Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 19.07.2009 06:15:49 (permalink)
0
   Nơi đây dành lưu giữ những bài thơ giao lưu của Liên Thơ với các bạn thơ yêu quý nhé.
    Trân trọng tri ân các thi hữu tình thâm, các bè bạn thường xuyên và có khi ít có dịp chia sẻ nhiều với Liên Thơ những dòng cảm xúc thì dẫu một lần đã đến với "Nối lời yêu thương" mình cũng ghi nhớ mãi...
Chúc các bạn thơ khoẻ, vui, hạnh phúc...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CFA0E181A9744650A327DBC7FBBBFDC5.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 06:28:02 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
#1
    Liên Thơ 19.07.2009 06:19:49 (permalink)
    0
    Họp lớp
    Bạn bè chung lớp giờ nơi đâu?
    Thời gian nhuộm mái tóc bạc màu
    Bao năm xa cách đều thất lạc
    Có người đã nằm xuống mộ sâu
     
    Năm cuối chia tay ước hẹn nhau
    Dù cho lưu lạc tận phương nào
    Nhớ đến ngày này về họp mặt
    Giờ hẹn đến rồi nghe nôn nao...
     
    Quán cũ năm xưa vôi đến chờ
    Đếm giọt café hồn bơ vơ
    Đêm tàn quán vắng ...không ai đến
    Đèn khuya hắt bóng buồn thẫn thờ...
                     Biển Xanh
    Biển Xanh thân mến, nghe tâm sự của bạn trong "Họp lớp" mình đoán thời đèn sách của bạn đã quá...quá xa so với lớp sĩ tử mùa thi này và so với bọn mình thì cũng đã xa hơn nhiều...nhỉ.Dẫu tâm trạng khác nhau  khi nhắc đến ngày "Họp lớp" nhưng mình cũng thân mến gửi tặng trang thơ của bạn chút tâm sự về ngày họp lớp của mình.Có lẽ nhớ thương bạn bè, thầy cô, một thời mà nhớ mãi một đời của ai thì cũng đáng quý, đáng trân trọng và xúc động vô cùng bạn nhỉ.
     

    Mai ai về? 
                      Thương tặng Trần Loan....
    Bạn ơi đến hẹn lại về
    Thăm nhau nhắc lại hẹn thề năm xưa
    Thương ơi biết mấy cho vừa
    Kỉ niệm một thuở rạng ngời hồn ta
    Ai về họp lớp năm qua
    Mai ai có mặt... ai xa không về?
    Ai nằm trong cõi trời quê
    Tóc xanh xanh mãi chẳng hề bạc vôi?
    Chúng mình nhắc gọi bạn thôi
    Hồn thiêng nghe tiếng lòng ôi nhớ lòng
    Ngắm sương đêm...nhớ lòng vòng
    Thẫn thờ vai mỏi, ướt đầm áo mưa
    Ngồi chờ mau sáng, mau trưa
    Mong mau đến hẹn ...đò đưa bạn về
    Mừng mừng tủi tủi đề huề
    Cầm tay nhìn mặt trở về ngày xưa...
    Ríu ran tiếng nói gốc dừa
    Tụm ba tụm bảy ban trưa giường tầng...
    Vẳng trong tim nhớ tiếng cười
    Dáng bạn tha thướt, bóng người chung đôi
    Kí túc xá ...mái nhà đông
    Chia nhau tất cả chuyện không riêng mình...
     
    Mai ai về nhỉ ...bạn mình...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                       4 giờ 25 phút chủ nhật, 19/7/2009 
                 Kỉ niệm đêm thao thức nhớ và mong... 
                         Hẹn Minh, Thông cùng đi Tam Kì
    họp lớp Văn...

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 06:29:10 bởi Liên Thơ >
    #2
      hoangau 19.07.2009 11:05:04 (permalink)
      0

      Chị "nướng lời yêu" trên bếp mới
      Em mang than, củi đến chúc mừng.
      Lời yêu mà chín, chia em với !
      Chứ đừng ... "cá lẹp kẹp rau bưng" ... 



      (Cá lẹp mà kẹp rau bưng
      Ông ăn một miếng bà trừng mắt lên  - Ca dao)

      #3
        Nguyên Cương 19.07.2009 11:42:32 (permalink)
        0
        Hầu hết ai cũng có những kỷ niệm về một thời học sinh. Nhưng rồi ra đời mỗi người một ngả rẽ. Có người hanh thông tốt đẹp, có người vất vả lận đận đến nỗi chẳng còn muốn nhớ tới những gì đã qua...
        Mỗi dịp họp lớp, chúng ta đều chứng kiến những điều đã đổi thay của bản thân và bạn bè, và cũng nên thông cảm với những người đã không thể đến được
        Nhân bạn mở topic này, NC xin gửi một lời chia sẻ, mà mới đây, NC đã viết cho những người bạn thiệt thòi đó. Mong nhận được sự đồng cảm của mọi người
         
        HÃY CHÌA TAY
         
        Bạn xưa - học trò một thuở
        Đã xa nhau cả một đời
        Gặp nhau bây giờ bỡ ngỡ
        Nét xưa còn lại chút này
         
        Giọng nói tiếng cười hôm nay
        Hình như ngày xưa vẫn vậy
        Chỉ có ngập ngừng bàn tay
        Hình như thu vào trong áo
         
        Biển đời dập dềnh giông bão
        Thuyền đời ai cũng lao đao
        Bàn tay vất vả mệt nhoài
        Bây giờ chìa ra cũng ngại
         
        Hết một đời ta gặp lại
        Hãy coi như thuở học trò
        Bàn tay đừng có ngẩn ngơ
        Duỗi ra một lần đỡ mỏi
         
        Nguyên Cương
         
        #4
          Liên Thơ 20.07.2009 14:03:21 (permalink)
          0
          Gửi Ánh trăng thu
          Xa vắng lâu ngày mới gặp nhau
          Mừng mừng tủi tủi quên đau... nhoẻn cười
          Bận buồn hay bận vui tươi?
          Bận thì có bận nhưng lười với thơ
          Cho nên bao bạn đứng chờ
          Tri âm tri kỉ dỗi hờ đằng kia...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm chủ nhật, 12/7/2009
          Lẽ ra là phạt rượu cuốc lủi mới đáng tội nhưng vì người phạt cũng không uống được rượu nên đành phạt cafe nhé...Liên Thơ ưu tiên anhtrangthu nên"Giơ cao đánh khẽ" đấy...(Cảm ơn đi...một bì mỏng thôi...)


          #5
            Liên Thơ 20.07.2009 14:20:43 (permalink)
            0
            Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
            QUẬY...
            Rủ nhau sang hoạ vườn người ta
            Chủ nhân   đi vắng ,chẳng ở nhà 
            Chị em Thơ-Giang tha hồ quậy
            Đề thơ tặng chủ rồi chạy xa...

            Sợ chủ vườn  về sẽ rầy la
            Chị Thơ dỗ ngọt bảo cho quà.
            Một mình Giang nhận tội thôi nhé,
            Nhất mực đừng khai chị Thơ ra...

            Tham ăn Giang vui vẻ gật đầu,
            Chẳng lường được cảnh chủ giận đâu
            Nếu chủ vườn trách cũng đành chịu.
            Ai bảo tham mồi...cá mắc câu...

            Cầu mong gia chủ cũng hiền lành
            Lạy trời đừng gặp kẻ chua chanh,
            Nếu không...bao tội Giang lãnh đủ
            Chị Thơ  cậy lớn  đã chạy nhanh....
               -TG-


                 Rủ nhau đi phá thiên cung
            Thiên lôi nổi giận đùng đùng vì sao
                Có hai cô gái má đào
            Răng nanh vuốt sắc anh hào kém chi
                Không tài, chẳng có việc gì
            Có dăm ba chữ đứng lì bên anh
                Khổ thân ... đã nhận Biển Xanh
            Thế mà vẫn bị sóng quanh Thị Màu
                Cuốn đi ngày tháng buồn đau
            Biển vui sóng hát tình sau ngọt ngào...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          15/7/2009
            Liên Thơ thân thương tặng kẻ tòng phạm nhé

            #6
              Liên Thơ 20.07.2009 14:24:38 (permalink)
              0
              Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
              Một mình
              Trời ta... ta đứng, ta trông
              Ruộng ta... ta cấy, ta trồng mình ơi
              Ao ta ...ta thả dây tời
              Tình ta... ta trải cho đời lót chân
              Hồng trần một kiếp phân vân
              Đêm trăng tát nước lần lần cũng xong
              Một mình nên phải long đong
              Chân cao chân thấp riêng lòng sắt son
              Còn trời còn nước còn non
              Sao đang tươi tắn héo hon ơi tình?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ngày cuối tuần, 11/7/2009
              Thương chị...
              Thương chị phận gái một mình
              Ao sâu ,ruộng cạn...mần thinh...tự làm.
              Phải đâu  béo khoẻ cho cam?
              Mảnh mai thân  liễu tham lam thế này?
              Sao không nhờ đấng râu mày,
              Chung tay tát nước sẽ đầy ruộng thôi
              Đêm trăng tát nước đơn côi
              Thương cho chị một  trách mười người ta...
              Tình đang thắm đượm mặn mà
              Bỗng nhiên lạnh nhạt rồi xa chị dần?
              Tìm đâu một bóng dáng thân
              Để về giúp chị ân  cần bờ vai...
              Nếu như có thể thành trai
              Em sẵn sàng giúp,tát hoài ruộng đêm...
              -TG-
              Tặng chị bài thơ mong chị luôn vui!
               

              Một bờ vai đã lì chai
              Để khi tức giận lai rai đỡ buồn
              Ngẫm đời ...tự nhiên lệ tuôn
              Ngọt ngào đem tặng, dành luôn phũ phàng
              Ở đâu bóng dáng xuân sang
              Ở đây héo hắt...nhẹ nhàng bóng câu
              Bay qua năm tháng âu sầu
              Gói tình ta gửi trên cầu gió bay...
              Xin đừng rải thảm tình say 
              Trăm năm thu một ngày nay nhớ hoài...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
              15/7/2009 
              #7
                Liên Thơ 20.07.2009 14:27:21 (permalink)
                0
                 HY VỌNG...
                Lời thơ đầy  nỗi bi ai...
                Nỗi  đau vương nặng hình hài người xưa...
                Trời còn có lúc nắng mưa
                Tình yêu cũng vậy, giận đùa nhau thôi
                Đừng  rầu lòng thế chị ơi!
                Ngoài kia đầy ắp khung trời yêu thương...
                Nếu có duyên nợ vấn vương
                Nếu còn yêu sẽ tìm đường về đây
                Em mong gần lắm cái ngày...
                Người ấy trở lại...đắm say tình nồng.
                Chị yêu đôi má lại hồng
                Đôi môi lại thắm,mắt long lanh cười...
                Ngấn lệ chan chứa niêm vui
                Ngày mai đời sẽ đẹp tươi hơn nhiều...
                                  Thương Giang
                Đốt đắng cay
                   Ngày về đã lỡ lời thề
                Đã mòn chỗ đứng đã che chỗ ngồi
                   Lòng không còn chút bồi hồi
                Chỉ còn ngọn lửa châm mồi đống rơm
                   Còn thương thì vẫn là cơm
                Hết thương là cháo chẳng đơm chén ngà
                   Hồn yêu còn mải la đà
                Về thăm chốn nhớ xa xa rừng chiều
                   Lòng ơi lòng có cô liêu
                Gửi theo ngọn khói đốt điều đắng cay...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     Đêm 16/7/2009
                 
                #8
                  Liên Thơ 20.07.2009 14:29:20 (permalink)
                  0
                  Khóc một chuyện tình 
                                        Thương tặng Thiên Trang
                                                  và các bạn thơ yêu quý của em...
                  Rụng rồi một cánh hoa xưa
                  Rơi rơi giọt nắng giọt mưa sụt sùi
                  Khóc em trời đất ngậm ngùi
                  Riêng lòng ai mãi ngọt bùi tình trao
                  Biết em ở tận trời cao
                  Biết em xếp lại áo đào khăn xanh
                  Thế mà hồn vẫn mong manh
                  Một tia hi vọng long lanh rọi về
                  Hắt sang bóng dáng nhà kề
                  Soi từng bước nhỏ não nề lòng ai
                  Em đi dáng nhẹ mảnh mai
                  Trong ai nụ thắm vẫn thơm đầu cành ...
                  Lê Minh LiênThanh Thơ
                  Đêm 16/7/2009

                   
                   
                  #9
                    Liên Thơ 20.07.2009 14:31:28 (permalink)
                    0
                    Lâu rồi bận...
                    chẳng ghé chơi.
                    Hôm nay bước tới
                    Nướng Lời Yêu Thôi...!



                    _____________________________


                    Thơ lưu
                    Trang thơ thập cẩm

                        Lò nướng yêu
                        Lời yêu trao gửi cho nhau
                    Cháy tàn năm tháng khổ đau cũng đành
                        Xa xôi soi bóng vọng hình
                    Lời yêu lỡ khét chúng mình vạ lây
                       Tiếc ngày ngắn... buồn lắt lay
                    Nuối đêm mau hết... thương thay tình đời
                        Lâu lâu ghé bến chờ đò
                    Lò dò Sơn bước vào lò nướng yêu.
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     Đêm 18/7/2009 
                     
                    #10
                      HÀN PHONG 20.07.2009 14:51:02 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Liên Thơ

                      Khóc một chuyện tình 
                                            Thương tặng Thiên Trang
                                                      và các bạn thơ yêu quý của em...
                      Rụng rồi một cánh hoa xưa
                      Rơi rơi giọt nắng giọt mưa sụt sùi
                      Khóc em trời đất ngậm ngùi
                      Riêng lòng ai mãi ngọt bùi tình trao
                      Biết em ở tận trời cao
                      Biết em xếp lại áo đào khăn xanh
                      Thế mà hồn vẫn mong manh
                      Một tia hi vọng long lanh rọi về
                      Hắt sang bóng dáng nhà kề
                      Soi từng bước nhỏ não nề lòng ai
                      Em đi dáng nhẹ mảnh mai
                      Trong ai nụ thắm vẫn thơm đầu cành ...
                      Lê Minh LiênThanh Thơ
                      Đêm 16/7/2009

                       
                       



                      chòa chị Liên Thơ. Đọc bài thơ này của chị xúc động quá. Lúc trước em cũng thường đọc thơ của chị Thiên Trang, tiếc là lúc chị ấy ra đi, em không sinh hoạt nên không biết. Giờ đọc bài của chị thấy buồn ghê. Mong là chị TT cũng đọc được tấm lòng này của chị nơi yên nghỉ.



                      Dẫu là kẻ lạ người dưng
                      Mà sao vẫn cứ rưng rưng lệ sầu
                      Nhìn theo con nước qua cầu
                      Nước xanh ai nhuộm một màu tóc tang
                      Trong tôi dâng nỗi bàng hoàng
                      Tiếng thương người đã suối vàng xa xôi

                      Hàn Phong

                      #11
                        kimrbl 20.07.2009 16:01:40 (permalink)
                        0
                         
                        MỪNG NHÀ MỚI LIÊN THƠ
                         
                         


                         
                                                                                              
                         
                         Mừng  Liên Thơ mới xây nhà
                        Thêm phòng thêm chỗ lưu thơ của mình
                        Tân gia nhớ phải linh đình
                        Rượu nhiều mồi lắm chân tình uống say...
                         
                        kimrbl
                        #12
                          THƯƠNG GIANG 20.07.2009 21:17:09 (permalink)
                          0
                          Mừng Liên Thơ mới xây nhà
                          Thêm phòng thêm chỗ lưu thơ của mình
                          Tân gia nhớ phải linh đình
                          Rượu nhiều mồi lắm chân tình uống say...

                          kimrbl
                                     Mừng chị ...

                          Dạo này chị phát lộc đây
                          "Làm ăn" chắc khá...mới xây thêm nhà?
                          Thế mà chẳng thỉnh em qua
                            Để cùng dự bữa Tân Gia ...linh đình
                          Tham ăn em cất công rình
                          Thế nào chị chẳng mời mình vào đây...
                          Thế nào chẳng được chén say...
                          Chị Thơ thảo tính  lại hay thương người...
                          Chờ mãi mà chẳng thấy mời
                          Em vẫn cứ đến để rồi  tặng  thơ.
                          Chúc căn nhà mới mộng mơ
                          Luôn luôn tràn ngập vần thơ tự tình

                          -Thương Giang-
                          #13
                            Liên Thơ 21.07.2009 13:50:17 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hoangau

                            Chị "nướng lời yêu" trên bếp mới
                            Em mang than, củi đến chúc mừng.
                            Lời yêu mà chín, chia em với !
                            Chứ đừng ... "cá lẹp kẹp rau bưng" ... 



                            (Cá lẹp mà kẹp rau bưng
                            Ông ăn một miếng bà trừng mắt lên  - Ca dao)


                                Làm sao
                               Lời yêu chị để niêu treo
                            Lỡ phường trộm vặt, lỡ mèo lười xơi
                              Than hồng- củi mục Ngâu ơi
                            Làm sao cho đượm ngời ngời lửa reo?
                                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                21/7/2009
                                 Hoangau thân mến, củi mục lại mong có than hồng, e ước nguyện của chị không linh em nhỉ? Riêng em thì “thiêng” lắm cơ, lâu lắm gia đình “lẩu hoa” ba miền “li tán”, lyenson vừa mới ghé thăm chị... Nướng vội lời yêu rồi biệt li... làm cho  chị nhớ em, đang định “ba hồn chín vía”gọi về thì em đã lon ton xách than, củi đến mừng trang thơ lưu của chị.Trong cuộc sống có người ta chỉ gặp đôi lần, trên thi đàn có bạn thơ chỉ giao lưu ít bài nhưng nếu là người sâu nặng thì sẽ chẳng thể quên nhau.Thế nên chị chưa kịp hú gọi em đã nhảy mũi về rồi.Chị cảm thấy áy náy là chị kém khoản thơ vui nên chỉ còn hai anh em lyenson và em xướng hoạ.Xưa ấy còn lẽo đẽo đi theo vỗ tay nhỉ, giờ mỏi gối chùn chân nên đứng lại rồi.Nhưng kỉ niệm mãi mãi không phai đâu hoangau ạ....(Nói thầm nhé:Bác Duyên vẫn nhắc gọi Ngâu luôn  đấy )
                            Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc, cứ mãi là em bé gái sâu sắc tinh tế, nghịch ngợi , ma mãnh như ngày nào
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 13:55:20 bởi Liên Thơ >
                            #14
                              Liên Thơ 21.07.2009 14:02:55 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: kimrbl

                              MỪNG NHÀ MỚI LIÊN THƠ

                               
                                  Mừng  Liên Thơ mới xây nhà
                              Thêm phòng thêm chỗ lưu thơ của mình
                              Tân gia nhớ phải linh đình
                              Rượu nhiều mồi lắm chân tình uống say...
                               kimrbl
                              Mừng chị ...
                              Dạo này chị phát lộc đây

                              "Làm ăn" chắc khá...mới xây thêm nhà?
                              Thế mà chẳng thỉnh em qua
                                Để cùng dự bữa Tân Gia ...linh đình
                              Tham ăn em cất công rình
                              Thế nào chị chẳng mời mình vào đây...
                              Thế nào chẳng được chén say...
                              Chị Thơ thảo tính  lại hay thương người...
                              Chờ mãi mà chẳng thấy mời
                              Em vẫn cứ đến để rồi  tặng  thơ.
                              Chúc căn nhà mới mộng mơ
                              Luôn luôn tràn ngập vần thơ tự tình
                                          -Thương Giang-

                                 Liên Thơ chân thành cảm ơn tấm lòng các thi hữu tình thâm hoangau, Nguyên Cương, HÀN PHONG, kimrbl, THƯƠNG GIANG và những bạn thơ mới đã ưu ái ghé thăm TRANG THƠ LƯU  của Liên Thơ.Chúc các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc nhé...
                                    Nhà kho
                                 Nhà này nhà mẹ cha cho
                              Giấu chồng của quý cất kho ân tình
                                 Dù chồng có hay đi rình
                              Bạn trai bạn gái cứ tình riêng trao
                                 Kho này cất ở trên cao
                              Giữ thơ giữ cả xôn xao sóng lòng ...
                                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                     21/7/2009

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 14:10:56 bởi Liên Thơ >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 492 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9