BIẾT TỎ CÙNG AI !
CHIỀU HẠ BUỒN
Em về nơi ấy phố mù sương
Bỏ lại mình tôi lạc giữa đường
Giá buốt cõi lòng tê tái lạnh
Bẽ bàng khúc nhạc sợi tình buông
Trăm năm duyên phận mở hư ảo
Một phút hoang mơ chợt chán chường
Đã ngút ngàn xa ngày tháng cũ
Còn chăng người hỡi! chút yêu thương !
trantruilui
TTK cũng học nếu đường nè. Vào hoạ với bạn cho vui.Chúc bạn có nhiều bài xướng hay
Chiều buồn
Chiêu nay phố núi phủ đầy sương
Đã bước qua đi một đoạn đường
Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi
Hay đâu khác biệt thế là buông
Đau lòng tự hỏi sao tình mất
Não ruột tâm tư thấy chán chường
Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
Trăm năm đã đẹp cả tình thương
T.T.K.1.8.2009
ĐÊM MONG
Sương sa khói quyện mây vờn vương
Cánh nhạn cô đơn tiếng gọi thương
Mắt nhớ trông trời xa thức trắng
Lòng mong cứ ngóng suốt canh trường
Lá thu rơi rụng vành tim thắt
Thổn thức từng cơn dõi dậm đường
Thu nay người có về không chửa ?
Lòng mơ bước nhỏ bên sông Tương
CÒN MÃI Rồi một ngày kia về cố hương Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!!
Một lần yêu, nhớ đến trăm năm
Dù người đã sang sông âm thầm
Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách
Dù tình có vĩnh viễn xa xăm
Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu
Dù bắt chim bay, đón nắng chiều
Tình xưa một thuở còn vương mãi
Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu?
ĐT
Thân chào Quận chúa Triệu Minh Đặc Mục Nhĩ
TRÁNG SĨ
Triệu Minh xin mời Đình tráng sĩ
Bụi đường bám gió gót nhung y
Dừng chân quán cỏ ta đàm đạo
Dậm trường thiên lý lắm gian nguy
Hôm nay gặp được Thế Đình đi
Dọc ngang xuôi ngược tướng uy nghi
Trèo đèo lội suối danh hào hiệp
Chí cả chẳng sờn ... sợ việc chi
( Đùa chút cho vui tí nhé Đình Thế ca ca ! Hì hì )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 20:47:15 bởi treuminh92 >
Như Trái Đất
Thân người trí sáng khác chi trăng
Thấy khắp nhân gian ở chốn trần
Thấy hiểu, suy xa, gần, uyển chuyển
Vui, buồn, khổ sở, cũng do thân
Thân người, trái đất, so thật giống
Chứa cả muôn loài khắp cả thân
Cõi thế hồng trần vừa thấy đó
Chợt tan biến mất chớ bâng khuâng
Mytutru_1.8.2009
RÈN
Tâm thiền tánh thiện như chị Hằng
Thắp sáng nhân gian ngời bóng Trăng
Thấu bao tình cảnh trong nhân thế
Rọi cùng khắp chốn nẻo đường băng
Tình thương nhân ái vòng tay rộng
Lòng thức mở ra trí tuệ năng
Hoà lòng đức độ tự rèn răn
DANH TƯỚNG
Gió Hàn mát khắp thế nhân gian
Độc hành sải bước bao đường quang
Qua bao ghềnh thác không than oán
Ưỡng ngực, ngay lưng tiến thẳng đàng
Cop dữ hùm beo quyết chẳng sợ
Giương cao chí khí đấng hiên ngang
Cáo bầy giơ vuốt không hề ngại
Tiếng tâm danh tướng anh hùng vang
Triệu Minh
( bái phục Người )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 20:45:15 bởi treuminh92 >
Trích đoạn: treuminh92
Như Trái Đất
Thân người trí sáng khác chi trăng
Thấy khắp nhân gian ở chốn trần
Thấy hiểu, suy xa, gần, uyển chuyển
Vui, buồn, khổ sở, cũng do thân
Thân người, trái đất, so thật giống
Chứa cả muôn loài khắp cả thân
Cõi thế hồng trần vừa thấy đó
Chợt tan biến mất chớ bâng khuâng
Mytutru_1.8.2009
RÈN
Tâm thiền tánh thiện như chị Hằng
Thắp sáng nhân gian ngời bóng Trăng
Thấu bao tình cảnh trong nhân thế
Rọi cùng khắp chốn nẻo đường băng
Tình thương nhân ái vòng tay rộng
Lòng thức mở ra trí tuệ năng
Hoà lòng đức độ tự rèn răn
Rèn Lòng
Rèn lòng thử thách sát cạnh bên
Bảo táp mưa giông lốc xoáy lên
Gió cuốn đèn tâm run lẩy bẩy
Định tâm quyết chí giữ yên bền
Tình thương trải khắp cùng nhân thế
Thấy biết gieo trồng cấy sáng đêm
Gởi hết tâm tư vào con chữ
Mong người thấm ý vút bay lên
Mytutru_1.8.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5A4626A61E064984A9E7281B17036591.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 20:11:57 bởi Tứ Trụ >
CHỚM THU
Đây sắc Thu vàng Thu chớm sang
Hồ Thu gợn tí sóng miên man
Thu buồn tĩnh lặng trong vườn vắng
Cảnh thu man mát buồn miên man
Triệu Minh
Thu buồn
Thu về thả gió mỗi chiều rơi
Trắng trắng sương sa loang khắp trời
Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
My cay khắc khoải dạ đầy vơi
T.T.K.31.7.2009
Tình Thu
Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa
NN
Tình thu
Tình thu ngọt giấc chiêm bao
Đêm thu rực sáng ánh sao trên trời
Chiều thu nhìn lá thu rơi
Gieo buồn dục nhớ …cả người chưa quen
Tình thu luôn mãi vững bền
Dù ai quên - nhớ vẫn lên tặng đời
T.T.K.1.8.2009
THU BUỒN
Thu về lá rụng tơi bời
Gió đưa lá xoáy rơi rơi quay cuồng
Trời buồn cho mưa Thu tuôn
Lòng sầu người cũng lệ vương mi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Thu thôi thay lá mắt mơ hết buồn
Triệu Minh
BUỒN
Sương Thu chợt tỉnh giấc quỳnh
Giấc mơ gửi trọn mộng lành đêm thâu
Lắc lư chiếc lá qua cầu
Xoáy theo gió cuốn về đâu mất rồi
Lơ thơ giọt nhớ mồ côi
Ngỡ ngàng tí tách bồi hồi mưa rơi
LỮ KHÁCH VỀ ĐÂU
Trăng buồn nửa mảnh nghiêng vành
Gió Thu hiu thổi rơi nhanh lá sầu
Độc hành lữ khách về đâu
Ngập ngừng chân bước qua cầu bâng khuâng
LỜI CA BUỒN
Buồn len nhẹ vào tim côi bé nhỏ
Hát bài ca ru giấc ngủ ngàn năm
Tiếng nhặt khoan nức nở giọng thăng trầm
Nhè nhẹ bước âm thầm theo mạch máu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 00:56:40 bởi treuminh92 >
THIỆN MĨ
Em thiện mĩ như loài hoa dị thảo
Hương lan xa rải rắc vạn tình thương
Nụ cười xinh trong nắng môi em hường
Bước nhè nhẹ qua tuyến đường triều mến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 01:45:58 bởi treuminh92 >
CÒN MÃI
Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!! Một lần yêu, nhớ đến trăm năm Dù người đã sang sông âm thầm Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách Dù tình có vĩnh viễn xa xăm Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu Dù bắt chim bay, đón nắng chiều Tình xưa một thuở còn vương mãi Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu? ĐT Thân chào Quận chúa Triệu Minh Đặc Mục Nhĩ TRÁNG SĨ
Triệu Minh xin mời Đình tráng sĩ
Bụi đường bám gió gót nhung y
Dừng chân quán cỏ ta đàm đạo
Dậm trường thiên lý lắm gian nguy
Hôm nay gặp được Thế Đình đi
Dọc ngang xuôi ngược tướng uy nghi
Trèo đèo lội suối danh hào hiệp
Chí cả chẳng sờn ... sợ việc chi
( Đùa chút cho vui tí nhé Đình Thế ca ca ! Hì hì )
Minh Minh Đặc Mục Nhĩ là tên Mông Cổ, còn Triệu Minh là Minh Minh tự đặt cho mình tên cho giống Người Hán (Ỷ thiên Đồ Long ký) Cô bé Treuminh ạ! Trong ấy môn phái Võ Đang có một tráng sĩ Ân Lê Đình nữa, nhưng rất tiếc ĐT có nói ngược cũng chỉ là Thế Đình thôi! hông phải tráng sĩ gì đâu, hì hì...
Đâu đó có bài thơ
Đời buồn như kẻ chinh phu
Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Ôi bao ngày biết bao ngày nhớ thương
Thân trai Vô Kỵ dặm đường
Hồng nhan khuê các nhớ thương làm gì
Triệu Minh ơi thương làm chi
Đời Vô kỵ dăm đường đi còn dài
Mấy lời gửi đến cho ai
Gió mưa đã phủ đời trai mất rồi
ĐT chúc TM vui nha!
CÒN MÃI
Rồi một ngày kia về cố hương
Đồi Sim tình cũ vẫn chờ thương
Vấn vương nỗi nhớ bao ngày tháng
Không vơi chờ đợi trắng đêm trường
TÌNH!!! Một lần yêu, nhớ đến trăm năm Dù người đã sang sông âm thầm Dù cho muôn thuở hoài ngăn cách Dù tình có vĩnh viễn xa xăm Lòng ta vẫn cứ mãi còn yêu Dù bắt chim bay, đón nắng chiều Tình xưa một thuở còn vương mãi Ôi tình! vướng bận biết bao nhiêu? ĐT Thân chào Quận chúa Triệu Minh Đặc Mục Nhĩ TRÁNG SĨ
Triệu Minh xin mời Đình tráng sĩ
Bụi đường bám gió gót nhung y
Dừng chân quán cỏ ta đàm đạo
Dậm trường thiên lý lắm gian nguy
Hôm nay gặp được Thế Đình đi
Dọc ngang xuôi ngược tướng uy nghi
Trèo đèo lội suối danh hào hiệp
Chí cả chẳng sờn ... sợ việc chi
( Đùa chút cho vui tí nhé Đình Thế ca ca ! Hì hì )
Minh Minh Đặc Mục Nhĩ là tên Mông Cổ, còn Triệu Minh là Minh Minh tự đặt cho mình tên cho giống Người Hán (Ỷ thiên Đồ Long ký) Cô bé Treuminh ạ! Trong ấy môn phái Võ Đang có một tráng sĩ Ân Lê Đình nữa, nhưng rất tiếc ĐT có nói ngược cũng chỉ là Thế Đình thôi! hông phải tráng sĩ gì đâu, hì hì...
Đâu đó có bài thơ
Đời buồn như kẻ chinh phu
Lênh đênh vó ngựa cầu thu nhịp đều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Ôi bao ngày biết bao ngày nhớ thương
Thân trai Vô Kỵ dặm đường
Hồng nhan khuê các nhớ thương làm gì
Triệu Minh ơi thương làm chi
Đời Vô kỵ dăm đường đi còn dài
Mấy lời gửi đến cho ai
Gió mưa đã phủ đời trai mất rồi
ĐT chúc TM vui nha!
Hi...hi...Em vui quá
Bài thơ Đình Thế hay
Em thích và đọc mãi
Hi...hi...Thơ thật hay
( Anh Thế Đình ơi ! Anh đóng vai Ân Lê Đình tráng sĩ nhé ! Em thích chơi bên anh, vì Topic anh rất hiền, ở bên Topic "Cô Gái Đồ Long" mấy ngày chúng em chơi hiền và vui lắm ! Tự dưng có chị Nguyễn Hoa Quỳnh vô cớ nhảy vào chửi " phường sân si "
kỳ cục ghê , em nghĩ chơi đóng vai Triệu Minh bên đó rồi ! Vì em hổng thích ai chửi ai hết đấy ! Vậy Triệu Minh chơi 1 mình và đi theo tráng sĩ Ân Lê Đình phóng tuấn mã qua cầu như bay nhé ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 01:26:37 bởi treuminh92 >
BUỒN ĐƠN PHƯƠNG
Buồn đơn phương thu hình trong ánh mắt
Nhìn trời đêm trong vắt những vì sao
Lòng thầm ước thời gian trôi qua mau
Để dòng lệ thương đau đừng chảy nữa
THU DUYÊN
Đêm biển lặng gió buồn reo sóng nhạc
Trăng nghiêng mình ru điệu hát thần tiên
Thu mơ màng sương rớt nhẹ bên thềm
Thêm ý tưởng mơ duyên hồn thi sĩ
THU MƠ MÀNG
Thu mơ màng mắt buồn trông uỷ mị
Hay thả hồn ước vọng đến trăng sao
Chép tình thơ bằng nét bút muôn màu
Thi vị hoá cánh hồng đào chan chứa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: