Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Nhuộm màu
Chỉ là mộng ước người ơi
Lấp lánh chi nữa …sao rời bến mơ…
Em đi về phía mong chờ
Người xuôi về với bến bờ nào đây?
Vào đêm …bóng tối phủ đầy
Lòng em thắp đuốc rủ bầy thiêu thân
Lời em tha thiết ân cần
Mắt nhìn xa thẳm ...dành phần người thương
Tâm thân ngà ngọc vấn vương
Cõi trần lấm bụi ánh dương nhuộm màu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 23:14:16 bởi Liên Thơ >
Gửi lá Sẽ là ngọn gió an lành Thì thầm đôi lá trên cành thắm xanh Mượt mềm cơn gió tình anh Lướt trên từng phím đàn tranh ngân dài Hồn em đẫm tiếng lòng ai Êm ru ca khúc của hai chúng mình Lời này …gửi gió chung tình Tay này …gửi lá mang hình trái tim Đan vào từng ngón lặng im Mà dòng nhiệt huyết đang tìm đến nhau… Lê Minh Liên Thanh Thơ 10/10/2011
Ghép lá Gió đâu gửi lá vô tình Trên in sắc thắm như hình bóng ai Êm đềm vai ngã tựa lưng Vừa mừng vừa tủi rưng rưng tiếng lòng Có không hình bóng trông mong Lòng cùng giai điệu tơ hồng có đôi Vi vu gió nhắn bờ môi Đôi tay gởi lá bồi hồi nhớ thương Vươn tay may rủi mộng thường Ôm lòng ghép lá xem hương bóng người.
Xa dần
Từ ngày Cô giáo sang sông
Hạnh phúc bên chồng bỏ bễ thơ ca
Chốn xưa đường khó tìm nhà
Bạn xưa ít gặp thành ra xa dần ...
HiHii
Chúc Cô giáo may mắn hạnh phúc
Cảm ơn thi hữu tình thâm đã ghé thăm và lưu bút cho "Nối lời yêu thương"
Thân hoạ cùng kimrbl nhé
Dẫn đàng
Xem như thuyền tách bến rồi
Để ai đừng phải đứng ngồi vì mong
Chốn xưa rêu phủ ngõ cong
Lấp đường chắn lối …đành lòng sao đang?
Hoá thân làm ánh sao vàng
Rọi ngàn độ lửa dẫn đàng...về nhau
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21/10/2011
< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 21.10.2011 22:50:53 > [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4F812556146A400596646A213B7A3909.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 00:13:09 bởi Liên Thơ >
Bên ấm trà
Mơ ước một mai bên ấm trà
Có anh thân thiết chẳng rời xa
Mắt chìm sóng mắt, yêu như trẻ
Vai ngả vai êm, mến tựa già
Thổn thức con tim, say vị đậm
Bồi hồi tấc dạ, đắm hương pha
Nỗi niềm kìm nén bao năm tháng
Được dịp tương phùng, bùng nổ ra.
Sao Hôm
Bên ấm trà
Bên nhau thỏa ước tình ta
Nhìn nhau mắt đẫm sương sa khói chiều
Dáng ai tha thướt yêu kiều
Lồng trong sóng mắt như diều lên cao
Xin nâng tách nước trà nào
Uống vào tim, khúc cồn cào nhớ mong
Bao nhiêu chất chứa trong lòng
Tâm tình thủ thỉ sầu đong cạn dần
Mời nhau hương vị rất thân
Của quê ta với ân cần gửi trao
Tay nâng chén nước sóng trào
Nhấp từng ngụm đắng …ngọt ngào mãi dâng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng 11/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2011 22:16:32 bởi Liên Thơ >
CHUYỂN MÙA
Nắng hanh hao rét ngọt ngào
Cây thay áo cũ kịp chào đón xuân
Búp tinh khôi nụ trong ngần
Sắc hương e ấp âm thầm đợi chi
CẦU VỒNG I
Đồng vàng nắng nhạt sau mưa
Trâu đàn gặm cỏ sáo đùa lưng trâu
Ngập ngừng nón trắng áo nâu
Cầu vồng phía ấy về đâu lối này...
THU
Heo may nhuộm lá thu vàng
Tơ trời sợi dọc sợi ngang lưng chiều
Buông lơi một khúc sáo diều
Trăm năm xưa cũ vọng điều nhặt thưa
CẦU VỒNG II
Nắng sau mưa cứ ngập ngừng
Lá xanh xanh đến vô cùng thương yêu
Mây bay về phía cuối chiều
Cầu vồng bảy sắc hát điều vu vơ
Lê Huy Liệu
Chúc mừng anh với chùm tứ tuyệt Cầu vồng rất đặc sắc, rất đáng yêu, rất riêng của làng quê Việt nhé.
Xin chia sẻ cùng anh
NHỜ CẦU VỒNG
Tạnh mưa em tới cầu vồng
Lung linh sắc thắm màu bông nắng vàng
Dìu dặt tiếng sáo ngân vang
Nâng chân em đến cổng làng tìm anh.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/11/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 20:44:39 bởi Liên Thơ >
VƯỜN NHÀ
Cuối tuần con lại về nhà
Thắp hương khấn lạy mẹ cha đôi lần
Cau già gầy guộc đầu sân
Từ ngày vắng mẹ úa dần lá rơi
Cha đi khuất bóng lâu rồi
Đầu đông bưởi cứ rụng hoài theo cha
Khẳng khiu trơ trọi cành na
Đung đưa mấy quả dừa già vênh vao
Chim vườn chót vót trên cao
Đâu còn thánh thót ngày nào thiết tha
Căn nhà vắng bóng mẹ cha
Tiếng con cu gáy ngâm nga điệu sầu
Mồ côi hoa đỏ một mầu
Đong đầy nỗi nhớ thẳm sâu vườn nhà.
11.2011
Nguyễn Sơn Thủy
___________________
Tác giả Nguyễn Sơn Thủy
ĐT: 0913329124/ 0313854371,
Email: sonthuyduc@yahoo.com.
Đọc bài thơ của bạn ai mà chẳng xốn xang khi nhớ về cội nguồn- nơi quê ta, bao đời in dấu ấn tổ tiên, ông bà, nhất là cha mẹ và tuổi thơ của mình. Cảm tác từ “ Vườn nhà” của bạn, Liên Thơ xin chia sẻ với bạn “Mảnh vườn của ngoại” nhé!
Mảnh vườn của ngoại
Vườn nhà chỉ dáng mẹ yêu
Cha đi đánh giặc đã nhiều năm qua
Một tay mẹ tưới vườn hoa
Một tay vun xới hàng na cha trồng
Mồ hôi từ thuở ngoại bồng
Cùng ngoại mẹ cũng chăm bông, tỉa cành
Ngoại đi xa … lo để dành
Tài sản từ đất ấm lành cho con
Nhờ ơn chăm chỉ vuông tròn
Bà truyền cháu nối màu son mãi còn
Hai tay vốc nắm đất con
Rưng rưng nhớ đức thành non ngoại bồi ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/11/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 20:43:44 bởi Liên Thơ >
MÀU TÍM
Màu tím một thời từng mộng mơ
Chợt thấy áo tím lòng thẫn thờ
Áo em phất phơ bay trong gió
Tím cả đường chiều… tím hồn thơ.
Ngày xưa hành quân qua đồi sim
Thấy hoa sim tím...mắt đắm chìm
Nhớ đến người em yêu màu tím
Hái cành hoa tím ép vào tim.
Màu tím ngày xưa… hai đứa yêu
Nhìn màu tím gợi nhớ thương nhiều
Giờ đây áo tím về bến khác
Để lại tím buồn...tím cô liêu...
Biển Xanh
Màu tím yêu thương
Cái màu tím của yêu thương
Em yêu từ độ trời vương nắng hồng
Dẫu dù em phải theo chồng
Vẫn mang áo tím nhớ trông ngày về
Ngày về loang ánh trăng thề
Ngày về tím đẫm chiều quê bóng mình
Người ơi …sắc tím lung linh
Mãi là huyền diệu …ân tình không phai…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng cuối năm 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 22:31:32 bởi Liên Thơ >
NHỚ EM…
Xuân này đành hứa hẹn suông
Anh chưa về được…có buồn không em ?
Nơi đây ngày cứ ngỡ đêm
Nắng xuân vương vấn nơi miền xa xăm
Chuông chùa vọng báo đêm rằm
Vầng trăng lỗi hẹn…anh nằm nhớ em…
Mặc Nhân Sơn
Nhớ anh
Xuân này anh chẳng về thăm
Em đành gửi tết xa xăm chốn người
Trái tim em vẫn thắm tươi
Chăm làm …kiên nhẫn …miệng cười như hoa
Hằng đêm nghe tiếng ngân nga
Chuông chùa gõ nhịp… xót xa nỗi niềm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
25/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 22:33:04 bởi Liên Thơ >
Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng Xem Bài Gởi
Xuân Về
Vậy là năm mới đến rồi
Thời gian vùn vụt cuốn trôi tháng ngày.
Mới thuở nào tuổi thơ ngây
Mà nay trắng xóa tóc mây, da mồi.
Bên kia đỉnh dốc cuộc đời
Nghe chừng chưa hết mưa rơi giọt sầu.
Dặm dài hun hút về đâu
Giá như ai có một câu chia lòng
Rằng mai sẽ rực nắng hồng
Dẫu già cũng vẫn ước mong xuân về.
Trung Dũng
01-1-2012
http://up.anhso.net
Năm mới 2012 chúc thi hữu Trần Trung Dũng sức khỏe và hạnh phúc nhé
Xin chia sẻ cùng bạn này nhé
Lời cầu nguyện đầu năm
Người ơi, năm mới an lành
Người ơi, năm mới thắm cành nở hoa
Bao thương, bao nhớ tình ta
Đời đời nốt nhạc lời ca trữ tình
Kiếp sau lại bóng quyện hình
Kiếp sau lại đón bình minh một nhà
Để khi bóng ngả chiều tà
Đón hoàng hôn tím như là ban mai…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng đầu tuần, 2/1/2012 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B409F4FC15334DF49ADFC58167541627.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 08:04:08 bởi Liên Thơ >
Nắng ấm xuân quê
Thuyền em chở nắng bằng hoa
Chở hương quyện sắc người xa gửi về
Thay người xua những tái tê
Chỉ còn nắng ấm xuân quê …gọi mời
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1/1/2012
Xuân này em lên xe hoa
Vẫn chờ vẫn đợi người xa trở về
Người không biết nỗi tái tê
Quên em quên mối duyên quê gọi mời ...
kimrbl
HiHii
Đùa tí cho vui LT đừng giận nha !
Thuyền hoa chở mối tình si Chở người năm ấy một đi không về Ra sông em vớt ánh trăng thề Để lời hẹn ước vỗ về tim đau Lê Minh Liên Thanh Thơ 11/1/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 23:25:30 bởi Liên Thơ >
Mừng Xuân Năm mới 2012
Chúc chị và gia đình đón Tết Nhâm Thìn tài lộc gia tăng gia đạo bình an!
CHÚC LIÊN THƠ VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
NHỚ EM
Em ơi !..xin hãy về mau
Lời thề in dấu trăng sao vẫn còn
Nhớ em ruột thắt héo hon
Quê nhà lẻ bóng mỏi mòn chờ mong
Tiếng nhạn gọi bạn bên sông
Nghe da diết quá khiến lòng nôn nao
Tim yêu trót đã gửi trao
Mối tình nồng thắm ngọt ngào ngày xưa
Chiều buồn giọt nắng lưa thưa
Lối mòn rêu phủ sao chưa chịu về
Để anh sống với cơn mê
Thời gian hờ hững tím tê nỗi lòng
Hoàng hôn che khuất bến sông
Bóng đò biền biệt mênh mông xa vời
Lá vàng xào xạc rụng rơi
Mấy mùa lá đổ... em ơi !..chưa về...
Mặc Nhân Sơn
Một mình em…một mình anh…
Xuân đến xuân đi đã mấy mùa
Lời hẹn về ngay …vẫn như đùa
Vườn cây trái mọng không ai hái
Mẹ già mòn mỏi dáng lưng cong…
Một mình em gánh tháng gồng năm
Một mình anh phận long đong cánh buồm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Mùng 9 tết Nhâm Thìn
Ngày cuối cùng của tháng 1/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:50:36 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: