Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 33 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 12.12.2009 11:28:54 (permalink)
0
Nhớ
         ơi...
     Nhớ ơi...gửi nhớ về trời
Chơi vơi nhớ ở trong lời  yêu thương
     Nhớ ơi...gửi nhớ tơ vương
Gói ghém nén chặt trong rương lụa là
     Nhớ ơi...gửi nhớ thật thà
Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu
     Vàng rơi trong cõi âm u
Nhớ ơi...nhớ cứ chu du cả đời...
     Dùng dằng chiếc lá vàng rơi
Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm 3/12/2009
 




  Người dưng gửi nhớ cho nhau
Nhờ gió lại sợ qua cầu đánh rơi
     Nhờ mây mây tít trên trời
Biết nhờ ai gửi những lời thương yêu
     Thôi đành gửi tạm nắng chiều
Để quên đi những liêu xiêu nỗi lòng
     Hoàng hôn buông tím mặt sông
Lại làm chiếc lá theo dòng nước trôi
    Ngẩn ngơ trên nẻo đường đời
Vu vơ tìm đến cái người tôi thương...

                           K.N
Nỗi lòng của em
     Người thương trong trái tim si
Tìm chi ở chốn bụi lì hỡi anh
     Em là chiếc lá trên cành
Là hoa trên cánh đồng xanh anh trồng
     Em là nắng ấm tình nồng
Trong mùa giá rét ánh hồng em trao
    Em là dòng suối ngọt ngào
 Nai vàng soi bóng dạ bào nhớ mong
     Bâng khuâng thầm hỏi dòng trong
Trôi về đâu thế ...nỗi lòng của em...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ngày cuối tuần, 12/12/2009
Kimrbl thân mến, thơ bạn êm ái, ngọt ngào, mang nét đẹp dung dị với hình ảnh thân quen của làng quê, đọc nên thấy  rất gần gụi, thân thương. Vì thế mình cũng bạo phổi họa theo.Vốn dĩ Liên Thơ mắc bệnh tim to nhưng gan bé.Học đòi giao lưu thơ với các thi hữu tình thâm  nên  dạo này gan cũng hơi lớn rồi.Do thân mến nên làm duyên với bạn, tự nhận “em là...” mà toàn là nói dốc thôi.Đừng phì cười khi đọc thơ mình nhé.
Sắp vào mùa giáng sinh rồi, chúc thi hữu tình thâm và gia quyến một mùa giáng sinh an lành nhé...



< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 12.12.2009 11:27:41 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 11:36:13 bởi Liên Thơ >
KimGiang 15.12.2009 23:35:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ
         

       Duyên phần

     Chẳng thể trọn vẹn một lời
Không được chung một bầu trời tự do
     Không còn nghe một giọng hò
Những đêm trăng sáng bến đò tình thơ
     Một đôi giờ bóng bơ vơ
Một trời thương nhớ bây giờ là …đau…
     Nát lòng nghĩ đến mai sau
Đủ đầy vẫn thiếu chuyến tàu ước mơ
   Chiêm bao tỉnh giấc vẫn ngờ
Một trời chim trắng bên bờ sông Ngân
    Một năm mong hẹn một lần
Hai mùa trăng sáng…duyên phần nâng niu…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Ngày đầu tuần, 7/12/2009


Chị Liên Thơ ơi! KG rất thích bài Duyên Phần! Hay lắm!

ANH SẼ VỀ

Ơi tình yêu của em
Trái tim dạt dào nỗi nhớ
Ơi làn hơi thở
Thổi hồn vào chốn thần tiên

Ơi tình yêu của em
Có lúc đảo điên ngập lòng bão tố
Cánh chim mùa Đông
Ơi đừng hoảng sợ
Anh sẽ về
Viết cùng em bài thơ dang dở
Tiếp câu hò trên bến sông quê
Sóng mắt làn môi
Mái chèo xuôi lấp lánh ánh trăng thề

Anh sẽ về
Ơi tình ơi! Bao giờ cũng da diết thế
Và bình minh, hết mưa nguồn chớp bể

Anh sẽ về
Thủ thỉ cùng em

Rằng mùa Xuân đang đến bên thềm

Kim Giang

 


Liên Thơ 16.12.2009 19:49:10 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

ANH SẼ VỀ

Ơi tình yêu của em
Trái tim dạt dào nỗi nhớ
Ơi làn hơi thở
Thổi hồn vào chốn thần tiên

Ơi tình yêu của em
Có lúc đảo điên ngập lòng bão tố
Cánh chim mùa Đông
Ơi đừng hoảng sợ
Anh sẽ về
Viết cùng em bài thơ dang dở
Tiếp câu hò trên bến sông quê
Sóng mắt làn môi
Mái chèo xuôi lấp lánh ánh trăng thề

Anh sẽ về
Ơi tình ơi! Bao giờ cũng da diết thế
Và bình minh, hết mưa nguồn chớp bể

Anh sẽ về
Thủ thỉ cùng em

Rằng mùa Xuân đang đến bên thềm
                       Kim Giang

 Anh trở về thôi
Anh nhớ về thăm lại xóm nghèo
Một thời ta đã lắm gieo neo
Tình yêu son sắt ngày chân lấm
Tỏa rạng vầng dương hạnh phúc đầy
 
Dòng đục... dòng trong...chẳng đổi dời
Lên rừng xuống bể bước sóng đôi
Tay trong tay ấy...nồng nàn đấy
Như nhất...khăng khăng một lẽ đời.
 
Lồng bóng trăng ngà soi dáng nhau
Vươn dài ước vọng đến mai sau
Thềm hoa mong lắm người yêu dấu
Anh trở về thôi ...có kẻ sầu...
 
Anh trở về thôi với nắng vàng
Trải trên đồng thắm đón xuân sang
Vườn cây mươn mướt, mùa kết trái
Chín mọng chờ mong dẫu muộn màng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm 16/12/200  (1/11 âm lịch)
                Giữa đông Kỉ sửu.
Liên Thơ rất trân trọng tấm tình và phục tài thơ của Kim Giang.Mong em khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều. Liên Thơ luôn chờ đón đọc những sáng tác mới của em.Chúc em và gia quyến một mùa giáng sinh  an lành nhé...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/58179E16A29F402D9C0F159FB2499071.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 20:01:02 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
KimGiang 18.12.2009 16:50:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Anh trở về thôi

Anh nhớ về thăm lại xóm nghèo

Một thời ta đã lắm gieo neo
Tình yêu son sắt ngày chân lấm
Tỏa rạng vầng dương hạnh phúc đầy
 
Dòng đục... dòng trong...chẳng đổi dời
Lên rừng xuống bể bước sóng đôi
Tay trong tay ấy...nồng nàn đấy
Như nhất...khăng khăng một lẽ đời.
 
Lồng bóng trăng ngà soi dáng nhau
Vươn dài ước vọng đến mai sau
Thềm hoa mong lắm người yêu dấu
Anh trở về thôi ...có kẻ sầu...
 
Anh trở về thôi với nắng vàng
Trải trên đồng thắm đón xuân sang
Vườn cây mươn mướt, mùa kết trái
Chín mọng chờ mong dẫu muộn màng...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm 16/12/200  (1/11 âm lịch)
                Giữa đông Kỉ sửu.




*Hay lắm! Cả bài thơ của Chị, Câu nào cũng mượt mà hay! Chúc Giáng Sinh vui!

CÔ ĐƠN NỖI NHỚ

Anh không về với em
Lặng im hàng cây trước giờ bão tố
Đêm vấp vào nỗi nhớ tím bầm không một vì Sao
Chòng chành trời trĩu niềm đau
Chới với đất sâu ngăn rào vực thẳm

Nhìn xa xăm lạnh vắng không người
Tiếng đập cánh của loài Dơi, sợ hãi nắm chặt ngón tay lạy giời đừng ngoảnh lại
Tương lai hai đứa hai đường
Thế mà bao lần anh nói anh thương...
Sợi chỉ tơ vương tình người có nặng

Hay chỉ là khoảng lặng

Em kiêu hãnh muốn dành phần thắng
Muốn trọn vẹn trái tim là quà tặng
Là ngai vàng
Sao chẳng thể vì em
Cứ lặng im, chối bỏ niềm tin
Đi về hai phía
Giữa là nghĩa địa
Để hai đầu nỗi nhớ cô đơn

Kim Giang

Biển Xanh 19.12.2009 08:51:16 (permalink)
0
 
 
CHÚC LT VÀ QUÝ QUYẾN ĐÊM GIÁNG SINH NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC
gauom 19.12.2009 22:43:49 (permalink)
0
              TÂM CẢM
Tiếng chim thánh thót ngoài sân
Nhớ ai lòng dạ buâng khuâng... u hoài
Ngày nào tay ở trong tay
Qua sông, qua núi... tháng ngày trôi mau
Lặng nghe tiếng gió lao xao
Thoáng trong nắng ấm... mưa rào trong tim
Thời gian vơi bớt nỗi niềm?
Người xưa... tình củ... biết tìm nơi đâu?
"Trải qua bao cuộc bể dâu"
Đến khi nhìn lại... mái đầu bạc phơ!
Thề hẹn lúc tuổi ban xơ
Mà nay phiêu bạt... bơ vơ gót giầy
Tim ơi, hãy ngủ cho say
Ngủ say... quên những đoạ đày xác thân
Tình đời... nay giả... mai chân...
Ước như tùng cội... đơn thân giữa trời...!
__________________________________
Chào chị, thấy chị viết thơ hay quá, nên em vào phá chị chơi, xin chị đừng giận em nhé ......!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 14:34:10 bởi gauom >
THƯƠNG GIANG 20.12.2009 04:18:46 (permalink)
0
Chúc chị đón Giáng sinh an lành ,hạnh phúc!



                          
Liên Thơ 20.12.2009 08:48:49 (permalink)
0
Một  ngày mong, hai ngày mong rồi là:
CÔ ĐƠN NỖI NHỚ

Anh không về với em
Lặng im hàng cây trước giờ bão tố
Đêm vấp vào nỗi nhớ tím bầm không một vì Sao
Chòng chành trời trĩu niềm đau
Chới với đất sâu ngăn rào vực thẳm

Nhìn xa xăm lạnh vắng không người
Tiếng đập cánh của loài Dơi, sợ hãi nắm chặt ngón tay lạy giời đừng ngoảnh lại
Tương lai hai đứa hai đường
Thế mà bao lần anh nói anh thương...
Sợi chỉ tơ vương tình người có nặng

Hay chỉ là khoảng lặng

Em kiêu hãnh muốn dành phần thắng
Muốn trọn vẹn trái tim là quà tặng
Là ngai vàng
Sao chẳng thể vì em
Cứ lặng im, chối bỏ niềm tin
Đi về hai phía
Giữa là nghĩa địa
Để hai đầu nỗi nhớ cô đơn

Kim Giang

Em về...
         "Sống ở thác về"
Biết chắc là chia xa
Một lần là mãi mãi
Anh không còn trở lại
Bến mong em mỏi mòn
Chút nắng quái chẳng còn
Hắt võ vàng lên mắt
 
Ngơ ngác em nhìn trời
Mây trôi... trôi...mải miết
Cúi mặt em hỏi sóng
Nước theo dòng cuộn đi...
 
Em hỏi lòng thầm thì
Thương yêu nên cứ đợi...
 
Anh không về em gọi
Khản giọng rồi tiếng ve
Râm ran những ngày hè
Anh không về em khóc
Nỉ non tiếng dế khuya
 
Lòng yêu như pha lê
Dễ vỡ và dễ xước
Cần gì anh bạo ngược
Cũng nát vụn vuông tròn
Cần gì đem giá buốt
Phủ lên ngày đông đen
 
Anh không về cùng em
Ai rải mảnh tim vỡ
Trên con đường cô đơn
Bàn chân trần chảy máu
Nở những đài hoa sen
Giẫm lên cát bụi lầm
Em về trời trong vắt
Em về dòng sông hát
Ru mãi lời yêu thương...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Chủ nhật, 20/12/2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 12:54:47 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 23.12.2009 02:20:23 (permalink)
0
Cám ơn chị về món quà tặng em đêm Giáng sinh !Thật độc đáo !Em rất thích!Thanks!



Tặng chị món quà dễ thương không nè!
gauom 25.12.2009 17:42:21 (permalink)
0
Em đã đọc thư chị gửi, cảm ơn chị nhiều (em đặt tên bài em gởi cho chị là "TÂM CẢM", được không chị?). Chúc chị trọn một ngày giáng sinh an lành và vui vẻ! Best wishs for you!
THƯƠNG GIANG 26.12.2009 08:32:22 (permalink)
0
Anh đã trở về



Biết chắc là chia xa
Một lần là mãi mãi
Anh không còn trở lại
Bến em mong mỏi mòn...(LT)

Anh đã  em để buồn
Trái tim côi vụn vỡ.
Thương em cánh  hoa  nhỏ
Run rẩy sợ bão giông...

Biết em nhớ em mong
Anh nhất định trở lại
Em bông hoa mềm mại
Níu chân kẻ đa tình

Anh dừng bước đăng trình
Suốt đời bên em đấy
Em dịu dàng như vậy
Anh sẽ chẳng xa đâu...

Đừng âm thầm khổ đau
Khóc một mình lặng lẽ
Gối đầu tay anh nhé,
Em ngon giấc trong đêm

Anh không về cùng em
Ai rải mảnh tim vỡ
Ai là người che chở
Yêu thương em suốt đời?

Lau nước mắt mỉm cười
Anh chẳng đi  xa nữa
Trái tim cũng đóng cửa,
Chỉ giam mình em thôi!
-TG-
"Em " yêu đừng giận "Anh" đấy nhé.Nếu em không vác gậy đuổi thì từ nay cho anh được là  người tình trăm năm của em nhé!...Chạy thôi kẻo ăn đòn...có kẻ đánh ghen   bây giờ....


Tặng em iêu nè.Cầu Chúa đừng ai đánh ghen nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 08:47:40 bởi THƯƠNG GIANG >
ThanhThanhKhiet 27.12.2009 11:23:07 (permalink)
0

Em về...
............Em về trời trong vắt
Em về dòng sông hát
Ru mãi lời yêu thương...

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 20/12/2009


Em về

Em về vườn thắm ngát hương bay
Bướm vẫy khoe màu trong nắng say
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
 
T.T.K.27.12.2009 

Năm mới em chúc chị một năm đầy tràn hạnh phúc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 15:55:19 bởi ThanhThanhKhiet >
KimGiang 27.12.2009 17:30:31 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Anh đã trở về



Biết chắc là chia xa
Một lần là mãi mãi
Anh không còn trở lại
Bến em mong mỏi mòn...(LT)

Anh đã  em để buồn
Trái tim côi vụn vỡ.
Thương em cánh  hoa  nhỏ
Run rẩy sợ bão giông...

Biết em nhớ em mong
Anh nhất định trở lại
Em bông hoa mềm mại
Níu chân kẻ đa tình

Anh dừng bước đăng trình
Suốt đời bên em đấy
Em dịu dàng như vậy
Anh sẽ chẳng xa đâu...

Đừng âm thầm khổ đau
Khóc một mình lặng lẽ
Gối đầu tay anh nhé,
Em ngon giấc trong đêm

Anh không về cùng em
Ai rải mảnh tim vỡ
Ai là người che chở
Yêu thương em suốt đời?

Lau nước mắt mỉm cười
Anh chẳng đi  xa nữa
Trái tim cũng đóng cửa,
Chỉ giam mình em thôi!
-TG-
"Em " yêu đừng giận "Anh" đấy nhé.Nếu em không vác gậy đuổi thì từ nay cho anh được là  người tình trăm năm của em nhé!...Chạy thôi kẻo ăn đòn...có kẻ đánh ghen   bây giờ....


Tặng em iêu nè.Cầu Chúa đừng ai đánh ghen nghen



* Mún uýnh ghen ngừi này woá; Đã chen vào bài thơ rất hay [sm=z_gathering.gif] 
Liên Thơ 29.12.2009 23:53:14 (permalink)
0
QUÊ ANH

 
     Quê anh ruộng lúa trải dài
Đàn cò tìm đến lượn bay trắng đồng 
Quê anh cũng có dòng sông 
Lục bình hoa tím bềnh bồng đong đưa 
Quê anh có những hàng dừa 
Mắc võng hóng mát buổi trưa nắng hè 
Quê anh nhiều khóm trúc tre 

Chim kêu ríu rít sao nghe bồi hồi 
    Mây chiều lơ lửng nhẹ trôi 
Nhớ em da diết đứng ngồi ngẩn ngơ

     Nơi đây mòn mỏi đợi chờ
Đêm trăng lẻ bóng thẩn thơ lặng nhìn
     Nơi đâu đẹp bằng quê mình
Hương đồng gió nội thắm tình biết bao
     Em đang lưu lạc nơi nao
Vòng tay chờ đón hãy mau quay về...
 
                Biển Xanh MNS  


  Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu tình thâm đã đem hình ảnh quê hương trù phú xinh đẹp của xứ dừa tặng cho trang thơ “Nối lời yêu thương” nhé. Đọc bài thơ của thi hữu khiến Liên Thơ nhớ lại tuổi thơ của mình...và nhớ ngay đến câu thơ rất hay:
 Xưa ta sống trong làng
Giờ làng sống trong ta”
Nơi quê hương xinh đẹp ấy cái gì cũng quý cũng đáng yêu.Đặc biệt là con người lao động. Miền Nam và miền Bắc được thiên nhiên ưu đãi hơn nên người nông dân đỡ vất vả hơn nông dân miền Trung.Liên Thơ mượn hình ảnh đôi tay của em gái miền Nam và tấm lưng còng của người mẹ miền Trung để khắc họa vẻ đẹp cần lao.Đây là món quà quý của mọi người dành cho Liên Thơ và Liên Thơ đem món quà quý giá của cuộc sống kính tặng thịnh tình của thi hữu.Chúc anh và gia quyến năm Canh Dần đại hưng đại phát nhé...


 
Nơi quê ta...
Quê  hương anh đồng bằng Nam Bộ
Chín nhánh sông mềm tưới mướt đồng xanh
Mùa nước dâng  phù sa thắm đỏ
Gốc cây vườn nhà đẫm vị phong ba
Con gái miệt vườn chân chất hiền hòa
Tóc sém nắng , da quyện  màu của đất
Qua mùa lúa vào mùa thu hoạch trái
Đôi tay vàng chẳng lúc nghỉ ngơi.
 
Quê hương em đồng bằng duyên hải
Hạt gạo cõng bao nhiêu là gió bão
Lưng mẹ còng như lúa uốn câu
Giọt mồ hôi em tưới hạn ươm chồi
Anh có bao giờ nghe mùa xuân chín
Từ lòng đất- từ tình yêu cần mẫn
Của con người cho sự sống sinh sôi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 29/12/2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 23:55:05 bởi Liên Thơ >
THƯƠNG GIANG 30.12.2009 17:44:27 (permalink)
0
Chúc chị và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 33 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9