Hôn mẹ
hôn mẹ người ta hôn mẹ thịt da còn con hôn mẹ bao la tấm lòng
người ta có mẹ thong dong
còn con mất mẹ long đong phận người mẹ ơi ở chốn xa xôi
con mơ được thấy đôi môi...mẹ cười
đời đời chỉ ước mơ thôi
cun cun
***************
của hồi môn mẹ ngồi tóc trắng như bông hom hem đôi má để hồng cho con mẹ nhai trầu chẳng cần son để dành mai mốt cho con theo chồng…
cun cun ********************
về thăm mẹ
chỉ là nấm đất vô tri
bên đường tuổi dại con đi tháng ngày
mẹ yên ngủ giấc liêu trai
trong vòng tay ngoại vắn dài à ơi... chiều buông vạt nắng chơi vơi
con về thăm mẹ nửa đời đã qua...
cun cun
*********************
ngoại tôi
ngoại tôi tóc trắng da mồi chân quai dép đứt gánh đời đa đoan
cho con rợp bóng thênh thang
ngoại đi lầm lũi chói chang buổi hè đời bà chẳng có của khoe
có chăng đáy mắt ráo hoe phận nguời
giờ thì ngoại đã xa xôi
gian nan đắng ngọt thả trôi giữa dòng...
cun cun
*******************
bóng
buồn buồn dắt bóng đi chơi
trưa nhìn bóng thấp xế trời bóng cao
ở đời trăm chuyện chửi nhau
riêng ta với bóng có sao cũng huề ... buồn buồn dắt bóng thăm quê
lúc đi bóng thấp khi về bóng cao
chợ đời lắm kẻ cao rao
còn ta với bóng có sao cũng vừa ...
lại buồn chẳng bóng khi mưa...
cun cun **********************
nỗi niềm có về anh nhớ ghé quê chơi nhà xưa vẫn vậy thiếu anh thôi anh đi hôm ấy đông người tiễn mẹ đứng im lìm chẳng tiễn con… có về anh nhớ đến tôi chơi con đường xuân mộng lá rơi rơi quên đi ký ức đêm rời xứ rôm rả vui buồn chuyện đã xưa cun cun ********************
không đề con câm quát mắng thằng mù đui sao mày giẫm sưng vù chân tao thằng mù trợn mắt tháo lao sưng đâu không thấy ối chao con này ở đời trăm chuyện giả ngay câm còn nói được mù hay giả mù? chỉ còn có nước…đi tu cun cun
***********************


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 20:40:31 bởi cuncun >
tình này trao em đến thăm em tâm hồn anh mở cửa để bão giông xô nghiêng đổ chén sầu bầy thú dữ giao tình giữ được lâu nơi cung cấm mầu thương yêu vẫn đọng đến bên em tâm hồn anh nóng bỏng cháy râm ran một nỗi nhớ trong lòng đốt tiêu tan đừng đám bụi rêu phong và như thế anh dường như được mất đến thăm em nôn nao chiều chủ nhật đến bên người nghe rộn rã lòng anh… cun cun ***************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 01:11:30 bởi cuncun >
.
anh đi hôm ấy đông người tiễn
mẹ đứng im lìm chẳng tiễn con…
có hay đôi mắt long lanh lệ
mẹ nuốt buồn thương tận đáy lòng
anh đi từng bước tương lai mở
biết đến ngày nao mới lại về
mẹ đứng im lìm không đưa tiễn
bời bời theo mỗi bước chân con...
từng bước anh đi từng bươc khuất
sinh ly tử biệt chuyện đời thuờng
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 20:42:22 bởi ngày mai >
Hôn Mẹ
người ta hôn mẹ thịt da
còn con hôn mẹ bao la tấm lòng
người ta có mẹ thong dong
còn con mất mẹ long đong phận người
mẹ ơi ở chốn xa xôi
con mơ được thấy đôi môi...mẹ cười
đời đời chỉ ước mơ thôi
cun cun
Cho Kim Giang chia sẻ cùng Cun Cun nhé!
VẮNG CHA
Gãy ngang cột trụ giữa Nhà
Trời long đất lở băng hà Cha đi
Chỉ mong thấy bóng Cha về
Cha ơi mưa nắng làm nhoè mắt con
Giá như...Cha vẫn đang còn
Trán con âm ấm nụ hôn của người.
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 00:14:58 bởi KimGiang >
hôn mẹ người ta hôn mẹ thịt da còn con hôn mẹ bao la tấm lòng
người ta có mẹ thong dong
còn con mất mẹ long đong phận người mẹ ơi ở chốn xa xôi
con mơ được thấy đôi môi...mẹ cười
đời đời chỉ ước mơ thôi
cun cun
***************
của hồi môn mẹ ngồi tóc trắng như bông hom hem đôi má để hồng cho con mẹ nhai trầu chẳng cần son để dành mai mốt cho con theo chồng…
cun cun ********************
về thăm mẹ
chỉ là nấm đất vô tri
bên đường tuổi dại con đi tháng ngày
mẹ yên ngủ giấc liêu trai
trong vòng tay ngoại vắn dài à ơi... chiều buông vạt nắng chơi vơi
con về thăm mẹ nửa đời đã qua...
cun cun
*********************
ngoại tôi
ngoại tôi tóc trắng da mồi chân quai dép đứt gánh đời đa đoan
cho con rợp bóng thênh thang
ngoại đi lầm lũi chói chang buổi hè đời bà chẳng có của khoe
có chăng đáy mắt ráo hoe phận nguời
giờ thì ngoại đã xa xôi
gian nan đắng ngọt thả trôi giữa dòng...
cun cun
*******************
bóng
buồn buồn dắt bóng đi chơi
trưa nhìn bóng thấp xế trời bóng cao
ở đời trăm chuyện chửi nhau
riêng ta với bóng có sao cũng huề ... buồn buồn dắt bóng thăm quê
lúc đi bóng thấp khi về bóng cao
chợ đời lắm kẻ cao rao
còn ta với bóng có sao cũng vừa ...
lại buồn chẳng bóng khi mưa...
cun cun **********************
nỗi niềm có về anh nhớ ghé quê chơi nhà xưa vẫn vậy thiếu anh thôi anh đi hôm ấy đông người tiễn mẹ đứng im lìm chẳng tiễn con… có về anh nhớ đến tôi chơi con đường xuân mộng lá rơi rơi quên đi ký ức đêm rời xứ rôm rả vui buồn chuyện đã xưa cun cun ********************
không đề con câm quát mắng thằng mù đui sao mày giẫm sưng vù chân tao thằng mù trợn mắt tháo lao sưng đâu không thấy ối chao con này ở đời trăm chuyện giả ngay câm còn nói được mù hay giả mù? chỉ còn có nước…đi tu cun cun
***********************


Lời chào ! Cùn Cùn...nên hiểu làm sao ? Đọc thơ thấy dạ nao nao khó dìm Đọc rồi đọc nữa...lim dim Ngỡ như đất hạn vừa tìm thấy mưa ! Ơn đời giông ruổi đây đưa Để tôi ngờ ngẩn dưới mưa Cùn Cùn !
KÍNH DÂNG MẸ:
Suốt đời mẹ là những ngày cực khổ
Cả đời con thì chỉ biết thuận chiều
Con nhỏ dại chưa hiểu được bao nhiêu
Năm tháng ấy một chuỗi ngày buồn tủi.
Mẹ ơi mẹ! Giờ con đã hiểu
Thương đàn con chịu nắng đổ mưa dầm
Giữa cuộc đời mẹ vững chí bền tâm
Không một chút ngại ngần vì con trẻ.
Gió hiu hắt mưa sầu đêm quạnh quẻ
Ngọn đèn khuya trong sách thấm lệ nhòa
Nhớ mẹ hiền nơi mảnh đất phương xa
Thân gầy guộc tóc chuyển màu bạc trắng
Tóc mẹ bạc cho đời con xanh mãi
Đôi vai gầy nâng nhịp bước con đi
Nói làm sao cho trọn chữ yêu vì?
Ân dưỡng dục một đời hơn biển cả.
Riêu Phong: thân tặng Cả nhà VNTQ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72308/A6399D4EA61542858A4CF0F145D5E4B7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 15:01:00 bởi rieu phong: >
về đời lất khất bấu nhờ cây gậy gỗ kiếp giang hồ trơ mốc chuyện yêu đương con chim trắng quay về thăm tổ cũ nhá nhem chiều tiêng tiếc buổi bình minh dang tay đón con đường xưa quá rộng nỗi con người sao hẹp lối yêu thương thôi đi nốt quãng đời vơi quá nửa cúi lặng người tay dụi mắt cay cay… cun cun
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 01:09:20 bởi cuncun >
cơn mưa chuồn chuồn dáo dác bay là thấp mưa cứ to dần mưa trắng mưa mưa tuôn như thác mưa cào cấu mưa xé toang đời mưa cuốn đi… cun cun
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 01:08:11 bởi cuncun >
đừng dối mẹ em đã qua cầu gió chẳng bay ai đi lấy áo của mẹ may đem cho người khác xong còn dối dối cả người thương dối mẹ mình em cứ qua cầu kệ gió bay lỡ cho ai đó cái chẳng may đã quên chưa dối em đừng dối ai dối mẹ mình hối vạn niên cun cun
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 12:23:37 bởi cuncun >
con chim trắng quay về thăm tổ cũ
nhá nhem chiều tiêng tiếc buổi bình minh
cánh chao nghiêng chim ngân tình mùa nắng
điệu hót nào cô lẻ xé thinh không
màu hoàng hôn nhòa nhạt tiếng mưa lòng
cùn cùn nhắc một ngày mai chưa tới
chim trú đâu khi màn đêm xuống vội?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 23:37:01 bởi ngày mai >
Đơn xin nhập môn... Cun cun trân trọng kính chào! Quý ông quý bác quý bà quý cô... Cun cun mới tập làm thơ Mon men món mén cậy nhờ thứ quan(*) Cúi mong thư quán bảo ban... Trân trọng kính bái...bái bài bái bai... cun cun (*): thư quán **********
[sm=3.gif][sm=3.gif][sm=3.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 01:38:29 bởi cuncun >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: