Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 01.08.2010 19:29:51 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

     Tên thì...cũng chỉ là tên
Liệu người  có cất vào miền nhớ thương
    Hay là như ngã ba đường
Gặp rồi để rẽ mỗi phương mỗi người

Trong tim
             Thương tặng Minh Đức
      Trong tim vốn có một lời
Trong thơ đã có một trời tương tư
     Dáng người khắc ở quán thư
Tên người viết ở bức thư không ngày
 
     Gửi cho gió cuốn mây bay
Lẫn trong năm tháng tình này không nguôi…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Ngày đầu tiên của tháng 8/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 19:31:11 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 02.08.2010 02:10:51 (permalink)
0
rích đoạn: THƯƠNG GIANG
Khát đợi ngày về.
Tình anh... thương  gửi...ấm lòng,
Cho người  viễn khách...bớt  mong nhớ  nhà...
  Nửa đời phiêu bạt xứ xa.
Giật mình...giờ tóc đã pha sương chiều...

Tháng ngày gặm nhấm cô liêu...
Quê người  đất khách...ít nhiều đắng cay...
Tủi buồn đè  nặng vai gầy...
Có xa mới hiểu...từng ngày  nhớ quê...

Chân đi muôn nẻo sơn khê
Vẫn khao khát  đợi ngày về...Cố hương...

                TG-30/7/2010

Tình làng
     Chân không nhấc nổi quanh giường
Tơ lòng dệt nắng con  đường thiên thanh

 
     Xanh xanh bóng mát vườn chanh
Thơm hương tóc mướt ấm lành vị quê

 
    Cầu tre lắt lẻo em về
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ chưa hề dừng chân

 
   Em như dòng nước trong ngần
Lặng thầm chảy mãi chuyên cần nông giang

 
    Duyên  hai bím tóc gọn gàng
Áo bà ba tím lẹ làng dáng xinh

 
    Em như tia sáng bình minh
Trải bao nắng ấm lên hình dáng quê

 
    Như  con chim nhỏ say mê
Gửi bao tiếng hát ngụ về vườn xưa

 
    Gửi theo ngọn gió đu đưa
Ru hồn thanh thoát những trưa oi nồng

 
    Dòng đời  hối hả được, không
Bình yên đất mẹ nở bông dịu dàng

 
   Quê  hương bao nghĩa tình làng
Bốn mùa sắc mật đồng vàng hồn ta…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            2/8/2010
                         
Liên Thơ 02.08.2010 22:17:50 (permalink)
0
Gặp nhau
                     “Người ơi gặp gỡ làm chi
                 Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
 
    Gặp nhau để hẹn lần sau
Gặp nhau để thấm lòng đau tạ từ
     Gặp nhau để khóc tình thu
Gặp nhau đón gió chiều ru biển vàng
 
   Gặp nhau cho lệ hoà chan
Khéo dồn nén chặt  cùng tan một dòng
   Gặp nhau  chung một tấm lòng
Chung câu lục bát làm vòng cầu hôn...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 29/7/2010
 
   Gặp nhau để hẹn kiếp sau
Kiếp này chỉ bắc nhịp cầu chờ thôi
   Dẫu bây giờ chửa thành đôi
Tình thơ nối những bồi hồi nhớ thương...
 
                                  K.N
Lời dặn
    Kiếp nào mình gặp được ta
Nhớ trả vạt áo …món quà chia tay
    Cái đêm trên bãi biển  này
Của làm tin giữ cho dày dấu yêu
 
       Kiếp nào  tình hết cô liêu
Trả hương thương nhớ biển chiều chờ …  mong…
     Hàn Giang chẳng cạn dòng trong
Lẽ nào lòng lại đếm đong tính phần?
 
    Kiếp nào duyên thắm tình thân
Cầm tay ta tỏ ân cần một câu
    Lòng đau xin hãy lắng sâu
Dịu hương sắc thắm bền lâu hoa  này
 
    Bông xinh nở tím cánh dày
Dây bò trên cát gió bay ngập ngừng
    Thổi từ tiền kiếp xin đừng
Lạc nhau để mất tin mừng, mình ơi…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Đêm đầu tuần, 2/8/2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 11:18:23 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 03.08.2010 09:19:50 (permalink)
0
CHUYẾN ĐÒ CUỐI THU
     Trở về xóm cỏ làm dân
Bạn bè thưa vắng, may gần nhà em.
 
    Những khi tối lửa tắt đèn
Vang mình, sốt mẩy chẳng phiền lời quê.
 
    Cảnh hưu em chẳng nỡ chê
Chọn ngày nào đẹp ta về cùng nhau.
 
    Nỗi buồn khỏa lấp niềm đau
Tình yêu là thuốc giải sầu nhân gian.
 
    Đò chiều anh đón em sang
Sông sâu sóng dậy mênh mang nghĩa tình
 
   Trời se hai đứa chúng mình
Sắc hoa nở muộn hương quỳnh cuối thu.
  
______________(Phạm Minh Trâm) _____________
Tác giả Phạm Minh Trâm, ĐT: 0987.818.836
Địa chỉ: Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình

   Lời muộn
    Duyên lành e ấp cuối thu
Dẫu mùa hoa muộn  em ru ngọt ngào

     Xoa anh tan giấc hanh hao
Xoá giùm dấu tích nhà lao cuộc đời

    Quê mình tuyệt đẹp anh ơi
Có câu ca cũ...  chiều rơi mắt nhìn

   Nắng ...mưa...  gió  chướng mà tin
Tình yêu dịu nhẹ hương lan tình già.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             3/8/2010
 
Liên Thơ 03.08.2010 09:39:27 (permalink)
0
Bắt tội
    Hoa mơ quả mộng ngon lành
Cớ sao anh chẳng để dành cho em?
    Tại lòng  anh cứ lem nhem
Anh thương em ít… anh xem em khờ…
    Anh ăn hiếp …anh ơ thờ…
Anh là tội phạm… chỉ chờ đem giam
    Nhốt anh ở khung trời lam
Bắt anh đền tội đã làm khổ em
    Phạt anh viết để đời xem
Một thiên tình hận khóc lem trời chiều
    Phạt anh vẽ lại bao điều
Sầu cao chất ngất em tiêu phí tình
   Anh thanh toán đủ kiếp mình
Chớ hòng trốn nợ em rình tóm ngay…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Sáng 3/8/2010

Kéo râu
Hoắc hương xách gậy qua này
một tay giúp chị kéo dài cái râu
cột ngay ở cột đầu cầu
nếu không trả  nợ, dùng câu cá nè
hay kết làm cái nón che
chị em mình đội hội hè đi chơi .
                       hoa chuớng
    Lẽ nào bắt tội người ta
Cái tội chỉ nói ba hoa sướng mồm

   Người không chút nghĩa không ôm
Tình không dây quấn chẳng xôm bao giờ
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/8/2010
Cảm ơn em đã chung lòng cùng chị biểu dương lực lượng của phe ta nhé.
Tặng em này Vui nhé



Liên Thơ 03.08.2010 10:08:18 (permalink)
0
BỞI…
       Lê Danh Tuệ

      Cảnh vật đẹp bởi sắc xuân
Nắng hồng đẹp bởi ve ngân gọi hè

    Trời trong xanh bởi thu về
Nước nên thơ bởi bộn bề sương đông
 
    Đàn cò đẹp bởi cánh đồng
Con thuyền đẹp bởi dòng sông dập dìu

     Cuộc đời đẹp bởi tình yêu
Anh đẹp lòng bởi sớm chiều có em!

_______________

Tác giả Lê Danh Tuệ, ĐT :0975108467
Học viện chính trị Bộ QP – Ngô Quyền
Hà Đông – HN, Email: tueledanh@yahoo.com.vn
Có em
       Có em có cả đất trời
Có em có cả cuộc đời nở hoa

    Tình em tâm điểm bao la
Tình em  kết trái quê nhà mùa vui.
                 Lê Minh Thanh Thơ
                       3/8/2010
HoacHuong 03.08.2010 13:15:01 (permalink)
0
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/8/2010
Cảm ơn em đã chung lòng cùng chị biểu dương lực lượng của phe ta nhé.
Tặng em này Vui nhé




 
 
Em sẳn sang….
 
Hoắc hương sừng sửng giửa trời
Ai mà đụng chị, chị mời em qua
Em qua em sẽ chửi xa
Chửi gần cũng có xong ta chạy làng
 
hh
Hihi chứ quýnh hỏng lại ai
langyen 03.08.2010 19:30:46 (permalink)
0

Trêu...duyên... chỉ nhất có nàng (chàng)
Hoắc Hương thơm ngát cả làng đều vui
Cô Thơ sẽ mĩm miệng cười
Khen Hương đáo để làm tươi cà nhà
langyen 03.08.2010 19:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: HoacHuong

Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/8/2010
Cảm ơn em đã chung lòng cùng chị biểu dương lực lượng của phe ta nhé.
Tặng em này Vui nhé




 
 
Em sẳn sang….
 
Hoắc hương sừng sửng giửa trời
Ai mà đụng chị, chị mời em qua
Em qua em sẽ chửi xa
Chửi gần cũng có xong ta chạy làng
 
hh
Hihi chứ quýnh hỏng lại ai



Hi hi hi...
Cháu thấy hôm kia kia kìa
Có cô chưởi Hoắc Hương tưa tưa lừa
Mà Cô Hắc Hương im ừa
Lặng he hổng nói còn thưa cô Thơ
Liên Thơ 07.08.2010 09:49:34 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

    Hai nửa tình yêu

Tình yêu đến từ đâu?
Em hỏi anh
Anh hỏi ai?

Anh ngửa lên hỏi trời
Dớt mỉm cười
Thần ái tình dương cánh cung nhằm bắn
Mũi tên xuyên qua con tim
máu đỏ nhỏ ra hoá thành nước mắt
Ướt bờ mi em
Rớt xuống môi
Vị ngọt của nụ hôn hay nước mắt em ơi?

Anh cúi xuống hỏi đất
Quỷ sứ cười cuồng điên
Bàn tay đầy móng vuốt
Chộp lấy con tim
Máu vọt ra
Bầm đen
Thành nước mắt rơi trên má em
Mặn đắng!

Tình yêu đến từ nơi đâu?
Em ơi anh không biết nữa
Nhưng anh biết tình yêu có hai màu Đen- ĐỎ
Có hai vị tình yêu
Mặn-Ngọt
Trên đời

Và tình yêu có hai nửa em ơi

        Hà Nội 5--8--2010

Bài thơ của bạn rất tuyệt. Nói về điều rất cũ nhưng hình ảnh thơ lại rất độc đáo, cách diễn đạt thơ là phát hiện mới rất đáng yêu. Liên Thơ rất vui khi bắt gặp bài thơ  hay và mừng lắm khi thấy lại thi hữu đấy.
Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay nhé.
Bày tỏ chút lòng cảm mến đến bạn bằng cách viết đôi dòng cảm tác từ "Tình yêu"

Tình yêu
      Tất cả hương vị trên đời
Là tình yêu đấy hỡi người em yêu
     Trao nhiều nhận lại bao nhiêu?
Nếu mà suy nghĩ ...lắm điều khổ đau..
 
     Tình yêu hai mảnh lệch nhau
Nên vênh một chút để khao khát  hoài
    Tình yêu  hai nửa bên  ngoài
Nên không gặp được mệt nhoài vẫn mong...


    Tình yêu hai nửa thong dong
Khi mình nằm xuống song song mộ phần...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            7/8/2010
 

Liên Thơ 07.08.2010 14:49:27 (permalink)
0
GIẬN HỜN

                                 Việt Hà

 
      Chúng mình ngày ấy yêu say  
Có ai ngờ tới hôm nay xa rồi!
     Nắng mưa, đất chẳng chịu trời
Con thuyền lạc bến, chơi vơi dòng sầu.
 
    Giận hờn nỡ để mất nhau
Gió căng dây đứt, chênh chao cánh diều
    Bao năm vun xới vườn yêu
Cánh hoa rơi rụng một chiều bão dông.
 
     Giá mà nương nhẹ cánh hồng
Che mưa, chắn gió, ngăn dông tháng ngày
    Ấm nồng tay ủ trong tay
Đời mình chắc bớt những ngày thương đau!
 
                                       Tháng 7.2010
Tác giả Việt Hà , ĐT: 0978057999
Địa chỉ: Việt Trì – Phú Thọ

Email : Viethamhb@gmail.com
 Liên Thơ xin chia sẻ cùng bạn Việt Hà đôi dòng nhé
Kỉ niệm
 
     Dỗi nhau một chút là yêu
Giận nhau là mất rất nhiều tình thâm
    Cái ngày trời mưa lâm râm
Cãi nhau một lúc mưa dầm …rồi xa
 
    Anh không quay lại làm hoà
Em ôm cái tức làm hoa  nhớ đời
   Để rồi tắt ánh sáng ngời
Để rồi tan nát khung trời dấu yêu
 
    Lỡ rồi …lòng mãi cô liêu
Hai ta hai ánh trời chiều  hai nơi…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     7/8/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:51:02 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.08.2010 15:28:14 (permalink)
0
Em đau…
     Em đau ở chỗ tim này
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh

     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 Anh đau
    Anh đau cùng chỗ em đau
Anh đau vì những nát nhàu tình yêu
    Anh đau gió chả gặp diều
Anh đau thương nhớ em nhiều...Anh đau
                            kimrbl  
   Cùng đau
    Cùng đau nỗi khổ  vì tình
Cùng đau nỗi nhớ …dệt hình dáng yêu
    Kết ngàn hoa thắm mĩ miều
Sải đôi cánh rộng …gió chiều rưng rưng…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              7/8/2010
 
Liên Thơ 07.08.2010 15:30:03 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Em đau…
     Em đau ở chỗ tim này
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh
     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 
Tôi đau

     Tôi đau...quặn thắt trong tim
Đau vì mộng ảo tan chìm mất tăm
   Hương tình theo gió cuốn phăng
Còn trơ gốc rạ khô cằn !...Tôi đau !!!

                       Sao Hôm
Nỗi đau
      Nhân gian bao kẻ khổ đau
Tình yêu chẳng được trước sau một lời
    Nỗi buồn giấu ở một nơi
Trên cánh đồng cạn… tình đời quắt queo.
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     7/8/2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 15:51:00 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.08.2010 15:50:25 (permalink)
0
Cứ đau…
    Cứ đau.. bác sĩ sẽ giàu
Cứ đau nhà thuốc cũng mau sắm vàng
  Cứ đau anh cứ cùng nàng
Tui đi tui mở nhà quàn…cứ đau
                  hồ ác hướng

Cảm ơn em đã góp mặt cười.Chúc em vui.Tặng em này
 
    Chẳng ai chết bởi tình đau
Chẳng ai chết bởi gốc cau không trầu
    Em lầm rồi đấy bé ngầu
Làm sao chôn cất tình sầu …áo quan ?
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              7/8/2010
Liên Thơ 08.08.2010 20:50:46 (permalink)
0
Bởi thương
     Một thương chín bỏ làm mười
Hai thương chín giận em cười với anh

     Ba thương tám ghét làm lành
Bốn thương tim ngốc vẫn dành tin yêu

     Bởi thương tệ mấy cũng chiều
Ăn quen anh lấn lướt nhiều đó nghe…

                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 8/8/2010

     Một thương em ăn hiếp chồng
Hai thương em lấy hết đồng tiền lương
   Ba thương em bắt nhịn nhường 
Bốn thương em cấm ra đường ban đêm
    Năm thương cấm cãi lèm bèm
Sáu thương phải giữ ấm êm chuyện nhà 
   Sáu thương cấm chê em già
Bảy thương không mách má ba chuyện gì
   Tám thương kệ em tiêu chi
Chín thương không được li bì xỉn say
    Mười thương em bảo.O K
Anh thực hiện đúng gái này thưởng luôn...
 
Hiii
                   
         kimrbl
  
Liên Thơ không đủ chữ càng không đủ tình để kể nhiều thương đâu, mới tính đến 4 thương là chán ngán mất rồi.Thế mà kimrbl lại kể đến 10 thương luôn.Cái thương thứ 10 còn dùng biện pháp chơi chữ để kết thúc 10 thương mới tài tình chứ.Phen này cho kimrbl thắng…vì sợ bị đánh,chỉ thử lí giải vì sao kimrbl thương nhiều đến thế?
     Cũng vì
   Bao thương bao nhớ cũng vì…
Bao lo bao nghĩ cũng thì yêu ai

   Lần theo năm tháng miệt mài
Đắp bồi tình nghĩa chẳng  sai tấc lòng
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          8/8/2010


Đính kèm (1)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9