Yêu lén...hihihi...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 198 bài trong đề mục
fly1tome 10.05.2005 05:27:16 (permalink)
Yêu em hổng dám nói nhiều
Nói ra chỉ sợ em yêu thì phiền
Khổ thay cái số không tiền
Nên yêu chỉ để làm duyên với người
Yêu mà vẫn có tính lười
Nhìn lâu không dám chỉ cười làm quen
Nói hay thì sợ em khen
Nói dỡ thì hết bon chen với đời
Cho nên anh mới dở hơi
Suốt ngày thơ thẩn đợi chờ cửa sau
Mong cho ngày tháng qua mau
Để em mở cửa anh lao đầu vào
Tìm nghe giọng nói ngọt ngào
Được nhìn ánh mắt rạt rào thương yêu
Bây giờ anh hết cô liêu
Vì anh sẽ được em yêu trọn đời...
#1
    maiyeuem 01.09.2005 23:57:14 (permalink)

    Cửa em cửa ngọc cửa ngà
    Then cài kín cửa để mà đợi Fly
    Từ ngày Fly bỏ MYE đi
    MYE kín cửa đợi FLY trở về
    #2
      ngocngoc 02.09.2005 04:59:27 (permalink)

      Vậy mà vẫn có người mê
      Thôi thì em cũng hẹn thề đợi anh
      Tình anh vỗ giấc yên lành
      Để em mãi đợi chờ anh suốt đời
      #3
        maiyeuem 03.09.2005 00:05:45 (permalink)

        Thuyền anh theo sóng mù khơi
        Lênh đênh sóng vỗ cuộc đời chơi vơi
        Tình anh như cơn gió trời
        Bay đi khắp bể không nơi để về
        Nếu mà em lỡ có mê
        Cho anh nhắn gởi gió về bên em
        #4
          fly1tome 06.09.2005 07:10:41 (permalink)


          Trích đoạn: maiyeuem

          Cửa em cửa ngọc cửa ngà
          Then cài kín cửa để mà đợi Fly
          Từ ngày Fly bỏ MYE đi
          MYE kín cửa đợi FLY trở về

          Nhà ai cửa đóng then gài
          Để Fly bay mãi tìm hoài hổng ra
          Bây giờ ở tận trời xa
          Mới nghe tin nhắn người ta đợi mình...
          #5
            maiyeuem 06.09.2005 23:16:32 (permalink)

            Fly bay chi thật hãi kinh
            Người ta đợi mình mà chẳng chịu ra
            Bây giờ Fly mới chịu ra
            Hồn Mye đã hóa thành ma mất rồi
            #6
              tulipdenus 07.09.2005 05:07:01 (permalink)


              Trích đoạn: fly1tome

              Nhà ai cửa đóng then gài
              Để Fly bay mãi tìm hoài hổng ra
              Bây giờ ở tận trời xa
              Mới nghe tin nhắn người ta đợi mình...

              đợi mình vì đã dư tình
              nên thời cho bớt kẻo rinh chật người
              thế nên chớ vội vui cười
              Tình nào cũng chỉ đầu môi bẽ bàng
              #7
                maiyeuem 07.09.2005 23:19:43 (permalink)

                Dư tình đâu chẳng thấy chỉ có một mình
                Thôi thì tuylip cứ rinh Mye đi dùm
                #8
                  tulipdenus 08.09.2005 16:19:45 (permalink)


                  Trích đoạn: maiyeuem

                  Dư tình đâu chẳng thấy chỉ có một mình
                  Thôi thì tuylip cứ rinh Mye đi dùm

                  Khen cho ngôn ngữ thật thà
                  Thốt ra ngôn ngữ khiến MA cũng giật mình
                  Hỏi lại lần nữa thực tình
                  Muốn chết ( không)? TL sẽ rinh đi liền
                  #9
                    maiyeuem 09.09.2005 00:34:17 (permalink)

                    Lời ai say đằm triền miên
                    Thôi thì cứ việc ghinh Mye đi dùm cảm ơn
                    Niềm vui nào có gì hơn thế
                    Còn hơn khi trở về bỗng thấy mặt Ly
                    #10
                      fly1tome 10.09.2005 05:54:05 (permalink)


                      Trích đoạn: maiyeuem

                      Fly bay chi thật hãi kinh
                      Người ta đợi mình mà chẳng chịu ra
                      Bây giờ Fly mới chịu ra
                      Hồn Mye đã hóa thành ma mất rồi

                      Hihihi...
                      Tưởng rằng sẽ gặp lại người xa
                      Ai ngờ gặp phải một con ma...
                      #11
                        maiyeuem 10.09.2005 17:59:53 (permalink)

                        Thì Fly cũng chẳng phải người ta
                        Cho nên mới gặp được ma đó mà
                        #12
                          fly1tome 11.09.2005 06:07:07 (permalink)
                          Hihihi...
                          Chỉ một lần yêu lén
                          Đợi hoài hổng thấy ra
                          Lỡ một lần ước hẹn
                          Suốt đời sống với ma...
                          #13
                            tulipdenus 11.09.2005 17:24:09 (permalink)
                            sống ma thì lại thành ma
                            chứ vào cửa phật phải qua cửa tình
                            Thôi thì thà cứ lặng thinh
                            Yêu lén, yêu rúc, yêu rình, yêu điên
                            #14
                              fly1tome 12.09.2005 05:30:34 (permalink)
                              Hihihi...
                              Yêu rồi cảm thấy vô duyên
                              Thôi đành câm nín ngồi thiền cho xong...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 198 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9