Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Trích đoạn: Liên Thơ
Cầu cho
Chỉ vì anh ghét em rồi
Em ra chỗ vắng...em ngồi gốc cây...
Cầu cho trời sập chỗ này
Để anh hết thấy mặt dày của em
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/6/2011
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười ( Ca dao )
Bây giờ có chuyện lạ đời
Ghét nhau bỏ trốn ra ngồi gốc cây
Cầu mong trời phạt trời đày
Cấm anh nhin thấy mặt dày của em ...
K.N
Nhưng mà anh có buồn đâu
Anh mừng thoát nợ tình sầu vì em
Đến khi trời tối nhá nhem
Sợ ma em lại về bên anh liền

Liên Thơ
(Thế là lại thấy mày dày

khổ chưa

, không thoát nạn nhỉ

)
Chúc kimrbl khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé! _____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 10:34:57 bởi Liên Thơ >
NỬA ĐÊM CHỢT THỨC
Phạm Minh Trâm
Nửa đêm chợt tỉnh giấc mơ
Bâng khuâng quên nhớ hai bờ thực hư
Nhớ em người bảo tương tư
Vờ quên người tưởng nhặt ru chữ tình
Anh đi gói nhớ cho mình
Trường Sơn mòn dép bóng hình anh qua
Sân đình trăng vẫn vời xa
Bóng ai thấp thoáng mượt mà như em
Bây giờ chừng đã nửa đêm
Một mình anh thức gọi em một mình.
__________________
Tác giả: Phạm Minh Trâm
Chương Dương - Đông Hưng - Thái Bình
ĐT: 0987 818836
Email: phamngoctram36@gmail.com
Liên Thơ rất xúc động khi đọc bài thơ của bác.
Nỗi nhớ là đề tài muôn thưở của thi ca. Nỗi nhớ một người…nỗi nhớ một thời…Hồi ức là điểm tựa, là bản lề cho cuộc sống.
Ba Liên Thơ cũng đã từng có mặt ở Trường Sơn( là bác sĩ quân y) cùng thời với bác và bao người cho một dân tộc Việt Nam thống nhất hôm nay…
Liên Thơ xin phép được nói thay lời chút tâm sự của người lính thời đại Hồ Chí Minh
Nhớ ngày nao…
Trường Sơn sừng sững dáng rồng
Ngàn năm trang sử màu hồng không phai
Nghiêng nghiêng một bóng trang đài
Ơi người con gái mảnh mai chân trần…
Nửa đêm thức giấc phân vân
Dáng em tạc dạ …có phần cho anh?
Thôi thì thương nhớ màu xanh
Trường Sơn dáng núi ấp vành trăng xưa…
Một mình anh với cơn mưa
Một mình anh nhớ những trưa gió Lào
Quân đi …nhịp bước ầm ào
Đêm nay nhẹ lướt ngọt ngào gót tiên…
Lê Minh LiênThanh Thơ
13/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 01:27:02 bởi Liên Thơ >
Mặt trái
Trả yêu em giữ giận hờn
Trả nắng em giữ cơn mưa đầu mùa
Trả thật em giữ cợt đùa
Trả xong tất cả …nhận thua lỗi mình…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13/6/2011 Trả thương em gửi thiệp hồng
Trả nhớ em quyết lấy chồng thật xa
Trả giận em tặng bó hoa
Trả hờn em định lên chùa đi tu ...
KN
Nỡ nào xúi em đi tu Để anh sống kiếp chu du xứ người Trả thương em gửi miệng cười Trả giận em gửi nụ tươi anh nè
(sợ chưa, độ rày gan Liên Thơ to lắm đấy, thua chưa?)
< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 14.6.2011 7:54:33 >
Nhớ Liên Thơ!
SH viết hộ một thi hữu tâm đầu ý hợp với LT
Từ ngày vắng bóng Liên Thơ
Niềm vui vợi bớt, lời thơ nhạt phèo
Đêm đêm ngồi ngắm trăng treo
Lắng nghe tiếng gió hiu hiu gợi sầu
Liên Thơ ơi, em ở đâu ?
Ra đi lặng lẽ, chẳng câu hẹn về
Lòng anh hụt hẫng, não nề
Nguồn thơ tắc nghẹn, tứ bề vắng teo!
Nhớ tiếng cười em trong veo
Gieo vào anh mầm sống yêu cuộc đời
Em là nắng ấm tươi ngời
Cho anh hồi tỉnh sau trời bão dông.
Sao Hôm
Cảm ơn Sao Hôm đã hiểu và ưu ái trang thơ của Liên Thơ
Lại còn ý hợp tâm đầu với ai kia
cùng ưu ái khích lệ Liên Thơ nữa mới cảm động chứ
Cảm tác trước nhân vật trữ tình là nam trong thơ của Sao Hôm
Liên Thơ thân ái họa nhé
Nỗi niềm em…
Anh yêu em ở nơi này
Trong tim anh đấy đắm say tình nồng
Xác thân dù gửi Biển Đông
Hồn thơ vương vấn trên đồng quê ta
Nắng …mưa …trưa …sớm em ca
Tình yêu đất nước, yêu ta với mình
Yêu vầng trăng sáng đẹp xinh
Đường làng hoa rải in hình dấu yêu
Trang thơ nâng mãi cánh diều
Nỗi niềm yêu nhớ màu điều thủy chung
Anh xem son sắt như nhung
Gói tình ta với tận cùng thiêng liêng
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 07:40:00 bởi Liên Thơ >
Nhân dịp cô giáo Liên Thơ nghỉ hè, Nhân Sơn gửi tặng cô bài thơ về quê hương cùng cô chia sẻ nhé.
QUÊ ANH MÙA LŨ
Anh về quê sống cảnh nghèo
Nhà tranh vách lá cheo leo giữa đồng
Thủy triều lai láng mênh mông
Bốn bề trắng xóa như sông biển hồ
Chèo ghe ra đón em vô
Lục bình theo sóng nhấp nhô đón chào
Mời cơm đạm bạc dưa rau
Tuy còn kham khổ nhưng giàu tình thân
Vui buồn kiếp sống nông dân
Đời anh cũng giống trái bần chát chua
Mọc ven sông rạch quê mùa
Loài cây hoang dã dám đua đòi gì
Đời anh gian khó sá chi
Chỉ thương em đến rồi đi nhọc lòng
Dù rằng thương nhớ chờ mong
Đường đời khúc khủy long đong kiếp đày
Thương em xin gửi câu này
Lấy chồng xa xứ lắt lay tình buồn 


Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 00:17:11 bởi Nhân Sơn >
Nhân dịp cô giáo Liên Thơ nghỉ hè, Nhân Sơn gửi tặng cô bài thơ về quê hương cùng cô chia sẻ nhé.
QUÊ ANH MÙA LŨ
Anh về quê sống cảnh nghèo
Nhà tranh vách lá cheo leo giữa đồng
Thủy triều lai láng mênh mông
Bốn bề trắng xóa như sông biển hồ
Chèo ghe ra đón em vô
Lục bình theo sóng nhấp nhô đón chào
Mời cơm đạm bạc dưa rau
Tuy còn kham khổ nhưng giàu tình thân
Vui buồn kiếp sống nông dân
Đời anh cũng giống trái bần chát chua
Mọc ven sông rạch quê mùa
Loài cây hoang dã dám đua đòi gì
Đời anh gian khó sá chi
Chỉ thương em đến rồi đi nhọc lòng
Dù rằng thương nhớ chờ mong
Đường đời khúc khủy long đong kiếp đày
Thương em xin gửi câu này
Lấy chồng xa xứ lắt lay tình buồn 


Cảm ơn thi hữu đã tặng cho “Nối lời yêu thương” bài thơ về quê hương về con người với hình ảnh trái bần, mùa nước dâng rất đặc trưng của đồng bằng Nam Bộ…khiến Liên Thơ rất cảm động
Thân họa nhé
Mùa lũ, em về...
Anh về quê sống cảnh nghèo(Thơ NS)
Ba gian nhà lá heo heo gió đồng
Đến mùa nước lụt mênh mông
Trắng trời nước bạc như không còn gì
Ước chi em đến trúng thì
Lục bình anh vớt dâng vì tình ta
Nấu canh điên điển bưng ra
Bốc hơi phưng phức thơm xa xóm làng
Đãi em tình thắm nghĩa vàng
Đãi em một tấm tình chàng chân quê
Em về phố thị bộn bề
Vấn vương cảnh với tình quê đậm đà
Bóng tre bóng trúc la đà
Bóng em quyện với quê nhà của anh
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 09:28:24 bởi Liên Thơ >
Nửa vầng trăng (Thành Huân) (13/06/2011)
NỬA VẦNG TRĂNG
Biết rằng
Em vẫn đợi chờ
Chia tay tình cũ
Bây giờ xót xa?
Con thuyền trôi mấy thu qua
Bão giông chìm nổi, sương pha mấy hồi!
Biết rằng
Tình lẻ tim côi
Giấu niềm khao khát
Bên đời tháng năm.
Dẫu rằng tình cũ xa xăm
Vẫn mong tròn nửa vầng trăng cuối tuần.
Biết rằng
Mùa đã tàn xuân
Để đôi bướm trắng
Bâng khuâng nỗi niềm!
Thả hồn vào cõi nhớ - quên!
Chứa chan kỷ niệm tơ duyên một thời.
Có hay...
Còn chút hương đời
Ta về… vá lại
Tim côi hao gầy.
Cuộc đời dâu bể đắng cay
Lửa tình nồng cháy, xuân này bừng hoa!
Thành Huân
____________________ Tác giả Thành Huân
Email:nguyenhuan@rocketmail.com
ĐT;0979813822. Lại được thưởng thức bài thơ hay tình thơ đẹp của thi hữu. Liên Thơ rất vui… Xin chia sẻ cùng thi hữu tình thâm nhé Biết mà… Gửi T Biết mà …từ buổi chia li Trái tim vẫn vẹn tình si một đời Tấm thâm bầm dập tả tơi Sông yêu ăm ắp chẳng vơi mấy hồi Biết mà …người vẫn còn ngồi Bên bờ cách trở chẳng bồi đắp chi Làm sao trở lại xuân thì Làm sao lấy lại ngày đi không về? Biết mà …mà biết những gì Câu thơ bật máu cũng vì …người yêu… Biết mà …tình như cánh diều Đứt dây theo gió những chiều sập mưa Biết mà…mà biết hay chưa Từ nay chẳng thể đò đưa chờ người Miệng xinh tắt lịm nụ cười… Lê Minh Liên Thanh Thơ 17/6/2011
Ru mình
Khuya rồi trăng lặn đáy sông
Rặng tre vắt một ánh suông hững hờ
Gió ru câu hát ầu ơ
Thôi đừng thao thức đừng chờ đợi thêm
Tàn đêm sương đọng lá mềm
Rèm thưa hạt nắng lọt phên đã vào
Mộng vàng còn đậu trời cao
Ngủ đi, trăng gọi chiêm bao giữa rằm
Ngủ đi nào một kiếp tằm...
Tơ vương sóng sánh kén nằm vàng nong
Ngủ cho quên bước long đong
Bể dâu rồi lặng thong dong kiếp người
Ngủ đi thơ hát ngàn lời...
Ru mình qua giấc giữa trời tha hương.
__________________Lê Minh Dung
Tác giả Lê Minh Dung
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn
Liên Thơ xin chia sẻ cùng bạn nhé
Ru mình
Thương tặng Minh Đức
Thương ôi một khúc tự tình
Ru mình yên giấc dỗ hình nằm ngay
Ngoài kia mặc kệ gió lay
Khép đôi mắt mỏi… mê say lịm dần
Ngày mai …trời đất xoay vần
Kiếp tằm hóa cánh chim bằng …trời xanh…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 18/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2011 18:33:52 bởi Liên Thơ >
Bắc cầu nhân sinh.
Bên này sáng, bên kia đêm
Bắc cầu điện thoại ngọt mềm tiếng nhau
Gần ở đâu? Xa ở đâu?
Mà nghe vanh vách những câu chuyện trò.
Tâm can lẳng lặng đắn đo
Xa lòng cách mặt mà cho nhau gần
Nói đi sao nỡ phân vân
Phải vì chiếu tướng càng thân thắm tình.
Âm thanh vọng tự sân đình
Cây đa cổ thụ che mình che ta
Cách lòng xa mặt ấy mà
Sự đời hiển hiện như là bên nhau.
Gần ở đâu? Xa ở đâu?
Điện thoại truyền sóng bắc cầu nhân sinh.
Trần Quang Hiển
Tác giả Trần Quang Hiển, ĐT: 0913 318 692
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
Email: Tran.quanghien@yahoo.com
Theo mình có lẽ “Bắc cầu nhân sinh” là bài thơ hay nhất viết cho ngành bưu điện.Bạn đã viết thay lời cho bao người bao tâm sự…Xin chia sẻ cùng bạn nhé…
Nghe như…
Canh giờ… xem lịch… đợi nhau
Mong chuông điện thoại ngày sau mãi còn…
Xin đừng để dạ héo hon
Xin đừng bặt tiếng sắt son hẹn hò
Nửa vòng đời, nửa vòng mơ
Nửa vòng xa cách mà chờ mãi nhau
Đợi chuông réo rắt thật mau
Tiếng rung như vọng ngàn sau… kiếp nào
Bây giờ bắc nhịp tương giao
Nghe như tiếng ở cầu ao đêm hè
Nghe như người đứng bờ tre
Nghe như lấp ở cây me trước nhà
Đợi em tí nữa em ra
Hấp ta hấp tấp như là gặp nhau…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 19/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 09:36:41 bởi Liên Thơ >
Em mong…
Em mong làm chút tơ vàng
Dệt nên áo đẹp cho chàng mặc chơi
Em mong làm hạt mưa rơi
Xanh vườn cây trái cơ ngơi của mình
Em mong là một chiếc bình
Giữ hương giữ sắc giữ tình không phai
Em mong là giọt sương mai
Gọi ngày mới đến lâu đài tình yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2011
ANH CHỜ
Anh chờ em dệt tơ vàng
May đôi áo cưới đón nàng về dinh
Anh chờ em gửi chiếc bình
Giữ làm tín vật mối tình em trao
Anh chờ hoa trổ buồng cau
Để em làm hạt mưa rào lớn nhanh
Anh chờ trầu thắm lá xanh
Trầu cau se mối duyên lành đôi ta…
Biển Xanh
Liên Thơ cảm ơn thi hữu đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương".
Thân họa nhé
Cầu
Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 20/6/2011
< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 20.6.2011 20:49:00 >
Cầu
Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 20/6/2011
Cầu cho Cô giáo Liên Thanh
Thơ tình cháy bỏng cháy thành nhà Lê
Quan quân hò hét vác về
Minh quân ngất xỉu vì mê thơ Nàng ...
HiHii

Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: