Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
KHAI XUÂN LẤY CHỮ Khai Xuân lấy chữ làm nguồn Đất trời nhân thế rộn muôn sắc màu Nét thanh nét đậm lồng nhau Chuốc mềm mi bắc nhịp cầu người sang Chữ đơm nức nức nụ vàng Nhành hoa khuê các điệu đàng mà chưa… “Ô” cười nghiêng nắng nghiêng mưa Chữ “yêu” trao để giao thừa… cùng ai! Lộc xuân ửng thắm đào mai Du dương nhạc chữ… thư ngày đầu năm Sợi tơ xuân mứt ruột tằm Dâu xanh từ độ quyện đằm mùi nương Chữ ghì nhớ, chữ níu thương Xuân mơn dải yếm nõn nường… khai Xuân… ! Vũ Thiên Kiều CÂU THƠ LỤC BÁT Chữ gì viết mãi chẳng tròn
Bao trang thơ cứ mãi còn giấc yêu
Trái tim chan chứa bao điều
Câu thơ lục bát vọng chiều nhớ nhau… Lê Minh Liên Thanh Thơ Ngày đầu tiên của năm Tân Mão, Liên Thơ chúc Vũ Thiên Kiều và các thi hữu của lucbat.com sức khỏe và hạnh phúc.
Kính chúc cho quốc thơ Việt trường tồn…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 21:23:31 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: kimrbl
Tất niên
Tất niên uống rượu một mình
Cạn ly với bóng rung rinh trên tường
Chông chênh cái cảnh ngày thường
Cô đơn thân phận đoạn trường đón Xuân...
Đêm trừ tịch Canh Dần
Tâm sự đêm xuân Có rượu chỉ uống một mình Không ai chia sớt lưu linh với mình? Rung rinh trong cõi vô tình Chông chênh cái kiếp hữu hình thân ta Cô đơn không bạn… không nhà… Chỉ chum rượu nhạt la đà đón xuân Dây chuông điện thoại trầm luân Đứt từ cái dạo người ta quây quần Giá từ đây …chút ân cần Giá từ đấy …bớt một phần phân vân Đất trời đang độ thanh tân Thân ta thanh khiết … hồn xuân mượt mà… Lê Minh Liên Thanh Thơ 4/2/2011 Mùng 2 Tết Tân Mão
XUÂN VỀ
Mưa xuân tí tách rơi rơi
Qua mùa lạnh giá bời bời sắc hoa
Má ai mơn mởn mượt mà
Sáng, chiều mà vẫn như là ban mai…
Giọt xuân trên cánh đào phai
Rung rung cành tím đơm vài lộc tơ
Khép hờ cánh cửa gió đưa
Bóng em thấp thoáng như vừa đi qua
Ơi em! Sao chẳng vào nhà
Để ta chỉ thấy vẫn là đông thôi
Mưa xuân cứ tí tách rơi
Tình xuân thì vẫn xa vời - không em
Đông dài cây lá úa vàng
Càng nhiều gió bấc, rét càng cắt da
Ô kìa xuân đã tới nhà
Mà sao vẫn vắng môi hoa em cười…
Mưa ơi! Mưa hãy ngừng rơi
Để trời quang, thấy rõ người ta yêu!
Đỗ Văn Kệ
______________________________
Tác giả Đỗ Văn Kệ, ĐT: 0988776390
Địa chỉ: Mỹ Đình – Hà Nội
Email:mdanlachn@yahoo.com
Ngày xuân cạn dần
Sao anh chẳng rước em về
Mình em thơ thẩn não nề đợi trông
Sao trời cứ mãi mênh mông
Đầm quê một đóa sen hồng dở dang
Sao anh chẳng đón em sang
Để mùa xuân cứ ngỡ ngàng...
chẳng xuân...
Em đi qua ngõ bao lần
Thấy nhà sum họp ...
tần ngần ...
em trông…
Trông trời ...trông đất... trông bông...
Bâng khuâng em gửi hương hồng nụ hôn
Lòng em cứ thấy bồn chồn
Ngày xuân dần cạn ...ai chôn ước thề?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 21:45:57 bởi Liên Thơ >
Phác thảo Liên Thơ
Đang buồn rong ruổi phiêu diêu
Hít hơi bạo dạn trêu liều Liên Thơ
Chúc cho cô giáo mộng mơ
Tết này bọn trẻ sững sờ vì xinh
Thơ hay cộng với đa tình
Đồng nghiệp liếc trộm, học sinh thẫn thờ
Đi chơi vẫn mải làm thơ
Bạn trai lẽo đẽo đợi chờ phía sau
Cứ đi chả nhớ đi đâu
Mưa Xuân ướt sũng mái đầu không hay...
kimrbl
Là em …
Trái tim em nặng ân tình Riêng dành giữ một bóng hình anh yêu
Xưa kia bé xíu mẹ chiều Bây giờ lớn tướng mĩ miều nhờ anh
Anh thương nên mãi để dành Nụ hoa hàm tiếu ngọt lành ngày vui
Bạn trai chỉ mỗi anh sui Đến khi giỗ tết tới lui thân tình Ngày xuân em dạo phố xinh Tìm anh...anh đấy
ơi mình của em…
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tuần, 7/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 21:47:14 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: kimrbl
Tại anh
Việc gì cũng đổ Tại anh
Em luôn luôn đúng.Em thành Hoàng thân
Chồng con thành lũ quần thần
Để nghe em phán , thần dân cúi mình...
HiHii 
Ánh trăng thu ơi về mau mà phân trần này...có người trách đấy.
Liên Thơ nói hộ vài câu kẻo bị mang tiếng là "ăn hiếp chồng " nhé

Bởi thương Tại anh tại ả tại cả hai ta
Tại em thân gái mưa sa Suốt đời trách móc người xa kẻ gần
Bởi thương đòi hỏi vô chừng Cả đời lườm nguýt
…xin đừng chấp em
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tuần 7/2/2011
Bao nhiêu ngọn nến đã tàn Bao nhiêu cơ cực cũng tan biến rồi Lặng nhìn năm tháng xa xôi Vẫn đôi mắt thẳm …đơn côi dõi cùng… Lê Minh Liên Thanh Thơ 8/2/2011
NHÌN EM LẦN CUỐI
Anh muốn nhìn em thêm lần sau cuối
Rồi mai này mãi mãi sẽ mất nhau
Biết nói gì đây ?..sao cứ nghẹn ngào Lời yêu thương giờ trở thành vô nghĩa.
Em đừng trách nói chi lời mai mỉa
Mới hôm nào ?…đã chóng vội quên mau
Gặp gỡ mà chi cho lệ dâng trào
Em nào thấy đớn đau đầy đáy mắt.
Đêm cuối canh tàn đèn khuya sắp tắt Thời gian ơi !..xin chậm lại đừng trôi
Ngắm nhìn em thỏa mãn mai xa rồi
Ghi đậm nét bóng hình vào tâm tưởng…
Mặc Nhân Sơn Tình ơi Chỉ còn đêm nay nữa thôi Ngày mai mình đã xa xôi mất rồi Nhìn nhau thương mến …bồi hồi Chiếu trời quấn chặt một đôi nhân tình Sóng xanh xô lệch bóng hình Cát vàng dát nhụ khắp mình…tình ơi… Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm đầu tuần 7/2/2011
Ngày Mai Lạc Bước
Ngày mai ta Lạc bước nhau Không lông ngỗng rắc biết đâu mà tìm Đi theo tiếng gọi con tim Khác nào tăm cá bóng chim trên trời Đuổi theo nhau suốt một đời Mà xa xôi mãi vẫn người lạ xa... kimrbl Niềm tin Ngày mai lỡ lạc mất nhau Tìm đâu cho thấy kiếp sau sum vầy? Em tin chỉ một chốn đây Có tình anh giống vườn cây trĩu cành Líu lo chim hót chuyền nhanh Xôn xao lá gọi ngọt lành mùa sang Em tin cõi đời mênh mang Có nhau chung một cổng làng về thăm Như hai kén chung nong tằm Cùng giăng tơ lụa …hồn đằm nương dâu Người ơi dù ở nơi đâu Niềm tin về với buổi đầu có nhau Dung dăng người trước em sau Quê hương bảo bọc nỗi đau … dẫu dù Em biết đời là phù du Em lặng lẽ xếp từng tờ lịch rơi Em nâng niu từng giây đời Kẻo mai lạc bước xa vời chốn yêu … Lê Minh Liên Thanh Thơ 8/2/2011
Happy Valentine's day!
Chúc chị 365 ngày trong năm đều đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo chocolate của ngày lễ Tình nhân!
NGÀY LỄ TÌNH NHÂN CHÚC LIÊN THƠ HẠNH PHÚC VÀ NHỚ ĐẾN ANH NHÉ... HIC...HIC...
Ngày lễ " Tình nhân" đã đến rồi
Vui lên em nhé hết đơn côi
Bên nhau sánh bước ta san sẻ
Hái nụ cười duyên- hạnh phúc bồi..
Chúc LT nhân ngày 14-2 vui và hạnh phúc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/123E70A69EDF4DADBAAE90DD0A6D8C28.jpg[/image]
Liên Thơ trân trọng cảm ơn các thi hữu Thương Giang, Nhân Sơn, Sĩ Đoan, Ánh trăng thu đã đến thăm trang thơ và tặng quà cho Liên Thơ nhân dịp lễ tình nhân nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/25A64EA94B9F437BA67C2C3FC1E2E43D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 23:08:03 bởi Liên Thơ >
Mạo muội góp mấy lời về đôi mắt Đôi mắt mênh mang ráng mây chiều Mi dài thinh lặng, hàng tơ liễu Hoàng hôn nhạt nhòa buông lỏng lẻo Vời vợi, xa xăm một cánh diều
Thương biết mấy những ngày xưa thân ái Tuổi ngọc ngà hồn nhiên và mềm mại Nhặt hoa vàng ép lưu bút ngày xanh Rồi chia tay đôi mắt ướt long lanh Mỗi đứa chọn một chân trời mới lạ Ngày theo ngày ta lao nhanh hối hả Mấy mươi năm quay về lại tuổi thơ Chợt nhận ra ngày ấy thật dại khờ ( Cảm xúc sau ngày họp lớp của bọn tớ )
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: