HỌ NHÀ GIANG
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Rộn rả lòng ai rạn dạ tôi Hoa đồng cỏ nội nhạt hương môi Tàn phai rũ cánh theo năm tháng Mơ phút tương phùng... ngẫm xa xôi. Thu Giang Biết đâu... Hãy cứ mơ nhiều sẽ được thôi... Hãy cứ chờ xem...biết đâu rồi... Một ngày nào đó...Bụt xuất hiện Biến giấc mơ em thực giữ đời... -Thương Giang- E rằng Bụt tới Bụt chơi vơi Tình yêu nhân thế cứ rối bời Giận dỗi yêu thương như biển sóng Làm sao óng ả được người ơi ? Vũ kim Thanh SƯƠNG LỆ Sương lệ như ngưng giữ nụ cười Tình Hoa chan chứa nắng tinh khôi Vẫn biết biển đời không ngớt sóng Không dấn thân nào thấy trùng khơi Kim Giang YÊU LỆ SƯƠNG ÐỜI Tôi ấp ôm yêu lệ sương đời Dẫu thân chìm đắm chốn biển khơi Thấm được nghĩa tình sâu nặng chát Ðâu còn bi đát giữa chơi vơi ... Vũ kim Thanh Thanh-Giang Thanh-Giang, Huynh -Tỷ một cặp đôi Hoạ thơ ăn ý...Thật tuyệt vời. Câu chữ đan hau như long phượng Sáng bừng trang thơ...phục hai người

Thương Giang
Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 00:32:10 bởi KimGiang >
Ý HAY...
Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đến chia nhau đón mời.
Trúc Giang
NGHĨA ĐẸP
Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang
TÂM HIỀN
Thương Giang -Áp út trong nhà
Gia đình Giang có mười ba người liền
Lòng lành , ý thật ,tâm hiền
Xa quê mà vẫn giữ nguyên quê mùa
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 07:34:18 bởi THƯƠNG GIANG >
TÊN NGƯỜI
Tên người...man mác tơ vương
Ngầm trong lặng lẽ... đêm trường sáng trăng
Có con cuốc gọi sương giăng
Hắt hiu một bóng cô Hằng nỉ non!
LeLong54
SÔNG THƯƠNG
Dòng sông tên gọi Thương Giang
Dịu dàng uốn khúc chứa chan ấm nồng
Trong xanh con nước xuôi dòng
In nền mây biếc tô hồng trời Nam.
Thu Giang
Tên sông hay tên người...
Tên sông nỗi nhớ dịu dàng
Ngàn xưa ai đặt sông mang tên này...
Sông Thương con nước vơi đầy
Tình yêu , nỗi nhớ đêm ngày nhân thêm
Sông Thương- Tím dải lụa mềm.
Hiền hòa xuôi mãi êm đềm dòng sông...
Thương Giang
Tên người như tên sông
Ngược xuôi ra Bắc vào Nam
Qua bao dòng chảy...sông nào không thương
Sông nao cũng quí cũng hường!
Sông nao cũng quí cũng thương vô vàn
Con sông...ta trót nặng mang
Bởi bao đời vẫn...mơ màng nhạc thơ.
Cho nên...mãi đến bây giờ
Có tên người quí sông chờ...Thương Giang!
LeLong54
Cám ơn...
Cám ơn ý ngọc lời vàng
Cám ơn người vẫn chăm sang bên này...
Thăm vườn thơ của Giang đây,
Lưu bút tặng vần thơ say lòng người...
Ghé qua đây ,mời huynh ngồi.
Nhà Giang thanh đạm...Trà mời nhâm nhi
Trà ngon uống đối họa thi...
Thân tình thi hữu còn gì vui hơn?
Thương Giang
Có một dòng sông
Có một dòng sông ở Luân Ðôn
Muốn hoà ngọt mát thỏa tâm hồn
Theo họ nhà Giang ra biển rộng
Trăng hiền lay động mộng càn khôn.
Vũ kim Thanh
Trở về nguồn...
Có một dòng chảy từ Luân Đôn
Về đây...là nước chảy về nguồn
Họ Giang luôn mở rộng tay đón
Người hãy mau về hòa dòng luôn...
Thương Giang
Ý HAY...
Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đến chia nhau đón mời.
Trúc Giang
NGHĨA ĐẸP
Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang hội tụ đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang
TÂM HIỀN
Thương Giang -áp út trong nhà,
Gia đình Giang có mười ba người liền
Lòng lành ,ý thật ,tâm hiền
Xa quê mà vẫn giữ nguyên quê mùa.
Thương Giang
Thu Giang sóng lượn nô đùa
Trời Thương- Kim báu đẩy vùa đáy sông
Trên bờ khóm Trúc vẫy, mong...
Tắm trăng, cưỡi gió Ngân trong cõi hồng.
Thu Giang
Thương Giang sắm váy màu hồng
Thu Giang mua kiệu rước chồng nay mai
Ngân Giang ngóng đợi dài dài
Kim Giang các nhẫn chẳng ai...theo về
Người ta đôi lứa đề huề
Họ nhà Giang ế lê thê.....cuối nguồn./.
Thương Giang sắm váy màu hồng
Thu Giang mua kiệu rước chồng nay mai
Ngân Giang ngóng đợi dài dài
Kim Giang các nhẫn chẳng ai...theo về
Người ta đôi lứa đề huề
Họ nhà Giang ế lê thê.....cuối nguồn./. HÀN GIANG
TẨY CHAY Hàn Giang lạnh lẻo quanh năm Co ro rúc rúc lủi nằm chèo veo. Thu về...nghe nặng... meo meo... Thương bồi cục mỡ thường treo đỉnh đồi Ngân vang tiếng trống liên hồi Kim châm lửa đốt vãi ngồi thêng thang. Người ta chẳng xót kiếp tàn Nhà Giang chẳng có anh chàng...lạnh băng. Thu Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 17:25:39 bởi Thu Giang >
...GIANG Hàn Giang-nước lạnh đóng băng Thương Giang- xót dạ vượt đàng kêu oan Ngân Giang- hát khúc khải hoàn Tam Giang- ba cõi mơ màng bể khơi Trúc Giang- trỗi khúc chơi vơi Kim Giang- trầm lặng rõ thời long lanh Thu Giang- con nước xuôi đàng Trôi vào trời đất mơ màng gì đây? Thu Giang
Sông Thames ở LonDon. Photo by Vu kim Thanh
Có một dòng sông ở Luân Ðôn
Muốn hoà ngọt mát thỏa tâm hồn
Theo họ nhà Giang ra biển rộng
Trăng hiền lay động mộng càn khôn.
Vũ kim Thanh
Ơi những vơi đầy nhớ thương ơi
Hồn thơ lai láng ánh trăng ngời
Dòng sông thiếu nữ như dáng ngọc
Xao xuyến mây trời sóng tóc lơi
Kim Giang
Tôi sẽ trở về bến yêu thương
Tắm mát thỏa thuê sạch bụi đường
Hoà cùng bọt sóng con nước xiết
Hồn thơ muôn áng viết ngàn chương .
Vũ kim Thanh
Trở về nguồn...
Có một dòng chảy từ Luân Đôn
Về đây...là nước chảy về nguồn
Họ Giang luôn mở rộng tay đón
Người hãy mau về hòa dòng luôn...
Thương Giang
Hoà khúc tình ca non sông ơi
Nỗi niềm chan chứa chẳng thể vơi
Trăng vàng vũ điệu mời sóng nước
Thuyền thơ hẹn ước lộng trùng khơi
Vũ kim Thanh
Tôi biết một người ; Vũ Kim Thanh
Bao năm ly hương sống bên Anh
Dòng sông tuổi thơ còn khơi dậy
Hoài bảo nước non được an lành.
Nghinh Nguyên
Như những lá thu cuốn rời cành
Lạc loài xứ lạ kiếp mong manh
Thương nhớ cố hương luôn dằn vặt
Cô đơn chôn chặt mộng ngày xanh
Vũ kim Thanh
Cám ơn bạn Nghinh Nguyên đã cảm thông chia sẻ .
Nào hãy về đây hỡi người ơi!
Thương Giang lưu lạc ở xa xôi...
Nơi dòng Đơ-nhep xanh biêng biếc
Sẽ cùng đổ về vườn thơ thôi...
Thương Giang
Ðơ -Nhep lênh đênh ở xứ người
Có mùa Tuyết lạnh nắng hồng tươi
Cánh buồm viễn xứ thương hoài mộng
Khao khát nguồn xưa động lòng người .
Vũ kim Thanh
Ơi Bờ yêu dấu của sông ơi
Hãy trở sông đi đến cuối trời
Hãy đắp ngăn dòng khi nước lũ
Hãy đừng lấn tới lúc sông vơi
Kim Giang
Thương Giang trở về từ xa xôi
Chẳng lấn sông nhà...lúc sông vơi.
Đã kết tỷ muội...sao em nỡ...
Để sông Kim lở...sông Thương bồi...?
Thương Giang
Sông núi cùng ta đi muôn nơi
Kề vai sát cánh mến thương ơi
Bến bờ cổ tích Trăng gieo mộng
Ánh vàng rung động tiếng thơ khơi…
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 20:30:32 bởi vũkimThanh >
Về nguồn...
Hoà khúc tình ca non sông ơi
Nỗi niềm chan chứa chẳng thể vơi
Trăng vàng vũ điệu mời sóng nước
Thuyền thơ hẹn ước lộng trùng khơi
Vũ kim Thanh
Nào hãy về đây hỡi người ơi!
Thương Giang lưu lạc ở xa xôi...
Nơi dòng Đơ-nhep xanh biêng biếc
Sẽ cùng đổ về vườn thơ thôi...
Thương Giang
GIANG
Hàn Giang-nước lạnh đóng băng
Thương Giang- xót dạ vượt đàng kêu oan
Ngân Giang- hát khúc khải hoàn
Tam Giang- ba cõi mơ màng bể khơi
Trúc Giang- trỗi khúc chơi vơi
Kim Giang- trầm lặng rõ thời long lanh
Thu Giang- con nước xuôi đàng
Trôi vào trời đất mơ màng gì đây?
Thu Giang
Mỗi dòng một nghĩa thật hay
Thanh thanh mềm mại mảnh gầy Trúc Giang
Lấp lánh chiều rắc đầy vàng...
Trên mặt sông chính Kim Giang đầy rồi
Nỗi buồn man mác người ơi...
Thu Giang xanh biếc gương soi lững lỡ...
Thương Giang nỗi nhớ vô bờ...
Tên Ngân Giang chắc tiền vô rất nhiều...
Chưa đông đã thấy tiêu điều.
Mặt sông băng giá cô liêu lạnh lùng...
Là Hàn Giang đó kiêu hùng
Ba sông hợp lại là dòng Tam Giang...
Nửa họ Giang vẫn lang thang
Bỏ vườn thơ biết hạ tàn về chăng?
Thương Giang
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
GIANG
Hàn Giang-nước lạnh đóng băng
Thương Giang- xót dạ vượt đàng kêu oan
Ngân Giang- hát khúc khải hoàn
Tam Giang- ba cõi mơ màng bể khơi
Trúc Giang- trỗi khúc chơi vơi
Kim Giang- trầm lặng rõ thời long lanh
Thu Giang- con nước xuôi đàng
Trôi vào trời đất mơ màng gì đây?
Thu Giang
Mỗi dòng một nghĩa thật hay
Thanh thanh mềm mại mảnh gầy Trúc Giang
Lấp lánh chiều rắc đầy vàng...
Trên mặt sông chính Kim Giang đầy rồi
Nỗi buồn man mác người ơi...
Thu Giang xanh biếc gương soi lững lỡ...
Thương Giang nỗi nhớ vô bờ...
Tên Ngân Giang chắc tiền vô rất nhiều...
Chưa đông đã thấy tiêu điều.
Mặt sông băng giá cô liêu lạnh lùng...
Là Hàn Giang đó kiêu hùng
Ba sông hợp lại là dòng Tam Giang...
Nửa họ Giang vẫn lang thang
Bỏ vườn thơ biết hạ tàn về chăng?
Thương Giang
Ngẫm thấy tên Giang sao thật hay
Sóng biếc lung linh trải nghĩa đầy
Nuôi mộng vươn mình ra biển lớn
Chung dòng kết nguyện HỌ từ đây...
Này anh, chị, em họ nhà Giang
Vô đây dựng chung cõi thiên đàng.
Tình người ấm áp ta trao gửi
Để ai cũng thèm... được tên Giang...
NG xin gửi tới các Giang lời chúc tốt đẹp nhất.
Ngẫm thấy tên Giang sao thật hay
Sóng biếc lung linh trải nghĩa đầy
Nuôi mộng vươn mình ra biển lớn
Chung dòng kết nguyện HỌ từ đây...
Này anh, chị, em họ nhà Giang
Vô đây dựng chung cõi thiên đàng.
Tình người ấm áp ta trao gửi
Để ai cũng thèm... được tên Giang... Ngân giang Vén tay xây dựng mái nhà chung Tình nghĩa chặc bền vẹn tín trung Sóng biếc loanh quanh ngời gió thoảng Dịu dàng tươi mát... vẻ ung dung! Mời chú, mời cô ,mời chị, anh... Chút tình giao hảo... giữa đêm thanh Khơi nguồn mạch nước trong biêng biếc Đẹp mãi nhân gian -khúc nhạc xanh. Thu Giang
NG xin gửi tới các Giang lời chúc tốt đẹp nhất. TG cầu chúc cả nhà Giang bình yên hạnh phúc.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: