Diễm xưa...!!!
đã lâu ...rồi diễm ơi !
đã lâu không gọi diễm
diễm của tôi ngày xưa
diễm ơi còn trang điểm
bằng chuỗi hạt mưa thưa?
đã lâu không gặp diễm
chắc lạ lẫm nhau rồi
đường xa khôn tìm kiếm
bận rộn đời, chơi vơi
đã lâu...chợt lại nhớ
diễm xưa, một thuở nào
từng nhìn nhau ú ớ
từng chết cùng chiêm bao
đã lâu không cùng diễm
dạo phố vùng nghêu, ngao
tay trong tay hoài niệm
đêm ngập tràn xôn xao
diễm ơi ...xưa rồi nhỉ
tình giờ cũng tan theo
con trăng, ngày tháng cũ
trôi theo những cánh bèo
Phôi Pha
trăng rụng xuống cầu
anh nhớ có lần em té ...sông
trên đường về học ngang qua đồng
chiếc cầu khỉ nhỏ rung trong gío
em trượt gót hài ...té xuống sông
có tà áo trắng ...lội dưới sông
đứng nhìn anh thấy ...thắt đau lòng
nhưng mà đẹp lắm như trong mộng ...
trăng rụng xuống cầu ...em rụng xuống sông
Phôi Pha
qua cầu gío bay
đêm qua tôi thiệt là buồn
leo lên cầu đứng để tuôn nỗi sầu
nhìn xuống mặt nước rầu rầu
dung nhan mùa hạ tóc râu tua đầy
đáy sông một mảng mây bay
ngỡ ai tóc rối trầm thây gội đầu
không nghĩ ngợi, không để lâu
tôi nhảy xuống nước để mau cứu người
chỉ nghe được tiếng nước cười
tóc ai tan biến sông thời đầy rêu
thư dãn thả nổi lêu bêu
mùa thu nước cũng trong veo như mình
leo lên bờ đứng một mình
ướt như chuột lột lặng thinh ngóng chờ (?)
cứ tưởng mình đang ngủ mơ
đưa tay tát má mà thơ thẩn rầu
em đi, biết tìm nơi đâu
rét run vì lạnh qua cầu gío bay
Phôi Pha
yêu nhau ...đổi áo cho nhau
người ta
yêu nhau cởi áo cho nhau
còn mình
tiếc của có đâu rộng lòng
nhớ xưa một buổi chiều đông
hẹn hò chỗ vắng để trồng dây mơ
khi về tuyết đổ như mưa
lạnh em thấy tội ...sao đưa em về
như trong cơn tỉnh cơn mê
chàng cởi chiếc áo chân quê em choàng
cảm động rơi lệ hai hàng
em cũng cởi áo cho chàng ...khác đâu
thế nên ...
yêu nhau ...đổi áo cho nhau
áo em chật qúa chàng đâu mặc vừa
em ấm còn chàng te tua
lạnh rung vì bởi ...da đưa ra ngoài
Phôi Pha
Hihi mèn ui đọc mấy bài thơ của PP mà bn tưởng đọc chuyện cười...
Chào Băng Nguyệt,
Cám ơn BN đã ghé ngang. Chúc BN một tuần vui.
PP
.....
sợi tóc xưa... tôi vẫn mơ sợi tóc
vùng kinh tế đảo điên
năm xưa em tuổi ngọc
tóc chẳng ngoc...,phát phiền !
tóc nơi rừng, nơi rẫy
chẳng còn chút mùi hương
suốt ngày mồ hôi chảy
tóc ơi ! Tội, thấy thương
những giờ giải lao nghỉ
mẹ rẽ tóc em buông
mẹ thầm thì nho nhỏ
"chu choa trứng cả buồng"
Phôi Pha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: