Vầng trăng Tôi
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
Cổ Đà 28.07.2009 17:40:23 (permalink)
0
Vầng Trăng Tôi.

Cổ Đà.

Vầng trăng bé nhỏ của Ta ơi
Kể từ Hàn Mặc Tử đi rồi
Ta cùng Người kết lời giao ước
bỏ mặc thế nhân bỏ mặc Người

Xưa yêu Trăng vốn Trăng huyền bí
Huyền thoại ngày xưa sử còn ghi
Thế mà phút chốc Trăng thành đá
trần trụi giữa đời ,mảnh Trăng si...

Ngày ấy Trăng côi âm thầm khóc
giọt lệ vô tình rớt trúng Tôi
Người Ta rao bán Trăng Hàn Mặc...
Mấy ai còn hứng thú mua Người.

Tôi không mua Trăng ,chẳng bán Trăng
Tôi cảm niềm đau tận đáy lòng
Trăng xưa tội quá ,cô đơn quá
mấy kẻ còn thương một chị Hằng

Tôi ném Trăng vàng một ánh Trăng
để lau nước mắt ướt ngập lòng
Trăng vơi giòng lệ ,Trăng Tôi khóc
Tôi khóc thay Trăng bớt lỡ làng.

Trên mảnh trời cao lắm vì sao
Hai mảnh Trăng vàng thoáng nhận nhau
Ô kìa Ta thấu lòng trinh nữ
cảm hay Trăng nhận mối tình sầu.

Từ độ nàng Trăng nét cô đơn
nên Tôi ghép hai mảnh Trăng gàn
Địa đàng khơi sáng vầng Trăng cổ
còn Tôi rạo rực lửa nhân gian.

Nếu mai Tôi chết bỏ lại Trăng
Xin Trăng chớ khóc nhé Trăng vàng
Một hạt lệ rơi ,hồn tôi nhói
đừng khóc đau lòng , Trăng của Tôi

Tôi sẽ chờ Trăng ,sẽ đợi Trăng
Nhân gian tay với ,mộng đôi đàng
Trăng nghìn năm tuổi ,Ta một tuổi
Ghép đôi duyên ấy tận Thu tàn

Vầng Trăng bé nhỏ của Ta ơi
nếu mai Ta chẳng có trên đời
nhưng trong sâu thẵm Ta hằng sống
một kiếp tình riêng Ta với Người...

3hkém5ph
#1
    Cổ Đà 28.07.2009 17:41:29 (permalink)
    0
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 00:08:19 bởi Cổ Đà >
    #2
      Cổ Đà 28.07.2009 19:39:27 (permalink)
      0
      Ngôi sao trắng trên bầu trời, mỗi đêm Tôi ngước lên nhìn
      Bên này lạnh lắm,không quen cái lạnh giá xứ người
      Tôi nhìn vì sao trên bầu trời cô đơn
      Chậm rãi buông xuôi theo thời gian tĩnh mịch của đêm khuya
      Từng đêm dài ,từng đêm như thế
      Dài trong đêm thâu nhưng quá ngắn trong suy nghĩ lạnh lùng
      Giấc mơ đã trôi đi như dòng sông buồn bã
      Ngắm nhìn vì sao trắng lấp lánh trong đêm
      Ánh mắt mỏi mệt nghĩ về quá khứ
      Thật lắm gian truân
      Cuộc đời không có điểm dừng chân
      hay vì sao trôi mãi như thế
      Tôi đã biết và đã nói
      hết lời với người yêu rằng
      bên này cô đon và lanh lắm
      nếu cả hai chia cách đôi đàng
      để bây giờ trong đêm khuya tĩnh mịch
      tôi ngắm nhìn vì sao trắng cả mắt giữa đêm khuya
      bất động và dững dưng
      không một giọt nước mắt
      nhưng giữa đêm lạnh
      có cái gì đó nhói nhói trong tim
      nhẹ thôi và rũ rượi tâm hồn
      đủ cho ngôi sao trắng lặng lẽ bóp nát với nỗi đau
      Đừng ai xen vào ,tôi muốn tôi với ngôi sao trắng
      hai kẻ độc hành đối diện trong đêm khuya
      lạnh lẽo và âm thầm
      cô đơn ,hai kẻ san sẻ nỗi buồn thảm chia ly
      an ủi vỗ về để cùng nhau thức trắng
      Nơi đây xa lắm
      bên kia bờ đại dương là quê hương
      nơi đó ngôi sao trắng trôi về
      cho tôi ở lại trong bế tắc
      thôi vậy rồi
      bên này lạnh quá
      chắc bên kia người yêu cũng đang nhớ thương tôi
      khi nào tôi có thể thay đổi được số phận
      để 2 ta không như vì sao trắng
      nhìn thấy nhau mà cô quanh giữa đêm tàn.
      #3
        Cổ Đà 28.07.2009 19:42:24 (permalink)
        0
        Lời chia tay cuối cùng

        Cổ Đà

        Ngày mai Người đã ra đi
        Nên Ta lặng lẽ ,còn gì nữa đâu
        Trăm nghìn vạn nẽo Tình sầu
        Biết đâu là cõi nhiệm mầu yêu đương?

        Em đi xa tít ngàn phương
        Để tôi ôm mối đoạn trường biệt ly.
        Người đi Ta sống sân si
        Trần gian tồn tại nữa chi hỡ Trời?

        Ra đi không nói một lời
        một lời không nói ,một người biết không?
        Đau thương uất ức trong lòng
        Tim gan cứ mãi phập phồng hoài nghi.
        Biết rằng người sẽ ra đi
        Con tim tan vỡ ,còn gì vỡ tan?

        Ai mang đêm chắn mây ngàn
        Ai khua bọt biển ầm vang sóng trào
        Ai che lấp lánh trăng sao
        Ai ngăn Tôi nếm ngọt ngào môi em?


        Trời ơi ! Tôi chết vì ghen
        Hay là tôi chết trước thềm Thế nhân
        Yêu chi dấu mãi trong lòng
        Rồi mang giữa biển ,giữa sông thét gào
        Trong cơn khổ lụy lao đao
        Cười ra nước mắt ,sắc màu đổi ngôi.

        Nhưng thôi ,vẫn mãi vậy thôi
        Một khi Người đã quyết lòng đi xa
        Cho dù Ta cố điêu ngoa
        Tình kia nỡ dứt ,thân Ta nghĩa gì?
        Thôi thì em cứ đi đi
        Đi đi cho thỏa những gì trong mơ.
        Ta thề Ta vốn...chẳng khờ
        để trông một ánh trăng mờ đoàn viên.

        Riêng Ta gậm nhấm ưu phiền
        cho đêm khát sáng ,cho tim cháy tình
        Trăng ơi ! hãy chiếu lung linh
        Từ đây đã lấm gập ghềnh khổ đau.
        Trăng là muôn thưở nghìn sao
        Cùng Ta Trăng nhé ,quên màu Thế nhân

        Cho Ta núp bóng Trăng ngàn
        Cho Ta Chết giữa Trần gian cùng Người...

        02h49 sáng.
        #4
          TrieuMinh92 29.07.2009 00:43:16 (permalink)
          0





          Trích đoạn: Cổ Đà

          Xếp bút cho rồi Cổ Đà ơi
          đừng mong mai mốt với lên trời
          Bách Hoa tiên tử lòng đã ghét
          Trăng ,Thơ ,thơ thẩn dẹp cho ruồi...





          Than gì buồn quá vậy Ngài ơi
          Tương tư là bệnh của người đời
          Thôi thì cố nén sầu bi lại
          Biết đâu người ấy chỉ đùa chơi

          Triệu Minh

          ( chùi ui ! Thấy thơ Ngài buồn quá ghé qua an ủi tí ! Nhưng nhìn cái mặt của Ngài là tui muốn chết ngất đấy ! Ối trời ! Đổi Avatar đi Ngài ạ !)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 01:34:40 bởi treuminh92 >
          #5
            TrieuMinh92 29.07.2009 01:07:23 (permalink)
            0



            Lời chia tay cuối cùng

            Cổ Đà

            Ngày mai Người đã ra đi
            Nên Ta lặng lẽ ,còn gì nữa đâu
            Trăm nghìn vạn nẽo Tình sầu
            Biết đâu là cõi nhiệm mầu yêu đương?

            Em đi xa tít ngàn phương
            Để tôi ôm mối đoạn trường biệt ly.
            Người đi Ta sống sân si
            Trần gian tồn tại nữa chi hỡ Trời?

            Ra đi không nói một lời
            một lời không nói ,một người biết không?
            Đau thương uất ức trong lòng
            Tim gan cứ mãi phập phồng hoài nghi.
            Biết rằng người sẽ ra đi
            Con tim tan vỡ ,còn gì vỡ tan?

            Ai mang đêm chắn mây ngàn
            Ai khua bọt biển ầm vang sóng trào
            Ai che lấp lánh trăng sao
            Ai ngăn Tôi nếm ngọt ngào môi em?


            Trời ơi ! Tôi chết vì ghen
            Hay là tôi chết trước thềm Thế nhân
            Yêu chi dấu mãi trong lòng
            Rồi mang giữa biển ,giữa sông thét gào
            Trong cơn khổ lụy lao đao
            Cười ra nước mắt ,sắc màu đổi ngôi.

            Nhưng thôi ,vẫn mãi vậy thôi
            Một khi Người đã quyết lòng đi xa
            Cho dù Ta cố điêu ngoa
            Tình kia nỡ dứt ,thân Ta nghĩa gì?
            Thôi thì em cứ đi đi
            Đi đi cho thỏa những gì trong mơ.
            Ta thề Ta vốn...chẳng khờ
            để trông một ánh trăng mờ đoàn viên.

            Riêng Ta gậm nhấm ưu phiền
            cho đêm khát sáng ,cho tim cháy tình
            Trăng ơi ! hãy chiếu lung linh
            Từ đây đã lấm gập ghềnh khổ đau.
            Trăng là muôn thưở nghìn sao
            Cùng Ta Trăng nhé ,quên màu Thế nhân

            Cho Ta núp bóng Trăng ngàn
            Cho Ta Chết giữa Trần gian cùng Người...

            02h49 sáng.
            Cổ Đà





            MONG EM TRỞ LẠI

            Em đi về nẻo xa xăm
            Bỏ anh ở lại sầu mong một đời
            Trách ai hay trách ông trời
            Để em xa mãi tầm vời tay anh

            Sao tình anh lắm nẻo quanh
            Đơn phương không kết yến oanh cùng người
            Cao xanh ơi hỡi nghe lời
            Con than con khóc lệ rơi vì tình

            Em đi tìm ánh bình minh
            Một vùng đất hứa đẹp xinh một đời
            Em vô tình , anh lệ rơi
            Sao em nỡ vội xa rời tình anh

            Miếng trầu anh đợi ngày lành
            Buồng cau xanh trái, vôi dành sang em
            Bây giờ còn ai để xem
            Mắt anh ướt đẫm bên rèm trông xa

            Em đi đường trải gấm hoa
            Anh nhìn theo bóng tuôn sa lệ trào
            Tình anh mãi mãi ước ao
            Em ơi nhìn lại, thôi nào, đừng đi !

            Triệu Minh

            ( Chài ai ! Sao Ngài thở than thảm thiết vậy chài ai ! Hic... Yêu người ta thì nói ra đi , sao không nói để người ta đi mất rồi la làng ! Hic...)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 01:32:05 bởi treuminh92 >
            #6
              TrieuMinh92 30.07.2009 20:56:49 (permalink)
              0



              quote:

              Trích đoạn: Cổ Đà

              Mặt của tui hồi xưa
              đẹp lắm,
              tại thất tình
              nên ra nông nổi vậy.
              Mai mốt có ty
              đẹp như xưa liền hà.





              HÂN HẠNH TIẾP KIẾN CỔ ĐÀ

              Bố mẹ ơi sợ ghê chết khiếp
              Nhắm mắt...gắng tiếp chuyện Cổ Đà
              Con xin trời phật cứu giùm va
              Hoá phép cho thành ra đẹp người

              #7
                Cổ Đà 31.07.2009 00:10:54 (permalink)
                0
                Tôi đã từng thấm đau từ những giọt mắt vương trong mắt tôi rồi rơi xuống nghẹn ngào
                có những lúc chúng âm thầm trong cô quạnh, nhưng có khi làm nhói cả hồn tôi.
                Giọt nước mà Mẹ tôi đã trao tôi tự lúc nào tôi không hề hay biết.
                Tôi biết cảm nhận đau khổ, đôi khi san sẻ nỗi buồn bằng những giọt nước mắt lặng rơi.
                Nước mắt đi theo tôi suốt quãng đời như người bạn đồng hành yếu đuối.
                Chúng chỉ rơi âm thầm với riêng tôi. Cũng có lúc trước ai đó mà tôi không ngăn được cảm xúc.
                Bên chân trời xa lắm, cuối dãy núi ,nơi có những ngọn sóng vỗ về biển cả, người yêu tôi ở đó
                Lạ lùng thay ,người yêu tôi không có giọt nước mắt như tôi.
                Tôi không phê phán sự việc ấy là hay hay dở
                Nhưng tôi cố nhiều lần tìm giọt nước mắt nơi khoé mắt người yêu
                Lúc bên cạnh âu yếm ,tôi hôn lên khoé mắt đẹp của người yêu
                Tuyệt nhiên không giọt nước mắt cảm động cho mối tình lãng mạn
                Rồi kể cả những khi giận hờn ,người yêu tôi cũng không hề rơi lệ
                Cho đến bây giờ khi cách xa nhau hằng vạn dặm. Tôi nghĩ rằng cũng không có nước mắt dành cho tôi
                Vì người yêu tôi không hề rơi lệ.
                Hay nói cho đúng hơn ,người yêu tôi không có nước mắt
                Cho đến bây giờ tôi mới hiểu
                Tình yêu chân chính không phải lúc nào cũng cần đến nước mắt.
                Đôi khi nước mắt là thừa thãi...
                #8
                  Cổ Đà 01.08.2009 18:40:12 (permalink)
                  0
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 00:06:43 bởi Cổ Đà >
                  #9
                    nhatran89 01.08.2009 18:47:20 (permalink)
                    0



                    Trích đoạn: Cổ Đà

                    Mặt của tui hồi xưa
                    đẹp lắm,
                    tại thất tình
                    nên ra nông nổi vậy.
                    Mai mốt có ty
                    đẹp như xưa liền hà.





                    HÂN HẠNH TIẾP KIẾN CỔ ĐÀ

                    Bố mẹ ơi sợ ghê chết khiếp
                    Nhắm mắt...gắng tiếp chuyện Cổ Đà
                    Con xin trời phật cứu giùm va
                    Hoá phép cho thành ra đẹp người

                    Triệu Minh



                    Chaj oj! Tui đẹp mà cần gì hóa phép nữa chaj...
                    Cổ Đà


                    Chàj oj ! Đẹp như vậy chắc em nằm mơ thấy ác mộng quá ! Hu hu hu

                    Bớ Thái Thượng Hoàng
                    Bớ Thái Thái Hậu
                    Bớ Vô Kỵ ca ca
                    Bớ làng nước
                    Bớ Mã Tà
                    Cứu mau Quận chúa
                    Triệu Minh chết giả
                    Vì nhìn Cổ Đà
                    Sợ ngất rồi ạ !

                    Nhã Trân

                    ( cũng té xỉu luôn dzồi )

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 20:54:13 bởi nhatran89 >
                    #10
                      TrieuMinh92 03.08.2009 18:26:43 (permalink)
                      0




                      CẦU PHÚC

                      Mấy ngày qua Cổ Đà đi mất tiêu dzồi
                      Chỉ thấy Avatar Va ngồi...Em thấy muốn xỉu
                      Vì yêu và thất tình nên một chàng chẹp dzai
                      Lại biến thành ra Ngài cổ Đà... oái !
                      Cầu xin trời phật ban phước cho Cổ Đà đẹp lại
                      Bạn bè xúm xích vỗ tay reo mừng [sm=ex5.gif]  [sm=clap2.gif]  
                      [sm=z_clap.gif]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 18:28:05 bởi treuminh92 >
                      #11
                        TrieuMinh92 03.08.2009 19:01:10 (permalink)
                        0


                        VUI LÊN CỔ ĐÀ

                        Cổ Đà ơi đừng buồn nữa nha
                        Ra chơi kiếm với Triệu Minh nà
                        Em giả vờ thua Cổ Đà há
                        Cổ Đà thắng Cổ Đà vui mà
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 19:38:02 bởi treuminh92 >
                        #12
                          TrieuMinh92 03.08.2009 21:48:41 (permalink)
                          0



                          BUỒN

                          Hoa cỏ sắc
                          ngát
                          trầm hương
                          bóng rợp

                          Suối rừng xanh
                          qua
                          từng lớp
                          thạch từ

                          Nước xanh
                          gợn
                          ánh mây từ
                          thuỷ mặc

                          Tiếng Thu về
                          buồn vây
                          ánh mắt

                          Khoé mi
                          buồn
                          rớt giọt
                          mưa rơi !

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 22:00:56 bởi treuminh92 >
                          #13
                            Cổ Đà 14.08.2009 07:44:22 (permalink)
                            0
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 00:05:32 bởi Cổ Đà >
                            #14
                              Cổ Đà 14.08.2009 07:47:11 (permalink)
                              0
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 00:07:20 bởi Cổ Đà >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9