Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
ĐƯỜNG HOA ẤY...
Đầu tuần mới rộ nở hoa
Cuối tuần đã chỉ toàn là lá cây
Nhạt tình cơn gió thổi bay
Thoáng bong bóng nước khắc giây vô hình...
28.7.11
Đỗ Văn Kệ Thân họa cùng thi hữu nhé
Đường hoa ấy
Con đường hoa ấy người qua
Hồn thơ em trải mượt mà đón đưa
Bước chân gõ nhịp tình xưa
Ước gì bắt gặp mắt vừa dõi theo…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 17:39:56 bởi Liên Thơ >
Hết duyên
Còn duyên sao chẳng gặp nhau
Hết duyên kết lại tình sau mặn nồng
Trời thương ban tặng hương hồng
Ủ thân ta với hồn không tuổi già…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
19/7/2011
Tuổi già nhưng tình không già
Vẫn còn say đắm thiết tha mặn nồng
Chẳng cần duyên hết hay không
Nhìn em...anh đã đem lòng thầm yêu..
Hihi. Biển Xanh Thân hoạ cùng thi hữu nhé
Khoảng trời hai ta Khoảng trời em dành cho anh Xanh trong tươi sáng, ngọt lành biết bao! Lời yêu như sóng rì rào Lời thương tựa gió thì thào với hoa Khoảng trời riêng của hai ta Ngập tràn nắng ấm, chan hòa tiếng thơ Em vun anh đắp từng giờ Anh gìn em giữ ước mơ mỗi ngày… Hai ta cùng gánh tình này Nhìn chung một hướng hồn say tuổi hồng Một mai về với hư không Bên nhau mái tóc như bông…gió vờn… Lê Minh LiênThanh Thơ 2/8/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 08:39:33 bởi Liên Thơ >
Tiếng hò ai thương Dở dang cái chuyện tao phùng
cha đi bỏ lại một vùng nước non Ngoại dìu mẹ, mẹ dìu con
sông cái cối vẫn sắc son lớn ròng Rồi thời gian khuyết bên sông
ngoại cưỡi hạc cưỡi bão giông về trời Sóng xô lở cả bên bồi
vu quy con xuất giá rồi… còn đâu Một mình mẹ với sông sâu
tiễn đưa nước mắt cô dâu sang đò Cò về đâu hỡi cánh cò
lênh đênh sông nước tiếng hò ai thương?… Nguyễn Thanh Hải Tác giả Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Điện thoại : 0974414568
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn Vẫn là hình ảnh con cò để ví von với mẹ ta-người mẹ Việt từ xưa đến nay với cái nợ đồng lần “Ngoại dìu mẹ, mẹ dìu con…” . Liên Thơ có cảm giác như rất nhiều người chợt nghĩ sao Thanh Hải viết đúng thế, hay thế về mẹ của mình nhỉ?Liên Thơ rất xúc động…khó cất lên lời Xin chia sẻ cùng thi hữu nhé Cò vàng Cò về ngự bến sông tương Hai vai trĩu nặng tình thương mẹ thầy Cò về ngự bến sông nầy Một mình lặn lội cõng bầy con thơ Qua mùa nước nổi sóng to Qua mùa hạn hán cháy tro ruộng đồng Bây giờ trên bến mênh mông Vẫn câu hò cũ ru không thành lời Chỉ đôi mắt chẳng chịu rời Dõi vào muôn nẻo thương đời cò con… Chỉ đôi cánh chẳng chịu mòn Vẫn dìu dắt cháu lên non bảng vàng Xưa cò quanh quẩn xóm làng Nay đưa con cháu lên đàng thênh thang Gió nâng đôi cánh cò vàng Bồng lai tiên cảnh nhẹ nhàng lượn chao… Lê Minh Liên Thanh Thơ 9/8/2011 Mùng 10/7 Tân Mão [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9A9A5D26928943929105D6158FDAD471.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 11:08:28 bởi Liên Thơ >
Dấu chân dã tràng
Vẫn là trên bãi cát vàng
In dấu chân của dã tràng tìm nhau
Thiên đàng là của ngày sau
Hôm nay …mai nữa…em đau …nhớ người…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/8/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 15:21:16 bởi Liên Thơ >
Áo lụa
Buổi mai đi học mờ sương
Trong thân áo lụa con đường chợt quen
Chi mô mà anh cũng khen
Cô tê xinh tệ nghe răng lạ kỳ
Nắng vừa xuống ngập đường đi
Áo bay với gió, gió chi thổi hoài
Cặp sau yên với ô mai
Chân thon đap nhẹ trên hai bánh vòng
Xe qua mấy rặng sầu đông
Tóc bay phất phới, quai hồng xinh ghê
Nón bài thơ, suối tóc thề
Dáng con gái Huế đi về tuổi thơ
Đâu phải mình em biết mơ
Theo em đã mỏi mấy chờ đợi nhau
Chân đi guốc mộc hai màu
Ta về lót ván bắc cầu em qua.
_______________
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu
P.Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918 330 732
Email: phsysau@nxbtre.com.vn Cảm ơn thi sĩ Phạm Sỹ Sáu đã khắc họa cho lucbat.com và lưu dấu lại trong lòng bạn đọc hình ảnh rất riêng của một thời đáng yêu đáng nhớ- tuổi học trò mộng mơ, nhất là những chàng trai xứ Quảng quê tôi. Trước giải phóng miền Nam, thanh niên quê tôi đi học xa phải ra Huế, vì thế mà khi xưa có câu: “Chàng trai xứ Quảng ra thi Thấy cô gái Huế chân đi không đành” Xin chia sẻ cùng thi sĩ nhé Áo lụa qua cầu Ai mang áo lụa qua cầu Để thơ anh viết những câu thật buồn Ngày nào trời đổ mưa tuôn Mây mù giăng kín phía nguồn Hàn Giang Chàng trai xứ Quảng ngỡ ngàng Nhìn áo lụa trắng nhẹ nhàng lướt qua… Huế yêu Huế của tình ca Lòng anh nhớ mãi người ta qua cầu… Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 13:05:38 bởi Liên Thơ >
Những dòng thơ
Thơ anh viết để tặng người
Bây giờ chép lại vui cười cho em
Em nâng dòng chữ mực lem
Ngỡ như nước mắt chị xem khóc ròng
Thương người một kiếp long đong
Em không nỡ trách …bẻ cong nỗi buồn
Tình yêu dào dạt dòng tuôn
Cứ xuôi về phía ngọn nguồn xa xăm
Thơ người còn lại bao lăm
Khổ đau vắt kiệt…đăm đăm tình sầu
Bây giờ vượt sóng qua cầu
Lấy câu thơ cũ xây lầu ước mơ
Em nâng niu những dòng thơ
Làm con đường sáng đợi chờ sóng đôi.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/8/2011
Thơ cũ tươi màu
Bài thơ anh viết từ lâu
Nhớ về dĩ vãng…khi sầu lên ngôi
Chìm vào kỷ niệm xa xôi
Nghe lòng day dứt bồi hồi xót xa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Niềm đau thân phận…phôi pha ít nhiều
Giờ đây tìm được tin yêu
Nhờ em khơi lại bao điều ước mơ.
Nồng nàn qua những lời thơ
Không còn chua xót vật vờ khổ đau
Mái tóc bỗng trở xanh màu
Men tình say đắm… có nhau trong đời…
Biển Xanh
Hương thơ Mực phai anh lại tô màu Thơ xưa em đã thuộc làu từng chương Chỉ vì lòng đã nặng thương Cầu không tay vịn em thường lại qua Ai xui biết đến cửa nhà Ai xui biết đến mẹ cha họ hàng Để cho nắng dệt đường làng Để cho mưa tưới nhẹ nhàng hàng cau Để hương thơ mãi ngàn sau… Lê Minh Liên Thanh Thơ 12/8/2011
Thia lia Trầu xanh bén với cau tươi Thắm duyên mơn mởn miệng cười như hoa Thia lia quen ở chậu nhà Em quen ở với anh mà …anh yêu
Lê Minh Liên Thanh Thơ 15/8/2011
Mưa ngâu Mưa như người yêu khóc dỗi Mưa như lời trăn trối lúc ra đi Mưa như tiếng lòng thầm thì Trời gửi đất... Lê Minh Liên Thanh Thơ
Thì ra
Thì ra nắng vẫn còn hồng
Khi chiều nhẹ gió mây bồng bềnh trôi
Thì ra hồn cứ chơi vơi
Đón mùa xuân mới bên đời hư hao
Thì ra chưa hết chiêm bao
Trái tim thèm những ngọt ngào bâng quơ
Thì ra ta lại làm thơ
Để cho chữ nhớ đợi chờ chữ thương
Hoàng Sa
Tác giả Hoàng Sa (Biên Hòa)
Email: ishoangsa@yahoo.com
Đọc bài thơ của bạn khiến Liên Thơ nhớ đến hai câu thơ của thi sĩ Trần Khắc Tám :
“ Dù cho đến tận cùng số phận
Mong bên tôi luôn có một người”
Khát vọng tình yêu là khát vọng đẹp nhất của trái tim. Bạn đã nói rất dễ thương về khát vọng đó.Có người dù cả đời cứ đau vì ngang trái nhưng trái tim thì mãi mãi cứ nhớ, thương và yêu chẳng thể chia lìa…
Xin chia sẻ cùng bạn nhé
Thì ra
Thì ra lòng mãi tơ vương
Ánh nhìn người ấy đêm thường hiện lên
Thì ra tim vẫn thầm rên
Nỗi đau li biệt chẳng nên duyên lành
Thì ra trái mãi còn xanh
Vẫn chưa kịp chín mà đành rụng rơi
Thì ra cay đắng người ơi
Để em đứng một phương trời tối tăm
Thì ra sống có bao lăm
Mà tim cứ vọng xa xăm …ước thề
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23/8/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 18:54:43 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Dấu chân dã tràng
Vẫn là trên bãi cát vàng
In dấu chân của dã tràng tìm nhau
Thiên đàng là của ngày sau
Hôm nay …mai nữa…em đau …nhớ người…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/8/2011
Tình yêu như phận dã tràng
Xây lâu đài sóng phũ phàng cuốn trôi
Tìm nhau tìm cả một đời
Để rồi vô vọng kiếp người trầm luân...
RU TÌNH
Ru nhau say giấc mộng lành
Đò mơ tách bến… chỉ dành đôi ta
Sông dài biển rộng bao la
Trời xanh mây trắng lánh xa muộn phiền
Đi tìm giây phút bình yên
Lênh đênh trên sóng thả thuyền nhẹ trôi
Trong mơ mình đã nên đôi
Quên hết ngày tháng đứng ngồi nhớ mong
Ru em trọn giấc say nồng
Nụ cười rạng rỡ trong vòng tay anh...
Biển Xanh
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu đã dành cho "Nối lời yêu thương" bài thơ rất dễ thương .Thân họa cùng thi hữu nhé
Từ lời ru
Người ru em ngủ giấc lành
Chim đua tiếng hót trên cành đính sao
Hòa theo ngọn gió ngọt ngào
Đưa hương trái chín tình trao ấm nồng.
Người đưa em đến vườn hồng
Ấp hồn thơ bỗng nghe lòng bình yên
Tay người gối nặng ưu phiền
Để em say giấc mộng tiên cõi trần...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 22:10:30 bởi Liên Thơ >
Lời em
Nếu không thương được thì thôi
Xin đừng ghét bỏ em tôi, tội mà
Em như chim sáo xa nhà
Nhớ quê cũng chỉ la cà chỗ quen…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần 24/9/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2011 00:11:36 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: