Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Trích đoạn: thaianh49
Người đã đi và người vẫn xa
Một người ngóng mong ở quê nhà
Một người nhớ thương nơi xứ lạ
Tình cứ trôi hoài mấy thu qua...
28/11/2010
Thái Anh
Xem ảnh
Cứ là yêu ...là nhớ mong... Thời gian chia cách... trong lòng càng trông... Bao giờ mùa thắm hoa hồng Em nâng niu hái một bông tặng mình… Mình ơi năm tháng vô tình Đôi ta hữu ý nên hình vẫn xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ 28/11/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 08:31:19 bởi Liên Thơ >
Tình cờ Tình cờ gió, tình cờ mưa Tình cờ người mới như vừa đi qua Tình cờ em đứng từ xa Tình cờ em thấy bông hoa héo rồi… Lê Minh Liên Thanh Thơ 5/25/11/2010 Tình cờ cũng tại tình cờ Con tim loạn nhịp vu vơ dâng trào Tình cờ như một ánh sao Đem bao thương nhớ gửi vào mộng mơ... K.N Kimrbl thân mến, cảm ơn bạn đã cùng Liên Thơ nói tiếp câu chuyện “Tình cờ” nhé. Cảm tác từ hình ảnh ánh sao khuya , mình xin họa này
Tình cờ Tình cờ có một vì sao Đậu vào mắt nhớ nghiêng chao bầu trời Tình cờ có một cuộc đời Làm gương chiếu ánh sáng ngời …ta trông… Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tuần, 29/11/2010
NHÀ QUÊ
Bây giờ vẫn nước giếng khơi
Vẫn rào râm bụt, sân phơi ngõ về
Vẫn bà, vẫn mẹ sớm khuya
Nâng niu hơi ấm, sẻ chia lửa hồng
Người quê chân chất ruộng đồng
Củ khoai củ sắn, tấm lòng trước sau
Bên vườn hương bưởi, hương cau
Nhắc người xa xứ thương nhau tìm về
Mắt huyền em gửi giếng quê
Để ai uống phải bùa mê một thời…
Trần Xuân Trường
____________________1/12/2010___
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn
Vẫn quê
Vẫn là quê của yêu thương
Vẫn là điểm hẹn muôn phương tìm về
Ngời ngời dáng mẹ trời quê
Dẫu bao năm tháng say mê xứ người...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/12/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 21:56:05 bởi Liên Thơ >
Tình cờ
Tình cờ có một vì sao
Đậu vào mắt nhớ nghiêng chao bầu trời
Tình cờ có một cuộc đời
Làm gương chiếu ánh sáng ngời …ta trông…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 29/11/2010
TÌNH CỜ
Tình cờ giữa chốn mênh mông
Ta như ngọn gió phải lòng áng mây
Cứ mong đêm chóng tới ngày
Để cùng thơ thẩn tỏ bày tâm tư
Kim Giang
Lâu lắm mới vào thăm Chị! Chúc Chị và cả nhà cùng vui hoạ nhiều thơ hay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 21:08:46 bởi KimGiang >
Trích đoạn: KimGiang
Tình cờ
Tình cờ có một vì sao
Đậu vào mắt nhớ nghiêng chao bầu trời
Tình cờ có một cuộc đời
Làm gương chiếu ánh sáng ngời …ta trông…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 29/11/2010
TÌNH CỜ
Tình cờ giữa chốn mênh mông
Ta như ngọn gió phải lòng áng mây
Cứ mong đêm chóng tới ngày
Để cùng thơ thẩn tỏ bày tâm tư
Kim Giang
Lâu lắm mới vào thăm Chị! Chúc Chị và cả nhà cùng vui hoạ nhiều thơ hay!
Liên Thơ rất mừng vui khi gặp được Kim Giang.Em khỏe và vui nhé, nhớ dành cho thuquan tình thâm chút thời gian vàng ngọc của em đấy
Tình cờ
Tình cờ bèo nước gặp nhau
Phận nghèo xoắn xuýt trước sau chẳng rời
Cứ mong trôi mãi dòng đời
Lênh đênh cũng chịu… chung trời yêu thương …
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/12/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 21:51:44 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: thaianh49
Mảnh mai lá rụng theo mùa Quạnh hiu rừng vắng người xưa chưa về Chiều rơi nắng nhạt tứ bề Thương bông súng nở vỗ về cho ai? 20/11/010 Thái Anh
Thời gian
Rừng thu vắng bóng đôi nai
Quạnh hiu chiều xuống để ai não nùng
Mênh mông khoảng lặng vô cùng
Thời gian –cánh võng đã chùng dây treo...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/12/2010
Một thời yêu em Cũng đành như thế. Ừ thôi em về để nhớ riêng tôi. Phải đành đêm đêm chiếc bóng. Năm canh chờ ai tàn hết tuổi xanh. Bây giờ tóc đà bạc trắng. Dại khờ tin em quên cả bến bờ. Tôi đi lên non thuở ấy. Xuân thì thoảng qua như gió biên thùy. Em ơi, quên quên nhớ nhớ. Lạ đời tôi quên sao cả đất trời… nhớ em! Bùi Nguyễn Trường Kiên Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh Email: truongkien2000@gmail.com Điện thoại: 0903.752.333 So sánh Người yêu tôi chỉ một thời Tôi yêu người trọn một đời tôi yêu Tình người lơ lửng như diều Tình tôi đất bãi chứa nhiều phù sa Thế mà cây chẳng đơm hoa Thế mà đồng trắng bao la sình lầy Chỉ mình tôi cánh vạc gầy Chỉ mình tôi ...kiếp cò đày phong sương... Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trích đoạn: suongthu_99
BỜ MÔNG
Bến thương thuyền tách xa bờ mông
Trăn trở heo mây gió ngập lòng
Con nước trôi xa bờ viễn vọng
Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông
Sương Thu
Em chờ ai trước biển mênh mông Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông K.N Em chờ cánh trắng buồm xa mong
Biển sóng chiều nao xô xát lòng
Mong ngóng trùng dương bờ bến nhớ
Lảng vảng trời thu mỏi mắt trông
@ Cảm ơn Kim ca ca cho em tứ thơ hay ạ ! Hi hi hi...Kim ca ca nhớ thả thơ nhiều nhiều cho em lượm đọc nha ! Thích lắm cơ ! Ha ha ha Có phải vì em…? Em vẫn chờ trông …biển vẫn mong Sóng hát tình ca… cánh buồm dong Có phải thuyền anh từ xa tít Đã trở về vì em nhớ anh ? Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào chiều 3/14/12/2010
ĐI CHỢ TRONG MƠ
Bàn thờ chưa quả chưa hoa
Nửa đêm mộng đẹp về qua chợ làng
Bồi hồi bước xuống đò ngang
Đò đưa câu hát nhẹ nhàng sang sông.
Mấy cô áo yếm, má hồng
Phây phây, gió nội hương đồng như khoe.
Bao nhiêu hề nhạc đã nghe
Không vui bằng tiếng cò kè một hai.
Người thơ, mặc cả trổ tài
Mua đôi nải chuối với vài chục hoa
Mua rồi đứng ngẩn người ra
Cười mình mua hớ mất ba bốn hào.
Người mừng bán được giá cao
Bõ công trông quả đã bao nhiêu ngày.
Rượu lều đôi chén ngấm say
Thơ bao nhiêu chữ cho đầy chợ xuân.
Phạm Minh Giắng
Tác giả Phạm Minh Giắng, ĐT: 0987736365
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư -Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
Bài thơ “Đi chợ trong mơ” là một bài thơ đặc sắc của thi sĩ Phạm Minh Giắng dành cho bạn đọc lucbat.com. Cảm nhận đầu tiên của Liên Thơ là tự hào về văn hóa Việt và biết ơn người đã khắc họa bức tranh chợ quê của cha ông ta một thời để nhớ, để yêu. Theo ý kiến chủ quan của mình thì bài thơ này là một minh họa sáng giá cho các bài giảng về văn hóa Việt ở các trường Đại học. Xin góp lời cùng thi hữu về một nét đi chợ giáp tết ở quê trong mơ nhé… Đi chợ
Đi chợ bán lá bán hoa Bán rau vườn nhà mua vải đàng xa
Đem về may áo biếu cha
May khăn biếu mẹ cả nhà mừng vui.
Em còn hời một nụ cười
Của anh hàng vải lúc trao tiền thừa
Chợ tết tấp nập người mua
Nhộn nhịp người bán vẫn chưa ai về… Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 07:57:04 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Một thời yêu em
Cũng đành như thế. Ừ thôi
em về để nhớ riêng tôi. Phải đành
đêm đêm chiếc bóng. Năm canh
chờ ai tàn hết tuổi xanh. Bây giờ
tóc đà bạc trắng. Dại khờ
tin em quên cả bến bờ. Tôi đi
lên non thuở ấy. Xuân thì
thoảng qua như gió biên thùy. Em ơi,
quên quên nhớ nhớ. Lạ đời
tôi quên
sao cả đất trời…
nhớ em!
Bùi Nguyễn Trường Kiên
Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Email: truongkien2000@gmail.com
Điện thoại: 0903.752.333
So sánh
Người yêu tôi
chỉ một thời
Tôi yêu người
trọn một đời
tôi yêu
Tình người lơ lửng như diều
Tình tôi đất bãi chứa nhiều phù sa
Thế mà
cây chẳng đơm hoa
Thế mà đồng trắng
bao la sình lầy
Chỉ mình tôi cánh vạc gầy
Chỉ mình tôi ...kiếp cò đày phong sương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chị Liên Thơ ơi bài họa hay quá
TA NHƯ VẠT ÁO
Người như ngọn gió qua đường
Ta như hàng Liễu đứng buông tóc thề
Người đi quên cả lối về
Ta thành vạt áo ôm ghì cỏ May
Còn đâu hương lửa mà say
Đồng hoang một cánh Cò bay lạc loài
Còn đâu mộng ước liêu trai
Mà sông bồi lở mong hoài ánh trăng
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 23:00:28 bởi KimGiang >
HAPPY NEW YEAR chị Liên Thơ!
Năm mới đã đến rồi chúc chị và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
(Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới chị và mọi người đấy!)
CHÚC LIÊN THƠ VÀ QUÝ QUYẾN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Mừng xuân Tân Mão
2011
Chúc chị và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào.
Thương Giang.
Tân xuân kính chúc chị trẻ , khoẻ , vui hạnh phúc [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D28016C43CBB46B3B924057F5AB7DDC8.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: