Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 23.12.2010 13:37:45 (permalink)
0

 
Trung Dũng
ngoncogiodua 24.12.2010 00:53:15 (permalink)
0
khucniemtu 24.12.2010 01:45:05 (permalink)
0






KHUẤT XA NỬA VỜI

Bài thơ này lại quá hay
Nửa đêm Trăng khuyết lệ cay giang đầu
Tiêu sầu ai thổi ngàn câu
Biệt li nghe thảm lòng sầu chơi vơi
Khúc buồn ai oán tơi bời
Thuyền Trăng chở nặng vạn lời về đâu
Bến sông Tương gãy nhịp cầu
Thuyền xưa khuất dấu biển sâu ngăn bờ
Chỉ còn lại nửa vần thơ
Ta chờ người đến gửi lời nhắn tin
Nửa Trăng khuất dạng biệt hình
Thiên nhiên cảnh giới lìa tình trúc mai
Để ta gánh vác đôi hài
Tình xa trăm dặm tìm hoài hổng ra
Bao người trong cõi người ta
Vì sao lại phải thơ hoà cho đau
Để rồi lỡ hứa cùng nhau
Gửi ta phải kiếm để trao lời từ
Tạ tình lỗi hẹn tương tư
Người đi để lại kẻ nhừ lòng nao
Biết tìm người ấy phương nào
Ta tìm hoài mãi không sao ra chừ
Vì sao Người bỏ ra đi
Lìa hồn thiêu xác còn gì trăm năm
Người đi lên thiên hay âm
Cho ta nhắn gửi lời thăm Ngọc Hoàng
Hay thăm Âm phủ địa đàng
Kiếp người bể khổ nhân gian thảm buồn
Ngoài trời mưa mãi mãi tuôn
Trong lòng người cũng giọt tuồn như mưa

Khúc Niệm Từ
Trần Trung Dũng 24.12.2010 13:25:55 (permalink)
0
4]



Mới ngày nào đón giáng sinh
Hôm nay đèn lại lung linh đầy trời.
Chị em ánh mắt sáng ngời
Diện quần áo đẹp xinh tươi muôn phần.
Già rồi mà cũng phân vân
Nếu còn hăng hái hết phần ai không.
Thế rồi lòng cũng nhủ lòng
Hễ duyên còn đượm sẽ cùng mận mơ
Sánh vai lục bát câu thơ
Chỉ lo mỗi Cỏ sẽ ngơ ngác buồn.
Đụng nia đá thúng dỗi hờn
Thì mình chỉ có nước chuồn cửa sau.
Một mai sóng gió lặng sâu
Bị véo dăm cái có đau cũng đành. hi hi hi

Trung Dũng
Bé Lười 24.12.2010 15:23:42 (permalink)
0

Tiếp Bài Bướm Đêm

Có trách thì trách người ta
Ít làm muốn sướng mới ra thế này.
Đêm thức trắng ngày ngủ dài
Môi son đỏ chót móng tay tím vàng.
Vốn tự có sẵn bán hàng
Chào mời chèo kéo rộn ràng cất lên.
Ánh đèn mờ tỏ lung linh
Dập dìu đưa đón mối tình một đêm.
Nửa đời hương phấn tối đen
Mà sao vẫn thấy đua chen bước vào
Thừa cay đắng, thiếu ngọt ngào
Giày vò thân xác khác nào rau dưa.
Nhọc nhằn bao cuộc mây mưa
Hoa tàn héo úa cuối mùa xót xa.
Tại sao không tỉnh ngộ ra
Dấn thân vào chốn phù hoa làm gì?
Cứ bình tâm hãy xét suy
Sẩy ra nông nỗi chung quy tại lười. (chẳng biết có đúng thế không)

Trung Dũng







Bác Trung DŨng cho BL mạo mưội góp ý kiến bài thơ này nhé.....


BƯỚM ĐÊM



Anh ơi không phải bệnh Lười
Mỗi người mỗi cảnh , nửa cười nửa than.

Một là cái loại hoang tàn
Không thương , công sức bạc vàng của cha
Ăn chơi , quen bệnh lơi là
Sa chân vào chốn "đường ma" không ngờ.

Hai là hoàn cảnh bơ vơ
Không cha không mẹ sống nhờ gì cô.
Muốn đời thoát cảnh sông hồ
Lên đường tim lối đường khô theo cùng

Tưởng đời lên chốn thiên cung
Ai dè bị xuống địa ngục trần gian.

ngoncogiodua 27.12.2010 01:14:53 (permalink)
0
Bé Lười 28.12.2010 14:27:41 (permalink)
0




CẢM XÚC

Trời đổ mưa !
Mưa không mời mà đến ..
Không gian tối mịt mù …
Gió lành lạnh ..thoảng qua !
Gió ….
Thổi từng cơn
Thổi qua ….
Thổi qua ….
Ta nằm nghe tiếng mưa …
Rơi đều ….trên mái lợp ..
Bổng ….
Hòa trong tiếng mưa …
Từng tiếng ho khúc khắc …
Khúc khắc ….
Đó là tiếng ho ….
Hay tiếng than …
Của một người bất hạnh ..
Mái ấm không còn …
Đau khổ hóa cuồng …điên .
Sống lang thang …
Nhờ lòng nhân lối xóm …
Ngày …
Người cho cơm đở dạ
Đêm …
Bên mái hiên cạnh nhà ,,,
Nơi trú ngụ nương thân ..
Nghe chút xót xa
Nghe chút nhói lòng …
Len nhẹ …
Len nhẹ vào tim …
Buồn …
Vì sao lại buồn ..?
Không hiểu tại sao …
Không biết vì sao !
Buồn ..cho người ….
Buồn cho ta .,.
Hay buồn vì …
Tiếng mựa đêm …
Rả rích …?

< Sửa đổi bởi: ngoncogiodua -- 14.12.2010 12:41:54 >

_____________________________

HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG




Những đứa trẻ mặt lem dơ đầy bụi.
Ngoài đường đời ,chúng đã ngang qua.
Những cuộc sống vượt qua cơn phong ba
Cao lớn lắm ,ngoài sức ta tưởng tượng.

Nhìn ngoài kia, biết bao cảnh bành chướng
Người bỏ dư người lượm những thứ thừa.
KHông những trong cơn mưa đêm
Mà trong cả những lúc nhộn nhịp đầy nắng.

Ta nghe
Tiếng còi in ỏi
trên đường phố xá đông ngang qua
Vẫn đâu đó tiếng ai đang oán
Đang than , và đang van nài
Ai đó cho chút gì lót dạ
Những mảnh đời nghiệt ngã.
Thật đau lòng ..va xót xa.


           Cô ơi cho Bé Lười hoà chung cùng cô nhé....Chúc cô sức khoẻ..thơ cô hay quá à !

ngoncogiodua 28.12.2010 19:56:35 (permalink)
0
 
 
 
TÌNH  YÊU  ƠI !
 
Hoa hồng ta tặng cho con ,
Tình yêu  từ  mẫu sắc son trọn  lòng ,
Cho ta gữi chút hoài mong
Gói vào quá khứ bềnh bồng trao  anh !
 
Cho ta lau lệ viền quanh ,
Đừng rơi cho mắt long lanh giọt sầu ,
Tình yêu xin hãy tươi màu
Đừng đỏ hóa bạc, thiếu câu chân thành !
 
Xin cho giấc điệp an  lành
Hồn như  sợi  khói ...mong manh  nhẹ  nhàng
Lang thang vào  chốn  suối  vàng
Thăm  anh trong giấc  mơ tàn  đêm nay !
 
Cho  ta được  ấm  vòng  tay ,
Tựa vai tâm sự những ngày tháng  qua ,
Mong chàng lau giúp  cho ta
Lệ  đau hờn  tủi _lệ nhòa  nhớ  thương!
 
Đêm trường  xin hãy  vấn  vương ,
Mặt trời xin chớ cản đường làm  chi ,
Bình minh thức sớm làm gì ,
Gà  ơi đừng gáy...im  đi  ta nhờ!
 
Tình  yêu ta  gữi vào  mơ ,
Tình  yêu ta  gữi vào  thơ  tặng  đời ,
Tình  ta  chỉ  tặng cho  người ,
Dư âm còn đọng..vạn lời yêu thương          
 
 
   
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 20:09:14 bởi ngoncogiodua >
Trần Trung Dũng 29.12.2010 13:03:58 (permalink)
0
vtglcn 29.12.2010 19:38:25 (permalink)
0





Trời ơi ! Nhìn cảnh hãi hùng
Con đây hết dám ừ cùng ai kia
Xa ra anh hãy mau dìa
Ưng anh chắc khổ mồm kia hét hoài
Trời ơi tội nghiệp lỗ tai
Tui nghe muốn điếc, người ngoài die luôn
Van anh tránh ra, Tui chuồL

Hi hi hi...Hic
Bố mẹ ơi ! Bác Dũng ơi ! Con hổng dám có chồng luôn rồi ! Lên chùa gõ mõ tụng kinh cho thanh tịnh cáo lỗ tai !

( Cô Cỏ ơi ! Cô vào xem người hàng xóm của bác Dũng la hét om sòm điếc lỗ nhỉ luôn nè ! Hu hu hu...Hic...

$$$ Ôi choa ! Càng ngày tranh thơ của bác Dũng với Cô Cỏ càng sáng và đẹp lộng lẫy mê hồn luôn nhoa ! Thích quá à ! La là la la là là la la ! Ka ka ka

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 19:40:30 bởi vtglcn >
lanh.ktq 30.12.2010 08:39:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ngoncogiodua







Gió lạnh đợi giao mùa

Em về... khát dấu chân anh
Môi khô hờ khép mong manh giọt buồn
Hoàng hôn lạnh... thấy xa hơn
Bơ vơ con gió thổi hồn đi hoang

Gót mềm, xót... phút hợp tan
Vần thơ níu... giấc lỡ làng... ngày xưa...
Ai nghe con gió trở mùa
Người con gái đợi... Anh chưa thấy về...

lanh.ktq

Chị ah, ui dạo này tranh thơ của chị "tay nghề" quá..., rất vui vì chị đã ghé thăm. Năm mới sắp sang, em chúc 2 mẹ con chị và gia đình nhiều nhiều an lành, hạnh phúc chị nhé!




Trần Trung Dũng 30.12.2010 13:54:23 (permalink)
0

tìm mồi








Đường dài bươn trải kế sinh nhai
Lạc lõng đời thường chẳng giống ai
Người ta đưa đón thêm bầu bạn
Riêng mình thui thủi mỗi sớm mai.

Chợ chiều nhặt kiếm từng củ khoai
Cọng rau héo úa sống qua ngày
Lắt lay nào khác đèn trước gió
Tăm tối không màng nghĩ tương lai.

Nhiều khi cay đắng mẹ bảo con
Tìm liều thuốc ngủ nhẹ nhàng hơn
Anh em ruột thịt rời xa hết
Nặng trĩu suy tư, nặng trĩu hờn.

Đô thành chật trội lại bon chen
Đói khổ trực chờ biết bao phen
Được cái trời thương người chịu khó
Cuộc sống vui thêm nhẹ đớn hèn.

Bái phục bạn mình, bái phục lăn
Hy sinh giành trọn cả tuổi xuân
Con ngoan hiếu nghĩa chăm học giỏi
Đời đã đổi thay đến vạn lần.

Trung Dũng


khucniemtu 30.12.2010 19:48:24 (permalink)
0




KHÚC ĐÀN TÌNH XA

Lướt nhanh
năm ngón tay mềm
Lá Thu vẫn mãi bên thềm rụng rơi

Nhạc sầu
trổi khúc chơi vơi
Ngàn năm vẫn đợi _ nhạt lơi lối về

Trăng thanh
rớt xuống tóc thề
vương sầu lên mắt _ đường về còn xa

Đêm nay
Trăng ngã _ vàng ngà
Giấc mơ vẫn thắm _ tình xa phai màu

Khúc Niệm Từ

Cô Cỏ ơi ! Hi hi hi... Hổng có ai dám uýnh cô Cỏ hết á ! Vì có chú Trung Dũng Trần oai hùng chắn ngang cửa đấy, và hơn thế nữa bọn nhóc nhí chúng cháu xúm vào cười tươi và ngọt lời thì mấy cô kia sẽ tôn Cô Cỏ lên làm chị cả hoàng hậu, còn mấy cô kia là thứ phi ạ ! Xong nhiệm vụ bảo vệ cô Cỏ cho chú Trung Dũng Trần rồi đó nha !  cháu chạy ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ Hi hi hi


Đính kèm (1)
ngoncogiodua 31.12.2010 17:13:48 (permalink)
0
khucniemtu 01.01.2011 01:02:15 (permalink)
0



Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9