BIẾT TỎ CÙNG AI !
TỚI NƠI RỒI
Em tới nơi rồi đây
Sải bước chân thật dài
Mới kịp giờ đấy đấy
Ôi ! Mỏi cả chân tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:49:15 bởi treuminh92 >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73285/F1353C4C36DC4E96B9AD189BC50F4E7F.jpg[/image]
ANH ĐIỆN
Anh gọi em đấy hả
Chờ một chút nữa nha
Em xin phép mẹ, ba
Đến sinh nhật anh mà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:49:38 bởi treuminh92 >
BUỒN PHƯƠNG XA
Cầu vòng vắt vẻo ngang trời
Nơi nào có thể tới người ta thương
Xa rồi mà vẫn còn vương
Bóng trăng đã khuất nẻo đường xa xôi
Dải Ngân biệt tít mù khơi
Vòm mây lơ lững chơi vơi giữa trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:50:03 bởi treuminh92 >
XA
Biển xa xa
Bờ xa xa
Nước xanh quá
Chảy lan ra
Xa và xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:50:21 bởi treuminh92 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:50:44 bởi treuminh92 >
TÂM SỰ
Chút kỷ niệm xưa , tuổi dại khờ
Nâng dòng cảm xúc , thỏa hồn thơ
Thuận đường , Thư quán , vào thăm bạn
Vội vã đón chào , người ngỡ...mơ!
Cuộc đời , bao năm tháng dần qua
Tuổi mộng ngày xưa , thuở ngọc ngà
Thẳm sâu , tôi hiểu, người gìn giữ
Lòng chẳng thay lòng,...lối khác xưa...
Người giữa bộn bề, giữa trái ngang
Xin người tự tại, chớ phân vân
Tình bạn muôn đời xin đẹp mãi
Mong người bên ấy , trọn nghĩa ân.
Mây Hạ
30/07/2009
TRẺ HOÀI TIM YÊU
Giật mình tay chạm tóc đau
Ơ hay ai nhuộm trắng màu thời gian
Thảng thốt tầm mắt đi hoang
Lem nhem trước mặt ngỡ ngàn dặm xa…
Ơ hay nheo cả làn da
Giật mình, thảng thốt thì ra xế chiều
Chỉ còn nồng thắm tim yêu
Tháng năm rong ruỗi, chắt chiu - trẻ hoài…
Một đàn chim nhỏ tung bay
Ríu ra, ríu rít nhớ ngày xa xưa
Ơ hay bất chợt đổ mưa
Giật mình, thảng thốt như vừa đánh rơi…
Phương Nam
CHƯA MỜ GIẤC MƠ
Nhìn về chốn xưa ai nhớ
Tuổi nhỏ đi vào mộng mơ tình cờ
Một ngày hai người ngẩn ngơ
Biết ra nay ta bây giờ cùng lớn
Rồi có một mùa Thu sớm
Hoa cải trổ rộ hương thơm ngọt ngào
Khiến lòng ai đấy xôn xao
Rồi mùa Thu lại qua mau giã từ
Người xa bước chân lữ thứ
Người về ôm nỗi sầu tư đợi chờ
Mấy thu lời nhớ vào thơ
Bao mùa lá đổ giấc mơ chưa mờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:51:05 bởi treuminh92 >
Cám ơn treuminh92 đã đến với trang thơ của Phương Nam!
CHƯA MỜ GIẤC MƠ
Nhìn về chốn xưa ai nhớ
Tuổi nhỏ đi vào mộng mơ tình cờ
Một ngày hai người ngẩn ngơ
Biết ra nay ta bây giờ cùng lớn
Rồi có một mùa Thu sớm
Hoa cải trổ rộ hương thơm ngọt ngào
Khiến lòng ai đấy xôn xao
Rồi mùa Thu lại qua mau giã từ
Người xa bước chân lữ thứ
Người về ôm nỗi sầu tư đợi chờ
Mấy thu lời nhớ vào thơ
Bao mùa lá đổ giấc mơ chưa mờ
treuminh92
THAY PHIÊN
Mùa thu cho lá thay phiên
Cây khoác áo mới làm duyên giữa đời
Lá xanh khoe sắc rạng ngời
Lá vàng trao lại nụ cười, rồi đi...
Phương Nam
Cám ơn treuminh92 đã đến với trang thơ của Phương Nam!
CHƯA MỜ GIẤC MƠ
Nhìn về chốn xưa ai nhớ
Tuổi nhỏ đi vào mộng mơ tình cờ
Một ngày hai người ngẩn ngơ
Biết ra nay ta bây giờ cùng lớn
Rồi có một mùa Thu sớm
Hoa cải trổ rộ hương thơm ngọt ngào
Khiến lòng ai đấy xôn xao
Rồi mùa Thu lại qua mau giã từ
Người xa bước chân lữ thứ
Người về ôm nỗi sầu tư đợi chờ
Mấy thu lời nhớ vào thơ
Bao mùa lá đổ giấc mơ chưa mờ
treuminh92
THAY PHIÊN
Mùa thu cho lá thay phiên
Cây khoác áo mới làm duyên giữa đời
Lá xanh khoe sắc rạng ngời
Lá vàng trao lại nụ cười, rồi đi...
Phương Nam BỐN MÙA THỜI GIAN
Hợp tan, tan hợp chia li
Xuân sang , Hạ đến , Thu đi , Đông về
Cảnh xưa người cũ tình quê
Hỏi ai còn nhớ Trăng thề năm nao
( Chỉ thuận vần mà viết câu thơ thôi ! Chứ không có ý gì khác )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:51:32 bởi treuminh92 >
VẪN LÀ EM Em vẫn mãi là em tím thôi Xa xôi mây tím giữa lưng trời Dõi bước người đi từ vạn dặm Mong một ngày nào ta có đôi Người đi xa tắp tận chân mây Ai hiểu lòng đau tấc dạ này Thẩn thờ đếm nhịp thời gian chậm Mà chẳng quên người trong phút giây Sim
CÓ CÒN
Lời em nghe ấm lại lòng ai
Dẫu ngàn dặm cách, quá xa xôi
Dẫu chiều nắng nhạt vầng mây tím
Vẫn thấy em trong vạn nẻo đời
Người vẫn còn xa, vạn dặm xa
Em vẫn chờ mong tận quê nhà!
Vẫn còn tím mãi màu sim tím!
Em ơi! yêu - nợ...cả đời ta
Rồi một ngày mai về cố hương
Phượng xưa còn tím mãi con đường?
Sim xưa còn tím đồi hoang cũ?
Người xưa - em hỡi mãi còn thương?
ĐT
(Thơ hoạ buồn quá không MTHS! chúc vui nha)
CÒN MÃI
Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH XA
Tình xa mãi nhớ tình xa
Bao Thu lá đổ bao xa nữa tình
Mưa Thu vây kín quanh mình
Sương rơi thương mấy cho tình còn xa
Triệu Minh
.................................................còn xa
Theo anh tận đảo Linh Xà
Nhìn Đồ Long hay để là...bên anh!
Yêu chi khổ vậy Triệu Minh
Về đi! Mông Cổ cỏ xanh bụi mù
Yên cương; vó ngựa; tình - thù
Đời Vô Kỵ đã phiêu du lắm rồi
Yêu làm gì, khổ lắm Triệu Minh ơi!!!
Vui nha Triệu Minh!
QH
Cảm ơn Triệu Minh Đã qua nhà Quang Hiển (biệt danh Tăng A Ngưu) này thăm và để lại thơ hay, chúc vui và mong gặp ở "T X" và "Cho em" nha!
Trích đoạn: treuminh92
CHỚM THU
Đây sắc Thu vàng Thu chớm sang
Hồ Thu gợn tí sóng miên man
Thu buồn tĩnh lặng trong vườn vắng
Cảnh thu man mát buồn miên man
Thu buồn
Thu về thả gió mỗi chiều rơi
Trắng trắng sương sa loang khắp trời
Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
My cay khắc khoải dạ đầy vơi
T.T.K.31.7.2009
CHỚM THU
Đây sắc Thu vàng Thu chớm sang
Hồ Thu gợn tí sóng miên man
Thu buồn tĩnh lặng trong vườn vắng
Cảnh thu man mát buồn miên man
Thu buồn
Thu về thả gió mỗi chiều rơi
Trắng trắng sương sa loang khắp trời
Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
My cay khắc khoải dạ đầy vơi
T.T.K.31.7.2009
THU Màu Thu gọi nhớ tình đôi nơi Lá buồn rụng vãi khắp phương trời Rừng xưa nhớ quá ... sầu ... than thở Mưa vọng vào thơ tiếng rã rời ( Hi hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiii... Em giữ nguyên vần " ơi " để hoạ với Thanh Khiết đấy. Hì hì hì...Như lời chỉ dạy , nhắc nhở của các vị tiền bối ở trang góp ý, mà em mới vừa đọc ! Hic ... hic ... hic ... [sm=cry.gif] )
Kí tên đen xì Trêu Mình ( Em tự trêu em , khỏi mích lòng ai
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 20:19:16 bởi treuminh92 >
Phương Nam cũng xin phép hoạ lại theo vần thôi, bạn nhé!
BỐN MÙA THỜI GIAN
Hợp tan, tan hợp chia li
Xuân sang , Hạ đến , Thu đi , Đông về
Cảnh xưa người cũ tình quê
Hỏi ai còn nhớ Trăng thề năm nao
Triệu Minh
VẸN NGUYÊN
Trăng luôn ở tít trên cao
Đêm về cùng với ngàn sao họp quần
Lời thề năm nọ dưới trần
Gửi vào tim đỏ muôn phần vẹn nguyên...
Không nợ ắt bởi vì duyên
Năm dài, tháng rộng, triền miên bão đời
Vầng trăng đã chứng minh rồi
Khuyết tròn, tròn khuyết không vơi chữ tình...
Phương Nam
CÒN MÃI
Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!!
Một lần yêu, nhớ đến trăm năm
Dù người đã sang sông âm thầm
Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách
Dù tình có vĩnh viễn xa xăm
Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu
Dù bắt chim bay, đón nắng chiều
Tình xưa một thuở còn vương mãi
Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu?
ĐT
Thân chào Quận chúa Minh Minh Đặc Mục Nhĩ
quote:
THU
Thu buồn
Thu về thả gió mỗi chiều rơi
Trắng trắng sương sa loang khắp trời
Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
My cay khắc khoải dạ đầy vơi
T.T.K.31.7.2009
THU Màu Thu gọi nhớ tình đôi nơi Lá buồn rụng vãi khắp phương trời Rừng xưa nhớ quá ... sầu ... than thở Mưa vọng vào thơ tiếng rã rời ( Hi hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiii... Em giữ nguyên vần " ơi " để hoạ với Thanh Khiết đấy. Hì hì hì...Như lời chỉ dạy , nhắc nhở của các vị tiền bối ở trang góp ý, mà em mới vừa đọc ! Hic ... hic ... hic ... [sm=cry.gif]) Kí tên đen xì
Trêu Mình
( Em tự trêu em , khỏi mích lòng ai
)
TTK hoạ với TM nè. Chúc` vui
Thu
Ngọn gió thu về gọi lá rơi
Trời xanh xanh biếc bốn phương trời
Lả lướt heo may vờn khóm lá
Cây ươm sắc nắng thoáng buông rời
T.T.K.31.7.2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: