Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 27.02.2011 10:32:50 (permalink)
0
Lộc non
Lộc non hé nụ trên cành
Như mùa xuân với ngọt lành tình yêu
Lòng em khúc hát vào chiều
Bâng khuâng nhớ lắm những điều đã qua…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/2/2011

Lộc non hé nụ trên cành ( LT )
Tim em hé mở đợi anh bước vào
Mộng em ươm tận trời cao
Anh vươn không tới làm sao gặp người...

HiHii


Mộng em ươm ở vườn đào
Em đền anh đã trèo rào trộm xem
Em theo anh đến nhá nhem
Lạc đường anh bỏ mặc em khóc ròng
Lê Minh Liên Thanh Thơ
27/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 11:35:56 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 27.02.2011 10:38:01 (permalink)
0
Tim Yêu
Nếu như chiếc lá rơi
Mong lá đừng chạm đất
Xin cứ bay chơi vơi
Cho tình yêu ươm mật


Nếu tình yêu ngây ngất
Hãy yêu trọn trái tim
Đừng tính toan được-mất
Yêu là lắm ưu phiền
LLH ( cho phép H ghé chơi vườn tình yêu chút nhé )

Cảm ơn bạn đến chơi nhà
Tặng lời yêu dấu thật thà dễ thương
“Tim yêu”* sáng tựa ánh dương
Dù mai khuất bóng tình vương vấn hoài
Lê Minh Liên Thanh Thơ
27/2/2011
*Tên bài thơ của bạn là món quà quý bạn dành cho : “Nối lời yêu thương” .Chúc bạn khoẻ và vui nhé



Liên Thơ 27.02.2011 10:41:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN






27/02
Ngày Thầy Thuốc
Đã đến rồi
Ôi tim tôi...
Sầu rũ rượi

Thời mong đợi
Thuở yêu thương
Tình vấn vương
Trao ai đó!!!

Hoa một đóa
Gửi người xưa
26.02.11
SD


Em ngủ yên nghe giấc mộng lành
Nàng tiên áo trắng sống trong anh
Bông hoa trắng muốt tim anh buốt
Nhớ dáng em hiền nét bút xinh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
27/2/2011


Liên Thơ 27.02.2011 11:34:38 (permalink)
0
Tên Thật HOÀNG KỲ NGUYỄN

E-mail E-mail Nguyên Hoang

Sinh nhật 19.8.****
Trang nhà: http://VN Thu quan

Đến từ: Bờ biển Đại Tây dương
ICQ:
Yahoo: yahoo

AOL:
MSN:
Sở thích: làm thơ, yêu đời và yêu người
Nghề nghiệp: Buôn bán Mây trời

Bạn tôi buôn bán mây trời
Tôi bay đến tận chơi vơi tìm hàng
Bất chợt lòng thấy hoang mang
Làm sao có được mây vàng ngày mưa?
Làm sao cho nhớ vừa vừa…
Cho thương chút chút …lòng chưa có gì?
Làm chi …ôi biết làm chi
Hồn thơ hoá cánh vu vi mây hồng…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
27/2/2011
Đùa tí cho vui nhé
Nguyên Hoang 28.02.2011 06:10:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Tên Thật HOÀNG KỲ NGUYỄN

E-mail E-mail Nguyên Hoang

Sinh nhật 19.8.****
Trang nhà: http://VN Thu quan

Đến từ: Bờ biển Đại Tây dương
ICQ:
Yahoo: yahoo

AOL:
MSN:
Sở thích: làm thơ, yêu đời và yêu người
Nghề nghiệp: Buôn bán Mây trời

Bạn tôi buôn bán mây trời
Tôi bay đến tận chơi vơi tìm hàng
Bất chợt lòng thấy hoang mang
Làm sao có được mây vàng ngày mưa?
Làm sao cho nhớ vừa vừa…
Cho thương chút chút …lòng chưa có gì?
Làm chi …ôi biết làm chi
Hồn thơ hoá cánh vu vi mây hồng…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
27/2/2011
Đùa tí cho vui nhé




GỞI MỘT NIỀM MƠ.

Lúc buồn ngồi bán mây trời.
Khi vui đổi lại, đón mời mua tim.
Người ơi! ngang ghé qua tìm,
Sao không chọn lựa cho điềm vận may?

Biết đâu, đây phận an bài.
Từ muôn kiếp trước, đợi hoài nay trao.
Mây trời thay đổi muôn màu,
Khi xanh tỏ nhớ, lúc vàng bày thương.

Lãng phong đưa bước thiên đường.
Mới đầu chút chút, vô thường tăng lên.
Vừa thêm, thêm nữa đong đầy.
Tim nồng máu lại, bỏ nghề bán mây.

Phố xưa dừng bước sum vầy.
Vòng tay ôm mãi, niềm vui ngọt bùi.

Mang nhánh mây buồn, giăng đỉnh núi.
Hồn thơ, ta máng ở bên triền.
Đêm ru gió mộng, tình phơi trải!
Ai đó cùng ta, dệt nốt duyên?

nguyênhoang
2 ngàn 11

_____________________________


Ta về trên sông, ngâm mình trên dòng lạnh.
Hoà trong phù sa, bày tỏ những chân thành.
Con nước không đổi, chẳng thay từ vị ngọt.
Cũng như khung trời, vẫn thấy mãi, mây bay.
NH/11
(trả lời: Liên Thơ)



CÓ LÀ NƠI ĐÓ KHÔNG??

Gởi ở mây trời, nhiều kỷ niệm.
Ai mua, phải chịu giá cao hàng?
Xin người lựa chọn, tùy màu sắc.
Định giá hài lòng, tặng chẳng màng.

Thi nhân đắm đuối tình lãng mạn.
Yêu cả nụ cười thoáng mong manh.
Mắt ráo hoảnh, sau lần cay đắng.
Cuộc đời trôi nổi, có chi dành.

Song hành thời gian, bóng vô hạnh.
Hoài bảo không còn vui thế gian.
Một mảnh tình vay, đà mục rã.
Quăng theo sóng biển tải đưa về.

Bám vảy cá hồi, may nhớ chốn.
Sông Tiền, đất Mỹ Mẹ chôn nhao.
Cha dẫn đến trường, học đạo đức.
Bây giờ còn chút nhớ quê hương.

Nẽo cuối vẫn là con dốc trước...
Mù sương, nắng đổ tâm bình thường.
Có mơ ước cuối, về quê sống.
Tìm lại những gì? Trót vấn vương...

nguyênhoang
2 ngàn 11


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 00:15:36 bởi Nguyên Hoang >
THƯƠNG GIANG 07.03.2011 01:00:23 (permalink)
0



Mừng chị nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Chúc chị luôn trẻ trung  xinh đẹp trong mắt mọi người!
Luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống!




kimrbl 07.03.2011 11:09:24 (permalink)
0
 
 
 
CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 
Hôm nay mùng tám tháng ba
Liên Thơ sốt ruột chạy ra chạy vào
Học sinh lễ phép cúi chào
Mà cô hờ hững ầm ào cho xong
Bởi vì cô vẫn đang mong
Người ta đến với bó hồng trong tay...
 
HiHii
 
kimrbl
Liên Thơ 07.03.2011 23:21:31 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 
Hôm nay mùng tám tháng ba
Liên Thơ sốt ruột chạy ra chạy vào
Học sinh lễ phép cúi chào
Mà cô hờ hững ầm ào cho xong
Bởi vì cô vẫn đang mong
Người ta đến với bó hồng trong tay...
 
HiHii
 
kimrbl
       Ơi người ta của em đây
Đoá hoa sắc thắm ngất ngây trong lòng
       Em cười như thể trời trong
Em vui như thể bể đong  sóng vàng
       Em bơi trong cõi rộn ràng
Rạng ngời từ đấy hỡi chàng …chàng ơi…
       Cảm ơn người đã tới nơi
Để em hướng phía chân trời …em đi…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/3/2011






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/79175135B02349C0A15CFC3710DB1164.gif[/image]
Attached Image(s)
luongluonghoa 09.03.2011 09:30:41 (permalink)
0
Chào Liên Thơ, xin hãy cho H vài câu thơ vui để xoá hết nỗi sợ hãi ám ảnh

ĐEN VÀ TÍM
Màu tím mang hình mây phiêu lãng
Màu đen, đêm tối đến bàng hoàng
Rồi khi dầu hết, sao vụt tắt
Ta sẽ bay lên chốn lang thang.


Đếm
Trần nhà thăm thẳm màu trắng đục
Vết loang nham nhở ra từng khúc
Ố vàng, nhạt nhẽo màu mỏi mệt
Khắc khoải đếm ngày vào đoạn kết.

 
 
TÀN CANH
Hoa hồng nhuốm màu máu đỏ
Cánh mỏng hé mở run run
Sợ đêm giá buốt lạnh lùng
Gió sương, hoa càng rỉ máu

Mắt nhìn chăm chăm đau đáu
Vệt đỏ loang dài trong đêm
Cánh hoa buông lả rủ mềm
Hết ngày, tàn canh hoa rụng.

 

Liên Thơ 09.03.2011 13:21:25 (permalink)
0
Mẹ anh
      Ước là con cái trong nhà
Để em đi chợ mua quà mẹ xơi
Cầu cho trăng mãi sáng ngời
Em nghiêng đầu tựa cuộc đời mẹ yêu…

                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                8/3/2011
 
    Mẹ anh !... sao lại tựa đầu
Hay là em muốn làm dâu nhà này
    Mẹ còn có mỗi anh đây
Mơ nàng dâu quý sum vầy bên nhau…
 
                                     Biển Xanh

   Lòng em yêu kính mẹ hiền
Còn anh …em chỉ thấy phiền mà thôi
    Nếu mà trời bắt thành đôi
Em là con mẹ, anh tôi ra rìa…
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     9/3/2011
                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 12:25:33 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 09.03.2011 15:40:22 (permalink)
0
 Dỗ ngọt 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/5E36DF5E57BB49938224AEA493A28EB8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 17:26:28 bởi Biển Xanh >
Attached Image(s)
Biển Xanh 09.03.2011 15:45:10 (permalink)
0
Mẹ anh
      Ước là con cái trong nhà
Để em đi chợ mua quà mẹ xơi
Cầu cho trăng mãi sáng ngời
Em nghiêng đầu tựa cuộc đời mẹ yêu…

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               8/3/2011

 
    Mẹ anh !... sao lại tựa đầu
Hay là em muốn làm dâu nhà này

   Mẹ còn có mỗi anh đây

Mơ nàng dâu thảo sum vầy bên nhau…
 
                                    Biển Xanh



  
 Lòng em yêu kính mẹ hiền
Còn anh …em chỉ thấy phiền mà thôi
    Nếu mà trời bắt thành đôi
Em là con mẹ, anh tôi rìa…
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    9/3/2011

 
Mẹ anh mà có dâu hiền
Chẳng cho hai đứa ngủ riêng một mình
Đêm về gường chiếu rung rinh
Đón thêm vài đứa cháu xinh vui nhà…
 
Biển Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 12:44:35 bởi Biển Xanh >
Liên Thơ 11.03.2011 12:19:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Biển Xanh

 Dỗ ngọt 





“Dỗ ngọt “bằng li đắng cay
Từng giọt rơi xuống lòng say đắm lòng 
   Hai tay nâng lấy thầm mong
Đắng cay có lúc, ngọt đong cả đời…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       11/3/2011


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 12:37:14 bởi Liên Thơ >
Biển Xanh 11.03.2011 13:32:48 (permalink)
0
DỖ NGỌT
 
“Dỗ ngọt “bằng li đắng cay
Từng giọt rơi xuống lòng say đắm lòng  
   Hai tay nâng lấy thầm mong

Đắng cay có lúc, ngọt đong cả đời…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       11/3/2011

 
 
Đôi lúc cũng phải dỗ dành
Pha em ly nước đường chanh mát lòng
Xuống nước dỗ ngọt cho xong
Đa tình lãng mạn…đừng hòng em tha…
 
Biển Xanh
Saohom42 11.03.2011 16:28:05 (permalink)
0
DỖ NGỌT
 
“Dỗ ngọt “bằng li đắng cay
Từng giọt rơi xuống lòng say đắm lòng  
  Hai tay nâng lấy thầm mong

Đắng cay có lúc, ngọt đong cả đời…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      11/3/2011

 
 
Đôi lúc cũng phải dỗ dành
Pha em ly nước đường chanh mát lòng
Xuống nước dỗ ngọt cho xong
Đa tình lãng mạn…đừng hòng em tha…
 
Biển Xanh
 
 
Hiểu lòng nhau tận chân tơ...
Mà sao hai ngả bơ vơ mỗi người
Kìa xuân đang độ thắm tươi
Dỗ dành chi nữa, chung đôi kịp mùa
 
         Sao Hôm

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9