Thơ tình cho em
Trần Thắng 21.07.2009 18:34:00 (permalink)
0
Hoa sữa ngày xưa

Hoàng hôn nhuộm tím ráng chiều xa 
Lượm cánh hoa rơi rụng bóng tà

Nhặt nắng sao đầy trời dĩ vãng
Dáng ấy bây giờ đã vắng xa

Kỷ niệm khi trước về nhanh quá
Như gió thu về vuốt tóc ai
Thấp thoáng ngoài xa ai giống quá
Người cũ của tôi đã lại về

Người có biết rằng tôi khô héo
Mòn mỏi tâm hồn những tháng năm
Dài lắm bao ngày tôi không nhớ
Bao mùa lá rụng đến bây giờ

Thủa trước khi yêu nào ai biết
Mộng tình có lúc cũng trái ngang
Ngọt ngào đằm thắm thành cay đắng
Những niềm vui đã hóa lệ sầu

Xa nhau ai nhớ mùa thu cũ
Những nồng nàn thương mến đã trao
Những niềm vui vỗ bờ hạnh phúc
Những nụ hôn say đắm mỗi chiều

Còn đâu nữa những tím nhạt lam chiều
Trong đôi mắt của người chờ đợi
Đâu hoa sữa thơm nồng theo gió thổi
Đâu mái đầu điểm trắng sắc hoa xinh

Người đã theo chồng trong tiếng pháo
Nổ mừng, tan nát trái tim tôi
Thành muôn nghìn mảnh hồng theo gió
Xác pháo đau thương! Xác pháo hồng

Tôi vẫn thu mình mỗi chiều phong
Chẳng để gió thu lạnh se lòng
Những điều thầm kín mình tôi biết
Chôn chặt lòng mình, mồ đá xanh.

Vẫn biết ngày xưa chẳng thể về
Bóng người xa quá chẳng cùng tôi
Từ phương trời thẳm người có biết
Tôi vẫn một mình bóng lẻ loi...

Tình duyên ai hiểu tình duyên ấy
Chợt đến rồi đi chết lặng người
Ai thương ai khóc tình duyên cũ
Cho ngấn lệ sầu, ướt hoen mi!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72776/ECCFF733001540FDA3A661CDC4AD1134.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2010 14:40:46 bởi Trần Thắng >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9