Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 09.10.2009 08:02:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Khóc một chuyện tình 
                      Thương tặng Thiên Trang
                                và các bạn thơ yêu quý của em...
Rụng rồi một cánh hoa xưa
Rơi rơi giọt nắng giọt mưa sụt sùi
Khóc em trời đất ngậm ngùi
Riêng lòng ai mãi ngọt bùi tình trao
Biết em ở tận trời cao
Biết em xếp lại áo đào khăn xanh
Thế mà hồn vẫn mong manh
Một tia hi vọng long lanh rọi về
Hắt sang bóng dáng nhà kề
Soi từng bước nhỏ não nề lòng ai
Em đi dáng nhẹ mảnh mai
Trong ai nụ thắm vẫn thơm đầu cành ...
Lê Minh LiênThanh Thơ
Đêm 16/7/2009

 
 


 
Khóc Một Người
 
Kiều xưa khóc mộ Đạm Tiên
Biết trong tiền kiếp nghiệp duyên thế nào
Chiều nay ghé lại, nghẹn ngào
Tao nhân mặc khách ra vào viếng ai
 
Tiếc người con gái mảnh mai
Hoa rơi, ngọc dát tuyền đài vội chi
Trần gian sinh ký tử quy
Chào đời cất khóc ra đi im lìm
 
Lời vàng giữ tận đáy tim
Thân trai phận gái nổi chìm cõi mê
Con người sống gởi chết về
Cõi nào thanh thản bốn bề bình an?
 
Em đi để lại trần gian
Thân nhân bạn hữu, tình thân mến nhiều
Chạnh lòng phút ngắn cô liêu
Trên cao chúc mãi phiêu diêu cõi hằng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
#76
    Nhân Sơn 10.10.2009 15:48:34 (permalink)
    0
    Nguyện cầu
                        Dành cho NB với tất cả yêu thương...

          Soi gương nhặt sợi tóc mòn

    Soi gương ngắm má hồng son nhạt màu

        Âm thầm một chuyện buồn đau

    Âm thầm nỗi nhớ về nhau ken dày

        Xin trời đừng nỡ đọa đày

    Để em dệt nắng những ngày co ro

        Bếp hồng còn lại tàn tro

    Mong luồng gió thổi bùng cho sáng trời

        Xin xuân xanh mãi cuộc đời

    Để em trả nghĩa cho thời yêu nhau...

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ

                          Hoàng hôn, 5/24/9/2009  

         Cơ may duyên phận trời cho
    Nghĩ suy chi lắm phiền lo đau lòng
       Nếu chẳng được như ước mong
    Tội gì sầu khổ má hồng tàn phai
         Thời gian còn lại đâu dài
    Hãy vui cho trọn những ngày bên nhau
         Mai này tóc có bạc màu
    Tình già vẫn mãi dạt dào yêu thương…
                   Mặc Nhân Sơn 

        Sóng lòng cứ mãi tơ vương
    Nỗi niềm sầu thảm ai thương thấu cùng
        Xin anh chớ có lạnh lùng
    Nghe em than thở ...lùng bùng lỗ tai...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Vào đêm, 5/8/10/2009
    Liên Thơ cảm ơn thịnh tình của thi hữu đã  vẫn từng ghé thăm trang thơ và họa cùng “Nối lời yêu thương”.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhé... 


    Biết em mơ ước mong chờ

    Anh rất cảm động hững hờ chi đâu
    Nỗi niềm thầm kín chôn sâu
    Cơ may không trọn bạc đầu chưa vơi
    Phần số định đoạt do trời
    Chẳng được như ý…Em ơi !..chớ buồn…
    Mặc Nhân Sơn

    #77
      Liên Thơ 10.10.2009 20:49:10 (permalink)
      0
      Trích đoạn: Nhân Sơn

      Nguyện cầu
                          Dành cho NB với tất cả yêu thương...
       
           

      ...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

                            Hoàng hôn, 5/24/9/2009  

           Cơ may duyên phận trời cho
      Nghĩ suy chi lắm phiền lo đau lòng
         Nếu chẳng được như ước mong
      Tội gì sầu khổ má hồng tàn phai
           Thời gian còn lại đâu dài
      Hãy vui cho trọn những ngày bên nhau
           Mai này tóc có bạc màu
      Tình già vẫn mãi dạt dào yêu thương…
                     Mặc Nhân Sơn 

          Sóng lòng cứ mãi tơ vương
      Nỗi niềm sầu thảm ai thương thấu cùng
          Xin anh chớ có lạnh lùng
      Nghe em than thở ...lùng bùng lỗ tai...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Vào đêm, 5/8/10/2009
      Liên Thơ cảm ơn thịnh tình của thi hữu đã  vẫn từng ghé thăm trang thơ và họa cùng “Nối lời yêu thương”.Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc nhé... 
         Biết em mơ ước mong chờ

      Anh rất cảm động hững hờ chi đâu
          Nỗi niềm thầm kín chôn sâu
      Cơ may không trọn bạc đầu chưa vơi
          Phần số định đoạt do trời
      Chẳng được như ý…Em ơi !..chớ buồn…
                             Mặc Nhân Sơn 
      Cảm ơn
                    Dành tặng cuộc sống quanh ta...
           Yêu quý tặng những người thân, bè bạn...

                trong đời và trong thơ của Liên Thơ...
                        
            Cảm ơn câu nói hữu duyên
      Cho nhau ánh lửa ấm truyền vào tâm
          Cảm ơn thi hữu tình thâm
      Cho nhau trải nỗi niềm câm nặng lòng
          Cảm ơn trang giấy trắng trong
      Giữ tươi bao đóa hoa đong mật vàng
           Cảm ơn nghĩa xóm tình làng
      Giữ thời gian lại cho nàng thơ vui
          Cảm ơn trời đất khiến xui
      Cho thuyền gặp biển cho tui gặp người...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Đêm cuối tuần, 10/10/2009

      Thi hữu thân mến, nên cảm ơn hay nên trách thi hữu đây.Cũng nhờ giao lưu thơ với bè bạn mà Liên Thơ cóc tía hiền lành đã biết "mở mồm" rồi đấy.Cũng đáo để, đốp chát ra phết đấy  chứ nhỉ.
      Vì thân mến nên đùa vui.Chúc thi hữu tình thâm cuối tuần vui nhé...

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8E6D23F36E4B4056903E34FA39A90221.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 21:15:11 bởi Liên Thơ >
      Attached Image(s)
      #78
        Liên Thơ 11.10.2009 08:10:12 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

        Hương Vị Ngọt Ngào
         
        Hương vị ngọt ngào em biết không?
        Mùi thơm tỏa ngát cả giòng sông
        Hương Giang xứ Huế thương yêu đó
        Vĩnh viễn còn trong mỗi tấm lòng
         
        Yêu Em yêu Huế yêu quê hương
        Thành nội, thôn làng, những phố phường
        Uốn khúc quanh co đường lối hẹp
        Tràng Tiền những nhịp nối yêu thương
         
        Xa xứ lâu rồi nhớ Huế ghê
        Nhớ thôn Vĩ Dạ nhớ đường quê
        Nhớ hàng cau lớn cao  chon vót
        Nhớ nón bài thơ, nhớ tóc thề
         
        Cánh Hạc ven sông tung cánh bay
        Mùa đông sắp đến ở nơi đây
        Hương giang thơm ngát trong tiềm thức
        Anh nhớ sông nhà nhớ ngất ngây
         
        Nguyên Đỗ
         
         
             Nguyên Đỗ thân mến, chị rất xúc động trước những bài thơ viết về quê  hương đặc biệt là nỗi lòng yêu nhớ quê ...Theo dòng  tâm sự của em chị gặp lại nét yêu kiều rất riêng của Huế và cảm nhận tấm tình của người con xa xứ nhớ quê hương...
        Khi nào nhớ quê mà chưa về được vì kẹt tiền hay bận thì em hãy nhờ trăng dẫn đường về quê nhé...
        Thân thương tặng em ...Chúc em khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
         
             Đi về cùng trăng
            Ngọt ngào hương vị quê yêu
        Ấm nồng trong những buổi chiều nhớ quê
            Hồn sao cứ mãi đê mê
        Dáng cô thôn nữ ...đường quê rơm vàng...
            Nhớ sao là nhớ hỡi nàng
        Xanh  xanh ruộng bắp bên đàng  về quê
            Nhớ gì lòng luống ủ ê
        Bấm tay tính tháng chưa về  ...mẹ mong...
            Cuộc đời với những long đong
        Vẫn trong tiềm thức tấm lòng quê xa
            Bơi trong dòng nước bao la
        Tuổi thơ cho đến nhạt nhòa tâm thân
           Sông quê dòng chảy trong ngần
        Suốt đời vẫn muốn đắm hồn sông quê
            Dù đi muôn dặm sơn khê
        Nhớ quê lòng lại đi về cùng trăng...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Sáng chủ nhật, 11/10/2009
         


        #79
          Liên Thơ 11.10.2009 08:11:20 (permalink)
          0
             
             Lỗi tại mạng chập chờn  
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 07:33:53 bởi Liên Thơ >
          #80
            Liên Thơ 18.10.2009 07:32:57 (permalink)
            0
            Trích đoạn: kimrbl
            Trích đoạn: Saohom42

                      YÊU
            Yêu rồi Yêu nữa Yêu thêm
            Yêu cho trời đất phát thèm mới thôi
            Yêu cho cháy bỏng làn môi
            Cho nhau tan biến trong người mình    Yêu...


                                                             Kimrbl

            Yêu gì Yêu đến là siêu !
            Yêu cho " tan biến ",
                             Chẳng liều thế đâu !
            Cứ mưa dầm mới thấm sâu
            Cuồng si, đắm đuối sẽ mau phai tàn !!!
             
                                                                SH
            Trêu bạn một chút được không Kimrbl?

            Cứ liều nhắm mắt yêu đi
            Trời rung đất sập ngại gì bạn ơi !
            Cho lòng một chút chơi vơi
            Cũng là để biết  trong  đời...đã yêu !
             
            T.T.K.15.10.2009
             
            chọc hai bạn rồi TK chạy nè


            Đã yêu thì cũng phải liều
            Sợ gì bão táp sóng triều dâng cao
            Thả hồn đến cõi trăng sao
            Mà nghe say đắm dạt dào tình ơi..

            N.N
            .


            Đã yêu nào sợ gì liều
            Yêu cho nghiêng ngả những nhiều nhớ nhau
            Đã yêu nào tiếc gì đâu
            Làm thiêu thân lửa đèn dầu cũng cam... 
                                      kimrbl


                Chàng kimrbl cổ xúy tình yêu
            Xui khôn giục dại lắm điều "phiền" ghê
                Lớn mà còn quá si mê
            Có ngày đau khổ bị “quê” vì nàng
               Tội kimrbl làm khổ họ hàng
            Buồn lòng cô bạn cùng làng nhà bên...
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         Sáng chủ nhật, 18/10/2009
            Liên Thơ chào gia chủ và khách quý của kimrbl nhé.Thấy các bạn vui Liên Thơ góp vài câu cho vui.Chúc kimrbl khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé.
            Thân mến tặng các bạn...


             
             
            #81
              Liên Thơ 18.10.2009 08:20:05 (permalink)
              0
              Gửi Thương Giang
                   Bấy lâu em ở nơi nào
              Để cho thương nhớ cồn cào ruột gan
                   Có người vẫn nhắc em luôn
              Thư riêng hỏi chị Giang chuồn đi đâu
                 Chị rằng Giang bận theo hầu
              Cùng anh Hai Lúa cúng cầu trúng dưa
                 Em ơi  ngớt việc thì vừa
              Sang xuân hết cả mùa chưa rỡ ràng...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               Chủ nhật, 18/10/2009

              Chị gửi quà nhé...Về nhanh nhé...Có chàng chờ 20/10 tặng  hoa hồng tím đấy...

               
              #82
                THƯƠNG GIANG 20.10.2009 19:35:03 (permalink)
                0
                Gửi Thương Giang

                Bấy lâu em ở nơi nào
                Để cho thương nhớ cồn cào ruột gan
                Có người vẫn nhắc em luôn
                Thư riêng hỏi chị Giang chuồn đi đâu
                Chị rằng Giang bận theo hầu
                Cùng anh Hai Lúa cúng cầu trúng dưa
                Em ơi ngớt việc thì vừa
                Sang xuân hết cả mùa chưa rỡ ràng...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 18/10/2009
                Chị gửi quà nhé...Về nhanh nhé...Có chàng chờ 20/10 tặng hoa hồng tím đấy...


                Gửi chị yêu

                Em bận mất một tháng rồi
                Sang Tầu công tác rồi xuôi về nhà
                Ghé vội thăm được má ba,
                Mấy ngày ngắn ngủi thế là ... đi ngay...
                Công việc di chuyển suốt ngày
                Tầu xe mệt lử...thơ bay mất hồn...
                Vườn thơ vì thế trống trơn
                Cám ơn chị  bận vẫn còn ghé thăm
                Nhiều thi hữu trốn biệt tăm
                Có ai người vẫn âm thầm nhắc đâu
                Chắc chị yêu sợ em sầu
                Lại trêu em trốn theo hầu...trồng dưa.
                Vào đây thi phú họa đùa
                Chứ đâu tình thật...đừng ngờ em nghe.
                Thương Giang






                #83
                  THƯƠNG GIANG 21.10.2009 16:21:19 (permalink)
                  0
                  Chúc mừng chị Liên Thơ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10.Chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong tình yêu.
                  #84
                    Liên Thơ 26.10.2009 20:26:14 (permalink)
                    0
                    Em Về
                     
                    Em về trong một chiều hôm
                    Ghé ngang lối nhỏ cả hồn tái tê
                    Không anh, chân bước lê thê
                    Ngoái đầu nhìn lại....bốn bề..mình em
                     
                    Tiếc nuối..chờ ở góc thềm
                    Từng giờ từng phút rã mềm gót chân
                    Lá rơi ngập đầy cả sân
                    Một mùa thu chết..chết dần...trong mơ
                     
                    Đêm tàn đối diện vần thơ
                    Đớn đau rồi lại sững sờ, vì đâu?
                    Áo tình chung thủy một màu
                    Thế mà anh thả qua cầu, gió bay..
                     
                    Cách mình chỉ một tầm tay
                    Với hoài chẳng được, mắt cay cay nhoà
                    Sợi thuơng sợi nhớ loà xoà
                    Em ngồi nấc nghẹn, vỡ oà tim yêu...
                     
                    Lại một mùa nữa hắt hiu
                    Bao giờ có lại những chiều bên nhau?
                    Trời quê một mối tình sâu 
                    Nhớ về thành thị đêm thâu "gọi mình" 
                    Love



                         Mình em
                         Mình em lẻ bước đường quê
                    Lòng em tê tái ngày lê thê buồn
                         Vì ai xa vắng luôn luôn
                    Xóm chiều lẳng lặng khói tuôn mắt sầu
                         Em nào có dám cơ cầu
                    Cớ sao cánh mỏi chim câu lìa đàn?
                         Mặt  trăng giá lạnh chứa chan
                    Ướt đầm khoảng lặng ...cơ man là buồn...
                                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     Đêm đầu tuần, 26/10/2009


                    #85
                      Liên Thơ 26.10.2009 20:44:19 (permalink)
                      0
                      Gửi chị yêu

                             Em bận mất một tháng rồi
                      Sang Tầu công tác rồi xuôi về nhà
                           Ghé vội thăm được má ba,
                      Mấy ngày ngắn ngủi thế là ... đi ngay...
                           Công việc di chuyển suốt ngày
                      Tầu xe mệt lử...thơ bay mất hồn...
                           Vườn thơ vì thế trống trơn
                      Cám ơn chị  bận vẫn còn ghé thăm
                           Nhiều thi hữu trốn biệt tăm
                      Có ai người vẫn âm thầm nhắc đâu
                           Chắc chị yêu sợ em sầu
                      Lại trêu em trốn theo hầu...trồng dưa.
                          Vào đây thi phú họa đùa
                      Chứ đâu tình thật...đừng ngờ em nghe.
                                                        Thương Giang

                      Về thơ
                                   Thương tặng Thương Giang
                                   và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ
                           Giá mà thơ thật như đời
                      Để cho lòng đỡ rối bời chuyện lo
                          Tiếng lòng tha thiết gửi cho
                      Trang thơ giữ lại tiếng hò nhặt khoan
                          Ru hồn vơi gánh lo toan
                      Cho nhau những khúc khải hoàn mộng mơ...
                                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                  Đêm đầu tuần, 26/10/2009
                       
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8ADB08FD6E6547B9B41361F4DD2F0B30.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 20:48:01 bởi Liên Thơ >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        THƯƠNG GIANG 27.10.2009 08:02:27 (permalink)
                        0
                        Về thơ
                        Thương tặng Thương Giang
                        và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ

                        Giá mà thơ thật như đời
                        Để cho lòng đỡ rối bời chuyện lo
                        Tiếng lòng tha thiết gửi cho
                        Trang thơ giữ lại tiếng hò nhặt khoan
                        Ru hồn vơi gánh lo toan
                        Cho nhau những khúc khải hoàn mộng mơ...

                        Đời  thực vốn khác nhiều thơ
                        Mưu sinh trăm nỗi âu lo mỗi người...
                        Mỗi số phận,mỗi cuộc đời...
                        Mấy khi hoàn mỹ  như lời thơ đâu...?
                        Thơ nào có thấy nghèo giầu,
                        Bon chen chẳng có ,cơ cầu chẳng hay...
                        Cho nên mình mới vào đây
                        Tìm câu ghép chữ khỏa khuây nỗi lòng.
                        Tạm quên lo lắng chất chồng
                        Thả hồn thư thái phiêu bồng trong thơ...

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ-Thương Giang
                        Đêm đầu tuần, 26/10/2009
                        #87
                          ms.witch 27.10.2009 20:22:49 (permalink)
                          0
                          xin lỗi, dạo này thơ của em nó hơi bị kỳ cục.


                            
                            
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 22:18:16 bởi minhthanh_love >
                          #88
                            Liên Thơ 28.10.2009 20:13:28 (permalink)
                            0
                            Trăng vỡ
                            Trăng tròn vành vạnh trên trời
                            Vỡ ra muôn mảnh khi rơi xuống hồ
                            Tôi làm một kẻ ngây ngô
                            Cố gom mảnh vỡ lên bờ xếp trăng ...

                                      kimrbl
                            Trăng xưa và đèn nay
                                 Ngây thơ cái tuổi trăng rằm
                            Em như chiếc nón ai chằm chỉ trong
                                 Để cho anh mãi long đong
                            Đứng bên bờ đợi một lòng ...chỉ em
                             
                                  Trăng ngà độ ấy cùng xem
                            Đã bao mùa sáng mình em với đèn...
                             
                                   Trăng buồn ngã ở hồ sen
                            Mảnh trăng anh xếp bóng em lồng vào
                                    Nhìn trăng lòng lại cồn cào
                            Mặt trăng hay mặt cô nào ngày xanh?.
                                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                    Đêm 27/10/2009


                            #89
                              Liên Thơ 30.10.2009 05:27:31 (permalink)
                              0
                                   Quê anh duyên hải Cần Giờ
                              Biết tin cô giáo Liên Thơ tìm vào
                                   Trong lòng rộn rã... nôn nao
                              Vội chèo xuồng đến đón chào cố nhân
                                   Xa xôi cô chẳng ngại ngần
                              Tham  quan chợ huyện đất Cần miệt quê
                                   Rừng đước sông rạch bốn bề
                              Bùn lầy trơn trợt gồ ghề khó đi
                                  Mang giày cao gót làm chi
                              Cầu tre lắt lẻo hãy ghì vào vai
                                  Rớt sông cùng ướt cả hai
                              Khi về Đà Nẵng nhớ hoài tình anh… 

                                          Mặc Nhân Sơn
                                           Em đến
                                      Có ngày em đến thăm anh
                              Nhảy chân chim sáo trên cầu khỉ xanh
                                      Hồn nhiên trong sáng yên lành
                              Chứ không dò dẫm, bước nhanh tìm về
                                     Ngôi nhà lẫn bóng hàng tre
                              Có giàn trầu mướt... mái che hàng dừa
                                     Rung rinh hoa tím dưới mưa
                              Nở nghìn mắt lá đung đưa thẹn thùng
                                   Chắc anh sẽ bớt ngại ngùng
                              Mùa xuân đem bạn tình chung thăm nhà...

                              (khà khà...cụng li nhé, mời rượu rắn nhé...)
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                      29/10/2009


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 13:41:53 bởi Liên Thơ >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 492 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9