Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Liên Thơ 11.11.2009 20:57:19 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl




 Chuyện tình ao bèo
     Hai nhà chung một ao bèo
Xốn xang hoa tím những chiều mộng mơ
     Bồng bềnh con nhện giăng tơ
Lanh chanh một lũ cá cờ đuổi nhau
     Trên bờ hai đứa ngồi câu
Trái tim chung những nhịp đầu thương yêu ...

     Nhà quê chung một cảnh nghèo
Cùng chung khát vọng những điều giản đơn
     Bỏ nhà làng xóm mảnh vườn
Em lao vào chốn vàng son thị thành
     Đem theo chút nhớ mong manh
Anh hàng xóm , nụ hoa chanh sau nhà ...

     Ao bèo nở mấy lần hoa
Bặt tin em , đúng là xa thật rồi
     Ngắm hoa giấu những bồi hồi
Màu hoa vẫn tím mà người mãi đâu ?


Ừ thì...
     Sắc hoa mãi mãi thắm màu
Như câu chuyện cổ bên bàu hoa sen
     Hai ta chung một ngọn đèn
Thả câu, giăng lưới ...thổi khèn chờ trăng...
 
     Chờ cho khuất  nẻo... sao băng...
Cho người yên phận ...cho bằng lòng ai
     Cho thời gian còn đôi tai
Dỏng nghe tin tức một mai xa dần...
 
     Ngóng nhìn lòng những bần thần
Nhớ người nhớ cảnh  nhớ lần chia li
     Dang tay tôi cố kéo ghì
Thời gian mật ngọt ...ừ thì ...
                                                thế thôi...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm 11/11/2009
Liên Thơ 12.11.2009 15:42:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông


 
TÌM EM
 
Bao ngày
vắng bóng
anh ngóng
xa xăm
hỏi thăm
cơn gió...
hỏi đoá
hoa mơ...
thẩn thơ
vô tình!
Bóng hình
giờ đâu
Ẩn sâu
mây ngàn
dặm đàng
tìm em.
Lời tâm giao
Nhìn đâu
Cũng thấy
Người yêu
Nhìn đâu
Cũng thấy
Những chiều
Ngóng trông
Xa xăm
Khuất bóng
Mờ hình
Còn đây
Dấu khắc
Lời  tình
Tâm giao
Em đi
Anh ở
Đành  sao?
Lời tim
Giữ vẹn
Xin trình
Kiếp sau...
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
               5/12/11/2009
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 16:33:15 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 12.11.2009 15:51:11 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Thơ dọc đường
     Mình về mình nhớ Người Dưng
Người ta ở lại không chừng lại quên
     Biết là tình ảo không bền
Mà sao vẫn cứ say miền mộng mơ
     Kiếp sau liệu có ai chờ
Xin đừng quên những vần thơ ngày nào
     Hoàng hôn tím những hanh hao
Nỗi buồn gom lại gửi vào vô...
 
 *
 *  *
 
     Anh như là cục than hồng
Em như nước đá mùa đông hững hờ
     Khó mà chia sẻ giấc mơ
Để  anh ngày tháng thẫn thờ vì em
     Để anh tan nát con tim
Hết niềm hy vọng đi tìm gặp nhau...
 
*
*   *
 
     Nào ai trách gió hững hờ
Mây lang thang giữa đợi chờ lãng quên
     Anh đâu dám trách gì em
Đơn phương vô vọng nỗi niềm mộng mơ
     Con tim nông nổi dại khờ
Cứ vương vào những vu vơ âu sầu
     Anh về cất giấu nỗi đau
Trả lại em ở kiếp sau muộn màng
     Kiếp nay cam phận bẽ bàng
Cũng là duyên phận lỡ làng.Thế thôi !
                            T.H 11/11/2009
Thế thôi...
             Thương tặng Minh Đức...
     Chỉ là có tí thế thôi
Mà sao vò nát tim tôi hỡi người ?
     Hai năm là đúng rõ mười
Một câu tôi hỏi bạn cười... bạn chê...
     Một câu ngớ ngẩn, não nề
Năm dài tháng rộng tôi về ...tôi đi...
     Mình tôi sương gió quản gì
Cầu không tay vịn tôi ghì chân đau
     Chỉ thương người những nơi đâu
Nhớ tôi không biết làm sao mà tìm ...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Chiều tím 5/12/11/2009
 
 
 

Liên Thơ 12.11.2009 21:25:31 (permalink)
0
Lưu đày
    Vẫn biết người tệ nhất đời
Sao lòng vẫn chẳng đổi dời yêu thương
    Chân đi ...dạ vẫn vấn vương

Nhìn đâu cũng thấy tai ương người bày

    Lòng ta trời bắt lưu đày

Trong hầm ngục tối ken dày oan khiên.

     Ngoài trời mưa giăng liên miên

 Sao thuyền mắc cạn nơi miền hanh hao?

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 3/10/11/2009 

     Nửa đời tóc bạc hết xanh
Nói lời âu yếm trở thành ngẩn ngơ
     Qua rồi cái thuở mộng mơ
Thấy sao nói vậy giả vờ buồn thêm
     Thích nghe dỗ ngọt dịu êm
Đến lúc hờ hững nằm đêm khóc thầm
     Trách tình nhạt nhẽo lạnh căm
Yêu em…anh giữ trong tâm được rồi
     Cứ mãi than thở ỉ ôi
Để thuyền mắc cạn thì thôi lỡ làng… 
                          Mặc Nhân Sơn
     Tâm anh bao lớn anh ơi
Mà anh dám giữ những lời thương yêu?
     Chạy tội nên anh nói liều
Kì thực anh đã như diều đứt dây
     Bay lơ lửng chín tầng mây
Hồn xiêu phách lạc từ đây xa rời
     Để em lạnh lẽo, chơi vơi
Than thân trách phận thương ơi là buồn...
(buồn ngủ đấy...)
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Đêm 12/11/2009


ThanhThanhKhiet 13.11.2009 09:40:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

    
Giọt thời gian 
          
 Em ngồi đếm giọt thời gian
Giọt thương ! giọt nhớ ! muôn vàn ngóng trông
         Tích!
   Thời gian đọng ở trong lòng
         Tắc!
Thời gian òa vỡ theo dòng lệ tuôn
   Một rằng thương
            Hai rằng thương
Thời gian làm tóc điểm sương đợi chờ
   Chao ôi thương lắm con đò
Mười hai bến nước chỉ chờ riêng anh
   Mong manh! Một chút mong manh
Em hi vọng để cho anh đau lòng
   Phương nam vời vợi nghìn trùng
Thời gian làm nhạt má hồng nơi em
   Và rồi nơi ấy đêm đêm
Giọt thời gian nhỏ bên thềm đầy sương
   Đêm nay em đứng trước gương
Nhổ tóc bạc đếm thời gian đợi chờ
       Tích!
  Đừng kêu nữa hỡi đồng hồ
       Tắc!
Hãy dừng lại ! Hỡi mùa thu lạnh lùng

 
nguyễn thế duyên 
                            
                      Hà Nội 11-11-2009
             Cảm nghĩ khi đọc bài "Đêm đợi chờ "
                   của Thanh Thanh Khiết

Đêm đợi chờ
 
Vết  thời gian gấp lên trán
Màu thời gian lạt trên môi
Sắc thời gian len trong tóc
Ngậm ngùi
Dù cho
Nắng chói muôn nơi
Rực rỡ khắp trời
Tưng bừng vạn nẻo
Em vẫn lẻ đôi…
.........................................................
Đồng hồ khắc khoải tiếng kêu
Giọt buồn…tích…tắc...mãi đều đều rơi
Mắt nhìn ra phía xa xôi
Hoang vu tối sẫm vùng trời ngóng trông
Niềm tin dù rộng mênh mông
Cũng ôm vào lòng nỗi sợ vu vơ
Hương thơm ngòi bút nàng thơ
Thương cho nỗi nhớ bây giờ ngủ yên
Cầu xin một giấc thuỵ miên
Cho ta vững bước tìm miền …có anh !
Dù cho một chút mong manh
Còn hơn lặng lẽ năm canh đợi chờ 
              

T.T.K.8.11.2009

 
Tuổi thời gian

Thời gian -cô gái trẻ
Bay như nàng tiên xanh
Qua những vùng gió hát
Nâng đôi cánh thiên thần
 
Thời gian - nàng thiếu phụ  
Nghiêng xuống bờ vai khô
Lặng lẽ từng khắc nhỏ
Từng giọt rơi vô hồn... 
                

Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 11/11/2009 

 


Thời gian
 
Thời gian là ánh sáng
Soi thấu đến tâm can
Thời gian là niềm tin
Để vin càng duyên mộng
 
Thời gian là con sóng
Gọi nhớ đến bờ xa
Thời gian là hương hoa
Loang ra miền hư ảo
 
Thời gian không ngừng rơi
Cho ta thấy trong đời
Mỗi giây là rất quý
Dù mưa dập sóng nhồi
 
Thời gian nối mọi người
Bằng sợi giây nhân ái
Khi đã hiểu nhau rồi
Mặc cho thời gian trôi…
 
T.T.K.12.11.2009 
  
 
Liên Thơ 13.11.2009 19:17:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Biển Xanh

     Tâm anh bao lớn anh ơi
Mà anh dám giữ những lời thương yêu?
     Chạy tội nên anh nói liều
Kì thực anh đã như diều đứt dây
     Bay lơ lửng chín tầng mây
Hồn xiêu phách lạc từ đây xa rời
     Để em lạnh lẽo, chơi vơi
Than thân trách phận thương ơi là buồn...
(buồn ngủ đấy...)
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Đêm 12/11/2009

 
     Chúc em giấc ngủ mộng thường
Đừng nằm mơ tưởng tơ vương anh nhiều
     Để rồi hồn phách liêu xiêu
Bám theo bóng một cánh diều đứt dây…
 
                        BX. Mặc Nhân Sơn   
 
     Mộng thường anh đắp em xây
Sao anh lại để dứt dây cánh diều
     Lòng em theo đến xóm liều
Gọi anh về với mộng chiều tím mơ
     Đừng hòng lơ lửng thẩn thơ
Em mà tóm được bơ vơ có ngày...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      6/13/11/2009


 
Liên Thơ 14.11.2009 19:26:40 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl





 
Mùa hoa sữa
     Nhà em nằm cạnh con đường
Cuối Thu hoa sữa dậy hương nồng nàn
     Mỗi lần qua chậm bước chân
Vì hoa hay bởi một lần gặp em
 
    Để rồi thành lệ hàng đêm
Dưới bóng cây giấu nỗi niềm sâu xa
    Biết đâu lại gặp người ta
Rồi quen nhau đúng vào mùa mộng mơ...

    Mùa hoa kỉ niệm
    Mùa hoa kỉ niệm một đời
Mùa hoa kỉ niệm một đời không quên
     Hương thơm... thơm đến là bền
Thẫm trong kí ức một nền nhạc...thơ
     Ai chờ ai dưới cây mơ
Ước ao gặp được ...giả vờ đi qua
     Ủ vào mái tóc làm quà
Cho anh nhớ mãi mùa hoa diệu kì...
     Ai vừa cất bước ra đi
Thoảng bay trong gió mùi gì...hoa mong...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             7/14/11/2009
 
#112
    Liên Thơ 14.11.2009 19:42:25 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Liên Thơ

    Trích đoạn: Biển Xanh

         Tâm anh bao lớn anh ơi
    Mà anh dám giữ những lời thương yêu?
         Chạy tội nên anh nói liều
    Kì thực anh đã như diều đứt dây
         Bay lơ lửng chín tầng mây
    Hồn xiêu phách lạc từ đây xa rời
         Để em lạnh lẽo, chơi vơi
    Than thân trách phận thương ơi là buồn...
    (buồn ngủ đấy...)
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Đêm 12/11/2009

     
         Chúc em giấc ngủ mộng thường
    Đừng nằm mơ tưởng tơ vương anh nhiều
         Để rồi hồn phách liêu xiêu
    Bám theo bóng một cánh diều đứt dây…
     
                            BX. Mặc Nhân Sơn   
     
         Mộng thường anh đắp em xây
    Sao anh lại để dứt dây cánh diều
         Lòng em theo đến xóm liều
    Gọi anh về với mộng chiều tím mơ
         Đừng hòng lơ lửng thẩn thơ
    Em mà tóm được bơ vơ có ngày...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          6/13/11/2009


         Nối dây diều lại bay cao
    Em chạy theo với ngã nhào xuống sông
         Trôi ngược về Gò Công Đông
    Ra vườn cuốc cỏ... lấy chồng... bỏ quê…
     
                                 Mặc Nhân Sơn

          Diều mà đã dứt dây neo
    Thì còn chi nữa mà theo mà về
         Lấy chồng nỗi khổ lê thê
    Chồng cày vợ cuốc ủ ê mặt mày
         Em làm địa chủ thời nay
    Thuê anh cuốc đất ngày ngày trả công
         Vườn em nửa mẫu trồng bông
    Vì em thích đẹp nên trồng hoa tươi
         Em không thèm lấy chàng lười
    Nên không có chuyện xuôi về Gò Công
         Em trôi về bến không chồng
    Để anh thương nhớ má hồng ngày xanh...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Đêm 14/11/2009 
      

      
     
    #113
      Nhân Sơn 14.11.2009 20:29:23 (permalink)
      0
      Diều mà đã dứt dây neo
      Thì còn chi nữa mà theo mà về
           Lấy chồng nỗi khổ lê thê

      Chồng cày vợ cuốc ủ ê mặt mày

           Em làm địa chủ thời nay

      Thuê anh cuốc đất ngày ngày trả công

           Vườn em nửa mẫu trồng bông

      Vì em thích đẹp nên trồng hoa tươi

           Em không thèm lấy chàng lười

      Nên không có chuyện xuôi về Gò Công

           Em trôi về bến không chồng

      Để anh thương nhớ má hồng ngày xanh...

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                  Đêm 14/11/2009 
       


       
      Em không lấy anh làm chồng
      Tiếc công chờ đợi ngóng trông bao ngày
      Chán cảnh cuốc đất trồng khoai
      Thì thôi em cứ tìm ai sang giàu
      Làm bà địa chủ rất mau
      Thuê anh nhổ cỏ miển sao trả tiền
      Đêm nằm an giấc ngủ yên
      Khỏi nghe léo nhéo làm phiền mệt thêm…
       
      Biển Xanh MNS
      #114
        Liên Thơ 14.11.2009 21:36:19 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Nhân Sơn

            Diều mà đã dứt dây neo
        Thì còn chi nữa mà theo mà về
             Lấy chồng nỗi khổ lê thê

        Chồng cày vợ cuốc ủ ê mặt mày

             Em làm địa chủ thời nay

        Thuê anh cuốc đất ngày ngày trả công

             Vườn em nửa mẫu trồng bông

        Vì em thích đẹp nên trồng hoa tươi

             Em không thèm lấy chàng lười

        Nên không có chuyện xuôi về Gò Công

             Em trôi về bến không chồng

        Để anh thương nhớ má hồng ngày xanh...

                            Lê Minh Liên Thanh Thơ

                                    Đêm 14/11/2009  
             
        Em không lấy anh làm chồng
        Tiếc công chờ đợi ngóng trông bao ngày
             Chán cảnh cuốc đất trồng khoai
        Thì thôi em cứ tìm ai sang giàu
             Làm bà địa chủ rất mau
        Thuê anh nhổ cỏ miễn sao trả tiền
            Đêm nằm an giấc ngủ yên
        Khỏi nghe léo nhéo làm phiền mệt thêm
         
                            Biển Xanh MNS 

            Nếu mà không bị làm "phiền"
        Chắc là anh đã ở hiền gặp may
            Hay là bị bỏ thuốc rày
        Uống vào mệt lử lăn quay...ngáy khò?
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 14/11/2009
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 21:37:25 bởi Liên Thơ >
        #115
          ThanhThanhKhiet 14.11.2009 23:13:21 (permalink)
          0
          TTK tặng chị nhân 20-11
                               ***
           
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7837039ADE1F4C63A245973D807360CE.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #116
            THƯƠNG GIANG 16.11.2009 05:13:11 (permalink)
            0





            Chị Liên Thơ yêu!Còn 4  ngày nữa mới đến ngày Nhà Giáo VN nhưng hôm nay em đi dạo qua nơi này thấy nhiều hoa đẹp quá nên hái tặng chị một nhành.Đến ngày 20.11 em sẽ chúc chị sau nghe!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 06:03:41 bởi THƯƠNG GIANG >
            #117
              THƯƠNG GIANG 19.11.2009 07:18:20 (permalink)
              0
              Mừng chị Liên Thơ nhân ngày Nhà Giáo VN 20.11

              Chúc chị mãi gắn bó và yêu thích công việc mình đã chọn!
              Chúc chị luôn vui vẻ , trẻ đẹp và tâm hồn luôn  đầy ắp ý thơ!



               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 09:25:05 bởi THƯƠNG GIANG >
              #118
                Người lính 20.11.2009 04:46:33 (permalink)
                0
                .

                Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam,
                Kính chúc cô giáo mạnh khoẻ và hạnh phúc!





                .
                #119
                  thaianh49 20.11.2009 06:06:37 (permalink)
                  0


                  Từ bên này đại dương
                  Chị gửi về tặng em
                  Một lẵng hoa tình thương
                  Chúc em vui ngày hội
                  Ấm êm một mái trường
                  Chị Thái Anh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 02:13:19 bởi thaianh49 >
                  #120
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 492 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9