Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 244 bài trong đề mục
ngoncogiodua 24.10.2010 23:16:32 (permalink)
0
 
 
 
Cảm ơn cháu ..HRPT đả ghé nhà cô CỎ và tặng cho cô bài thơ hay...cô gữi tặng cháu bài thơ này nha :


 
 


CÁNH CHIM CÔ ĐƠN

Chim bay giữa ...trời hoàng hôn_ ãm đạm ,
Cánh có mõi nhừ _ thèm chổ trú qua đêm ?
Bóng tối bao quanh _ lòng lo sợ _ bàng hoàng
Sợ mất đi phương hướng _trầm mình trong lạc lõng !

Chấp chới...bay ...chấp chới bay ...mãi miết ,
Bụng đả đói meo _ mồm vẫn ngậm chút mồi ,
Con trẻ bây giờ _ chắc đang chờ tin mẹ ,
Ráng vượt dặm trường...con yêu chớ hoang mang ,,,

Cánh chim cô đơn...suốt đời vẫn cô đơn ,
Dù mưa , nắng không nao lòng , nản dạ
Ráng đi thôi _ Ráng tìm mồi nuôi trẻ ,
Cô đơn đả quen rồi _ lệ thảm cạn từ lâu...


Ngọn cỏ gió đùa

Chúc cháu và gd an lành hạnh phúc nha




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 12:48:34 bởi ngoncogiodua >
Trần Trung Dũng 26.10.2010 15:09:29 (permalink)
0
Hàn Nhân 26.10.2010 15:31:38 (permalink)
0
Em hoà cùng trang thơ của chị cỏ nhé!!
 
Khoảng trời vắng anh có phải rất bình yên!
Sao lặng im, âm thầm, tàn nhẫn??
Muôn vàn câu hỏi nước mắt rơi trộn lẫn
Chẳng thể nghĩ suy.. chẳng có câu trả lời
 
Em phó mặc với ảo ảnh đã xa vời
Dù níu kéo tình yêu anh là thật
Ngày mai đây.. những gì anh đánh mất
Có bao giờ lấy lại được hay chăng?? Em tự hỏi lòng mình còn giá băngVẫn dành cho anh.. tình yêu  nguyên vẹnTrái tim yêu nồng nàn nhiều hứa hẹnMột ngày kia.. anh sẽ quay trở về!!
#168
    Trần Trung Dũng 03.11.2010 12:47:29 (permalink)
    0
    #169
      ngoncogiodua 26.11.2010 16:27:04 (permalink)
      0

                                                                                               
       
       
      CỘNG_TRỪ_ NHÂN _ CHIA                                                                 
       
      Làm   tính  cộng _ cộng  niềm  thương  nổi  nhớ 
      Đem mong chờ _ ta cộng với  ước  mơ
      Cộng nhiều  thêm _ không rút  lại  bao giờ  !                 
      Nên  nước  mắt  _ chảy thầm trong đêm vắng 

      Biết  quanh chàng _ nhiều  anh thư _ thục  nử 
      Phận hèn  quê _  đành  dùng  đến  phép  trừ  ,
      Trừ  tự ti _ trừ  tan đi  mặc  cảm 
      Trừ ưu  sầu _ trừ  bớt  lại suy tư ! 

      Làm  tính  nhân _ nhân thêm ngày thêm tháng ,
      Tình nồng nàn _ thắm  thiết  chẳng  ly tan 
      Dù đường  trần_ nhiều  cạm  bẩy  _  hố  hang ,
      Nhân  gấp  bội _không  cân  phân _  đong , đếm 

       Dụng  phép  chia _ chia phần  con tim nhỏ 
      Ngăn này  dành cho tình  mẹ  bao la 
      Ngăn  đệ  huynh _ dù  duyên chẳng  mặn  mà
      Và  góc  nọ dành  riêng cho  bầy  trẻ 

      Chút  này  chứa nghĩa  kim lan _tỉ muội 
      Đây  thâm tình  xin gửi  cho quê  hương  
      Đừng  dổi  hờn  _  tình  anh em chẳng  vương  ….
      Thương  anh lắm _ còn  lại  dành  anh  đó  ! 

      Nước  biển  đông _con nước  ròng  hay lớn 
      Lòng  biển  mênh mông _ không cạn  chân tình
      Như  bầu  trời _ ôm trăng_ sao _ mây _ gió
      Như  dòng  máu  đào _ luân chuyển  khắp  châu thân.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 12:14:49 bởi ngoncogiodua >
      #170
        lanh.ktq 26.11.2010 20:53:28 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: ngoncogiodua

        MƯA  LẠNH  CHIỀU  ĐÔNG !
         
        Mưa  rả  rích...
        Chiều  đông  _ 
        Mưa  rả  rích ,
        Nghe  u  sầu ...
        Giưã  tỉnh  mịch  hoàng  hôn
        Mưa  làm  chi...
        Cho  lạnh  giá tâm  hồn
        Cho tim  lạnh...
        Và  tình  thơ  cũng  lạnh 
        Nhóm  lên  đi ..
          Ngọn  lửa  hồng  ấm áp  ,
        Ngọn  lửa  ân tình ...
        Tan băng  giá  tim  côi !
        Tay   trong tay ...
        Phút  chốc_  hết muộn  phiền ,
        Dù  đông  tuyết...
        giấc  bình  yên  vẫn  đẹp !
         
        Chào    em ..lâu  quá  không vào  được  vntq   nên  không họa  thơ ...cỏ  vào  tặng  em bài  thơ ...Mong em  sẻ  không còn  lạnh   nửa ...hihihihihhi




        Cỏ lạnh

        Chiều đông lạnh
        gầy
        khô môi úa

        Rả rích mưa
        than
        trách một lối về


        Có điều gì
        sao
        ngơ ngác hàng mi

        Để thơ lạnh

        hồn thêm lạnh


        Chút ấm nồng
        muộn
        phiền sao hiu quạnh

        Ngọn lửa xưa
        thôi
        về vỗ
        bây giờ...


        Ngọt nỗi buồn
        và đắng
        ngọt nỗi nhớ
        mơ...

        lanh.ktq


        Chị ah, lâu quá không gặp chị, em chúc chị luôn được bình an bên những yêu thương của gia đình (Ah, thơ chị cũng đừng buồn quá nữa...)





        #171
          Trần Trung Dũng 27.11.2010 09:39:33 (permalink)
          0


          SAO ANH ....

           
          Sao anh cứ mãi ưu sầu ,
          Thuốc mờ sương khói ...len vào không gian ,
          Đêm nghe tiếng dế thở than ,
          Mưa rơi rả rích canh tàn ...ngồi đây ?

           
          Vào xem ...giường ấm _ chăn dày ,
          Chiếu hoa trải rộng ...gối này chờ ai ,
          Rủ đi bụi bặm tháng ngày ,
          Khoác vào chiếc áo tương lai nhẹ nhàng

           
          Quăng đi đóm lửa sắp tàn ,
          Thuốc khg cần hút ...mời chàng nghỉ ngơi .
          Thiên thai cỏi mộng dạo chơi ,
          Vui cùng tiên nử .,,say lời ái ân ...

           
          Giả từ trần tục tham _ sân ,
          Vỉnh biệt ái _ ố _ xa dần bến mê ...
          Giả từ chua chát _ tái tê ..
          Trần duyên lối củ ....lại về ....rạng đông .
           
          Anh trai  ơi...lâu  quá  em khg vô  vntq  được ....anh  tặng  em  những bức  tranh  đẹp  quá...em cảm  ơn anh   trai  nhiều...chúc  anh va  gd   an lành  hạnh  phúc 

           
          NCGĐ
          __________________
          HOÀI mong chỉ là ước mơ
          THƯƠNG yêu tựa áng mây mờ lãng du
           
           
           





          Thường ngày ngẫm viết vậy thôi
          Ai chẳng có lúc ngậm ngùi mưa rơi.
          Tránh sao được những đầy vơi
          Mắn may anh được thấy đời thênh thang.
          Tụng kinh niệm phật cầu an
          Gia đình hạnh phúc họ hàng yên vui.
          Thành tâm gieo hạt xanh tươi
          Một mai nảy lộc đâm chồi nở hoa.
          Nghĩa tình sau trước bao la
          Ấm nồng dâu rể thiết tha vợ chồng.
          Mọi người chung sức chung lòng
          Tương lai rạng rỡ nắng hồng ban mai.
          Ngọt bùi phòng lúc đắng cay
          Nguyện cầu thắm mãi tháng ngày cùng nhau.

          Trung Dũng
          #172
            Trần Trung Dũng 28.11.2010 07:50:40 (permalink)
            0




            Em ơi cuộc sống thường ngày
            Vui buồn cũng lắm, đắng cay cũng nhiều.
            Đớn hèn đói khổ nhà nghèo
            Tự ty mặc cảm sớm chiều lo âu.
            Ngại ngùng chẳng dám cao đầu
            Nói năng lý nhí một câu không thành.
            Nhiều người xa lánh coi khinh
            Biết làm sao được trách mình hẩm hiu.
            Bôn ba xuôi ngược chắt chiu
            Số nghèo cứ mãi liu điu kiếp nghèo.
            Nổi trôi thân phận bọt bèo
            Thả dốc lắm đến leo đèo đứt hơi.
            Giàu sang sao thấy xa xôi
            Tảo tần bươn trải nửa đời chưa xong.
            Người thong thả, kẻ long đong
            Chỉ cần vừa đủ là không lo rồi.
            Người ta biệt thự xe hơi
            Mình vài ba tấm có nơi ra vào. (nhà hai ba lầu )
            Người ta đi lại ồn ào
            Nô nô nức nức khác nào hội xuân.
            Còn mình sum họp quây quần
            Anh em con cháu họ hàng góp vui.
            Quên đi năm tháng đầy vơi
            Rộn ràng chim hót nói cười râm ran.
            Ôn nghèo kể khổ cuối năm
            Đầu xuân nhẹ bớt khó khăn cuộc đời.
            Xét cho cùng giấc mơ thôi
            Giàu nghèo phân định rõ rồi do ta.

            Trung Dũng



            #173
              HRPT 28.11.2010 17:52:27 (permalink)
              0

              ẢO_ ONLIN
               
              Thơ tình lục bát êm êm,
              Tựa nguyệt nương xua trời đêm muộn phiền ,
              Xếp từng con chử trao duyên ,
              Ý thơ thắm thiết _ ghép liền vần thương . 
               
              Đời ai _ bạc áo phong sương ,
              Đời ta _ chân sớm nhiểu nhương bụi trần ,
              Qua rồi tuổi mộng thanh xuân ,
              Còn đâu ảo vọng _nợ nần uyên ương .
               
              Thơ ai bao ý …không tường !
              Tim ai say giấc mộng thường bao nơi ,
              Hồng , đào , cúc , thọ rong chơi ,
              Mong gì một chổ chào mời hoa gai ..?*
               
              Thôi thì say mộng _ cứ say !
              Như TỪ THỨC lạc thiên thai năm nào ,
              Mơ hoa một giấc ngọt ngào ,
              Chỉ ảo se mối _ anh hào _ thuyền quyên!
               
              Quên dần quá khứ đảo điên ,
              Cùng nhau thi , họa _ vui miền bình an
               
              * Mắc cở
               
               
              Cháu  ơi....mấy  tháng  trời  vô  vnthuquan  khg được  nè ..hôm  nay vô   thấy  topic  của  cháu   cô  cỏ   chạy   vô     tặng  cháu  bài  thơ  ...cô  chúc  cháu  và  gđ   luôn  bình  an  hạnh  phúc  cháu  nhá 

              ngoncogiodua



              NHỚ NET

              Hôm nay nhớ NET quá đi
              Ta vào thơ thẫn để ghi vài vần
              Gửi tình thi hữu xa gần
              Tâm giao cùng hoạ tương thân thi trào
              Mong chờ thơ hoạ thi hào
              Nhớ từng con chữ ngọt ngào luyến thương
              Dù xa nhau mấy trùng dương
              Tình NET vẫn cứ vấn vương ý từ
              Bận gì cũng nhính chút thư
              Hoà thi Tình Net quý như người nhà

              HRPT

              @ Hi hi hi ... Cháu vui mừng gặp cô Cỏ ạ ! Nhớ cô lắm cơ !

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 17:55:15 bởi HRPT >
              #174
                ngoncogiodua 05.12.2010 19:57:02 (permalink)
                0

                 
                 
                CẢM XÚC
                 
                Trời đổ  mưa !
                Mưa không mời  mà  đến ..
                Không gian  tối  mịt  mù …
                Gió  lành  lạnh ..thoảng  qua !
                Gió  ….
                Thổi  từng  cơn
                Thổi  qua  ….
                Thổi  qua ….
                Ta  nằm  nghe   tiếng  mưa  …
                Rơi  đều  ….trên  mái  lợp  ..
                Bổng ….
                Hòa  trong tiếng  mưa …
                Từng  tiếng  ho khúc  khắc …
                Khúc  khắc ….
                Đó  là  tiếng  ho ….
                Hay tiếng  than …
                Của  một  người  bất   hạnh ..
                Mái  ấm không còn  …
                 Đau khổ  hóa cuồng  …điên .
                Sống  lang thang …
                Nhờ  lòng  nhân lối  xóm  …
                Ngày  …
                Người  cho    cơm  đở  dạ 
                Đêm …
                Bên  mái  hiên  cạnh  nhà  ,,,
                  Nơi  trú  ngụ  nương thân ..
                Nghe  chút  xót  xa 
                Nghe  chút  nhói  lòng  …
                  Len nhẹ  …
                Len nhẹ  vào   tim …
                Buồn  …
                 Vì  sao  lại  buồn  ..?
                Không hiểu  tại   sao …
                Không biết   vì  sao !
                Buồn   ..cho người  ….
                Buồn  cho ta  .,.
                Hay  buồn  vì  …
                Tiếng  mựa  đêm …
                Rả  rích  …?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 12:41:54 bởi ngoncogiodua >
                #175
                  ngoncogiodua 08.12.2010 14:31:09 (permalink)
                  0

                   
                   
                   
                  TIẾNG CHUÔNG CHÙA
                   
                   

                  Boong….Boong …Boong
                  Tiềng chuông  chùa …
                                Ngân  nga 
                  Từng  hôì chuông  ngân nga  …
                        Vang  đêù …
                                Thong thả
                  Âm  thanh  sâù vơì  vơị …
                  Cho  hôn`  mình  …chơi  vơi …
                                Chơi  vơi …
                  Ngươì  sư  nữ …
                  Ngôì   bán  dà  trước  bảo điện  trang nghiêm
                  Tay  gỏ  đêù  …gỏ  đêù
                  Tiếng  mõ  lóc  cóc  vang  vang …
                  Tiếng  trì   tụng   bổng  trầm  …
                  Hoà  theo    mõ   công phu
                  Là  tiếng  chuông …
                  Vang  vang ….buồn  thảm
                  Sư  nữ  ơi …
                  Hoa  vẫn  còn  hương ..
                  Sắc  hồng  chưa  khô  úa  ..
                  Mà  vội  chán mùi  trần
                    Sớm  xa  vòng  tục  luỵ
                  Nương nhờ   TAM  BẢO
                   Trốn  nợ trần.
                  . Đoạn  mái  tóc  huyền  nhung  ?
                  Tứ  thờì  công phu …
                  Vui  cùng  kinh  kệ  …
                  Đêm  về ..
                  Hồn  có  lang thang   ..
                  Tìm  về  thăm  quá  khứ.
                  Cho  giấc  điệp  không tròn  …
                  Mặc  vết  thương  lòng 
                  Cào  xé  ..trái  tim  non …
                  Ta  cầu  mong…
                  PHẬT  từ bi  phổ  độ 
                  Cho  tâm …
                    Tịnh  càng  thêm tịnh 
                  Làm  con  ĐỨC ĐẠI  TỪ 
                  Hồn  thanh thoát  nhẹ  nhàng
                  Xua  u  tôí  ..trầm  luân …
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 12:27:42 bởi ngoncogiodua >
                  #176
                    suongthu_99 08.12.2010 16:27:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ngoncogiodua

                    TIẾNG CHUÔNG CHÙA
                    Boong….Boong …Boong
                    Tiềng chuông  chùa …
                                  Ngân  nga 
                    Từng  hôì chuông  ngân nga  …
                          Vang  đêù …
                                  Thong thả
                    Âm  thanh  sâù vơì  vơị …
                    Cho  hôn`  mình  …chơi  vơi …
                                  Chơi  vơi …
                    Ngươì  sư  nữ …
                    Ngôì   bán  dà  trước  bảo điện  trang nghiêm
                    Tay  gỏ  đêù  …gỏ  đêù
                    Tiếng  mõ  lóc  cóc  vang  vang …
                    Tiếng  trì   tụng   bổng  trầm  …
                    Hoà  theo    mõ   công phu
                    Là  tiếng  chuông …
                    Vang  vang ….buồn  thảm
                    Sư  nữ  ơi …
                    Hoa  vẫn  còn  hương ..
                    Sắc  hồng  chưa  khô  úa  ..
                    Mà  vội  chán mùi  trần
                      Sớm  xa  vòng  tục  luỵ
                    Nương nhờ   TAM  BẢO
                     Trốn  nợ trần.
                    . Đoạn  mái  tóc  huyền  nhung  ?
                    Tứ  thờì  công phu …
                    Vui  cùng  kinh  kệ  …
                    Đêm  về ..
                    Hồn  có  lang thang   ..
                    Tìm  về  thăm  quá  khứ.
                    Cho  giấc  điệp  không tròn  …
                    Mặc  vết  thương  lòng 
                    Cào  xé  ..trái  tim  non …
                    Ta  cầu  mong…
                    PHẬT  từ bi  phổ  độ 
                    Cho  tâm …
                      Tịnh  càng  thêm tịnh 
                    Làm  con  ĐỨC ĐẠI  TỪ 
                    Hồn  thanh thoát  nhẹ  nhàng
                    Xua  u  tôí  ..trầm  luân …




                    Tiếng chuông...
                    chùa...
                    thôi thúc
                    giục...

                    Linh hồn
                    sư nữ
                    giác ngộ...
                    Không hỉ nộ ái ố

                    Xếp chân bán dà
                    miệng niệm Nam Mô
                    Phật từ bi...
                    cứu khổ

                    Phổ độ chúng sinh
                    Linh hồn
                    Sư nữ
                    quang minh sáng loà

                    Tứ thời kinh
                    tụng niệm ngân nga
                    Chuông chùa thức tỉnh
                    lòng xa cõi trần

                    Sương Thu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 19:50:10 bởi suongthu_99 >
                    #177
                      Trần Trung Dũng 09.12.2010 17:52:27 (permalink)
                      0


                      DẠO CHƠI .
                       
                      Em  nhớ  anh già  nên ghé  sang ,
                      Tặng   huynh vài   khổ...thơ   cà  tàng ,
                      Vắng  em ..anh  lại  mơ  màng .
                      Cho nên   hồng ,  cúc  ,thọ  vàng  bao  quanh...
                       
                       
                      Anh  léng  phéng...ôm  hồng  , hôn cúc
                      Tay  qườ  sang   mai   rực  sắc  vàng ,
                      Còn  em  mắc  cở  bên  đàng  ,
                      Anh  e  gai chích...lẹ  làng  tránh  xa  !
                       
                      Hic  hic  hic ...ứ  thèm   sương  nửa ..
                      Ghét  anh rùi ...đừng  có  đẩy đưa 
                      Phen   này ...kẻ  nắng  người  mưa  ,,,
                      Đường  song song   đối ..cho  vừa   lòng  anh...
                       
                      Hhihihihihihhii   chít  anh chưa ...anh già ..hôm nay buồn   qua nhà  anh  phá  chút 



                       
                      Càng già càng dẻo càng dai
                      Tình càng đằm thắm chẳng phai tí nào.
                      Cò cưa thấy vẫn ngọt ngào
                      Khối cô cao tuổi lao đao vì tình.
                      Sức tàn cũng cố dỗ dành
                      Chị em vui vẻ thì mình cũng vui.
                      Tại vì thấy cỏ xa xôi
                      Thế nên Đào ,Mận ngỏ lời đẩy đưa.
                      Ruộng hạn gặp được trời mưa
                      Đợi cỏ chỉ thấy lưa thưa đầu bờ.
                      Đói lòng ai nỡ đợi chờ
                      Cơm nguội lót dạ vài tô cố gò.
                      Cỏ về lau miệng sạch khô
                      Hết còn dấu vết khỏi lo ghen hờn.
                      Chỉ buồn đói góp no dồn
                      Bữa ăn không xuể bữa lần không ra.
                      Có trách thì trách người ta
                      Chăm cho Đào, Mận nở hoa làm gì. hì hì
                       
                      Trung Dũng
                      #178
                        ngoncogiodua 13.12.2010 16:07:11 (permalink)
                        0
                         
                        BƯỚM ĐÊM
                         
                        Thành  phố  lúc  lên đèn ...
                        Ánh sáng  tươi cười  _
                        Tỏa  màu  ...xanh_ vàng _đỏ
                        Từng  chùm  đèn chớp  .
                        ..Nhấp  nha  nhấp  nháy
                        Bọn  đèn  đường  ..rực  sáng  _ 
                        Bóng  đêm  bị  xua  tan ....
                        Đèn  sáng  rực_ trên mặt  tiền  đại  lộ ...
                        Hãy  men theo ..
                        Những  con  đường  ...
                        Đèn  không hắt  bóng  .
                        Mịt  mù ...u  tối  ...!
                        Quanh những  gốc  cây  già  ...
                        cao  vời  vợi  ..
                        Là  đất  sống  ...của  kiếp  vạc  ăn    đêm ..
                        Mưu  sinh bằng  vốn  liếng  trời  cho ...
                        Đau  khổ ...trầm  mình  _  trong  canh thâu ...lầm  lủi !!!
                         Những  gương mặt   mượn màu  son..phấn.
                        Che  dấu  đi  nếp hằn  mệt  mõi ....
                        Những  cô  bé  ..tuổi  còn  non  trẻ  ...
                        Son phấn  giúp`  trưởng  thành  ...
                        Mắt  còn  vẻ  nai tơ ..
                        Đây  những  cuộc  đời  ..từng  nếm  trãi  đắng  cay 
                        Trán  in sâu ..
                        Vết  thời  gian     nghiệt  ngã ..
                        Nhờ  phấn  son ....đánh  dày  ...che  tủi  nhục  ...
                        Da  thịt  thừa  _  vải  thiếu  ..không đủ  che  ...
                        Họ  chào  mời  ...
                        Vẫy  gọi  khách  qua  dêm ...
                        Tìm  thú  vui ...
                          Sau  men   nồng  ...say  khướt  ..
                        Tiếng  chào  hàng  _
                        Tiếng  cò  ke  trả  giá  ..
                        Bóng đêm  đồng  hành  ...
                        Chốn  chợ   tình  rộn  ràng ..bán  và  mua  ...
                        Ôi  cuộc  đời  _  nắng  sớm  chiều  mưa  !
                        Thể  xác  rã  rời  ...sau  đêm  dài  ...mua  _  bán  ..
                        Đồng  tiền   giúp   ...quên  lòng  tự  trọng 
                        Nước  mắt  cạn  dần ..
                        Sau  những  vết  thương  đau ...
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 12:22:46 bởi ngoncogiodua >
                        #179
                          ngoncogiodua 14.12.2010 16:48:25 (permalink)
                          0
                          #180
                            Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9