CẦU HÔN EM
Anh chờ em lâu lắm
Em mau về đi nào
Anh chuẩn bị sẽ nói
Nhưng cứ rung làm sao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 20:28:23 bởi treuminh92 >
xoa'
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:53:12 bởi Phuongtim937 >
Mặt của tui hồi xưa đẹp lắm, tại thất tình nênra nông nổi vậy.Mai mốt có ty đẹp như xưa liền hà.
CÔ CANH CHÚ ĐẤY
Chú chết với cô một trận này
Chú còn lén phén với em mây
Hay còn tơ tưởng với em gió
Trận này cô nhốp chú ... biết tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 21:16:39 bởi treuminh92 >
Trích đoạn: Cổ Đà
Mặt của tui hồi xưa
đẹp lắm,
tại thất tình
nên ra nông nổi vậy.
Mai mốt có ty
đẹp như xưa liền hà.
HÂN HẠNH TIẾP KIẾN CỔ ĐÀ
Phụ Hoàng ơi sợ ghê chết khiếp
Nhắm mắt...gắng tiếp chuyện Cổ Đà
Con xin trời phật cứu giùm va
Hoá phép cho thành ra đẹp người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 21:54:19 bởi treuminh92 >
CHỜ THU
Lá đỏ rũ cành thương nhớ ai
Chờ trông mấy độ Thu u hoài
Xa xa tiếng gió buồn tâm sự
Chờ mấy Thu rồi ai có hay
BIỂN VẮNG
Biển vắng trông xa chẳng bóng thuyền
Buồn trông màu nước cứ xanh hơn
Bến bờ trống vắng ai còn đợi
Khuất rồi bóng dáng xưa thân thương
Trích đoạn: treuminh92
THĂM BẠN
(Tặng Quỳnh Hương 198)
Tôi trở về thăm lại bạn xưa
Đây khung trời cũ , bước êm qua
Mới quen sao ngỡ như là đã
Nghìn năm chưa có phút rời xa...
Mây Hạ
30/07/2009
Ôi chao ! Hoa đẹp quá Mây Hạ tỷ ơi !
Cho em Ngắm tí - hoa xinh tuyệt vời
Lời thơ Mây Hạ hiền tỷ càng thêm ấm
Ấm lòng người , ấm cả sắc hoa môi
Kha Khả Tú
( Hoa đẹp quá Mây Hạ Hoàng Tỷ Tỷ ơi ! Quỳnh Hương tỷ tỷ ơi !)
Em tranh thủ 3 phút ghé thăm Quỳnh Hương tỷ tỷ và mừng gặp Mây Hạ Hoàng Tỷ Tỷ ạ !
Em là con sóc trắng
Chạy nhảy luôn chuyền cành
Chân tay nhanh thật nhanh
Hoà vui reo hoa nắng
Sóc trắng nhà ai thật dễ thương
Chao ui ,chắc sóc bị lạc đường
Nè sóc,để chị dưa em nhé!
Tìm đường về lại với Triệu nương
Quỳnh Hương
Triệu Minh cô nương ơi, chị Quỳnh Hương cảm ơn Triệu Minh cô nương đã ghé nhà chị chơi còn tặng chú sóc thật dễ thương nữa nhé! Thỉnh thoảng ghé nhà chị chơi nha,lúc nào chị cũng vui mừng đón tiếp Triệu Minh cô nương hết.Vui nhé!
MÙ SƯƠNG
Sương sa phủ xuống núi đồi
Cầu vòng một vệt xa xôi ngỏ tìm
Nẻo xa nào thấy cánh chim
Mỏi trông mắt mỏi buồn riêng nhớ nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 22:22:03 bởi treuminh92 >