BIẾT TỎ CÙNG AI !
Trích đoạn: TrieuMinh92
Anh Hiểu Tình Em
Ta vẫn còn đây chốn gian trần
Đường tình giong ruổi - nặng nghĩa ân
Có nợ nhưng duyên đà lạc lối
Thôi đành nuốt lệ cuộc ly phân
Anh hiểu lòng em - một chân tình
Những lời tự bạch, lời biện minh
Cho vơi nỗi niềm em canh cánh
Cho bớt nỗi buồn cuộc đăng trình
Sinh ly tử biệt giữa cõi đời
Có buồn nào hơn lúc chia phôi
Anh ở đầu sông em cuối biển
Nhưng tin có nhau giữa cuộc đời
Thôi em yên lòng bước sang ngang
Em về chốn mới được bình an
Hãy xem tình mình - cơn mộng đẹp
Không là sắt son cũng đá vàng.
Nghinh Nguyên
TÌNH XA
Mỗi bước em đi ngậm ngùi vương
Khuất dần bóng dáng người anh thương
Em ơi ! Ngấn lệ anh tiễn bước
Xốn xang lòng dạ thắt cang trường
Xa rồi dáng nhỏ từ nay xa
Thu về lá rụng bay la đà
Mưa rơi tơi tả oà tiếng gió
Khóc than gọi mãi người tình xa
Triệu Minh
( Tình xa buồn quá hà , Quỳnh Hương tỷ tỷ ơi ! Hic...hic...hu...hu...)
TÌNH VỠ
Tình người xa mãi đến trăm năm
Để đếm trong ta giọt lệ thầm
Đưa tiễn người đi về bên ấy
Thôi rồi tan vỡ khóc xa xăm
Một bước rời xa một bước buồn
Trách trời sao để giọt ngâu tuôn
Để tình Ngưu - Chức ôm cay đắng
Thu sầu nghe nghẹn nỗi cô đơn
Quỳnh Hương
DỞ DANG
Dở dang duyên thắm trúc mai
Em đi để lại u hoài tim anh
Lá ơi sao vội xa cành
Cho thuyền xa bến...dạ đành sao em ?
Mưa rơi tí tách bên rèm
Lòng anh càng nhớ nhung thêm, em à
Mong cho tháng bảy mau qua
Bầy chim Ô thứơc trời sa bắc cầu
Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau
Cho vơi thương nhớ...ước ao bao ngày
Ước gì em trở lại ngay
Vui câu sum hợp...tình dài trăm năm
Triệu Minh
( Quỳnh Hương tỷ tỷ ơi ! Thơ Quỳnh Hương tỷ tỷ rất hay và tranh rất đẹp ! Hi...hi... em tập hoạ thơ tình đấy, nhưng lại không rành tiếng Việt Nam, phải tra tự điển...Hic... Nếu có chữ nào sai nghĩa , Quỳnh Hương tỷ tỷ sửa giúp em nhé ! Hic...hic...hu...hu...)
CÒN MONG GÌ SUM HỢP
Tình đã xa ngàn năm câu ly biệt
Nhớ làm gì để lệ thắm bờ môi
Hai chúng mình hai ngả đã xa xôi
Xin người hãy quên cho rồi tình cũ
Cuộc đời vốn nhiều mưa dồn gió lũ
Cuốn trôi rồi bao kỷ niệm tình xa
Anh quên đi ân tình cũ phôi pha
Cùng em bước để xa niềm nhung nhớ
Dẫu vẫn biết đêm đêm thường trăn trở
Bởi tình đầu...ai nỡ dễ mà quên ?
Nhưng không quên..thì cũng gắng mà quên
Bởi vì nhớ...sẽ làm buồn hai đứa...
Quỳnh Hương
Triệu Minh ơi...Vậy ra em cũng ở Mỹ giống như các bạn Khả Tú,Hàn Băng, Nhã Trân,Hà Ngân Hà.... sao ? Tuy thế, em làm thơ thế là giỏi lắm rồi,có từ điển VN ở cạnh bên rồi mà còn lo gì nữa hở em ? Chị Quỳnh Hương đôi khi cũng phải sử dụng từ điển mà ,vì tiếng VN rất phong phú ..và rất khó sử dụng em ạ...Chị cũng sợ viết sai chính tả lắm.
Được rồi,nếu chị thấy chỗ nào em viết không đúng nghĩa thì chị sẽ sữa giúp em nhé!Như trong hai câu cuối ở trên,nếu em dùng chữ đây thay cho chữ ngay, và chữ hoài thay cho chữ dài có lẽ đọc sẽ nghe hay hơn đó em ạ! Đây chỉ là dùng chữ thôi chứ không phải sai nghĩa đâu em.
Chúc em vui nhiều nha...
Chị QH
Mưa Rơi
Mưa rơi từ trời cao,
Trên cành lá xôn xao.
Giọt mưa mau,
Mưa rơi từ nơi nao,
Thêm biếc xanh lá màu.
X x x
Mưa về từ ngõ nào,
Giọt mưa buồn làm sao!
Hạt trĩu cành trút lá,
Tình cờ ta quen nhau.
X x x
Ánh mắt vờn trông nhau
Cùng nhìn sang góc phố,
Từng người kề bên nhau,
Mưa vẫn rơi rì rào.
X x x
Mưa rơi từ chốn nào,
Mây trời sấm trên cao,
Mưa bay bay thả xuống,
Làm lòng người nao nao.
X x x
Mưa bụi mờ,
Mưa tan đi hạt nặng,
Cho trời lên sắc nắng.
Mùa mưa sau,
Nước mắt ai nhớ nhau.
Thái Hoà
MƯA NHỚ
Hạt mưa nhớ nhau
Hạt mưa đau
Hạt mưa chờ nhau
Lòng dạt dào
Mưa rơi phương nao
Tìm ai nào
Mưa trong mắt nhớ
Dạ xốn xao
Mưa rơi rơi buồn
Lòng chơi vơi sầu
Mưa tuôn
Lệ tuôn
Thức trắng đêm trường
Tiếng mưa thét gào
Ngùi thương
Ơi người thương
Triệu Minh
CẢM ƠN TỶ TỶ
Quỳnh Hương tỷ tỷ
Em cảm ơn nhiều nha
Tỷ sửa lời thơ đúng
Cho chữ êm hơn mà
Em thích quá tỷ ạ
Vì được tỷ sửa hay nà
Thích quá ! Cười vui ha...ha...ha...
quote:
THU BUỒN
Thu về lá rụng tơi bời
Gió đưa lá xoáy rơi rơi quay cuồng
Trời buồn cho mưa Thu tuôn
Lòng sầu người cũng lệ vương mi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Thu thôi thay lá mắt mơ hết buồn
Triệu Minh
Nghe thu
Mùa thu đẹp lắm bạn tôi ơi !
Thăm thẳm mây xanh bay khắp nơi
Đến hẹn gió hanh vàng nhuộm lá
Vào mùa giọt nắng rọi hồng môi
Trong lòng tĩnh trí nghe thu đến
Đáy dạ bình tâm ngắm sắc trời
Hãy đón mùa thu cùng nắng sớm
Cho hồn bay bổng chút chơi vơi
T.T.K.5.8.2009
Gà cha gà mẹ cùng gà con
Xúm xích tìm thốc quây quần tròn
Xung quanh vườn ánh lên màu nắng
Bóng râm rợp mát sân an nhàn
Bướm hoa đùa giỡn trông vui ghê
Chú bướm vờn hoa chẳng chịu về
Chiều tà còn tít xa xa đấy
Chơi chút nữa mà thích thích ! Hê !
Bạn hát theo mình nhạc Cha cha
Hát đi lời hát vui đấy mà
Hát xong chúng ta cùng nhau múa
Nô đùa cho vui quá bạn nha
Măm măm ngon quá
Quả ngọt lịm ! Chao...
Thơm thơm phức nào
Thật tuyệt làm sao !
Bạn Bướm kể Hoa nghe
Một trưa nắng mùa Hè
Chú ve đàn và hát
Khúc nhạc chia tay buồn
Cô trò nhỏ lệ tuôn
Cậu học sinh sầu mặt
Cành Phượng hồng tất bật
Đón gót chân Hạ sang
Ánh mắt bé ngỡ ngàng
Con mắt mèo trong vắt

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 00:50:48 bởi TrieuMinh92 >
Nào nào tay mau mau
xem ai thắng đấy nào
Coi chừng bạn thua đấy
Tay nào nào mau mau !
Tớ khoèo cậu đây này
Cậu có nhột không vậy
Mau mau xuống xuống đây
Tớ nói nghe chuyện này
Vũ khúc dưới bóng trăng
Sáng trắng cả một vùng
Chỉ hai người thôi đấy
Trông họ vui...vui lây
Bạn lại gần chút nữa
Đưa tay mau nghe chưa
Cắn nè ! Bỏ tật ! Chừa
Đừng trêu mình ! Bạn hứa ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 00:48:10 bởi TrieuMinh92 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: