Chuyện Trâu Già Bốn Sừng
poisonivy 24.07.2009 07:36:11 (permalink)
Chuyện Trâu Già Bốn Sừng
****************************

Trâu già mà ăn cỏ non,
Trông thì dễ nuốt bồ hòn đắng cay.
Cỏ non có lắm chông gai,
Nuốt vào ruột đứt, thương thay trâu già.
Cỏ nhai miệng lại hít hà,
Chân run lẩy bẩy, miệng thì vẫn nhai.
Sừng nay đã có hai bên,
Hai sừng bị cắm nay thêm hai sừng.
Trâu già một kiếp đáng thương,
Trâu ngu thì phải, già ngu đáng đời!


Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
SJ, CA 02/05/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 01:13:19 bởi poisonivy >
#1
    poisonivy 25.10.2009 12:49:42 (permalink)
    Trâu Ơi Ta Bảo Trâu Này

    "Trâu ơi ta bảo trâu này"
    Trâu già cũng phải ráng cày đi nhe.
    Nếu không bồ nhí lại chê,
    Không tiền không bạc bảo sao chung tình.
    Nói sao chẳng được tim nàng,
    Bao năm vung bón mang "không" về nhà.
    Trâu già cũng tại trâu già!
    Ham chi bồ nhí mất toi cả nhà.

    Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
    SJ, CA.
    Oct 14th, 2009
    #2
      phuonghaphuong 26.10.2009 17:17:18 (permalink)


      Trích đoạn: poisonivy

      Chuyện Trâu Già Bốn Sừng
      ****************************

      Trâu già mà ăn cỏ non,
      Trông thì dễ nuốt bồ hòn đắng cay.
      Cỏ non có lắm chông gay,
      Nuốt vào ruột đứt, thương thay trâu già.
      Cỏ nhai miệng lại hít hà,
      Chân run lẩy bẩy, miệng thì vẫn nhai.
      Sừng nay đã có hai bên,
      Hai sừng bị cấm nay thêm hai sừng.
      Trâu già một kiếp đáng thương,
      Trâu ngu thì phải, già ngu đáng đời!


      Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
      SJ, CA 02/05/2008


      Cho PHP hùa theo với nhé...


      „CẮM SỪNG“

      Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
      Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
      Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
      Trong trướng…
      cắm sừng náo loạn vang

      Đá sụp hai viên nằm trở tróc
      Đất vươn một dải đứng xòe ngang
      „Thời này muôn sự như chung cả,
      Phải cái của tôi cũng của anh?”


      Của Phương Hà Phương chỉ mầu đỏ thôi! Mầu xanh là cuả Bác Đinh Phương
      #3
        phuonghaphuong 14.12.2009 00:00:47 (permalink)
        :::::::::::::::::::::::::

        SINH NHẬT CHÚA CHA

        Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
        Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
        Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
        Người chân ngà gót gót chân ngà
        Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
        Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
        Chia đàn con được đều ơn thánh
        Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


        Nương Nương Phương Hà Phương

        (*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
        Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
        Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)


        KÍNH CHÚC BẠN POISONIVY VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
        #4
          poisonivy 24.12.2009 11:37:40 (permalink)
          Kính Chúc PHP và gia quyến một mùa Giáng Sinh tuyệt đẹp. Một năm mới An Khang Thịnh Vượng và Thăng Tiến. Trương Văn Tú
          ***************************************************************************************************
          Tạ Ơn Thiên Chúa
          ***************


          Năm cũ qua đi năm mới đến
          Tuổi đời chồng chất tuổi đời thêm
          Ta không đếm tuổi không đếm số
          Đếm sự thành tựu được có không

          Tạ ơn Thiên chúa đức hồng ân
          Cho đàn con dại nhờ ơn thánh
          Vinh danh Thiên Chúa trên trời cả
          Bình an dưới thế thiện tâm nhân

          “Vinh danh Thiên Chúa trên trời
          Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

          Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
          Giáng Sinh 2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 12:45:04 bởi poisonivy >
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9