Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 492 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 21.11.2009 00:04:19 (permalink)
0

Bên dòng sông tri thức
Em!
  Cô gái lái đò ngang
Nhẫn nại cùng năm tháng
Đưa những đàn chim non

Dòng sông thầm lặng chảy
Nưốc sông đầy lên mãi
Vì có con đò em
Chỉ một viên phấn trắng
Cùng với chiếc bảng đen
Em chắp thành đôi cánh
Cho Thiên Thần bay lên

Nhân ngày 20--11 Chúc cậu mạnh khỏe và thỉnh thoảng nhớ đến tớ nhé. Thỉnh thoảng thôi cũng đưộc
Liên Thơ 28.11.2009 21:25:16 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang
NẾU KHÔNG NGƯỜI

Ừ thì thôi...Bản tình ca đã chết
Dứt dây đàn tiễn biệt những buồn vui
Khi mùa Xuân vĩnh viễn đã qua rồi
Trăng thôi sáng và mặt trời khuất lối

Ừ thì thôi...Có bao điều muốn hỏi
Muốn thăm nhau sao ngại nói nên lời
Bấy lâu nay thầm lặng dõi theo người
Cứ hờn trách vu vơ mà bối rối

Ừ thì thôi...Còn gì đâu mà gởi
Ai trao người ai tới mà mong
Cửa sổ mùa Đông se sắt một cánh Hồng
Yêu dấu hỡi sao người không trở lại

Chỉ là Hoa chẳng bao giờ kết trái
Chiều mong manh tê tái chút hương thầm
Như tiếng đàn chỉ rót với tri âm
Trăm năm nhớ...Trăm năm thành hư ảo

Người chống chếnh lòng người lây gió bão
Người buồn đau có kẻ xót như bào
Phía người vui đây đó cũng xôn xao
Cho nhau đấy mà ai nào dám nói

Yêu dấu hỡi...Thầm thì con tim gọi
Nếu không người thơ biết đợi chờ ai
Bến sông buồn tơ nắng cuối dần phai
Góc sân đình héo úa một nhành mai
                            Kim Giang
Là...
Là hoa thôi chẳng bao giờ kết trái (Kim Giang)
Là hương thôi gió quyến hương đi mãi
Lang thang không cùng không tận với ta
Phút lìa đời vẫn mãi mãi cách xa...

           Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm cuối tuần, 28/11/2009





Liên Thơ 28.11.2009 21:38:47 (permalink)
0
Chớm Yêu
Sáu mươi!  tiếng ve than
Chớm yêu ! Thôi hết rồi thời gian
Một bông hoa hàm tiếu

           Nguyễn Thế Duyên
    Chớm yêu
     Chớm yêu lòng đã cô liêu
Hoang tàn bỏ lại  những chiều ngẩn ngơ
     Mượt mà mùa nắng giấc mơ
Hãi hùng mùa bão xác xơ vỡ òa
     Tiếng lòng quyện tiếng mưa nhoà
Dáng ai nhòe nhọe như là ma trơi...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 28/11/2009

thaianh49 29.11.2009 01:17:57 (permalink)
0
Chớm Yêu
Sáu mươi! tiếng ve than
Chớm yêu ! Thôi hết rồi thời gian
Một bông hoa hàm tiếu
Nguyễn Thế Duyên

 
hehe...
Sáu mươi cụ nói chớm yêu
Vậy thì tăng tốc chứ chẳng còn nhiều thời gian
Bẩy mươi giọng cụ khàn khàn
Em ơi anh vẫn nồng nàn yêu em !
Nhưng mà mắt cụ tèm nhèm
Khéo nhầm với một cô em trộm tiền...
 
ngày cuối tuần chị vào nhà Liên Thơ,có bài của cậu con rể "râu vểnh",chị vui cùng các em chút chút...
Chị Thái Anh
 
Liên Thơ 29.11.2009 03:09:22 (permalink)
0
Liên Thơ rất vui khi thấy chị khỏe và lại vui với thi đàn.Mong luôn thấy Thái Anh cười với thơ...
Một hồi chuông
Em ngủ nhé
Đánh thức em bằng một hồi chuông nhắn
Một hồi chuông tỉnh dậy những u mê
Một hồi chuông khép chặt mi hờ
Vĩnh biệt...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chủ nhật, 29/11/2009
Liên Thơ 29.11.2009 03:17:57 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bên dòng sông tri thức
Em!
Cô gái lái đò ngang
Nhẫn nại cùng năm tháng
Đưa những đàn chim non

Dòng sông thầm lặng chảy
Nưốc sông đầy lên mãi
Vì có con đò em
Chỉ một viên phấn trắng
Cùng với chiếc bảng đen
Em chắp thành đôi cánh
Cho Thiên Thần bay lên

Nhân ngày 20--11 Chúc cậu mạnh khỏe và thỉnh thoảng nhớ đến tớ nhé. Thỉnh thoảng thôi cũng được.

Cảm ơn cậu đã thăm và chúc mừng tớ nhân ngày của ngành tớ nhé.Tặng cậu đôi dòng tâm sự nhé
 
Thỉnh thoảng
Thỉnh thoảng anh đến thăm em
Thỉnh thoảng anh ghé thăm vườn cây xanh
Thỉnh thoảng anh nói hiền lành
Như là tiếng mẹ ...như là tiếng thơ...

Thỉnh thoảng thôi...
                                thỉnh thoảng thôi...
Thỉnh thoảng anh nhớ ngậm ngùi...tình em!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 29/11/2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 08:28:37 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 29.11.2009 04:13:24 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang
NẾU KHÔNG NGƯỜI

Ừ thì thôi...Bản tình ca đã chết
Dứt dây đàn tiễn biệt những buồn vui
Khi mùa Xuân vĩnh viễn đã qua rồi
Trăng thôi sáng và mặt trời khuất lối

Ừ thì thôi...Có bao điều muốn hỏi
Muốn thăm nhau sao ngại nói nên lời
Bấy lâu nay thầm lặng dõi theo người
Cứ hờn trách vu vơ mà bối rối

Ừ thì thôi...Còn gì đâu mà gởi
Ai trao người ai tới mà mong
Cửa sổ mùa Đông se sắt một cánh Hồng
Yêu dấu hỡi sao người không trở lại

Chỉ là Hoa chẳng bao giờ kết trái
Chiều mong manh tê tái chút hương thầm
Như tiếng đàn chỉ rót với tri âm
Trăm năm nhớ...Trăm năm thành hư ảo

Người chống chếnh lòng người lây gió bão
Người buồn đau có kẻ xót như bào
Phía người vui đây đó cũng xôn xao
Cho nhau đấy mà ai nào dám nói

Yêu dấu hỡi...Thầm thì con tim gọi
Nếu không người thơ biết đợi chờ ai
Bến sông buồn tơ nắng cuối dần phai
Góc sân đình héo úa một nhành mai
                            Kim Giang
Dỗ...
Dỗ lòng hãy nở hoa xuân
Dỗ môi hãy nở nụ hàm tiếu xinh
Dỗ thời gian nhích ...nhích mau...
Dỗ vành trăng khuyết đời sau tròn đầy
 
Vành trăng ai chít trán trời
Vành khăn tang thắt cho giờ biệt li...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Chủ nhật, 29/11/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 04:14:28 bởi Liên Thơ >
KimGiang 29.11.2009 23:23:25 (permalink)
0

*Tặng Chị Liên Thơ!


LÀ...

Là Trăng ở với trần gian
Là tâm của tấm lòng vàng cho nhau
Là tình dỗ những cơn đau
Là hương của mối tình đầu Thơ ơi
Là bàn tay đỡ chơi vơi
Là thương mến gửi tới người tôi yêu

Kim Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 23:24:44 bởi KimGiang >
Liên Thơ 05.12.2009 11:49:37 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang

*Tặng Chị Liên Thơ!

       LÀ...
     Là Trăng ở với trần gian
Là tâm của tấm lòng vàng cho nhau
     Là tình dỗ những cơn đau
Là hương của mối tình đầu Thơ ơi
     Là bàn tay đỡ chơi vơi
Là thương mến gửi tới người tôi yêu

                            Kim Giang


               Dỗi lòng
                       Thương tặng Hương
     Là bao thương mến  một thời
Cũng không hé mở nửa lời nữa đâu
     Âm thầm mang nỗi sầu đau
Lầm lì lê bước qua cầu lung lay
     Nâng niu từng chút đọa đày
Vành môi mím chặt khép ngày qua đi
     Không trung say ngủ li bì
Thời gian tím tái cũng vì nhớ thương
     Ngậm ngùi mắt mọng hơi  sương
Dệt  vào lòng đất tơ vương bóng người...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Ngày cuối tuần, 5/12/2009




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 11:52:42 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 06.12.2009 09:18:47 (permalink)
0
       Em chúc chị giáng sinh vui vẻ
 
                            ***
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B3ADC1DF20A6498BA2418BCE239262C1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 09:21:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Liên Thơ 07.12.2009 11:55:59 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang
Trích đoạn: Liên Thơ

             Dỗi lòng
                       Thương tặng Hương
     Là bao thương mến  một thời
Cũng không hé mở nửa lời nữa đâu
     Âm thầm mang nỗi sầu đau
Lầm lì lê bước qua cầu lung lay
     Nâng niu từng chút đọa đày
Vành môi mím chặt khép ngày qua đi
     Không trung say ngủ li bì
Thời gian tím tái cũng vì nhớ thương
     Ngậm ngùi mắt mọng hơi  sương
Dệt  vào lòng đất tơ vương bóng người...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Ngày cuối tuần, 5/12/2009


HẸN LÒNG

     Cũng đành, đành vậy người ơi
Dám đâu giận đất hờn trời cách xa
     Sao người chẳng nói cùng ta
Để Đông giá ngắt chiều tà nắng phai

     Hẹn lòng nào đã đơn sai
Để ai vò võ thân mai thẹn thùng
    Trời xanh tiếc sợi tơ hồng
Cho yêu chẳng được thành chồng vợ nhau

     Hỏi con nước chảy về đâu
Ngẩn ngơ Rêu đợi chân cầu lẻ loi
    Chờ nghiêng ngả bóng trăng soi
Trái tim mắc nợ cứ đòi yêu thương

                 Kim Giang


       Duyên phần
     Chẳng thể trọn vẹn một lời
Không được chung một bầu trời tự do
     Không còn nghe một giọng hò
Những đêm trăng sáng bến đò tình thơ
     Một đôi giờ bóng bơ vơ
Một trời thương nhớ bây giờ là …đau…
     Nát lòng nghĩ đến mai sau
Đủ đầy vẫn thiếu chuyến tàu ước mơ
   Chiêm bao tỉnh giấc vẫn ngờ
Một trời chim trắng bên bờ sông Ngân
    Một năm mong hẹn một lần
Hai mùa trăng sáng…duyên phần nâng niu…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Ngày đầu tuần, 7/12/2009






Liên Thơ 09.12.2009 21:35:08 (permalink)
0
Cho mùa hồi sinh

     Thu qua trời đất chuyển mùa
Cành cây trơ trọi ngại đùa gió đông
     Chờ Xuân sắc nắng ấm hồng
Nhú mầm non nhựa trong lòng sinh sôi

     Cũng là một kiếp luân hồi
Vòng quay vô tận cho đời đổi thay
     Bao lần nước mắt mặn cay
Bao lần hạnh phúc ngất ngây bao lần

     Lá vàng rụng phủ dưới thân
Cho mai sau lá muôn phần xanh hơn
     Cây hôm nay phận cô đơn
Ngày mai nắng sẽ ôm tròn bóng trưa

     Lắt lay sống giữa nắng mưa
Cây âm thầm đợi cho mùa hồi sinh...
                         kimrbl


Lại cô con gái...
     Đợi anh dưới  mái hiên đình
Ngóng anh từ buổi chúng mình chớm quen
     Kiếp nào còn có mùa sen
Bao nhiêu  thương nhớ thầm len đến người
     Thu vàng ... đông trắng... xuân tươi...
Nhuộm trong màu mắt nắng cười trên vai
     Âm thầm em đợi chờ ai
Mùa qua mùa lại ...một mai  hẹn thề
    Em còn ra đứng bờ đê
Khăng khăng lòng cứ ...
                                        đi...
                                              về...
                                                   đợi ..
                                                         trông...
    Trời xanh nghiêng xuống đất hồng
Có cô con gái chưa chồng ...tóc phai
    Sóng to gió cả ...ngày mai
Lại cô con gái nhớ ai ...đứng chờ...

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm 4/9/12/2009
 


 
Liên Thơ 11.12.2009 12:34:13 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
CỐM LÀNG VÒNG
     Làng em đâu có gì cong
Mà tên lại gọi làng Vòng em ơi?
 
     Vào Thu xanh ngắt da trời
Làng xanh cốm vị hương đời lúa quê
     Còng lưng mẹ sảy, sàng, rê
Bếp hồng rát mặt bộn bề tay chân
     Mai trong ngõ phố xa gần
Cốm thơm theo những bước chân rao mời
 
     Thoáng buồn một chút trong tôi
Cốm Vòng ngày một ít người đam mê
     Cầm tay em hẹn lại về
Cùng nhau giã cốm nối nghề cha ông
 

     Hương quê
     Mời nhau gói cốm làng Vòng
Giữ trong thơm thảo tấm lòng người dân
     Tình quê chan chứa ân cần
Theo chân ta bước đoạn gần nẻo xa
     Dù cho lắm lúc phong ba
Tình quê ấp ủ lòng ta đỡ buồn
    Đời như dòng chảy đầu nguồn
Ào ạt một lúc, lặng tuôn hững hờ
    Quê hương giống hệt đôi bờ
Giữ cho dòng chảy không thờ ơ trôi
    Ấm lòng chẳng chút đơn côi
Nghĩ về quê mẹ sinh sôi nụ mầm
    Quê hương như tiếng nguyệt cầm
Nâng hồn thánh thiện, lỗi lầm  bao dung
    Nhận từ người bạn thuỷ chung
Làn hương lúa mới quyện cùng tháng năm…
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               6/11/12/2009
 


Liên Thơ 11.12.2009 12:47:27 (permalink)
0
Đi tìm người hát câu quan họ

Trót phải lòng câu hát
Tôi lặn lội đi tìm
Đợi mãi mùa Xuân đến
Tôi tìm về hội Lim...

Đêm sông Cầu chao nghiêng
Bồng bềnh theo câu hát
Sóng ghì chặt mạn thuyền
Giấu niềm vui dào dạt...

Gió đưa hương thơm ngát
Mùi hoa bưởi hoa cau,
Ngọt ngào giọng ai hát.
Giục bước chân về mau...

Người ơi!Quan họ hát
Nghe sao mà đắm say...
Rằng:"Yêu nhau dối mẹ,
Áo qua cầu...gió bay..."*

Tôi phải lòng chẳng hay,
Người hát hội năm ngoái...
Thấp thỏm tôi chờ mong,
Mùa Xuân mình gặp lại...

Nhưng rồi...tôi tìm mãi,
Trong đêm hội thấy đâu...
Lẽ nào người không đến,
Bao khách đợi :"Mời trầu"*...

Vì câu hát thương nhau
Tôi như người mắc nợ...
Câu hát vẳng bên tai,
Khiến tôi càng khổ sở...

Người ơi!Sao người nỡ,
Bỏ hát hội Xuân này?
Để một người ngơ ngẩn,
Vì câu hát còn say...

Ước gì hội đêm nay ,
Đừng hát lời :"Giã bạn"...
Tôi chưa gặp được người
Xin đêm hội...Đừng tan...
Kiev 28/2/2006
*)Tên những làn điệu quan họ




Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Gửi em một câu quan họ
                      Gửi Thương Giang
Anh tìm em để trao câu quan họ
"Người ơi người ở"
Đêm hội lim sao chẳng gặp người

Hóa ra người đã đi rồi
Cây trúc đứng một mình trong tuyết trắng
Không gặp mặt để hát câu giã bạn
Sao người đã đi?
         Đi mãi chẳng về

Trăng nghiêng vì một lời thề
Đầu đình mình anh đứng đợi
Câu hát bay lên chới với
"Người ơi
    Quán dốc đợi người"

Đêm hội, không Người,không vui
Câu hát mênh mông nỗi nhớ
Miếng trầu chẳng ai trao anh
Để cho trầu xanh hóa úa

Tuyết trắng lạnh run câu quan họ
Nón ba tầm em có nhớ mang theo?
Câu hát em ơi ủ trong kí ức
Để nhớ quê hương
          Nhớ những mái tranh nghèo

Gửi đến nơi em một câu quan họ
Gửi đến nơi em một miếng trầu cay
Để ăn miếng trầu đỏ môi em hát
"Em chẳng đứng ngồi cùng ai"
                Hà nội 5-12-2009
       Cảm nghĩ khi đọc bài "Đi tìm người
   hát câu quan họ" của Thương Giang


Tình ơi…
     Lần theo câu hát đi tìm
Người xưa giờ đã cánh chim tung trời
     Nỗi niềm cứ mãi chơi vơi
Biết chăng câu hát… tình ơi…đoạn trường…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               6/11/12/2009




THƯƠNG GIANG 11.12.2009 16:45:42 (permalink)
0
Đi tìm người hát câu quan họ

Trót phải lòng câu hát
Tôi lặn lội đi tìm
Đợi mãi mùa Xuân đến
Tôi tìm về hội Lim...

Đêm sông Cầu chao nghiêng
Bồng bềnh theo câu hát
Sóng ghì chặt mạn thuyền
Giấu niềm vui dào dạt...

Gió đưa hương thơm ngát
Mùi hoa bưởi hoa cau,
Ngọt ngào giọng ai hát.
Giục bước chân về mau...

Người ơi!Quan họ hát
Nghe sao mà đắm say...
Rằng:"Yêu nhau dối mẹ,
Áo qua cầu...gió bay..."*

Tôi phải lòng chẳng hay,
Người hát hội năm ngoái...
Thấp thỏm tôi chờ mong,
Mùa Xuân mình gặp lại...

Nhưng rồi...tôi tìm mãi,
Trong đêm hội thấy đâu...
Lẽ nào người không đến,
Bao khách đợi :"Mời trầu"*...

Vì câu hát thương nhau
Tôi như người mắc nợ...
Câu hát vẳng bên tai,
Khiến tôi càng khổ sở...

Người ơi!Sao người nỡ,
Bỏ hát hội Xuân này?
Để một người ngơ ngẩn,
Vì câu hát còn say...

Ước gì hội đêm nay ,
Đừng hát lời :"Giã bạn"...
Tôi chưa gặp được người
Xin đêm hội...Đừng tan...
Kiev 28/2/2006
*)Tên những làn điệu quan họ




Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Gửi em một câu quan họ
                      Gửi Thương Giang
Anh tìm em để trao câu quan họ
"Người ơi người ở"
Đêm hội lim sao chẳng gặp người

Hóa ra người đã đi rồi
Cây trúc đứng một mình trong tuyết trắng
Không gặp mặt để hát câu giã bạn
Sao người đã đi?
        Đi mãi chẳng về

Trăng nghiêng vì một lời thề
Đầu đình mình anh đứng đợi
Câu hát bay lên chới với
"Người ơi
   Quán dốc đợi người"

Đêm hội, không Người,không vui
Câu hát mênh mông nỗi nhớ
Miếng trầu chẳng ai trao anh
Để cho trầu xanh hóa úa

Tuyết trắng lạnh run câu quan họ
Nón ba tầm em có nhớ mang theo?
Câu hát em ơi ủ trong kí ức
Để nhớ quê hương
         Nhớ những mái tranh nghèo

Gửi đến nơi em một câu quan họ
Gửi đến nơi em một miếng trầu cay
Để ăn miếng trầu đỏ môi em hát
"Em chẳng đứng ngồi cùng ai"
               Hà nội 5-12-2009
      Cảm nghĩ khi đọc bài "Đi tìm người
  hát câu quan họ" của Thương Giang


Tình ơi…
     Lần theo câu hát đi tìm
Người xưa giờ đã cánh chim tung trời
     Nỗi niềm cứ mãi chơi vơi
Biết chăng câu hát… tình ơi…đoạn trường…
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               6/11/12/2009
Không phai...
 
Cánh chim bạt gió tha hương
Nghe câu quan họ vấn vương tìm về
Tình xưa nghĩa  cũ câu thề
Vẫn  còn nguyên vẹn bến quê  với người...
Đoạn tình... chi cánh chim trời...
Trước sau lòng vẫn một lời sắt son...
Dòng sông luôn nhớ   tới nguồn
Ân tình xưa cũ trường tồn tháng năm...
Phân vân xin  cứ hỏi thầm ,
Người xưa  tình thắm...trăng rằm còn ghen...!

Thương Giang
Cám ơn chị lâu rồi mới thấy ghé thăm em.Em họa bài thơ vui tặng chị nghe.Chúc chị luôn tìm thấy niềm vui ,hp khi mùa Giáng sinh đang tới gần...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9