Mẹ và con.
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 78 bài trong đề mục
lanh.ktq 12.02.2010 17:30:45 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                            SAY.....
 
 
Chiều nay nhìn...thợ  hồ say bí tỉ
Họ mời nhau.......< ZÔ.....cạn trăm phần trăm >
Men rượu đế...cay nồng..hay ngọt...đắng ?..
Zô..một ly...lại nhíu mặt, nhăn mày....
 
Rượu ngấm dần....lời qua rồi tiếng lại
Họ sướng vui... quên mệt nhọc trong ngày
Hay tại nhờ cạn men đắng trần ai..
Nên thấy ngọt...quên đoạ đày thế tục.....?
 
Nếu mà say....quên được những muộn phiền
Ta tập uống...say mềm quên tất cả
Liệu có say....mất sạch dòng cảm nghĩ
Hay men tàn .....tỉnh giấc lại sầu bi....?
 
Vậy thì say....say mãi để làm gì...?
Hãy thật tỉnh..bước chân đi thật vững

Vợ chờ cơm...con mong cha về sớm
Nhậu say mềm....gia đạo có vui chi...
 
Câu < nam vô tửu như kỳ vô phong>
Cờ lặng gió..khí hào hùng không có..
Đừng quên.....gió sẻ hoá thành bão tố
Cuốn đời cờ....sa bể khổ trần nhơ.....

 
Bên đời...
 
Đừng trách ai ơi ly rượu cay
Đôi bữa chông chênh để qua ngày
Đắng lắm..., cuộc đời qua hớp rượu
Ngọt bùi đâu được, bởi gió lay...
 
Dẫu đời mai mỉa những kẻ say
Ai người có biết - nhớ quên này
Buồn, tìm chút rượu xua niềm tủi
Vui, đến môi mềm mượn cớ say
 
Men đắng trần..., ai muốn đọa đày
Bồng bềnh nên nhủ đến tìm say
Vờ quên tất cả..., thênh thênh bước
Dẫu tỉnh lần hồi..., lại nghĩ suy...
 
Thôi, xin một chút - trách nhau gì...
Làm người tri kỷ hãy lặng ghi
Cho đời mượn thêm một chống chếnh
Qua dòng tâm sự - lụy sầu bi...
 
Bể khổ trần nhơ..., dẫu xá gì
Nhưng lòng riêng nguyện sẽ khắc ghi
Để say men đắng trong tâm tỉnh
Vẫn thật chân về..., vững bước đi...
 
17h15, 12/02/2010
 
 
(Cảm ơn ngoncogiodua..., thơ chị cũng buồn, đời và miên man quá...
Xuân mới về, cho phép lanh.ktq kính chúc chị và những người thân bên chị, một mùa xuân mới nhiều niềm vui, an lành...!)
#61
    Quỳnh Muội 14.02.2010 15:53:56 (permalink)
    0




    GỬI ANH


    Đọc thơ mà dạ ngẩn ngơ
    Đoạn trường thay cảnh bơ vơ giửa đời
    Bao nỗi nhớ chép thành thơ
    Suối vàng anh nhận gửi lời tri âm....


    Nhật Quỳnh


    Chị đọc những dòng thơ của em, những tiếng khóc âm thầm vẫn còn dư âm, Em vẫn là một phụ nữ giàu nghị lực , mong em lưôn vững vàng như những ngày tháng qua em nhé.
    Chị xin có đôi lời chia sẻ khi ghé qua topic của em. Mong em vui với những gì chị viết.


















    QUỲNH MUỘI CHÚC EM NGỌN CỎ
                
    CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
     
    VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG 






    #62
      ngoncogiodua 18.02.2010 02:30:30 (permalink)
      0
                                MÙA  XUÂN VÀ CON
       
       
      Mùa  xuân đến , con vui mừng,
      Con  thích  áo  mới  quá  chừng  đi thôi ,
      Mặc  áo  mới , con cười  tươi
      Mong mùng một  đến , nhiều nguời đến chơi
       
      Bạn  bè  của  mẹ  nơi  nơi ,
      Cậu , dì gọi bé chúc  lời  mừng  xuân,
      Bao  lì  xì  đỏ phát phân,
      Con  cười  hí  hởn , thêm phần  dể  thương !
       
      Mùng ba  _dì. cậu hồi  hương,
      Mẹ nhìn mẹ tủi, lệ vương má già,
      Ngoại con năm mới chắc  là
      Vui  khi đàn trẻ phương xa trở  về !
       
      Mẹ  con tâm trí  nảo  nề ,
      Nhớ ba, nhớ ngọai , có về thăm đâu?
      Nhìn con má thắm tươi màu ,
      Thoáng nghe hạnh  phúc  len vào  buồng  tim!
       
      Đau  thương  ơi _  xin ngủ  im ,
      Mong con  xuân mới như chim oanh  vàng < vàng  anh>.
      Chim khôn cất  giọng nhẹ nhàng  ,
      Nói năng phải phép, mẹ càng thêm vui.
       
      Mong  xuân  mới hết ngậm ngùi  ,
      Mong con vơí  mẹ đẫy  lùi  khó  khăn,
      Mong lòng  mẹ hết  bâng khuân
      Dìu  con đi tiếp , nhọc  nhằn sẻ  qua ....
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 02:32:13 bởi ngoncogiodua >
      #63
        lanh.ktq 08.03.2010 08:55:55 (permalink)
        0
        8.3
         
        Mưa Xuân gió nhẹ mơn man
        Tình Xuân thiết thắm một làn hương đưa
        Tháng 3 mùng 8 nhận chưa?
        Những lời sâu lắng..., một mùa yêu thương...
         
        07h45/08/03/2010
         
         
        lanh.ktq kính chúc chị một ngày nhiều hạnh phúc và ý nghĩa cho riêng mình... Chúc chị vẫn thêm yêu cuộc sống này...
        #64
          ngoncogiodua 07.08.2010 22:09:38 (permalink)
          0
          CỘI GIÀ KHÓC ...

          Trời sao khéo lá lay,
          Cho cành khô lìa cội ,
          Cội già lòng tê tái ,
          Đau khổ chốn trần ai .!

          Mười một nhánh cội sinh ,
          Nhánh um tùm xanh mượt
          Nhánh sao mất niềm tin
          Bỏ mẹ già đi trước !

          Cội khóc cành biệt ly ,
          Cành ra đi vỉnh viển ,
          Giọt sầu cội nhâm nhi,
          Thương xót đứa con hiền !

          Đừng buồn cội già ơi ,
          Sinh rồi ư phải tử,
          Đừng khóc con mòn mỏi ,
          Cho sầu úa tâm tư

          Vẫn còn quanh từ mẫu
          Mười cành toả bóng râm,
          Quanh me hiền nương náu ,
          Dù sương gió dải dầm ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 22:16:01 bởi ngoncogiodua >
          #65
            ngoncogiodua 09.08.2010 23:16:07 (permalink)
            0
            CHUYỆN KỂ RẰNG:
            Góc vườn có cội me già,
            Bao mùa thay lá _Nay đà xum xuê,
            Tàn che rợp mái tranh quê,
            Có đôi chim nọ _ Đề huề nhất gia
            ...Loài chim khác với người ta,
            Chim chồng xây tổ ...thật là cực thân !
            Dùng mỏ ...thay cánh, thay chân,
            Tha từng cọng rác xa gần về đây!
            Cần cù hôm sớm hăng say ,
            Lót xong tổ ấm ngày ngày náu nương
            Tàn me _ Che gió hứng sương,
            Mừng vợ chồng nó... cang thường hoà đôi.
            Chim non một lủ _ Chào đời ,
            Cực thân lão trống...tha mồi về nuôi ,
            Đường xa _ Xuôi ngược, ngược xuôi,
            Mệt nhoài khg quản trời oi_ Mưa dầm!
            Vì con, vì vợ tình thâm ,
            Xá gì cực khổ _ Ráng tầm miếng ăn,
            Biếng lười ... con đói nhăn răng,
            Thương đàn trẻ dại _Nhọc nhằn xá chi!
            Đâu ngờ tử biệt , sinh ly !!!
            Trời gieo tai ách _ Có đi ...không về !
            Chiều buông, bọn trẻ nảo nề ,
            Cha đâu không thấy tỉ tê khóc oà !
            Chim mẹ đau khổ ...xót xa,
            Bỏ con bay giữa phong ba tìm mồi !
            Bảo giông tàn ác tơi bời ,
            Thổi tổ rớt đất _Tàn đời chim non,
            Mẹ về than khóc đời con,
            Lặng câm...hận oán ...tủi hờn cùng ai?
            Chồng vừa lìa chốn trần ai !
            Con khờ oan thác ! đắng cay một mình ...
            Đau thương_ Tan nát gia đình ...!!!


            _HOÀI THƯƠNG
            #66
              ngoncogiodua 10.08.2010 23:53:30 (permalink)
              0
              THẤM THOÁT...

              Mới đó ...
              Mới ngày nào mẹ con mình lac lõng,
              Giữa cuộc đời bạc bẻo ...thiếu tình thâm,
              Cùng nhau vượt qua ...những bửa chẳng no lòng,
              Bên nồi cơm _Chì có chén nước tương
              Dĩa rau muống luộc chan bằng dòng nước mắt !
              Cảnh CƠ NHỞ giưã lòng đô thị ...
              Tủi nhục quá !
              Cay đắng quá
              Nhưng không thể sánh bằng
              _Không thể sánh bằng thủ túc dường xa lạ !
              Khó khăn rồi cũng qua ,
              Gai chông cuôc đời mẹ vẫn dắt dìu con,
              Từng bước _ Từng bước ..chậm
              Mẹ con chúng ta cứ đồng bước song hành
              Lầm lủi ...lầm lùi đi trong muôn vàn trắc trở .
              Con của mẹ hiểu lòng của mẹ,
              Chăm chỉ học hành vượt khó _Đạt thành công.
              Ôi vui sướng _
              Mẹ sung sướng ...Không gì vui bằng
              Thành quả của con trau dồi và gặt hái ,
              Cố gắng hơn con nhá ,
              Cho ba được thoả lòng _ Mẹ cũng trọn thề xưa
              #67
                ngoncogiodua 31.08.2010 15:06:56 (permalink)
                0
                CHIẾC ÁO DÀI .

                Con mặc chiếc áo dài ,
                Từ giả nhé : quần tây ,
                Sơ mi .. khăn quàng đỏ
                Gửi lại thời cấp hai .

                Bây chừ con cuả mẹ ,
                Aó dài trắng thướt tha ,
                Nhìn thanh tao …cao khoẻ ,
                Mẹ nghe lệ ướt nhoà

                Con nay đả lớn khôn ,
                Tuổi trăng tròn mười sáu ,
                Thẹn thùa khoe áo mới ,
                “Mẹ xem đẹp không nào “

                Qua hai chặng đường dài ,
                Giờ đi thêm hai chặng,
                Cấp ba rồi tốt nghiệp
                Đại học …xa biết bao !.

                Đường con đi ..cứ đi ,
                Mẹ tiên phong dò bước ,
                Hố hang thì san lấp ,
                Bùn lầy chớ nôn nao .

                Có mẹ đở gót son ,
                Cho bước chân con sạch ,
                Đừng e giông hay bảo ,
                Bám chặt mẹ đi nào !

                Con ngoan hãy vững vàng ,
                Tương lai là vận mệnh ,
                Con không lùi …phải tiến ,
                Dù cực khổ gian lao !

                Một năm rồi một năm …
                Thời gian trôi mau lắm ,
                Đừng viễn vông suy nghỉ ,
                Thương mẹ …gắng mà đi !
                #68
                  ngoncogiodua 09.09.2010 22:22:58 (permalink)
                  0
                  HẠNH PHÚC CÓ ĐÂU XA !

                  Hạnh phúc :hai từ đơn sơ ,
                  Vô hình _ ghép vạn bài thơ hửu tình ,
                  Hạnh phúc lãng vãng quanh mình ,
                  Nắm bắt không được , muốn nhìn _ thấy đâu ?

                  Nàng vừa đến hát đôi câu ,
                  Tâm ta sung sướng giọt sầu …vơi đi ,
                  Nổi buồn phút chốc _ chia ly …
                  Tưởng chừng hạnh phúc ôm ghì lấy ta .

                  Hôm qua _ lệ mẹ chan hoà
                  Khi con tặng cho mẹ già bằng khen ,
                  Mẹ mừng _ nước mắt rơi liền ,
                  Con ngồi không hiểu mẹ phiền điều chi < nên khóc>,!

                  Lệ này _ không khóc sầu bi ,
                  Lệ này _ mẹ khóc là vì sướng vui ,
                  Con đem hờn tủi chôn vùi ,
                  Tặng mẹ sức mạnh đẩy lùi khó nguy !

                  Nổi vui , xoá bớt nghỉ suy ,
                  Mây hồng xua đám mây chì lo âu ,
                  Đường đời còn lắm biển dâu ,
                  Con yêu _ giúp mẹ qua cầu đắng cay !

                  Mong con rạng rở tương lai ..
                  Mong con có được ngày mai thanh nhàn !
                  Cha con nơi chốn suối vàng ,
                  Chắc cũng như mẹ lệ tràn vì vui …………..
                  #69
                    ngoncogiodua 17.09.2010 15:28:25 (permalink)
                    0
                    ĐAU LÒNG!

                    Hôm qua , con đi học ,
                    Trời chiều _ mưa thật to ,
                    Xe đạp _ đạp cóc cách ,
                    Về nhà _ sốt thật rồi

                    Suốt đêm con ho hen ,
                    Mình nóng ran như lửa,
                    Mẹ không sao ngủ được ,
                    Lòng lo sợ không yên .

                    PA NA DOL con uống ,
                    Nấu cho con nồi xông ,
                    Mồ hôi tuôn như tắm ,
                    Xong việc _ mẹ an lòng .

                    Thắp nén hương mẹ nguyện ,
                    Ba độ con bình yên
                    Thân an lành mạnh khoẻ ,
                    Lòng mẹ sẻ vui liền .

                    Đừng bệnh nhá con yêu ,
                    Bệnh đau xin dành mẹ ,
                    Bình an con nhận lảnh
                    Hạnh phúc viếng đời con
                    #70
                      lanh.ktq 02.10.2010 00:16:45 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ngoncogiodua

                      ĐAU LÒNG!

                      Hôm qua , con đi học ,
                      Trời chiều _ mưa thật to ,
                      Xe đạp _ đạp cóc cách ,
                      Về nhà _ sốt thật rồi

                      Suốt đêm con ho hen ,
                      Mình nóng ran như lửa,
                      Mẹ không sao ngủ được ,
                      Lòng lo sợ không yên .

                      PA NA DOL con uống ,
                      Nấu cho con nồi xông ,
                      Mồ hôi tuôn như tắm ,
                      Xong việc _ mẹ an lòng .

                      Thắp nén hương mẹ nguyện ,
                      Ba độ con bình yên
                      Thân an lành mạnh khoẻ ,
                      Lòng mẹ sẻ vui liền .

                      Đừng bệnh nhá con yêu ,
                      Bệnh đau xin dành mẹ ,
                      Bình an con nhận lảnh
                      Hạnh phúc viếng đời con






                      Chị!

                      Lâu lắm rồi, từ ngày chị chợt xa d đ, em mới lại vào trở lại trang của chị, mong chị và cháu bình tâm, vạn hạnh trên cuộc đời này...

                      Thôi đừng... đùa nữa, trời đông...
                      Làm sao, lụy phận má hồng, đời em...?
                        
                      #71
                        lanh.ktq 05.10.2010 16:47:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ngoncogiodua

                                             Ai mua sầu riêng  !
                         
                        Lòng buồn thơ có vui đâu
                        Gánh hoài  cái gánh u sầu bán rao
                        Ai mua  buồn, tủi không nào !
                        Bán chi sầu thãm nghẹn ngào ai mua ??
                         
                        Giữa dòng danh lợi  hơn, thua
                        Ta đi bán đả bao mùa đau thương
                        Đường trơn lắm nẻo đoạn trường
                        Chợ chiều tàn chợ chán chường làm sao
                         
                        Sầu riêng oằn gánh nghẹn ngào
                        Chất chồng cay đắng ngấm vào tâm,can
                        Nắng chiều vài sợi chưa tan
                        Bóng hoàng hôn đã nhẹ nhàng ghé qua
                         
                        Mái ấm con trẻ chờ cha
                        Chân mòn, gối mõi xót xa phận mình
                        Thời gian sao cứ vô tình
                        Để ta tiếc nuối ngoảnh nhìn phía sau
                         
                        Qúa khứ một thời thương đau
                        Một thời tang tóc trắng màu vây quanh
                        Bánh xe luân hồi quay nhanh
                        Mười năm xây đắp cổ thành cô đơn
                         
                         
                         





                        Ai...?

                        Với chị..., em... xót nỗi đau
                        Lòng buồn, dễ có, vui đâu, bao giờ
                        Thơ em, lời... đã nhạt mơ...
                        Mộng còn chi nữa, để... ngơ ngẩn sầu...?

                        Bán ai, cả nỗi cơ cầu...?
                        Dòng đời, lạnh lắm, duyên sâu, một người!
                        Đường trơn, tội! Trái tim côi...
                        Chợ chiều trôi nổi, miệng... đời thế gian...

                        Nắng chiều, đốt... cháy tâm can
                        Chất chồng vai nhỏ, vệt loang cuộc đời
                        Hoàng hôn, nhẹ, bóng buông lơi
                        Mình riêng lữ khách, hát lời... bơ vơ...

                        Thôi! Tim riêng, bớt... mong chờ...
                        Ấp ôm con trẻ, lời thơ.. đọng buồn...
                        Thời gian, điểm mái tóc suơng
                        Cũng đừng tiếc nữa..., dặm đường, trót qua...

                        Chị về, gọn... gói bôn ba...
                        Nghe lần mây trắng, mắt nhòa tóc tang
                        Bánh xe, luân... kiếp người sang
                        Em, mong xây đắp, mộng vàng, dẫu xưa...

                        lanh.ktq
                        #72
                          lanh.ktq 20.10.2010 10:14:43 (permalink)
                          0
                          Gửi chị lời chúc mừng 20.10
                          Chúc chị vẫn luôn, như đã từng có...
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/A184A4908FCC49F9A74778C49A5C4CEB.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #73
                            ngoncogiodua 20.10.2010 23:20:57 (permalink)
                            0
                            MẸ ƠI

                            Mẹ ơi _ xin rộng vòng tay ,
                            Ôm con một thoáng lệ cay mi già ,
                            Ban cho trẻ chút đậm đà,
                            Thâm tình mẫu tử hiền hòa ….mẹ ơi !
                            Mắt người đừng ngó xa xôi ,
                            Môi trầu xin hãy thốt lời yêu thương ,
                            Lệ hờn xin chớ vấn vương ,
                            Lệ vui xin chảy _ lệ buồn xin ngưng !
                            Mắt già đừng khóc rưng rưng ,
                            Trách con ly xứ , tưởng chừng đả quên ,
                            Đời con sóng gió triền miên ,
                            Bất hiếu chi nử , lụy phiền mẹ mang ,
                            Lòng con tan nát …nát tan ,
                            Xin mẹ hiểu trẻ …lở làng gian truân ,
                            Cho nên đời chẳng mùa xuân ,
                            Để mẹ đau xót …tinh thần bất an ,
                            Xin mẹ bóng xế thanh nhàn,
                            Đừng như trăng khuyết …lụn tàn canh thâu ,
                            Xin người chua xót qua mau ,
                            Khang ninh trường thọ _ bạc đầu bên con …
                            #74
                              lanh.ktq 23.10.2010 15:26:11 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ngoncogiodua

                              MẸ ƠI

                              Mẹ ơi _ xin rộng vòng tay ,
                              Ôm con một thoáng lệ cay mi già ,
                              Ban cho trẻ chút đậm đà,
                              Thâm tình mẫu tử hiền hòa ….mẹ ơi !
                              Mắt người đừng ngó xa xôi ,
                              Môi trầu xin hãy thốt lời yêu thương ,
                              Lệ hờn xin chớ vấn vương ,
                              Lệ vui xin chảy _ lệ buồn xin ngưng !
                              Mắt già đừng khóc rưng rưng ,
                              Trách con ly xứ , tưởng chừng đả quên ,
                              Đời con sóng gió triền miên ,
                              Bất hiếu chi nử , lụy phiền mẹ mang ,
                              Lòng con tan nát …nát tan ,
                              Xin mẹ hiểu trẻ …lở làng gian truân ,
                              Cho nên đời chẳng mùa xuân ,
                              Để mẹ đau xót …tinh thần bất an ,
                              Xin mẹ bóng xế thanh nhàn,
                              Đừng như trăng khuyết …lụn tàn canh thâu ,
                              Xin người chua xót qua mau ,
                              Khang ninh trường thọ _ bạc đầu bên con …


                               
                               
                               
                               
                              Cho mẹ...
                               
                              Tình con, con trẻ khắc ghi
                              Mong sao... chỉ thoảng lệ mi, mẹ già
                              Mẹ ơi, mẫu tử hiền hòa
                              Thâm tình, con biết! Trót xa, sao đành...?
                               
                              Mẹ như con gió ngọt lành
                              Thổi vào con những giấc xanh, mộng hiền
                              Yêu thương phía cuối đẹp hơn
                              Đôi chân thôi... mỏi dặm đường, đã qua...
                               
                              Mẹ đừng rưng mắt lệ nhòa
                              Dẫu rằng ly xứ..., quê xa, vẫn gần
                              Chẳng hồng nhan... lấm bụi trần...
                              Con xin vẹn giữ lặng thầm tình riêng
                               
                              Để rồi, dẫu... chữ truân chuyên
                              Vẹn xưa vẫn tiếng con hiền, mẹ ơi!
                              Chỉ mong phía ấy bầu trời
                              Ầu ơi ru giấc, trọn lời... mẹ yêu!
                               
                              lanh.ktq
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 78 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9