Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Trích đoạn: kimrbl
Tình yêu và tôi
Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài
Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai
Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên
Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi
Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi
Góp với kimrbl chút lời “bảo thủ” của “người cố chấp” nhé
Người xa tình gần Muốn thân nhưng chẳng được gần Người dưng khác họ dần dần rồi xa Trầu xanh phủ kín tường nhà Còn buồng cau lẻ mẹ già chưa mua Xào xạc ngọn lá gió đùa Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình Lỡ duyên em đứng một mình Không anh em chịu oan tình dèm pha Đành mong chóng đến tuổi già Để em gặp được người xa tình gần.
Lê Minh Liên Thanh Thơ 16/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 08:00:39 bởi Liên Thơ >
Lại nữa này kimrbl ơi
Đôi cánh diều mộng
Biết không đến được cùng nhau
Tình ơi xin cứ trước sau một lời
Vẫn trong tim một bầu trời
Đôi cánh diều mộng một đời lượn chao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 08:06:24 bởi Liên Thơ >
Đôi cánh diều mộng
Biết không đến được cùng nhau
Tình ơi xin cứ trước sau một lời
Vẫn trong tim một bầu trời
Đôi cánh diều mộng một đời lượn chao...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21/4/2011 ******************* Yêu em anh chẳng muốn xa Muốn dời cái nhà xích lại gần nhau Gần nhau mua đủ trầu cau Sang nhà bên ấy cưới mau em về... Liên Thơ và Kimbl thương mến của chị ,lâu lắm chị chưa đến vui đùa cùng các em được,thông cảm cho chị nha chúc các em luôn vui,đoàn kết ,thơ hay và nhớ chị nghe
Em sợ Em sợ người đi khó đường về
Sợ chiều sầm sập rủ cơn mê Sợ ngày chầm chậm đi qua ngõ Sợ nát tan lòng cảnh đổi, cho … Lê Minh Liên Thanh Thơ 21/4/2011 Để nhớ đến 21/5/2011
Anh sợ
Anh sợ gặp em chả muốn về
Sợ lòng khó giấu nỗi đam mê
Sợ hoàng hôn xuống cay con mắt
Sợ phải xa em buồn tái tê
K.N Liên Thơ tiếp lời bạn nhé
Ngổn ngang Đớn đau cái cảnh chia li Chạnh lòng khi gió vu vi nâng diều Não nùng lúc đến chợ chiều Người thương xa cách bao điều ngổn ngang... Lê Minh Liên Thanh Thơ 26/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 08:07:05 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Độ rày Liên Thơ bận nên ít có thì giờ dành cho trang web thân thương của chúng ta.
Liên Thơ luôn nhớ ngày mới lò dò vào thi đàn cùng chung vui với thi hữu lyenson và hoangau.
Hẹn hè nhé
Đính kèm (1)
Hè về rồi đấy chị nhe !
Vài cây phượng đã lập lòe bung hoa.
Bao giờ mấy chị em ta
Lại ngồi hỉ hả như là ngày xưa ?
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: Liên Thơ
Độ rày Liên Thơ bận nên ít có thì giờ dành cho trang web thân thương của chúng ta.
Liên Thơ luôn nhớ ngày mới lò dò vào thi đàn cùng chung vui với thi hữu lyenson và hoangau.
Hẹn hè nhé
Đính kèm (1)
Hè về rồi đấy chị nhe !
Vài cây phượng đã lập lòe bung hoa.
Bao giờ mấy chị em ta
Lại ngồi hỉ hả như là ngày xưa ?
Thương nhau biết mấy cho vừa...
Những ngày thân ái hồi xưa...hay đùa
Giờ thì một đứa...vô chùa
Không còn ngồi vuốt... mu rùa làm thơ.
Một người vẫn mãi bơ vơ...
"Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ chơi...?"
Một người ngữa mặt kêu trời,
Nhớ ngày xưa ấy:
"Nướng Lời Yêu Thôi"
Trích đoạn: Liên Thơ
Suốt ngày
Suốt ngày mong ngóng tin xa
Suốt ngày thương nhớ người ta phụ mình
Suốt ngày lo nghĩ linh tinh
Giật mình nghe tiếng thiên đình gọi đi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
27- 28/5/2011 Đêm ngày nhớ tình nhân xa
Lại lo chỉ sợ người ta ghen mình
Trót đa đoan thích linh tinh
Sợ Diêm vương chứ Thiên đình OK !
K.N
Trời gọi em đành phải thưa
Thiên đình mở cửa em chưa muốn về
Lòng còn dan díu lời thề
Biết rằng đã muộn não nề mình em
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 29/5/2011
Trích đoạn: thaianh49
Thăm chị Thái Anh
Ở nhà nóng quá Chị Anh ơi
Ra đường người ta bọc khắp người
Chỉ muốn da mình không bắt nắng
Khác bên Phi châu tha hồ phơi
Nghỉ hè chị có định đi đâu
Đi buôn xương hổ về nấu cao
Rồi lùng kiếm mấy sừng tê giác
Mang được về nhà tha hồ giàu
Mấy em sốt ruột mong chị về
Được đi ăn quán được uống bia
Được nghe chị kể miền đất mới
Mai mốt tìm dường sang châu Phi ...
HiHii
Chúc chị mạnh khỏe và vui vẻ ngày nghỉ hè
K.N ***********************
Kimbl ui Chị đâu có được nghỉ hè Như là các bạn ở trên quê Bên chị mùa đông đang dần đến Lạnh rồi đi săn cũng khó ghê Chị nhớ tết nay khi trở về Mang ít đặc sản nước xáo voi Làm quà cho mấy em thương nhé Nghỉ làm Bác sỹ...Đi săn voi hehe
Thân mến chào chị thaianh và kimrbl
Từ ảo thành thật…Từ xa thành gần…Thật là duyên kì ngộ…
Chúc mừng những cuộc hội ngộ bạn thơ ở Hà Nội.
Nhắn kimrbl này
Bao giờ chị trở về nhà
Thăm cha thăm mẹ , mua quà cho kimrbl(chắc là quà to nhỉ hi hi)
Nhớ dành một góc trái tim
Chia cho kẻ khó đi tìm tình thân…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 18:09:58 bởi Liên Thơ >
NƠI EM
Nơi em phố cổ, phố hoa
Tỏa lan hương sắc gần xa phương trời
Nơi em cây lá tốt tươi
Danh lam thắng cảnh tuyệt vời đâu hơn
Người từ Nam-Bắc-Tây-Đông
Cùng về đây thưởng ngoạn vùng đào nguyên
Cho dù ở chốn thần tiên
Đến nơi em cũng ngó nghiêng trầm trồ…
Đây Thành phố biển nên thơ
Hội An-Đà Nẵng đợi chờ… phương anh
Và em hiền dịu tươi xinh
Với dừa ngọt mát tình anh những ngày…
Mênh mông biển hát vui say
Đêm pháo hoa mãi ngất ngây bao người
Nơi em đã đổi mới rồi
Muôn quê náo nức gửi lời yêu thương…
9.6.11
Đỗ Văn Kệ
Trân trọng cảm ơn thi hữu đã có bài thơ hay về Đà Nẵng thân yêu Thân họa nhé Nơi em Nơi em phong cảnh hữu tình Muôn đời biển hát gọi mình …mình xa… Bao giờ trời ngớt phong ba Thuyền hoa cập bến tình ta thêm gần Gái phố chăm chỉ, ân cần Trai phố mạnh mẽ muôn phần tài hoa Vai núi, ngực biển chan hòa Hàng thông reo khúc an hòa phố đông Mặt người rạng ánh mai hồng Vũ điệu Đà Nẵng sóng lồng bóng hoa Lời ai muối mặn gừng già Say mê câu nói người ta thật lòng Ai về ai có còn mong Màu xanh tha thiết những nong kén vàng Nhả tơ ươm nắng thiên đàng Nơi em điểm hẹn …vững vàng vươn xa… Lê Minh Liên Thanh Thơ 8/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 14:32:42 bởi Liên Thơ >
Ru hời
Thương tặng PL
À ơi ru giấc ngủ say
Ngả vào cánh mộng gió lay trăng ngà
Ngủ đi ơi giấc thật thà
Vờ quên đau khổ xoá nhoà trong tim
À ơi ru đêm im lìm
Võng trời sao đính ta tìm dáng quen
Ngủ thôi thinh lặng gió len
Thổi từng đêm trắng ngày chen lấn vào
À ơi ru giấc mộng đào
Chỉ lời ru với nghẹn ngào lòng ta...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều 8/6/2011
Nhận tin nhắn của bạn "Buồn quá không ngủ được" Nhớ người giấc ngủ không tròn
Đổ tại tin nhắn nên buồn .Nằm ru
Ngoài trời xào xạc lá thu
Giật mình ngỡ tiếng chân vừa tới thăm ...
K.N
Tất cả chỉ là mơ và mong kimrbl nhỉ
Lại nữa này kimrbl ơi
(đừng chán nhé
)
Hình như
Ghe lui để lại dấu đằm Người yêu xa vắng dấu nằm còn đây Ca dao Hình như gió mát trăng rằm Hình như sóng lớn dấu đằm ghe lui Hình như trời đất khiến xui Song song đôi bóng cười vui bến vàng Hình như trên bãi dâu làng Anh về …cả xóm ngỡ ngàng nhìn em Anh về lúc trời nhá nhem Sáng bừng ngõ vắng người xem đông dày Hình như tay nắm bàn tay Mắt nhìn tận mắt mê say em cười Vẫn còn e ấp màu tươi Em - cô thôn nữ đôi mươi thưở nào Bây giờ má thắm hoa đào Môi hồng là bởi ngọt ngào phấn son Giữ trong tim tiếng cười giòn Thời gian lưu lại có mòn niềm yêu? Trời quê nâng bổng cánh diều Vi vu gió hát bao điều em mong Sắc vàng của nắng ong ong Trắng như hạt nước ai đong hạn về Bao ngày bao tháng bộn bề Ngày ham công việc đêm về ngủ say Sáng ra sực nhớ ngày này Câu thơ em lại như bay đến người… Lê Minh Liên Thanh Thơ 9/6/2011
PHỐ KHÔNG ANH
Lả lơi cơn gió gọi mùa
Tim nghe thổn thức như vừa trót yêu
Lung liêng chi vạt nắng chiều
Nhẹ thôi kẻo rớt những điều không tên!
Thiếu anh, phố vội vào đêm
Lẻ loi một bóng bên thềm nhành mai
Thầm thào gió nhắc tên ai
Thời gian lẳng lặng kéo hoài mùa đi.
Canh trường khép lỏng làn mi
Phố như muốn khóc chỉ vì không anh!
Đặng Diệu Thoa
__________________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
Bài thơ của bạn mang nỗi niềm của bao người yêu, người vợ… Liên Thơ rất xúc động về nét duyên yêu của bạn. Xin chia sẻ cùng bạn nhé:
BIỂN KHÔNG ANH
Tưởng nhớ mối tình PL-BCH
Không anh biển có còn gì
Một vũng nước đục màu chì xót xa
Anh là anh của ngày qua
Chỉ mình em với bóng hoa héo tàn
Không anh biển chẳng gió lan
Hàng thông đứng lặng bóng tan trời chiều
Dây leo muống biển đăm chiêu
Ngọn vươn xa mãi …những điều em mong
Xa xa thuyền lặng …ván long
Chỉ bèo bọt biển sát cong bờ buồn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2011 10:58:02 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: