Chơi thơ cùng Amorvietnam

Tác giả Bài
AMORVIETNAM
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2009
Chơi thơ cùng Amorvietnam - 21.07.2009 14:11:53
0
Thành viên Thư Quán thân mến!
Rất vui mừng được tham gia cùng Điễn đàn Thư Quán!

Amorvietnam xin tạo một TOPIC mới có tên là "Chơi thơ cùng Amorvietnam" để chia sẻ với nhau ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, qua những vần thơ tự sáng tác...Amorvietnam mong muốn và tin tưởng rằng sẽ được các bạn ủng hộ và cùng chia sẻ... Ở đây không đánh giá thơ hay hay không, quan điểm của Amorvietnam là thơ gì cũng quý bởi đơn giản đó là tiếng lòng, là ngôn ngữ thực sự của chính chúng ta... Tất cả các bài thơ đều rất đáng trân trọng! Hãy chơi thơ cùng Amorvietnam bạn nhé!

Thân ái!
AMORVIETNAM
Chia sẻ cùng Amorvietnam

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Chơi thơ cùng Amorvietnam - 21.07.2009 14:36:48
0




 
 

MƠ HOA


Nếu em là chú Nai con
Em chạy theo chị lon chon khắp rừng
Reo vui chim hót tưng từng
Đón chào nắng sớm cả vùng mơ hoa
Rừng Thu nắng ấm chan hoà
Hương hoa nở rộ trong tà nắng mai
Trời trong xanh mộng trải dài
Chú Nai ngơ ngác nhìn hoài chị xinh...

Hàn Băng

AMORVIETNAM
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2009
RE: Chơi thơ cùng Amorvietnam - 21.07.2009 14:42:18
0
Người đã sang sông, ai biết không
Thế là đã mất một đoá hồng
Nắng hè rực rỡ giờ cô quạnh
Lá biếc trên cành bỗng héo không...
AMORVIETNAM
Chia sẻ cùng Amorvietnam

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Chơi thơ cùng Amorvietnam - 21.07.2009 22:41:20
0



NGƯỜI SANG SÔNG


Ngày mai người ấy sẽ sang sông

Chắc gì còn nhớ nữa mà mong
Em bước theo chồng lên kiệu cưới
Để lòng anh nát...theo pháo hồng

Nhã Trân

( Bạn phải đặt tựa đề cho bài thơ của bạn giống như Nhã Trân vầy nè bạn
AMORVIETNAM nhé !
Nhã Trân

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Chơi thơ cùng Amorvietnam - 22.07.2009 07:11:16
0

Người đã sang sông...

Người đã sang sông, ai biết không?
Thế là đã mất một đoá hồng
Nắng hè rực rỡ giờ cô quạnh
Lá biếc trên cành bỗng héo không...

-Amorvn-
  
 May thật...

Người đã sang sông...nhẹ cả lòng
Thở phào khi thành lính phòng không
May mà mà cao mưu mới thoát nổi
Nếu không giờ đã phải làm   chồng


 -Thương Giang-

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Chơi thơ cùng Amorvietnam - 22.07.2009 07:37:05
0
MƠ HOA

Nếu em là chú Nai con
Em chạy theo chị lon chon khắp rừng
Reo vui chim hót tưng từng
Đón chào nắng sớm cả vùng mơ hoa
Rừng Thu nắng ấm chan hoà
Hương hoa nở rộ trong tà nắng mai
Trời trong xanh mộng trải dài
Chú Nai ngơ ngác nhìn hoài chị xinh...

Hàn Băng

Hay cõi thực...

Chị đẹp như ánh bình minh.
Tóc mượt  óng ả lung linh ánh vàng
Đôi mắt nhung chớp dịu dàng
Thỏ ,Nai cũng phải bàng hoàng ngất ngây.
Chị hiền lành bế trên tay
Con thú bé bỏng...nếu thay là người
Bao nhiêu sao sáng trên trời,
Người ta  tặng chị , thay lời cầu hôn...
Bầy nai ngơ ngác mắt  tròn...
Đây là  cõi thực hay  còn mơ hoa...?

-Thương Giang-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 05:35:28 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Chơi thơ cùng Amorvietnam - 23.07.2009 05:40:08
0
 Người đã sang sông...

Người đã sang sông, ai biết không?
Thế là đã mất một đoá hồng
Nắng hè rực rỡ giờ cô quạnh
Lá biếc trên cành bỗng héo không...

-Amorvn-

May thật...

Người đã sang sông...nhẹ cả lòng
Thở phào khi thành lính phòng không
May mà mà cao mưu mới thoát nổi
Nếu không giờ đã phải làm chồng

-Thương Giang-




MƠ HOA

Nếu em là chú Nai con
Em chạy theo chị lon chon khắp rừng
Reo vui chim hót tưng từng
Đón chào nắng sớm cả vùng mơ hoa
Rừng Thu nắng ấm chan hoà
Hương hoa nở rộ trong tà nắng mai
Trời trong xanh mộng trải dài
Chú Nai ngơ ngác nhìn hoài chị xinh...

Hàn Băng

Hay cõi thực...

Chị đẹp như ánh bình minh.
Tóc mượt óng ả lung linh ánh vàng
Đôi mắt nhung chớp dịu dàng
Thỏ ,Nai cũng phải bàng hoàng ngất ngây.
Chị hiền lành bế trên tay
Con thú bé bỏng...nếu thay là người
Bao nhiêu sao sáng trên trời,
Người ta tặng chị , thay lời cầu hôn...
Bầy nai ngơ ngác mắt tròn...
Đây là cõi thực hay còn mơ hoa...?

-Thương Giang-