Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 33 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 07.07.2010 08:16:01 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: Liên Thơ


   Cục thương nếu xẻ  làm đôi
Thật là đáng tiếc hoa khôi xóm đùa…
                      
    Bài cào ba lá chơi vùa
Tình nhiêu đặt hết nên thua mất rồi !
  Giờ còn cục nhớ đơn côi
Làm thơ tặng nốt cho rồi cuộc chơi !
    Nhớ  ai vón cục tròn vo
Lăn qua lăn lại đem cho bạn hiền(là lyenson đấy)
    Bạn hiền bán vội kiếm tiền
Hoá ra cục nhớ lên tiên bốc mùi…
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  7/7/2010
    Thương nhau chớ nói bạc tiền
Anh giờ chỉ muốn cục duyên của nàng
   Cái duyên em đáng bạc ngàn
Chàng đem chàng ngửi chứ chàng không ăn

                                          lyenson
     Ăn vào là chết nhăn răng
Chớ mong xơi tái  tuyết băng đóng rồi
    Mãi là hương nhớ tình ôi
Cứ mơ mộng hít bạc vôi …ơi tình…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       3/20/7/2010
     Duyên mà chỉ ngửi không ăn
Thì duyên có chết nhăn răng không chàng ???
                  hoangau
     Trót  mang cái mũi cà chua
Chức năng hít ngửi thực hư Sơn cười
   Duyên này Sơn giữ mãi tươi
Như bông hoa giả có người trộm trao
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    29/7/2010
Tội lyenson quá em Ngâu ơi , số khổ nên xài toàn hàng giả thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 22:52:36 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2010 06:49:42 (permalink)
0
Mơ đoàn viên
    Nỗi buồn đeo đẳng ai mang
Tơ lòng xin mắc giăng ngang lối về
    Kiếp nào có gặp xin thề
Mùa trăng sao sáng mơ về đoàn viên
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           9/7/2010




 
Vơi nợ nhờ bán buồn lòng
Khá khen bạn  giỏi  đi vòng mà nhanh

(Lại đến ngày tổng kết công cuộc đi buôn của kimrbl nhỉ)





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 06:55:40 bởi Liên Thơ >
kimrbl 09.07.2010 17:05:00 (permalink)
0

Mơ đoàn viên
    Nỗi buồn đeo đẳng ai mang
Tơ lòng xin mắc giăng ngang lối về
    Kiếp nào có gặp xin thề
Mùa trăng sao sáng mơ về đoàn viên
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           9/7/2010





Vơi nợ nhờ bán buồn lòng
Khá khen bạn  giỏi  đi vòng mà nhanh

(Lại đến ngày tổng kết công cuộc đi buôn của kimrbl nhỉ)







 
Cám ơn bạn Liên thơ thật nhiều
 
Bạn không nhắc tôi đã quên
Mình vào Thư quán vừa tròn hai năm
Làm quen kết bạn tình thâm
Vu vơ thương trộm nhớ thầm nhiều cô
Nỗi buồn bán chả ai mua
Thêm nhiều buồn nữa bây giờ tính sao?
 
K.N
ms.witch 11.07.2010 17:09:47 (permalink)
0
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ID00F||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 
 
 
 
Chúc chị và cả nhà vui - như ý !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 17:23:29 bởi minhthanh_love >
Liên Thơ 16.07.2010 10:16:42 (permalink)
0
    Hương xôi
      Hình như đêm thức chờ mai
Hình như của mở nhưng ai không vào
 
      Hình như ai khóc nghẹn ngào
Nỗi niềm hờn tủi ai nào thấu cho
 
      Hình như trái đất tròn vo
Chia xa …đoàn tụ cũng do lòng người
 
    Hình như ai chẳng nói cười
Từ khi hai ngả hai trời bão giông
 
      Hình như ai vẫn ở không
Vườn đào vẫn thắm mây bồng bềnh trôi
 
      Hình  như ngày tháng đơn côi
Hình như hương toả rước tôi  về trời
 
     Hình như thơm ngát mùi xôi
Đơm đầy dâng tặng cho tôi nhớ đời…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         9/7/2010
  HÌNH NHƯ
 
    Hình như ta vẫn còn nhau

Vầng trăng dù xẻ hai đầu nhớ thương

   Hình như trên mọi dặm đường

Ta vẫn lưu luyến phương trời ngày xưa

 
  Cuộc đời dãi nắng dầm mưa

Cuộc tình cũng lắm dư thừa trái ngang

   Hình như ta đã sẵn sàng

Nén lòng để chịu muôn vàn chia xa

                      10/7/2010

                           Thái Anh

Em cảm ơn chị đã hiểu và chia sẻ.
Đây mới là em của chị này…
                 Như là…
     Như  là năm tháng dần qua
Với bao thách thức không nhoà tin yêu
     Như là em rắn rỏi nhiều
Chỉ buồn đôi lúc cô liêu một mình
    Như là  xa bóng xa hình
Lòng ta quấn quýt như tình chung đôi
    Như là  người của xa xôi
Vẫn hằng hiển hiện cùng tôi mỗi ngày…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng, 16/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 10:40:30 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 16.07.2010 12:16:35 (permalink)
0
Trích đoạn: huydungpro



TÁI NGỘ ĐÀN XƯA 
                                            
   Đàn trăng kỳ ảo thanh tao
Ngời vui tái ngộ sóng trào tim yêu
   Bập bùng kỷ niệm phiêu diêu
Lửa tình trong nhạc thủy triều đang dâng.

     Xưa-Nay-Mai nhập nhẹ lâng
Nỗi niềm tâm sự nhiều tầng dung thông
     Tủi mừng chảy một dòng trong
Trăng mùa vàng khế mơ mòng đàn tiên.  


     Hương khuya càng ngát diệu huyền
Chứng cho thành ý tâm thiền bao la
     Mơn man trăng đậu làn da
Cung đàn hoài niệm tình ta ngọt ngào

     Tim yêu không nguội dần đâu
Chỉ xin đàn né nốt sầu xưa xa
    Tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa
Sum vầy - duyên phận vượt bờ cô miên?  

   Xưa trăng vàng khế gặp em 
Má thơm ngọt lịm đào tiên nay về
  Mắt cười, hoa lá rủ rê
Ánh tình tuổi ngọc, tóc thề chưa phai.

                  huydungpro
         Hạnh ngộ
      Người nay gặp được người xưa
So lại dây đứt, đàn chưa vỡ mà
     Cung thương cung nhớ đậm đà
Gảy lên thánh nhạc chan hoà đêm đông
 
     Ngỡ như là giấc mơ hồng
Tay trong tay nắm thắm nồng lệ hoa
    Trái tim vang nhịp tình ca
Mắt nhìn tận mắt… thiết tha hẹn thề
 
    Vượt qua bao nỗi ê chề
Niềm vui hạnh ngộ ta về bến mơ
    Giao hoà hai xác bơ vơ
Duyên phần dành tặng  hồn thơ sum vầy …
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           16/7/2010

Liên Thơ 20.07.2010 10:11:46 (permalink)
0
            Nhớ
 
    Tình yêu muôn thuở tơ vương
Đơm hương bát ngát phủ đường mộng mơ
 
    Từng đêm khao khát trăng thơ
Giữa ngàn sao rạng… ai chờ canh thâu
 
    Tìm người, người ở nơi đâu?
Cách xa vạn dặm nhịp cầu là bao?
 
    Câu thơ theo nhịp sóng trào
Chất cao đỉnh núi trôi vào hư vô.
 
                          Sĩ Đoan
                           19/7/2010
      Nhớ và quên
    Mãi là thương nhớ mộng mơ
Nhớ thơ thì nhớ người thì không
   Quyết là không  đến vườn hồng
Câu thơ gửi chốn gió lồng cuốn đi
   Trôi trong nhớ ...lời thầm thì
Bài thơ ơi …
                     nhớ

                               người thì phải quên
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        20/7/2010
                                                    
      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 12:52:59 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 21.07.2010 09:48:36 (permalink)
0
ĐƠN PHƯƠNG

                         Huệ Nguyên
       Biết rằng… em chẳng yêu tôi

Vậy mà tôi vẫn khôn nguôi nhớ thầm.
      Yêu ai nào phải lỗi lầm
Trái tim bé nhỏ… vẫn nằm ngủ ngoan.
 
     Mặc tình người… lắm đa đoan
Đơn phương tôi… giấc mộng vàng có em.

     Mãi là hạnh phúc dịu êm
Cho dù em chẳng kề bên chút nào.
 
    Chỉ là trong giấc chiêm bao
Với tôi, em vẫn ngọt ngào môi hôn…
 
                            H.N
_________________________
Tác giả Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp
 Email: nguyenhoplak@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Lăk, Đăk Lăk, ĐT: 01669771449

 
Bức ảnh 
       Biết mà ...vẫn thế mà thôi...
Chỉ mình tôi ước một đôi nhân tình
      Người  yêu đứng ở bên  mình
Hẳn là bức ảnh chúng mình đẹp xinh ?
 
    Trời xanh đất đỏ khung tình
Ai chụp nên bức hoạ mình với ta ?
     Mình tôi ôm giấc mộng hoa
Trải  lên đường nhớ...vậy mà người đâu ?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           21/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:32:18 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 21.07.2010 12:49:27 (permalink)
0
Cách
       Cách dòng là đến khổ thơ
Cách sông đến chợ, cách bờ là thung

    Cách non là núi trập trùng
Cách mây là gió mông lung khắp trời

    Cách thuyền là biển chơi vơi
Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên

   Cách xa là nhớ triền miên
Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau

                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/20/7/2010

    Chữ “cách”...trở ngại biết bao
Cách sông cách núi làm sao đi tìm
 
    Cách xa... lỗi nhịp con tim
Cách mặt... thương nhớ đắm chìm trong mơ.
 
    Cách lòng... nhận lấy thờ ơ
Nếu còn chữ “cách” bao giờ gặp đây.
 
      Bắc cầu nối nhịp đắp xây
Thôi còn ngăn cách mai này đoàn viên...
                         Biển Xanh
 
    Liên Thơ trân trọng cảm ơn thi hữu tình thâm đã lưu bút cho “Nối lời yêu thương”.Chúc Biển Xanh khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều  nhé...
Lấy chữ “đoàn viên” cuối bài  để cảm tác:
       Đoàn viên
     Cách ngăn… ngăn cách tình xa
Đoàn viên phấn chấn khi ta gặp mình

     Hết buồn vui  đến  thêm xinh
Em duyên dáng tuổi bình minh má đào

     Ngây ngô như thuở ồn ào
Lặn vào mắt ướt ngọt ngào lời thương

    Cầm tay nhau bước chung đường
Giờ hoàng hôn đã rắc sương đoá hồng

    Như là mai sớm tình nồng
Nụ e ấp nở như không nhớ ngày

     Ôm hoa, hương ngát trên tay
Nhớ ghi trong dạ tình  này không phai...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Sáng, 21/7/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:26:11 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 21.07.2010 18:23:09 (permalink)
0
Cách…
     Cách  dòng là đến khổ thơ
Cách sông đến chợ, cách bờ là thung
 
     Cách non là núi trập trùng
Cách mây là gió mông lung khắp trời
 
     Cách thuyền biển lặng chơi vơi
Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên
 
     Cách xa là nhớ triền miên
Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                          3/20/7/2010


  Cách sông đã có con đò
Cách bờ biển biết cậy nhờ triều lên

    Cách lòng gửi nhớ vào tim
Cách xa không biết gặp em khi nào

    Ước thành làn gió hanh hao
Nhớ thương gửi hết cả vào nụ hôn
                          K.N



      Cảm ơn kimrbl đã gửi lại cho  « Nối lời yêu thương » một bài thơ ngắn mà say lòng người.(Không phải « nịnh » bạn đâu mà là xúc cảm của Liên Thơ đấy. Xưa nay thơ hay không nhất thiết phải nhiều lời bạn  nhỉ)
 
Hỏi gió ?
                           «  Gió sao gió mát sau lưng
          Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này »
                                                        (Ca dao)
 
      Đêm nao  trăn trở vườn đào
Đêm nao thao thức cồn cào nỗi xa
     Đêm nao nhung nhớ người ta
Đêm nao vẫn chỉ thiết tha nhủ lòng...
 
     Ơi con gió mát quay vòng
Cớ sao cứ đếm cứ đong phía người?
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          21/7/2010

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 21.7.2010 17:22:04 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:25:26 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 22.07.2010 07:40:22 (permalink)
0
Em chúc mừng chị.Thêm một tuổi thơ nơi thư quán tình thâm chị càng thêm nhiều niềm vui nhé




    Em dỗ cơn "Ghen" này



Thân thương tặng chị nhé

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 07:49:08 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 23.07.2010 09:35:44 (permalink)
0
Kiếp sau
     Đất trời xui khiến có nhau,
Xế chiều, ý hợp tâm đầu, lạ chưa!
    Vui buồn, hờn nắng giận mưa,
Cũng mong, cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.
 
    Có nhau, đâu dễ đèo bòng,
Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.
   Xao lòng… cũng thể kiếp người,
Con tim muốn nói bao lời gửi trao.
 
    Kiếp này vương vấn trăng sao,
Tình trong như đã mà nào dám yêu.
    Hẹn ai sẽ có một chiều,
Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.
 
   Muộn màng mà vẫn sắc sâu,
Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.
    Mong qua nhanh những tháng ngày,
Kiếp này đành vậy, đong đầy kiếp sau.
                       22/7/2010
___________________
Tác giả: Trần Mạnh Tuân, ĐT: 0913530266
Địa chỉ: Trường Đại học Thuỷ lợi
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
 
 
                    Kiếp sau
                               Thương tặng những tình yêu ngang trái
      Muộn màng nắng quái …chợ hôm
Vẫn tươi ánh bởi màu hồng men yêu
      Lên cao vi vút cánh diều
Lòng như mở hội bao điều ngây thơ…
 
    Xót  thương thân phận hững hờ
Không ràng buộc nổi hẹn chờ kiếp sau
     Làm tin đây vết roi đau
Nhân gian tới tấp quất vào hồn ta
 
    Kiếp sau rồi sẽ nhận ra
Anh đây em đấy vỡ oà niềm mong…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                                23/7/2010

 
Liên Thơ 24.07.2010 09:05:01 (permalink)
0
LẼ NÀO?
 Trần Nguyễn Dạ Lan
              Tặng Anh
    Lẽ nào anh lại giận em
Để cho tơ liễu buông rèm ngẩn ngơ
   Nắng vàng tắt giữa câu thơ
Vầng trăng lẻ bạn bơ vơ giữa trời.

 
    Sông xưa năm tháng lở bồi
Lăn tăn sóng biếc, ngậm ngùi dòng xanh.
   Tưởng rằng em đã có anh
Ngờ đâu kỷ niệm hóa thành hư vô…

  Thôi đành xa những mộng mơ
Hoàng hôn khép lại chẳng chờ đợi ai?
   Quỳnh hương khe khẽ thở dài  
Lối xưa cỏ mọc lan ngoài thềm hoa.

   Chúng mình xa thật là xa
Nhớ thương đến mấy vẫn là người dưng
  Sông sâu, núi thẳm điệp trùng
Còn đâu mơ ước đi cùng vần thơ.

  Em về lại chốn hoang sơ
Ẩn trong lau lách, đôi bờ biệt ly
  Chiều chiều vẳng tiếng từ quy
Buồn thương, khắc khoải: Người đi xa rồi…
                         12-5-2010
                                 T.N.D.L


_____________________

Tác giả: Trần Nguyễn Dạ Lan
Điện thoại: 0167.319.9582
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn
        Lẽ nào?
      Lẽ nào người bỏ tôi đi
Lẽ nào tiếng nấc biệt li nghẹn rồi
     Lẽ nào đũa lẻ một đôi
Lẽ nào xô lệch một tôi bóng dài
 
     Đường xưa vàng cánh hoa mai
Nắng reo theo bước chân ai trải dài
     Đường nay rụng cánh hoa lài
Lẽ nào xa xót bồng lai trốn vào?
 
    Ngỡ như là giấc chiêm bao
Sững sờ khi mất tình trao buổi đầu
    Dù tôi sống có dài lâu
Cũng không hiểu nổi vì đâu …lẽ nào?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng cuối tuần, 24/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:46:23 bởi Liên Thơ >
kimrbl 24.07.2010 11:39:18 (permalink)
5

LẼ NÀO?
 Trần Nguyễn Dạ Lan
              Tặng Anh
    Lẽ nào anh lại giận em
Để cho tơ liễu buông rèm ngẩn ngơ
   Nắng vàng tắt giữa câu thơ
Vầng trăng lẻ bạn bơ vơ giữa trời.

 
    Sông xưa năm tháng lở bồi
Lăn tăn sóng biếc, ngậm ngùi dòng xanh.
   Tưởng rằng em đã có anh
Ngờ đâu kỷ niệm hóa thành hư vô…

  Thôi đành xa những mộng mơ
Hoàng hôn khép lại chẳng chờ đợi ai?
   Quỳnh hương khe khẽ thở dài  
Lối xưa cỏ mọc lan ngoài thềm hoa.

   Chúng mình xa thật là xa
Nhớ thương đến mấy vẫn là người dưng
  Sông sâu, núi thẳm điệp trùng
Còn đâu mơ ước đi cùng vần thơ.

  Em về lại chốn hoang sơ
Ẩn trong lau lách, đôi bờ biệt ly
  Chiều chiều vẳng tiếng từ quy
Buồn thương, khắc khoải: Người đi xa rồi…
                         12-5-2010
                                 T.N.D.L


_____________________

Tác giả: Trần Nguyễn Dạ Lan
Điện thoại: 0167.319.9582
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn
        Lẽ nào?
      Lẽ nào người bỏ tôi đi
Lẽ nào tiếng nấc biệt li nghẹn rồi
     Lẽ nào đũa lẻ một đôi
Lẽ nào xô lệch một tôi bóng dài
 
     Đường xưa vàng cánh hoa mai
Nắng reo theo bước chân ai trải dài
     Đường nay rụng cánh hoa lài
Lẽ nào xót xa bồng lai trốn vào?
 
    Ngỡ như là giấc chiêm bao
Sững sờ khi mất tình trao buổi đầu
    Dù tôi sống có dài lâu
Cũng không hiểu nổi vì đâu …lẽ nào?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Sáng cuối tuần, 24/7/2010
 
Chỉ còn biết hỏi trời cao
Vì đâu ly biệt Lẽ nào tình tan
Nghiêng nghiêng vạt nắng cuối ngàn
Đêm buông lệ đẫm muôn vàn nhớ thương
 
Hẹn hò thề thốt sông Tương
Phải đâu chịu cảnh ai đường nấy đi
Em về cất mối sầu bi
Phận duyên đã vậy trách gì thêm đau
 
Ngỡ rằng tình nghĩa trầu cau
Mộng mơ bền chặt bên nhau suốt đời
Tình như chiếc lá vàng rơi
Em như làn gió chơi vơi kiếm tìm
 
Nỗi buồn hóa đá con tim
Lòng em tan nát im lìm từ đây
Chán chường đàn đã đứt dây
Vần thơ nghẹn giữa bàn tay vô hình
 
Em cô đơn với chính mình
Khóc thương tiễn biệt mối tình của anh
Ngậm ngùi trông lứa trầu xanh
Buồng cau chắc hạt để dành cho ai?
 
K.N
Liên Thơ 25.07.2010 22:10:06 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

TRĂNG VÀ LỤC BÁT
  Trăng và lục bát mê nhau
Có gì đâu, có gì đâu...thế mà...
Người đời chê gã trăng già
Chê cô lục bát-đàn bà lẳng lơ...
Trăng già ăm ắp tứ thơ
Lục bát say  đắm ngẩn ngơ tối ngày
Lục bát duyên  dáng xưa nay
Muôn người mê mẩn có tày lão trăng???

                                     buithison


Người dưng và Thơ

     Trăng và lục bát mê nhau (BTS)
Như người dưng bỏ bùa sầu trong thơ
Chả gì mà cứ mộng mơ
Cứ say cái mối tình hờ mãi đâu
Cố tìm tình ý trong câu 
Để mong được bắc nhịp cầu con tim
Nhớ nhau Lục bát đi tìm
Thương nhau chờ đợi con thuyền của ai...
                       kimrbl

Liên Thơ góp với hai bạn một nỗi niềm với “người dưng” nhé  
          Cớ sao?
     Cả đời chẳng thấy mặt nhau
Cả đời chỉ thấy khổ đau  lòng vòng
     Tương tư nhớ chẳng cầm lòng
Thơ như con sóng long đong mạn thuyền
     Hình như chẳng có nợ duyên
Cứ xuôi về phía tình nguyên vẹn màu…
 
     Dằm đâm chẳng dám kêu đau
Thầm than khi nát lòng nhau cuối đời
     Gặp bao gương mặt sáng ngời
Cớ sao chẳng thấy mặt người …người ơi…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Chủ nhật, 25/7/2010

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 33 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9