Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 244 bài trong đề mục
lelong54 01.10.2009 17:37:51 (permalink)
0
Sẻ chia.....!
 
Bánh nầy xin gởi miền Trung
Nhân lòng son sắc...ăn cùng cho vui
Ai gieo bão tố dập vùi
Để ai chua xót ngậm ngùi ngác ngơ !
 
Bánh nầy xin biếu trẻ thơ
Hẹn nhau...xin chứ thôi chờ Trung Thu
Dẫu trong giông tố mịt mù
Bắc Nam nồng thắm.....xin bù xót xa !
 
Bánh nầy xin hãy ăn nha
Có da có thịt....chan hòa sẻ chia
Ăn cho khắng khít......không lìa
Dẫu chan dòng lệ đằm đìa anh em !

#61
    ngoncogiodua 02.10.2009 00:55:57 (permalink)
    0
                                     KHÓC MIỀN TRUNG
     
    Rằm tháng  tám!
    Trung  thu  đến...tết đoàn viên thân ái
    Nơi  miền trung khốn khổ với thiên tai?
    Bảo tàn ác ,bùn tuôn trào như  suối
    Hàng trăm người đi chẳng hẹn ngày  về !
     
    Ôi! thê lương...
    Một màu tang bao trùm lên quê  việt !
    Miền trung tai nàn...miền nam cũng xôn xao!
    Kiều bào  nơi hải ngoại  cũng nghẹn ngào
    Cũng dỏi mắt nhìn về chia khổ nhọc
     
    Miền trung ơi...
    Xin cho ta  gửi chút  lòng thương cảm
    Về miền trung ,ôi máu chảy ruột  mềm
    Môi miền ngoài  hở ,răng miền trong lạnh
    Chút ân tình, họa thơ khóc miền trung
     
     
     
     
    #62
      Trần Trung Dũng 02.10.2009 13:48:14 (permalink)
      0

                                          HỔNG XÈM*
       
      Hổng xèm làm chị mèo ngoan
      Hổng xèm cá rán Dủng mang làm quà
      Hổng xèm ở chung  một  nhà
      Dủng khoái ăn hiếp người ta quá chời**
       
      Làm cọp đòi bắn tiêu đời
      Làm mèo thì  Dủng nói lời iu đương
      Hổng xèm tình  củm vấn vương
      Mèo hoang trọn kiếp thoát đường trần duyên
       
        Hổng xèm nhỏ nhẻ dịu hiền,
      Hổng xèm má lún cười duyên cùng người
      Ươn,gàn,bướng bỉnh quá trời
      Dù  tiên mắc đọa ,Dũng thời hổng xương ***
       
                   Họa lại  bài thơ với Dủng cho  vui ,hổng  có ghét ngọn  cỏ xí  xọn nha.Lâu lâu cho nói ngọng  chút  chéo nha.
       
                                          *hổng xèm=không thèm
                                          ** quá chời=quá trời
                                         ***Hổng xương=không thương




      Suy Nghĩ
       
      Phải xem hai chữ không thèm
      Kẻo rồi mắc lỗi lại thêm buồn lòng.
      Con gái nói bắc là đông
      Nói trời sấm chớp là không có gì.
      Ương gàn dễ mến quá đi
      Nếu được như vậy anh thì ưng ngay.
      Chân chồn mỏi gối đó đây
      Ai ngờ châu báu ở ngay bên mình.
       
      Trung Dũng  cảm ơn ngonco đã cho D tiếng cười cuộc sống bây giờ thật hiếm. Nhất là ở Sài gòn tất bật suốt ngày gần nhà nhau mà không biết tên nhau.
      #63
        lelong54 03.10.2009 13:05:53 (permalink)
        0
        Vô tình !
         
        Vô tình.....gió nổi phong ba
        Cuốn phăng hiện thực....trẻ già lao đao
        Vô tư.....sao lại thét gào
        Dẩm lên mơ ước....nghẹn ngào bi ai
        Vô tâm......giày xéo muôn loài
        Giận ai gió chẳng đoái hoài nhân gian !
         
        Gió ơi.....thương gió vô vàn
        Bởi đâu....mà gió phụ phàng thế nhân !
         
        .....
         
        Cảm ơn ngonco....đã chia sẻ !
        #64
          ngoncogiodua 04.10.2009 03:03:04 (permalink)
          0
                                         TẠI SAO?
           
           
          Tại sao cơn gió bạo tàn?
          Hóa thành lốc xoáy phủ phàng nghiệt oan?
          Vui chơi _ nhà cửa nát tan !
          Trêu đùa _ tang tóc điêu tàn nơi nơi !
           
          Gieo chi tiếng khóc nghẹn lời !
          Làm chi bao nổi _ đất trời đảo điên !
          Nhân gian ai oán _ muộn phiền
          Vạn câu than thở nơi miền trung du...
           
          Ghét sao tháng tám mùa thu
          Bao người sống cảnh : ngục tù thiên tai ,
          Mùa thu tang tóc u hoài ,
          Mùa thu nước lủ miệt mài trào dâng!
           
          Ghét sao cơn bảo bất thần
          Đến chơi  cho chốn dương trần thảm thương
          Tặng đời lắm cảnh tai ương
          Bao người oan thác, đoạn trường ai mang...?
           
          Thành đô nhịp sống thanh nhàn
          Miền tây nhốn nháo,ngại nàng phong ba
          Miền trung tai ách đả qua
          Cấu mong hai chử an hòa ghé thăm...
           
                                        Cảm ơn bài thơ cua  anh LELONG54.Chúng  ta  hay cùng nhau chia sẻ  nổi đau  của miền trung anh LELONG nhé
          #65
            lelong54 04.10.2009 11:44:54 (permalink)
            0
            Nong nỗi....!
             
            Dịu dàng lóng lánh mênh mông
            Biển dài êm ả....tô nồng ước mơ
            Ra khơi như chẳng bến bờ
            Nước mây hòa quyện nương nhờ vào nhau !
             
            Dịu dàng sóng sánh lao xao
            Nỗi nong biển lại ba đào thét vang
            Gió mây phải tội vô vàn
            Vì đâu biển lại.....vội vàng nỗi nong....!
             
            ...........
             
            Lại cùng san sẻ  !  Cảm ơn ngonco  nhé !
            #66
              ngoncogiodua 06.10.2009 22:27:54 (permalink)
              0
                  LỜI CỦA MÙA THU
               
              Mùa thu đến _hồn thu sầu  man  mác
              Lá thay màu_ vàng úa nhẹ nhàng  rơi
              Cây khẵng khiu, trơ trọi dáng u sầu
              Buồn ủ rủ ,giữa trời chìều hiu quạnh !
               
              Tình nàng thu _dịu dàng trong lặng lẻ
              Thu thở than _ mưa lất phất lạnh lùng
              Giọng thu buồn theo lời hờn của gió
              Nghe nảo lòng trong đêm vắng cô liêu !
               
               Lối thu đi :gió hiền hòa hóa bão
              Nước bạo tàn hóa lủ lụt dâng cao
              Thu  yếu ớt với nắng vàng hanh nhẹ
              Lúc điên cuồng tàn phá chẵng nương tay!
               
              Chẳng là mùa xuân? không là đông lạnh
              Không phải hè oi...lại chính là thu?
              Gía  mà thu đừng đến chốn dương trần ,
              Cho an tịnh,đất trời vui hạnh phúc...
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 16:39:00 bởi ngoncogiodua >
              #67
                Trần Trung Dũng 07.10.2009 15:32:11 (permalink)
                0

                Trích đoạn: ngoncogiodua

                                                 KHÓC MIỀN TRUNG
                 
                Rằm tháng  tám!
                Trung  thu  đến...tết đoàn viên thân ái
                Nơi  miền trung khốn khổ với thiên tai?
                Bảo tàn ác ,bùn tuôn trào như  suối
                Hàng trăm người đi chẳng hẹn ngày  về !
                 
                Ôi! thê lương...
                Một màu tang bao trùm lên quê  việt !
                Miền trung tai nàn...miền nam cũng xôn xao!
                Kiều bào  nơi hải ngoại  cũng nghẹn ngào
                Cũng dỏi mắt nhìn về chia khổ nhọc
                 
                Miền trung ơi...
                Xin cho ta  gửi chút  lòng thương cảm
                Về miền trung ,ôi máu chảy ruột  mềm
                Môi miền ngoài  hở ,răng miền trong lạnh
                Chút ân tình, họa thơ khóc miền trung
                 
                 
                 
                 

                 
                Thương Quá Miền Trung
                 
                Khổ quá em ơi đất miền trung
                Bão lụt đi qua thật lạnh lùng
                Phố phường chợt biến thành sông suối
                Nhìn cảnh tang thương thấy xót lòng.
                 
                Nước dâng mấp mé tận mái nhà
                Đau lòng con trẻ khóc thương cha
                Vợ chồng bỗng chốc thành xa cách
                Nước mắt hòa cùng con lũ qua.
                 
                Này nhé em ơi mình chung tay
                Mì tôm, quần áo... gửi tới ngay
                Mỗi người một chút cùng chung sức
                Chia sẻ cho vơi nỗi đau này.
                 
                Trung Dũng

                #68
                  hoangthi. 07.10.2009 23:14:36 (permalink)
                  0
                  Hòang Thị repost một bài thơ gửi vào topic của ngonco....đóng góp thêm vào cảm xúc trước cảnh thie^n tai của quê hương.
                   
                  Tan Hoang !
                  (xem hình ảnh bão lũ Miền Trung và Tây Nguyên )
                   
                   
                  Sững sờ trước cảnh tan hoang.
                  Không còn đủ nỗi bàng hòang sẻ chia !
                  Phố_ cây nằm , đường _ bùn che.
                  Ngổn ngan gạch ngói , tole-bè chất lên !
                  Cây, gỗ , súc...nổi lềnh bềnh
                  ngóc đầu chen lấn , ngoi bùn lối đi.
                  Đường _ xe kẹt mấy mươi cây !
                  Đói ăn , khát uống... đứng ngồi lô nhô !
                  Xóm làng _ trời cấm ra vô !
                  Nước dâng chịu khát !_ bùn nhơ khó dùng !
                  Mấy ngày trời nhốt cấm ăn.
                  Trẻ già phờ phạc , ngóng mong xa vời !
                  Bão qua giết chết bao người.
                  Lũ về bùn cuốn nhà trôi , xóm tàn !
                  Trắng tay bao kiếp cơ hàn.
                  Cắt chia ruột thịt !_ôi ! đành thế sao?!
                  Thét gào?! _ vẫn thấy trời cao !
                  Nắm tay đấm trán _ nỗi nào thế hơn ?!!!
                   
                  Hòang Thị
                  ( 01/10/2009 )
                  #69
                    ngoncogiodua 07.10.2009 23:18:17 (permalink)
                    0
                                        DƯ ÂM....
                     
                    Cơn bão đi qua, hết kinh hoàng
                    Chỉ còn đổ nát,với ly tan !
                    DƯ ÂM _vạn tiếng thở than
                    Mất người, tiêu của ,phủ phàng miền trung !
                     
                    Nhà đâu? chỉ gạch vụn, ngổn ngang,
                    Tài  sản bao năm?chỉ hoang tàn,
                    Oán trời  tạo cảnh nghiệt oan
                    Nạn dân khốn khó , võ vàng thãm thương!
                     
                    Mới tháng trước còn vui sum họp,
                    Bây chừ quỳ mọp, chít khăn tang?
                    Thét gào...thì giọng đả khan,
                    Khóc thì nước mắt khg tràn bờ mi !
                     
                    Tội thân trẻ, trần gian mất mẹ
                    Trong quan tài,mẹ hởi có nghe?
                    Người nhìn sao mắt cay xè ,
                    Cha ôm con dại tái tê cỏi lòng!
                     
                    Mẹ mất con ,hồn xiêu, phách lạc
                    Vợ mất chồng, tóc bạc màu mây!
                    Miền trung tang tóc, đắng cay,
                    BẮC,NAM chia sẻ ,góp tay cứu nàn.
                     
                    Miếng khi đói, bằng gói khi no!
                    Kẻ chục, người trăm,chẵng so đo ,
                    Gạo, mì. quần áo mang cho
                    Thuốc men trị bệnh, cùng lo cùng làm!
                     
                    Ngưởi vận động hô hào cứu trợ
                    Còn ta ngồi than thở ,ngẩn ngơ
                    Thơ  tình viết chẵng thành thơ
                    Chỉ còn bài viết..vu vơ,xót lòng.





                                                      ĐỒNG CẢM
                     
                    Cảm ơn  TRUNG DŨNG,LÊ LONG.
                    Cảm ơn HOÀNG THỊ đôi dòng giao lưu ,
                    Cùng nhau đồng cảm phân ưu
                    Sẻ chia với cỏ sầu tư đêm này.
                    Lòng  buồn thơ  cũng   đắng cay
                    Có lòng  không của, giúp  ai  bây giờ?
                    Thôi đành  làm  mấy vần thơ...
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 23:43:08 bởi ngoncogiodua >
                    #70
                      Trần Trung Dũng 08.10.2009 10:35:40 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ngoncogiodua

                                          DƯ ÂM....
                       
                      Cơn bão đi qua, hết kinh hoàng
                      Chỉ còn đổ nát,với ly tan !
                      DƯ ÂM _vạn tiếng thở than
                      Mất người, tiêu của ,phủ phàng miền trung !
                       
                      Nhà đâu? chỉ gạch vụn, ngổn ngang,
                      Tài  sản bao năm?chỉ hoang tàn,
                      Oán trời  tạo cảnh nghiệt oan
                      Nạn dân khốn khó , võ vàng thãm thương!
                       
                      Mới tháng trước còn vui sum họp,
                      Bây chừ quỳ mọp, chít khăn tang?
                      Thét gào...thì giọng đả khan,
                      Khóc thì nước mắt khg tràn bờ mi !
                       
                      Tội thân trẻ, trần gian mất mẹ
                      Trong quan tài,mẹ hởi có nghe?
                      Người nhìn sao mắt cay xè ,
                      Cha ôm con dại tái tê cỏi lòng!
                       
                      Mẹ mất con ,hồn xiêu, phách lạc
                      Vợ mất chồng, tóc bạc màu mây!
                      Miền trung tang tóc, đắng cay,
                      BẮC,NAM chia sẻ ,góp tay cứu nàn.
                       
                      Miếng khi đói, bằng gói khi no!
                      Kẻ chục, người trăm,chẵng so đo ,
                      Gạo, mì. quần áo mang cho
                      Thuốc men trị bệnh, cùng lo cùng làm!
                       
                      Ngưởi vận động hô hào cứu trợ
                      Còn ta ngồi than thở ,ngẩn ngơ
                      Thơ  tình viết chẵng thành thơ
                      Chỉ còn bài viết..vu vơ,xót lòng.







                                                        ĐỒNG CẢM
                       
                      Cảm ơn  TRUNG DŨNG,LÊ LONG.
                      Cảm ơn HOÀNG THỊ đôi dòng giao lưu ,
                      Cùng nhau đồng cảm phân ưu
                      Sẻ chia với cỏ sầu tư đêm này.
                      Lòng  buồn thơ  cũng   đắng cay
                      Có lòng  không của, giúp  ai  bây giờ?
                      Thôi đành  làm  mấy vần thơ...
                       

                       
                      Ghé Thăm Vùng Lũ
                       
                      Dẫu có khóc, có thương nơi vùng lũ
                      Thì trời cao cũng khiến khổ dân rồi.
                      Nay về lại chẳng nhận đâu nơi cũ
                      Cảnh hoang tàn đau xót quá lệ rơi.
                       
                      Trung thu đến trẻ em nay thiếu cỗ
                      Cả biển bùn làm loang lổ khắp nơi
                      Vẫn dựng mãi chưa xong căn nhà đổ
                      Giữa tròm sao trăng vằng vặc khóc rồi.
                       
                      Trung Dũng

                       
                      #71
                        Trần Trung Dũng 08.10.2009 10:40:24 (permalink)
                        0
                                                  TRÊU ĐÙA
                         
                        Nếu LAM HỒNG là đò duyên lac bến
                        Dũng sẻ làm ngọn  gió nhẹ hiền  hoà
                        Đưa đò xuôi theo dòng chảy thời gian
                        Về bến mộng bình yên không mệt mõi
                         
                        Cố lên bạn! đưa hồng nhan tri kỷ
                        Vượt bão lòng thoát khỏi chốn nghiệt oan
                        Tình của gió hiền hoà êm dịu mãi
                        Đừng nổi giông_nhận chìm cả tình đò....
                         
                                      lúc buồn  ngọn cỏ  thích  trêu ghẹo  bạn bè ,cỏ thấy thơ  tình  của  DŨNG và bạn LAMHONG MINH họa thấy hay hay ...nên cỏ trêu  hai  ban  một chút...xí  xoá  nha ..ứ  có giận  đó...nếu  mà giận  thì.....mặt  bị  nổi mụn nhiều ..hết đẹp trai  đó nha  ihihhihihih



                         
                         Cũng Trêu Đùa
                         
                        Cỏ cứ nói cho tôi thành phải ngượng
                        Lam có rồi luôn vẫn uống rượu say
                        Tâm hồn bay lơ lửng chín tầng mây
                        Còn tôi thấp vẫn cả ngày trên đất....
                         
                        Chỉ dám sánh với cỏ kia cũng thấp
                        Thấp kiên cường dám bất chấp bão giông.
                         
                        Trung Dũng   vui thôi không giận đâu cuộc sống vẫn vậy mà
                        #72
                          ngoncogiodua 10.10.2009 16:32:27 (permalink)
                          0
                                       THẾ THÌ...
                           
                          Đừng thấy cỏ yếu mềm trông ẻo lả
                          Gío trêu đùa,nghịch ngượm thổi phong ba.
                          Nghịch mần chi? cho hồn cỏ xót xa!
                          Theo chiều gió, liu xiu không vững dáng!
                           
                          Sau cơn giông,đất trời bình yên lắm
                          Cỏ mĩm cười_ đứng dậy vẫn ngông nghênh!
                          Vẫn thách thức_ dù cỏ xanh yếu ớt
                          Chẵng chết đâu_ chớ đến để trêu đùa
                          #73
                            Trần Trung Dũng 11.10.2009 13:53:37 (permalink)
                            0
                             
                            Đừng thấy cỏ yếu mềm trông ẻo lả
                            Gío trêu đùa,nghịch ngượm thổi phong ba.
                            Nghịch mần chi? cho hồn cỏ xót xa!
                            Theo chiều gió, liu xiu không vững dáng!
                             
                            Sau cơn giông,đất trời bình yên lắm
                            Cỏ mĩm cười_ đứng dậy vẫn ngông nghênh!
                            Vẫn thách thức_ dù cỏ xanh yếu ớt
                            Chẵng chết đâu_ chớ đến để trêu đùa


                            _____________________________

                            Hoài Thương


                                          

                                                Có  qua có lại cho toại lòng nhau phải không bạn DŨNG...
                            thơ vui cho thư giản giãm bớt căng thẳng hén bạn.Không có buồn cỏ nha.



                            Gió Buổi Chiều
                             
                            Tôi muốn làm ngọn gió
                            Ve vuốt mỗi buổi chiều
                            Thầm thì vui với cỏ
                            Trong nắng vàng liêu xiêu.
                             
                            Ánh hoàng hôn buồn thiu
                            Cỏ ngẩn ngơ không gió
                            Bước chân người cô liêu
                            Bâng khuâng theo ngọn cỏ.
                             
                            Ngày xưa tôi còn nhớ
                            Dẫm phải cỏ dễ thương
                            Cỏ may vươn tay nhỏ
                            Níu chặt chân bên đường.
                             
                            Em có là ngọn cỏ
                            Ẻo lả và yếu mềm
                            Ấy vậy mà giông gió
                            Vẫn hành trình bình yên.
                             
                            Trung Dũng
                            #74
                              Lam Hồng Minh 12.10.2009 03:54:14 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ngoncogiodua

                              TRÊU ĐÙA
                              Nếu LAM HỒNG là đò duyên lac bến
                              Dũng sẻ làm ngọn gió nhẹ hiền hoà
                              Đưa đò xuôi theo dòng chảy thời gian
                              Về bến mộng bình yên không mệt mõi
                              Cố lên bạn! đưa hồng nhan tri kỷ
                              Vượt bão lòng thoát khỏi chốn nghiệt oan
                              Tình của gió hiền hoà êm dịu mãi
                              Đừng nổi giông_nhận chìm cả tình đò....


                              lúc buồn ngọn cỏ thích trêu ghẹo bạn bè ,cỏ thấy thơ tình của DŨNG và bạn LAMHONG MINH họa thấy hay hay ...nên cỏ trêu hai ban một chút...xí xoá nha ..ứ có giận đó...nếu mà giận thì.....mặt bị nổi mụn nhiều ..hết đẹp trai đó nha ihihhihihih




                              Lam và Dủng là bạn xưa cùng phố
                              Một thuở chung trường một thuở lớn lên
                              Yêu văn thơ yêu nắng gió bồng bềnh
                              Vẽ trời đất vẽ hồng bầu tâm sự !

                              Mến lời Cỏ trêu đùa vui vần chữ
                              Ba đứa mình cùng đón gió thi ngâm
                              Chén trà thơm mời Dủng-Cỏ về thăm
                              Lam ghé nữa làm quen người bạn mới


                              Cám ơn lời trêu dễ thương của Ngọn Cỏ Gió Đùa, Lam Hồng thường ghé trang thơ của bạn đọc hoài, đọc rất nhiều và rất thích, mỗi lần thấy thơ Cỏ đăng ra là mừng thầm trong lòng. Anh Dủng từ xưa giờ chê Hồng Lam đó Cỏ ơi! cho nên bạn một đời mà thơ thì lai rai thui hà.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9