Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 492 bài trong đề mục
nghinhnguyen 25.02.2010 08:09:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Mến chào Liên Thơ, đầu xuân ghé thăm nhà LT đây
NN

Một Thời


   Một thời thơ ấu đã xa
Một thời ngây dại chưa qua hết đời
   Thời gian - một khúc sông trôi
Cuốn về đâu ? Những mảnh đời phù vân !

   Một thời sướng khổ - nhục vinh
Một đời trĩu nặng nghĩa tình vấn vương
   Một thời để nhớ để thương
Mỏi mòn trông ngóng cuối đường chân mây

   Một thời ôm mộng riêng tây
Bao nhiêu khát vọng vơi đấy đi qua
   Một thời trôi nổi bôn ba
Buồn, vui, sầu, hận đi qua kiếp người

   Hoà mình vào giữa dòng đời
Thấy mình bèo bọt nổi trôi theo dòng
  Dễ đâu gạn đục khơi trong
Phù du trần thế - theo dòng nước xoay

  Một thời ngây ngất đắm say
Để mang sầu khổ đắng cay một thời
  Đi qua khúc đoạn đường đời
Làm thân lữ khách chơi vơi lối sầu

  Vẫn còn nghĩa nặng tình sâu
Vẫn nghe điệp khúc tình sầu nỉ non
  Nghĩa gì đâu ? Những mất, còn
Chân tình chì môt còn trong cõi đời

Thôi thì thôi ! Cố khuây nguôi
Đi qua thực, mộng, buồn, vui một thời

                                 Nghinh Nguyên

Vẫn còn
                 Thân mến gửi Nghinh Nguyên
                  và các bạn thơ của Liên Thơ
     Còn trong một cõi hồng trần
Tình tôi với một chút phần người thương
    Tôi gìn tôi giữ tơ vương
Vui thay người cũng am tường cảm thông
   Lời thơ dù gửi thinh không
Lòng tôi đón nhận một bông hồng vàng
   Phô bao hương sắc dịu dàng
Trong tôi thân thiết một nàng xuân tươi…
   Vẫn còn nguyên vẹn nụ cười
Dành trao nhân thế cho người thương nhau
   Cho dù xa lạ nơi đâu
Hội thơ xuân thắm bắc cầu đón đưa…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           23/2/2010 

 
Mãi Còn

Mãi còn trong những trái tim
Tháng năm thao thúc kiếm tìm tri âm

Vườn thơ một khoảng trời râm
Để tình thơ mãi nẩy mầm yêu thương

Vườn trần một cõi vô thường
Bao nhiêu ngấn lệ còn vương tình buồn

Vườn thơ ta thoát trầm luân
Tình thơ còn mãi mùa xuân diễm tinh.

Nghinh Nguyên

HÁI TRĂNG SAO 27.02.2010 21:36:01 (permalink)
0
TÌNH THÂN
 
 
Nối sợi nhớ cho lòng thanh thản
Lời luyến lưu nên mảng vấn vương
Yêu trong tâm tưởng như dường
Thương tình thân ái dặm đường khắc ghi.
-SD-
Liên Thơ 28.02.2010 22:08:23 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________ 


   Ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
     Thì ta đâu dại khờ
     Thì ta đâu ngu ngơ
     Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
     Và !
            Cuộc đời thành thơ

               Nguyễn thế duyên
  (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)


Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:


Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
*************************************

Liên Thơ phụ họa nữa này

   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng
   Phải đành em thả giữa dòng
Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương
   Nhấp nhô dòng bạc vô thường
Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng
   Hai ta danh lợi không màng
Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần
                       Chủ nhật, 28/2/2010


anhtrangthu 01.03.2010 11:34:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________ 


   Ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
    Thì ta đâu dại khờ
    Thì ta đâu ngu ngơ
    Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
    Và !
           Cuộc đời thành thơ

              Nguyễn thế duyên
(Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)


Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:


Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
*************************************

Liên Thơ phụ họa nữa này

   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng
   Phải đành em thả giữa dòng
Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương
   Nhấp nhô dòng bạc vô thường
Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng
   Hai ta danh lợi không màng
Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần
                       Chủ nhật, 28/2/2010


Chào Liên Thơ bạn phụ hoạ thật là hay, cám ơn bạn hôm nay mình đưa vào đây một chữ bạn phụ hoạ cùng nhé


Chữ Viêm (*)


Trái tim em đang là ngọn lửa
Và lửa tim anh cũng cháy khát khao
Hai ngọn lửa chụm vào
Thành tình yêu nóng bỏng
Không gian nhanh chóng
Bốc cháy tan tành
Thời gian cũng vụt trôi nhanh
Thế đấy!
Lưỡng hoả thành Viêm
                               phải không anh?
anhtrangthu


1. viêm 1. bốc cháy
2. nóng
Nhân Sơn 01.03.2010 13:08:46 (permalink)
0
Khấn tên anh !...
Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng

   Phải đành em thả giữa dòng

Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương

   Nhấp nhô dòng bạc vô thường

Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng

   Hai ta danh lợi không màng

Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…

                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần

                       Chủ nhật, 28/2/2010




 
Đi chùa lễ hội Nguyên Tiêu
Khấn xin giải hạn cầu siêu an bình
Nhắc nhở tên người yêu  mình
Tim chớ xao động rung rinh nàng nào
Lỡ có hãy tránh xa mau
Nếu mà thấy được...bà cào rách da
Trót mang vào số đào hoa
Ngày đêm lo sợ bỏ nhà trốn luôn...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 13:12:34 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 01.03.2010 15:21:06 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

    Khấn tên anh !...
   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng

   Phải đành em thả giữa dòng

Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương

   Nhấp nhô dòng bạc vô thường

Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng

   Hai ta danh lợi không màng

Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…

                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần

                       Chủ nhật, 28/2/2010
 

     Đi chùa lễ hội Nguyên Tiêu
Khấn xin giải hạn cầu siêu an bình
     Nhắc nhở tên người yêu  mình
Tim chớ xao động rung rinh nàng nào
    Lỡ có hãy tránh xa mau
Nếu mà thấy được...bà cào rách da
    Trót mang vào số đào hoa
Ngày đêm lo sợ bỏ nhà trốn luôn...
 
                        Mặc Nhân Sơn

   Ngày nao chung ánh trăng thề
Em đi lễ Phật lo bề tương lai
     Bây giờ anh bước hàng hai
Em đi lễ Phật… tin ai bây giờ?
    Trời xanh vòi vọi xa mờ
Em đi lễ Phật mong chờ tin vui
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 3/2010
Thi hữu thân mến, đầu năm đầu tháng họa vui cho thi hữu cười.Ấy chớ xách gậy đập “bé” ngoan nhé he he…Chạy…

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 15:24:37 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.03.2010 15:50:37 (permalink)
0
Trích đoạn: HÁI TRĂNG SAO

TÌNH THÂN
 
 
Nối sợi nhớ cho lòng thanh thản
Lời luyến lưu nên mảng vấn vương
Yêu trong tâm tưởng như dường
Thương tình thân ái dặm đường khắc ghi.
-SD-
Hái tuổi em đầy tay
Trăng vàng soi trong mắt
Sao nhấp nhánh trên môi
Năm tháng cũ dần trôi
Những ước ao dù tắt
Đã bừng lên trong mắt
Tin yêu trao nhau rồi
Xin giữ mãi người ơi
Lòng tin và hi vọng
Mộng lành hái trăng sao...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày đầu tuần, ngày đầu của tháng 3/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 15:52:29 bởi Liên Thơ >
nghinhnguyen 01.03.2010 19:52:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________ 


   Ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
  Thì ta đâu dại khờ
  Thì ta đâu ngu ngơ
  Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
  Và !
         Cuộc đời thành thơ

            Nguyễn thế duyên
(Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)


Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:


Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
*************************************

Liên Thơ phụ họa nữa này

   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng
   Phải đành em thả giữa dòng
Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương
   Nhấp nhô dòng bạc vô thường
Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng
   Hai ta danh lợi không màng
Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần
                       Chủ nhật, 28/2/2010


Mình Ơi  !
     Thân mến tăng các phu nhân ngày 8/3

Mình Ơi ! ơi mình - nhà tôi
Tiếng yêu mộc mạc từ thời cố sơ

Thiếu mình mình thấy bơ vơ
Vắng nhà tôi lại ngẫn ngơ trông tìm

Bên mình mình thấy dịu êm
Xa mình mình thấy bóng đêm thêm dài

Buồn thương hờn giận chia hai
Ta hai mà một nối dài sợi thương

Tiếng yêu xưa thật bình thường
Mà sao sâu lắng keo sơn nghĩa tình

Nhà tôi - mình hởi ơi mình
Tiếng mình xưa đó kết tình lứa đôi

Trăm năm tóc bạc da mồi
Có mình cùng với nhà tôi hợp hoà

Bởi mình non nửa của ta
Còn ta hơn một phần ba nơi mình.

Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 20:32:54 bởi nghinhnguyen >
Nhân Sơn 01.03.2010 20:02:04 (permalink)
0
 
Ngày nao chung ánh trăng thề
Em đi lễ Phật lo bề tương lai
     Bây giờ anh bước hàng hai
Em đi lễ Phật… tin ai bây giờ?
    Trời xanh vòi vọi xa mờ
Em đi lễ Phật mong chờ tin vui
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 3/2010
Thi hữu thân mến, đầu năm đầu tháng họa vui cho thi hữu cười.Ấy chớ xách gậy đập “bé” ngoan nhé he he…Chạy…  

 
Đầu năm em đi cầu duyên
Canh Dần năm hổ thật phiền làm sao
Vội vàng trốn chạy cho mau
Biết đâu cọp dữ xông vào nhà anh
Nhân Sơn vốn thật hiền lành
Đa tình một tí... sao đành nạn tai
Mong em cầu trúng nhầm ai
Nhân Sơn tự nguyện ăn chay hết rằm...
 
Nhân Sơn


Liên Thơ 01.03.2010 20:16:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

 
   Ngày nao chung ánh trăng thề
Em đi lễ Phật lo bề tương lai

     Bây giờ anh bước hàng hai

Em đi lễ Phật… tin ai bây giờ?

    Trời xanh vòi vọi xa mờ

Em đi lễ Phật mong chờ tin vui

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 3/2010
Thi hữu thân mến, đầu năm đầu tháng họa vui cho thi hữu cười.Ấy chớ xách gậy đập “bé” ngoan nhé he he…Chạy…   

     Đầu năm em đi cầu duyên
Canh Dần năm hổ thật phiền làm sao
    Vội vàng trốn chạy cho mau
Biết đâu cọp dữ xông vào nhà anh
    Nhân Sơn vốn thật hiền lành
Đa tình một tí... sao đành nạn tai
   Mong em cầu trúng nhầm ai
Nhân Sơn tự nguyện ăn chay hết rằm...
 
                           Mặc Nhân Sơn



Có chạy đằng trời
    Gieo cầu trúng phải anh Hai
Em thì nhất quyết xách tai đem về
   Nhà em nuôi một rừng bê
Làm mồi kính biếu anh chê nỗi nào
   Ví em  cọp cái …thèm vào
Anh là rừng thẳm em cào rách bươm…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 20:23:27 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.03.2010 20:45:49 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

Liên Thơ phụ họa nữa này
 
 
Chào Liên Thơ bạn phụ hoạ thật là hay, cám ơn bạn hôm nay mình đưa vào đây một chữ bạn phụ hoạ cùng nhé

Chữ Viêm (*)
Trái tim em đang là ngọn lửa
Và lửa tim anh cũng cháy khát khao
Hai ngọn lửa chụm vào
Thành tình yêu nóng bỏng
Không gian nhanh chóng
Bốc cháy tan tành
Thời gian cũng vụt trôi nhanh
Thế đấy!
Lưỡng hoả thành Viêm
                           phải không anh?
anhtrangthu


1.
viêm 1. bốc cháy
2. nóng


Tàn tro
        Thương tặng Minh Đức
     Tim ai ngọn lửa nồng nàn
Tôi làm tro ấm giữ tàn lửa thôi
     Xin cho duyên phận ngừng trôi
Bén mồi lửa quện bếp tôi đỏ hoài…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 20:48:38 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 01.03.2010 21:21:00 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Em sai vẫn đổ tại anh
Bị em bỏ vẫn trở thành nạn nhân
Em rằng bởi anh chậm chân
Yêu em sao cứ lần khân nín lời
Ừ thì cũng tại anh thôi
Nên âm thầm để suốt đời yêu em
 
HiHii
Liên Thơ góp lời bênh Kimrbl đây.Có đồng minh rồi, đừng sợ nữa nhé
                           “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên
    Sao em lại bắt đền anh
Để anh ấm ức khóc quanh góc nhà
   Tại lời chưa kịp phôi pha
Mà em đã vội đi ra đi vào
   Anh thành một gã cào cào
Nhớ em chỉ  dám lật nhào đồng hoang
 
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010 
 

SĨ ĐOAN 02.03.2010 17:45:47 (permalink)
0

 
Hái tuổi em đầy tay
Trăng vàng soi trong mắt
Sao nhấp nhánh trên môi
Năm tháng cũ dần trôi
Những ước ao dù tắt
Đã bừng lên trong mắt
Tin yêu trao nhau rồi
Xin giữ mãi người ơi
Lòng tin và hi vọng
Mộng lành hái trăng sao...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày đầu tuần, ngày đầu của tháng 3/2010 
 
 
 
 
TÌNH SAY
 
 
Lòng đã trao
Dạ khắc nhớ
Môi nào chớ...
Gió bay vèo.
 
Tuy ta nghèo
Tình đượm thắm
Tim nồng ấm
Vẹn thuỷ chung
 
Gìn tín trung
Yêu trọn dạ
Xin đa ta
Tấm chân tình!
-sd-
 



THƯƠNG GIANG 05.03.2010 18:07:32 (permalink)
0
Chúc mừng chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!
Chúc chị 365 ngày đều là ngày hội!

Thuỵ Du 06.03.2010 18:19:02 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9