THƠ NGUYỄN VẠN AN (trang chính)
EM GÁI CỦA TÔI.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72417/460E043BEE6C4A42973F0941E2EDB101.jpg[/image]
Coi đứa em tôi,
Xinh qua thấy không ?
Cười với xuân,
Khát với hạ,
Mơ với thu,
Buồn với đông.
Xuân này sao em thơ yêu nhiều thế,
Có chuyện gì cần hỏi ý kiến anh không ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 17:02:07 bởi ngvanan >
Trích đoạn: ngvanan
BÀI THƠ EM VIẾT TRÊN MẠNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72417/77916151B81E4772AC511B44A1B04888.jpg[/image]
Bài thơ tình như một ly rượu quý,
Chỉ ngắm nhìn thì biết hương vị ra sao ?
Nhưng một khi đã nâng chén uống vào,
Là rung động mỗi tế bào thân thể !
Tự nhủ lòng, đừng bao giờ ngạo nghễ,
Chớ cậy mình đà dầy dạn quá nhiều,
Vì dù đã vui, buồn, khổ, đến bao nhiêu,
Đọc bài thơ cũng như hồi trẻ dại !
Em viết cho ai, có bao giờ em nói,
Chỉ bâng quơ như tiếng gọi giữa hư không,
Giữa cỏ cây chim chóc của muôn trùng,
Cho ta ao ước, ngẩn ngơ hoang dại.
Ta cũng biết chỉ (có) một người hiểu nổi,
Nhưng giữa trời, biết người đó là ai,
Ta đọc thơ, chỉ thờ thẫn thở dài,
Hỏi mình có phải (là người) trong bài thơ em viết ?
THƠ TÌNH AI VIẾT CHO AI?! Thơ tình ... ai viết cho ... ai?! Mà sao nghe tiếng thở dài đêm thâu, Bao nhiêu mộng đẹp ban đầu, Dệt thành nỗi nhớ bắt cầu ... sang thăm!
THƠ TÌNH AI VIẾT CHO AI?!
Thơ tình ... ai viết cho ... ai?!
Mà sao nghe tiếng thở dài đêm thâu,
Bao nhiêu mộng đẹp ban đầu,
Dệt thành nỗi nhớ bắt cầu ... sang thăm!
......
Viết ra cho thỏa nỗi lòng,
Bài thơ như chén rượu nồng rót ra,
Hỏi người có phải bên kia,
Bâng khuâng nhớ lại họạ thơ thuở nào….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 23:08:16 bởi ngvanan >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72417/8260F3FFF7B04C958AEF3503994CC28D.jpg[/image]
NHỚ...
Đời chỉ đẹp khi mình còn thương nhớ,
Vì nhớ thương là súc cảm của tình người,
Ôi, năm tháng đã qua đi,
Ta chỉ còn tiếc nuối !
....
Nhớ miệng khi em cười,
Nhớ răng khi em vui,
Nhớ lưỡi khi em hôn,
Nhớ môi khi em nói !
...
Ôi bao nhiêu là kỷ niệm,
Tất cả đã qua rồi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 04:44:41 bởi ngvanan >
CÓ PHẢI Lời thơ mới đẹp làm sao Xây bao mộng đẹp bên nhau thuở nào Có phải mình vẫn còn nhau Có phải lòng vẫn còn đau?!
RE: CH
Cái tim nghe đập liên hồi,
Vì ai thương tích, bồi hồi hỏi thăm,
Cách xa nào tới hai năm,
Mà sao bao nỗi thăng trầm khổ đau ?
NVA
Trích đoạn: ngvanan
RE: CH
Cái tim nghe đập liên hồi,
Vì ai thương tích, bồi hồi hỏi thăm,
Cách xa nào tới hai năm,
Mà sao bao nỗi thăng trầm khổ đau ?
NVA
SỢ Sợ ngày mới đến Hoa nở thắm tươi Trên con đường nhỏ Anh về với người.
TIN
Nâng cành hoa bưởi,
Thơm lên bàn tay,
Âm thầm tự hỏi,
Em về với ai ?
BÀI CA TÌNH NGƯỜI.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72417/F8D59AED898E46EAAB5A121552D27E2B.jpg[/image]
(tượng Rodin)
Tình đời và tình người,
Trong bàn tay em,
Trong trái tim em,
Trong tiếng em nói,
Trong giọng em cười!
Vì ai hò hẹn,
Vì ai chia phôi.
Xin hãy chia xẻ,
Cho những người lạ,
Cho những người quen,
Cho những người còn nhớ,
Cho những kẻ đã quên,
Và một chút cho tôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 13:30:21 bởi ngvanan >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72417/20150174ABE04AD7AE36B1AF348621A1.jpg[/image]
CẢ MỘT ĐỜI …
Tôi là một giọt mưa,
Tôi là một tia nắng,
Tôi là một sợi gió,
Tôi là một làn mây !
Đông đã xa,
Xuân vừa qua,
Thu chưa tới,
Hạ về rồi !
Tôi có hoài nghi đâu,
Tôi có hờn giận đâu,
Sao hồn người âm u,
Sao tim người khắc khoải ?
Lời đợi chờ buổi sáng,
Tiếng gọi thầm ban đêm,
Tôi đã gom góp hết,
Dành tất cả cho người.
Đâu chỉ là năm tháng,
Mà cho cả một đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 14:54:54 bởi ngvanan >
Trích đoạn: ngvanan
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72417/20150174ABE04AD7AE36B1AF348621A1.jpg[/image]
CẢ MỘT ĐỜI …
Tôi là một giọt mưa,
Tôi là một tia nắng,
Tôi là một sợi gió,
Tôi là một làn mây !
Đông đã xa,
Xuân vừa qua,
Thu chưa tới,
Hạ về rồi !
Tôi có hoài nghi đâu,
Tôi có hờn giận đâu,
Sao hồn người âm u,
Sao tim người khắc khoải ?
Lời đợi chờ buổi sáng,
Tiếng gọi thầm ban đêm,
Tôi đã gom góp hết,
Dành tất cả cho người.
Đâu chỉ là năm tháng,
Mà cho cả một đời.
TIẾT MÙA THỜI GIAN
Một giọt mưa rơi
Một tia nắng ấm
Một sợi gió lơi
Một làn mây trời !
Đông lùi xa
Xuân chưa tới
Thu chớm mời
Hạ đi vội !
Người cứ nghi ngờ
Rồi hờn giận vu vơ
Thu về trong bỡ ngỡ
Màu Thu tím hững hờ !
Ai gom nhặt lá vàng
Lưu dấu màu Thu sang
Tiếng rừng Thu gọi nhớ
Lối Thu sao điêu tàn
Môt mùa Thu dĩ vãng
Về tìm lại một người !!!
( Chỉ hoạ thơ cho vui thôi nhé, chứ không có ý gì khác. Nếu chủ nhà không vui thì pm cho khách vãn lai biết để xoá ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 23:13:46 bởi TrieuMinh92 >
Người cứ nghi ngờ
Rồi hờn giận vu vơ
Thu về trong bỡ ngỡ
Màu Thu tím hững hờ !
Tôi có nghi gì đâu,
Mà hờn giận vu vơ ?
Cuộc đời chừng mấy nẻo,
Thương ai mà hững hờ ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 23:50:37 bởi ngvanan >
Trích đoạn: ngvanan
Người cứ nghi ngờ
Rồi hờn giận vu vơ
Thu về trong bỡ ngỡ
Màu Thu tím hững hờ !
Tôi có nghi gì đâu,
Mà hờn giận vu vơ ?
Cuộc đời chừng mấy nẻo,
Thương ai mà hững hờ ?
Tạ Vô Kỵ.
ngvanan
Viết chi khó hiểu quá
Tra tự điển không ra
Tiếng Việt cháu dở mà
Xin bác đừng có la
Viết chi khó hiểu quá
Tra tự điển không ra
Tiếng Việt cháu dở mà
Xin bác đừng có la
Xin lỗi, vậy tôi xoá bài tôi đã viết đi nha,
Không sao đâu.
Thân mến,
Trích đoạn: ngvanan
Tôi có nghi gì đâu,
Mà hờn giận vu vơ ?
Cuộc đời chừng mấy nẻo,
Thương ai mà hững hờ ?
Tôi chằng nghi gì cả
Chỉ tại đường quá xa
Gió cứ bay muôn ngả
Nhớ ai mà van ca
( Chỉ vui thơ thôi , chứ không có ý gì khác... Nếu chủ vườn không thích thì lên tiếng xoá ạ !)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: