Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  kimrbl     
    Chiều nay                 Biển chiều nay nhớ một người      Sóng  thôi đùa giỡn mây trời thôi xanh         Cồn  cào mặn chát lòng anh     Triều dâng  đỡ những  chòng chành bước chân...                              kimrbl  
          Sóng chồm     
     Chiều nay nhớ nhất chiều  nay       Lòng biển quặn thắt… sóng say  cuống cuồng                      Xa xăm vời vợi bóng thuyền         Ai chìm đắm ở  nỗi duyên bẽ bàng                   Thương ôi con sóng lang thang        Một  mình vượt biển chang chang sóng chồm…                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ                                    Đêm 2/7/2010             		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Nhân Sơn          
BỞI CÒN YÊU   
     
   Bởi còn  yêu nên đời anh đau khổ  
   Gửi nỗi niềm day dứt qua vần thơ  
   Mất em rồi sao cứ mãi đợi chờ   
   Sầu lẻ bóng năm canh dài thức  trắng.  
       
   Bởi còn yêu chịu bao điều cay  đắng  
   Vết chân  chim hằn khóe mắt thâm sâu  
   Bụi thời gian điểm mái tóc bạc mầu  
   Sao người đành bỏ anh đi biền biệt.   
      
   Bởi còn yêu nên lòng đầy nuối tiếc   
   Xuân dù tàn lá vẫn chuyển mùa  thương  
   Hoa héo  còn đọng lại chút dư hương  
   Mong đợi vòng tay em về sưởi ấm...  
      
                       Biển Xanh MNS  
   Nói đến tình yêu có bao điều kì diệu bao  điều dễ hiểu và khó mà  hiểu nổi bạn nhỉ.  
   Nhân đọc bài thơ "Bởi vì  yêu" của thi hữu cho phép Liên Thơ gửi tặng chút điên của tình mình nhé
  
   Chỉ vì       
    Chỉ  vì em yêu anh   
    Nên bầu trời càng xanh   
    Bao nhiêu điều có  thể   
    Đã tự nhiên không thành   
        
    Chỉ vì em yêu anh   
     Nên biển mãi mãi xanh   
    Bao nhiêu điều không thể   
    Vẫn hiển  nhiên kết nhanh   
                Lê Minh Liên Thanh Thơ   
                      Đêm 9/9/2009             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  kimrbl  
   Saohom42          
     Người vui theo trái banh  tròn  
   Bỏ  Sao Hôm đứng chon von đỉnh trời  
        Bao giờ trái bóng ngừng bơi  
   Thì đêm sao sáng một nơi tuyệt  trần !  
     
                           Liên Thơ           Nào  ai dám trách banh tròn  
   Ngàn đời Sao vẫn chon von mỗi  mình  
   Thả hồn theo ánh sao xanh  
   Thẩn tha  tìm bạn tâm tình, mộng mơ  
   May sao gặp  được nàng Thơ  
   Gom hưong hoa cỏ hòa vô đêm mờ  
    Không gian kì ảo, giăng tơ  
   Ta tan trong  nỗi ngẩn ngơ diệu huyền !!!  
     
   SH  
             Anh mê trái bóng tròn  
   Nên đôi lúc  quên em  
   Nhưng khi trận cầu hết  
   Anh càng  yêu em hơn  
     
   Chỉ sợ ngôi sao sáng  
   Cứ lung  linh trên trời  
   Anh đã cầu nguyện mãi  
   Mà Sao  không chịu rơi...  
     
   K.N               Nhớ về nhau       Ngôi sao  trong mắt em       Lấp lánh ngàn độ sáng        Chiếu tia màu ấm áp       Phương  trời anh đang vui       Người ơi dẫu xa xôi        Nhớ về nhau như thể       Ta bên  nhau thật gần...       Khi nỗi nhớ dâng đầy        Khi nỗi buồn ngự trị       Thầm thì  em  gọi khẽ       Thế là anh về ngay...               Tình yêu vốn mê say       Cuốn theo  bao nỗi nhớ       Cuộn vào trong mắt biếc        Bao lời không nói đâu       Đố anh  biết vì sao       Suốt đời em hờn dỗi        Suốt đời em chờ đợi       Suốt đời  em chông chênh       Dù anh có thông minh        Vẫn không sao hiểu hết       Tình yêu  em dại khờ       Tình yêu em như thơ        Tình yêu em như mơ       Tình yêu  và nỗi nhớ       Đưa ta về bên nhau…               Lê Minh  Liên Thanh Thơ  
                        Đêm 2/7/2010             		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chỉ vì  
   
  Chỉ vì em yêu anh  
  Nên bầu trời càng xanh  
  Bao nhiêu điều có thể  
  Đã tự nhiên không thành  
   
  Chỉ vì em yêu anh  
  Nên biển mãi mãi xanh  
  Bao nhiêu điều không thể  
  Vẫn hiển nhiên kết nhanh  
            Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                 Đêm 9/9/2009  
     
     
  Nhờ em đã yêu anh  
  Nên biển càng thêm xanh  
  Sóng reo mừng ca hát  
  Hải âu đùa lượn quanh.  
     
  Cũng nhờ em yêu anh  
  Giấc ngủ đầy mộng lành  
  Không còn buồn trăn trở  
  Quên thời gian trôi nhanh...  
     
  Biển Xanh 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                    Nhớ  
      ơi...  
       Nhớ ơi...gửi nhớ về trời  
  Chơi vơi nhớ ở trong lời  yêu thương  
       Nhớ ơi...gửi nhớ tơ vương  
  Gói ghém nén chặt trong rương lụa là  
       Nhớ ơi...gửi nhớ thật thà  
  Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu  
       Vàng rơi trong cõi âm u  
  Nhớ ơi...nhớ cứ chu du cả đời...  
       Dùng dằng chiếc lá vàng rơi  
  Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...  
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                            Đêm 3/12/2009   
   
   
  Buồn Ơi!  
   
  Buồn ơi, chẳng gọi vẫn ừ  
  Thêm đau nỗi nhớ, thêm nhừ cô đơn  
   
  Buồn đêm nay có vẻ hờn  
  Làm nhăn má thắm,lại mòn trái tim  
   
  Buồn còn ríu rít như chim  
  Nên bao hoa cỏ nằm im bồi hồi  
   
  Buồn vừa lòng, đã đủ rồi  
  Nên ôm vào bóng đêm ngồi ngâm nga  
   
  Buồn nhìn về phía nơi xa  
  Thấy thơ em cứ vào ra một mình  
   
  Buồn lại lần nữa lặng thinh  
  Còn em ngồi nhớ người tình, buồn ơi...!!!  
   
  Love  
   
  June 26th,2010.   
   
  Chết chưa đem buồn và nhớ giăng mùng ở vườn yêu...Cơ mà buồn nhiều hay ít?Em có biết giữ buồn không hay là gửi chị cất cho, một kho đấy, của quý bảo tàng 
  
  Khi yêu  
  Khi yêu nỗi nhớ làm lòng  
  Thi thoảng trống vắng nỗi buồn không tên  
  Còn buồn còn nhớ còn thương  
  Hết buồn hết cả vấn vương tơ tình  
  Mình ơi xin giữ bóng hình  
  Cho nỗi buồn được rập rình theo nhau…
  
              Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                    3/7/2010        Còn buồn có nghĩa còn yêu
Còn làm thơ nghĩa còn nhiều mộng mơ
Rút nhớ thương  biến thành tơ
Mà đem trói buộc hững hờ người dưng...
 
K.N
 
 
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chỉ vì  
   
  Chỉ vì em yêu anh  
  Nên bầu trời càng xanh  
  Bao nhiêu điều có thể  
  Đã tự nhiên không thành  
   
  Chỉ vì em yêu anh  
  Nên biển mãi mãi xanh  
  Bao nhiêu điều không thể  
  Vẫn hiển nhiên kết nhanh  
           Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                Đêm 9/9/2009  
     
     
  Nhờ em đã yêu anh  
  Nên biển càng thêm xanh  
  Sóng reo mừng ca hát  
  Hải âu đùa lượn quanh.  
     
  Cũng nhờ em yêu anh  
  Giấc ngủ đầy mộng lành  
  Không còn buồn trăn trở  
  Quên thời gian trôi nhanh...  
     
  Biển Xanh 
           Chính vì em yêu anh
Nên tự thắt tim mình
Bứt tơ tình vương vấn
Trả chim về trời xanh
 
Chính vì em yêu anh
Ước biển sáng long lanh
Dưới vầng trăng lộng lẫy
Quên ánh sao mỏng manh
 
            SH
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Biển Xanh      
Chỉ vì  
   
  Chỉ vì em yêu anh  
  Nên bầu trời càng xanh  
  Bao nhiêu điều có thể  
  Đã tự nhiên không thành  
   
  Chỉ vì em yêu anh  
  Nên biển mãi mãi xanh  
  Bao nhiêu điều không thể  
  Vẫn hiển nhiên kết nhanh  
         Lê Minh Liên Thanh Thơ  
              Đêm 9/9/2009  
     
    
  Nhờ em đã yêu anh  
  Nên biển càng thêm xanh  
  Sóng reo mừng ca hát  
  Hải âu đùa lượn quanh.  
     
  Cũng nhờ em yêu anh  
  Giấc ngủ đầy mộng lành  
  Không còn buồn trăn trở  
  Quên thời gian trôi nhanh...  
     
  Biển Xanh           Tình yêu         Tình yêu như một cánh diều 
  Vi vu múa lượn khắp chiều bình yên 
    
      Tình yêu như trái bóng xì 
  Buồn thiu dưới gốc cây si một chiều…        
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ                                 Chủ nhật, 4/7/2010       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 13:12:50 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  kimrbl      
  
  Khi yêu  
  Khi yêu nỗi nhớ làm lòng  
  Thi thoảng trống vắng nỗi buồn không tên  
  Còn buồn còn nhớ còn thương  
  Hết buồn hết cả vấn vương tơ tình  
  Mình ơi xin giữ bóng hình  
  Cho nỗi buồn được rập rình theo nhau…
  
              Lê Minh Liên Thanh Thơ  
                    3/7/2010             Còn buồn có nghĩa còn yêu   Còn làm thơ nghĩa còn nhiều mộng mơ       Rút nhớ thương  biến thành tơ   Mà đem trói buộc hững hờ người dưng...                                                             K.N 
      Người dưng   
        Đem thơ mà dệt áo hồng 
  Mà đem võng lọng gió lồng đón sao   
         Sao đậu vai  áo người nao 
  Dám đâu ngự ở mắt trao lúc chiều   
         Người dưng khác họ lắm điều 
  Thế mà quấn quýt như diều trời quê   
        Nhớ tìm  nhớ đón họ về 
    Người ta hờn tủi … não nề  tim ai
 
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                                Chủ nhật, 4/7/2010 
     
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 13:18:27 bởi Liên Thơ >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Saohom42          
Một mình         
   
     Một mình đứng một mình ngồi      Một mình trôi giữa dòng người lạ xa                Một mình hiện hữu tại nhà     Trái tim  khép chặt chẳng hòa nhịp chung               Một  mình lạc giữa mênh mông     Ngàn  người như thể vẫn không có người                Chăn chung đã có một thời     Mà sao  lạnh ngắt không hơi ấm nồng               Cõi  lòng xao xác gió đông     Khát khao  một chút lửa hồng sưởi che !!  
                            Sao Hôm  
      
       Một mình             Một mình thơ thẩn vào ra        Một mình đứng ngắm người ta một đàn                       Một mình nước mắt chảy lan        Thở  dài thườn thượt… ai san nỗi buồn?                      Bao giờ dòng nhớ ngừng tuôn        Bàn  tay ai dắt nỗi buồn đi xa…                     Bên nhau chung một mái nhà        Ríu  ra ríu rít như là trẻ thơ                     Một mình đợi, hai mình chờ        Bơ  vơ bỏ  xó,  tình thơ thẩn buồn…                        Lê Minh Liên Thanh Thơ                              Chủ nhật, 4/7/2010         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  THƯƠNG GIANG     
TÌNH CÁCH XA        
        Biết rằng hoa  đã úa tàn   
   Hương đâu còn đượm  nồng nàn như xưa...  
        Biết rằng cau đã lỡ mùa...  
    Duyên em  trái đắng , trái chua trên cành    
     
       Chưa chín mà chẳng còn xanh.   
   Ương ương , dở dở ...khổ anh một đời...   
        Anh chờ đợi... cánh hồng rơi...   
   Em người viễn khách... cuối trời tha hương...   
     
        Hút xa...xứ sở bạch dương.   
   Nửa  đời nặng nỗi nhớ thương...quê nhà...  
       Nợ anh một mảnh trăng ngà.  
    Bao giờ  ghép được...cho ta vẹn  tròn...?   
     
        Chiều xa... lảng bảng hoàng hôn.   
   Có người xa xứ mắt buồn...nhớ quê.   
       Ngặt vì cách trở sơn khê...  
    Trăng tròn rồi khuyết...có về  được đâu...?   
     
        Bây giờ lại đến mùa Ngâu...   
   Chạnh lòng thương chuyện Chức-Ngưu...giống mình...   
       Một đời xa mặt cách hình  
   Trái tim thầm khóc ,mối  tình cách  xa...   
                                Kiev 4/7/2010-TG   
     
    
      Tình  cách xa             Chơi vơi một nỗi niềm  thương       Tơ vương về một con đường thuở xa                     Hình ai trong nắng nhạt nhoà        Dáng ai đứng ngóng trăng tà rồi sao?                      Lung linh ánh lửa trên cao        Rọi  vào cô tịch biết bao là buồn…                    Dang tay hứng dòng mưa  tuôn        Ấp  vào mắt mỏi vì buồn tình xa                    Người ơi em nhớ quê nhà       Nhớ  ai...nhớ nụ trăng ngà ngày thơ.....  
                Làm sao  ôm trọn ước mơ       Cho thuyền cập bến... cho bờ  thêm vui?                              Lê Minh  Liên Thanh Thơ                                  Chủ  nhật, 4/7/2010 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: