Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Em ghé thăm chị , chúc chị khoẻ và vui
Em gom
Xuân đến tặng em những ước mơ
Hè về phượng đỏ đưa mong chờ
Thu gửi cho em ngàn nắng ấm
Đông sang đem lạnh chút vu vơ
Em gom bốn mùa trong nỗi nhớ
Tặng anh cho đẹp mãi duyên tơ
T.T.K.8.8.2009
Nỗi nhớ
Nỗi nhớ đằm vào tay
Việc sẽ đâu vào đấy
Nỗi nhớ đằm vào mắt
Thao thức những canh dài
Nỗi nhớ chẳng nhạt phai
Về một người yêu dấu
Dù có nhau mãi mãi
Trên khắp nẻo đường đời
Thì anh ơi... Em ơi...
Nỗi nhớ luôn hiển hiện
Trong trái tim người yêu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày cuối tuần, 15/8/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9F12C5A0453644029AAB96CFF4A88A16.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 15:29:30 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: ladieubongg
Em đã về
Em đã về đây giữa chốn này
Sông xa quán lạ cuối đường mây
Với bao trách nhiệm trong cuộc sống
Nặng trĩu đôi vai những tháng ngày
Em đã về đây nắng sạm mày
Phong trần rong ruổi với đôi tay
Niềm riêng khép kín trong tim nhỏ,
Mong giúp tha nhân….kiếp đọa đày!
Em đã về đây bỏ lại sau
Tình tư kỷ cảm đã in sâu,
Đôi chiều êm ả sao thương quá...
Ghi khắc trong em vạn sắc mầu!
Em đã về đây anh có hay
Lời thơ anh viết đến hôm nay
Em đem chép lại trên trang giấy
...để đọc mỗi lần em nhớ anh!
Ladieubong
Ơi người thương
Thương tặng ladieubong
Tôi đã về đây ơi người thương
Ơi người yêu dấu của tơ vương
Lòng tôi trải rộng nong tằm mộng
Thơ dệt bao nhiêu tấm lụa lòng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 15/8/2009
CHỊ...
Chị bao giờ cũng dịu hiền
Ngọt ngào chia hết ưu phiền mình mang.
Nhịn nhường...chị lại nhẹ nhàng
Tính cách cô giáo rõ ràng chẳng sai
Vào năm học mới nay mai
Chắc chị bận lắm soạn bài mỗi đêm?
Có còn dành chỗ cho em ,
Trò chuyện thơ đối êm đềm như xưa?
Thương Giang Mùa thu của thơ
Thân thương tặng những ai
đã xa tuổi học trò
Cảm ơn em đến bên đời
Mang mùa thu đẹp sắc trời xanh trong
Vang vang tiếng hát mở lòng
Mùa vui đất nước rợp hồng cờ ...hoa...
Em thơ náo nức lời ca
Đẹp thay cô giáo thướt tha áo dài
Lá bàng đang ngả vàng phai
Bay bay trong gió heo may đã về
Cầm tay hỏi khẽ: Này thơ
Có như ngọn gió vẫn mơ về cùng
Trời thu ...sách bút ...học đường...
Ngây thơ... trong trắng... chẳng vương buồn phiền
Mái trường ...mái lá bình yên
Giữa trời thân thiện: mẹ hiền - con ngoan...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 15/8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 02:35:03 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: duongquoctam
Thắp nén nhang lòng chốn bình yên Lâm râm van vái cho mẹ hiền Hào quang Phật đón về nước Phật, Mẹ hiền sẽ trở thành bà tiên... Nghĩ về ngày Mẹ đi...
Mẹ đã được về chốn bồng lai
Như dòng suối nhỏ quyện non dài
Bên chồng Mẹ được ngả vào vai
Như ngày yêu dấu trên trần thế
Mãi mãi cõi tiên khi cận kề...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 15/8/2009
Thi hữu thân mến, đọc thơ bạn mình lại nhớ tâm trạng của mình ngày mẹ ra đi.Ngày ấy chị em mình cứ tâm miệm một điều là cầu xin bác sĩ cứu được mẹ dù bác sĩ đã bảo đưa bà về nhà...Lòng chị em mình cứ khăng khăng mong có mẹ nằm thêm vài năm để chăm sóc nhưng bác sĩ bảo không thể giúp được gì nữa.
Sáng ấy, mình cầm tay mẹ, cố bình tĩnh nói: “Mẹ ơi, mẹ mệt lắm hả? Nếu mẹ muốn đi theo bà ngoại, theo ba thì mẹ cứ đi nhé, việc nhà đã có chúng con lo”.Mẹ mình ứa nước mắt...Thế rồi 15 giờ 30 phút hôm ấy mẹ mình ra đi...
Mẹ mình đã yên nghỉ được hơn 5 năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ mẹ mình vẫn thầm thú nhận “Con chỉ nói thế thôi chứ thực lòng con không cho mẹ đi đâu”.Lòng người thật mâu thuẫn bạn nhỉ?
Trích đoạn: Nguyên Cương
CHA CON
Gửi con gái
Cha là mảnh vỡ của đời
Con là muôn mảnh sao trời của cha
Đất trời rộng lớn bao la
Cha mong mảnh vỡ của cha rạng ngời
Ngày con chập chững vào đời
Bàn chân nhỏ bé chẳng rời bước cha
Ngày con rộng cánh bay xa
Bao yêu thương cách biệt cha ngàn trùng
Vượt qua sóng gió bão bùng
Còn bao công sức cha dành cho con
Cuộc đời cha đã cạn mòn
Phần con ắt phải vẹn tròn tốt tươi
Mai sau con sẽ nên người
Cha là mảnh vỡ - ngậm cười mà đi ...
Nguyên Cương Tình cha
Cha như bóng núi nghiêng về
Bên con gái nhỏ chở che suốt đời
Dù cha đã về cõi trời
Hồn còn theo mãi rạng ngời bên con
Cha mong con gái vuông tròn
Vơi buồn bớt khổ lòng son chẳng nhoà
Phong ba chèo chống thuyền hoa
Cập bờ ước vọng tình cha dõi nhìn ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 15/8/2009
Không thể Biển nào mà biển chẳng xanh Sóng nào mà chẳng long lanh dưới trời Sao còn xa mãi thuyền ơi Để bờ bến cứ chơi vơi ngóng chờ? Màu xanh của biển ai ngờ Có vùng nước xoáy biển mờ màu đen Có vùng biển đỏ đan xen Nỗi buồn biển nhớ chen màu tím mơ Tôi cười người thật lơ mơ Không xanh ai gọi biển thơ ngọc ngà Không xanh không thể biển nhà Không xanh không thể mượt mà tình yêu ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chủ nhật, 9/8/2009 Chúc biển em đẹp mãi màu xanh Luôn mênh mang sóng vỗ êm lành Đẹp như dòng thơ em đã viết Mãi mãi nồng nàn...giữ trọn tình anh Liên Thơ à,cuối tuần chị sang góp vui cùng em,chúc em luôn bình yên Chị Thái Anh
Hạt muối
Lòng yêu như biển thắm xanh
Em như con sóng long lanh ánh trời
Dạt dào ...da diết một đời
Bờ yêu ôm gọn những lời gửi trao
Mặn mòi hạt muối ứơc ao
Kết tinh trời đất vị nào ... biển ơi?
Xin làm hạt muối đất trời
Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 15/8/2009
Đính kèm (1)
Tặng cô giáo Liên Thơ Quay đi quay lại hết hè Ngày mai cô lại trở về trường ư? Con đò chở nặng riêng tư Chúc thêm một chuyến sang bờ bình yên... kimrbl
Cũng khá lâu rồi, hôm nay, NL ghé thăm nhà chị đây!
Chúc chị luôn khoẻ, vui và hồn thơ mãi tràn đầy!
NGUỒN MẠCH
Thả hồn lên bàn phím
Gửi lòng vào màn hình
Một vần thơ xinh xinh
Nối vòng tay thân ái
En - tơ thơ ở lại
Toả hương ngôi nhà chung
Tiếng thơ - nhịp tim rung
Xoá nhoà bao khoảng cách
Xướng hoạ tựa nguồn mạch
Xoay tròn rồi hướng tâm
Nhựa sống dẫu âm thầm
Vẫn ươm mầm hạnh phúc...
Người lính - 06.8.2009
Mỗi ngày
Mỗi ngày ươm một mầm mơ
Mỗi ngày viết một dòng thơ ân tình
Mỗi ngày kể chuyện chúng mình
Cho thời gian thắm duyên tình đẹp sao
Mỗi ngày nhìn đến phía nào
Trong tim hiển hiện ngọt ngào tình yêu
Mỗi ngày một bức phù điêu
Vẽ lên hiện thực bao điều ước ao
Mỗi ngày sống một vì sao
Lung linh kì diệu biết bao là tình
Ta in trí bạn tâm mình
Mỗi ngày một dấu son hình trái tim...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 17/8/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CCE1E0646E6E4C41AE913F2553C7CED1.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 23:33:46 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: kimrbl
Tặng cô giáo Liên Thơ Quay đi quay lại hết hè Ngày mai cô lại trở về trường ư? Con đò chở nặng riêng tư Chúc thêm một chuyến sang bờ bình yên... kimrbl Liên Thơ cảm ơn tấm tình của thi hữu tình thâm trước thềm năm học mới nhé... Tự nhủ
Thương tặng Minh Đức...
Mở trang sách quý quên tị hiềm
Nâng hồn thánh thiện trí thần tiên
Mỗi chuyến đò sang lòng lắng đọng
Ánh nhìn trò nhỏ tấm gương trong.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 17/8/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/69934222E783431A9FA66353E21302AA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 23:59:29 bởi Liên Thơ >
Em đã về đây giữa phố phường
Mùa Đông gió lạnh buốt từng cơn *
Cho em nhớ nắng nơi quê Mẹ
Nhớ bóng cây xanh rợp lối đường
Em đã về mang bao vấn vương
Làm sao tả hết những niềm thương?
Làm sao biết có ngày tương ngộ?
Khi phải xa lìa mấy đại dương!
Ladieubong
Ladieubong xin đa tạ Liên Thơ dã ghé thăm và thương tặng LDB những vần thơ vô cùng nồng nàn. LDB cảm thấy hân hạnh lắm! * Nơi LDB ở hiện đang là mùa đông
Làm sao?
Làm sao ra được đại dương
Tìm người tôi đã yêu thương thật nhiều
Làm sao bắt được cánh diều
Bay cao xa tít muôn chiều âm u
Làm sao về với mùa thu
Cầm lên nỗi nhớ mịt mù ngày qua
Làm sao cứ mãi chia xa
Khi lòng ta chỉ thiết tha một điều
Đồng xanh bay lượn cánh diều
Vi vu khoáng đạt những chiều quê hương
Ai xa muôn dặm ngàn phương
Nhớ nhau nhìn bếp lửa hường mà thương.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 17/8/2009
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Nguyên Cương
CHA CON
Gửi con gái
Cha là mảnh vỡ của đời
Con là muôn mảnh sao trời của cha
Đất trời rộng lớn bao la
Cha mong mảnh vỡ của cha rạng ngời
Ngày con chập chững vào đời
Bàn chân nhỏ bé chẳng rời bước cha
Ngày con rộng cánh bay xa
Bao yêu thương cách biệt cha ngàn trùng
Vượt qua sóng gió bão bùng
Còn bao công sức cha dành cho con
Cuộc đời cha đã cạn mòn
Phần con ắt phải vẹn tròn tốt tươi
Mai sau con sẽ nên người
Cha là mảnh vỡ - ngậm cười mà đi ...
Nguyên Cương
Tình cha
Cha như bóng núi nghiêng về
Bên con gái nhỏ chở che suốt đời
Dù cha đã về cõi trời
Hồn còn theo mãi rạng ngời bên con
Cha mong con gái vuông tròn
Vơi buồn bớt khổ lòng son chẳng nhoà
Phong ba chèo chống thuyền hoa
Cập bờ ước vọng tình cha dõi nhìn ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tuần, 15/8/2009
CHA CỦA CON
Mặt trời ban sáng là Cha
Cánh chim nhỏ tập bay chuyền là con
Bão giông Người khuất núi non
Con như lạc phách lạc hồn chiêm bao
Tiếng Cha thắm thiết ngọt ngào
Bay lên con gái...Tự hào Có Cha
Ước còn là trẻ lên ba
Hình dong Cha Mẹ mãi là Mùa Xuân
Đạo hiền trung chẳng phụ bần
Bà con xa láng giềng gần mến thương
Dạy con trên kính dưới nhường
Đào tơ tuỳ lúc cương thường phải khi
Đường đời mỗi bước con đi
Chênh chao đắng đót lại ghì víu Cha
Kim Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: