Tình yêu và nỗi nhớ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 12.03.2010 13:58:00
0
                                           NẾU...LỞ  !


 
Nếu lở mai này...bỏ  cuộc chơi,
Một tấm thân côi , trốn nợ đời,
Ra  đi trong âm thầm  lặng lẽ
Hỏi LẠNH có  buồn , khóc  thương tôi?
 
Nếu lở... mai này chốn  u minh ,
Chờ  đón hồn ta xuống  diêm đình
Lớp  áo  quan sầu... vô  tri  thức ,
Trả lại dương trần...kiếp nhân sinh  !
 
Nếu  lở...làm  tằm  trả nợ dâu
Đoạn  kết chỉ  vương vấn  chữ  sầu !
Tàn  rồi trả  hết ..không tiếc  nuối,
Tang  tóc bao trùm...quên khổ  đau...
 
                Ngày  8/3  mà  ngọn  cỏ  làm  thơ  hổng  có  zdui ...gữi  vô  nhà  của  LẠNH...thông củm  cho  cỏ  nhá ...hôm nay  8/3  mà  buồn  wá  xá...làm thơ  giống  như ..trăn trối 



Nhân gian...

Nếu một mai cũng hương khói chập chờn
Trong bảng lảng của hoàng hôn về khẽ
Mắt nhớ ai..., những chiều xưa ướt nhẹ
LẠNH, sẽ buồn..., khóc lắm tấm thân côi...

Nhưng xin đừng..., chị vội nghĩ xa xôi
Trong quanh hiu đêm, dài thêm canh vắng
Ở chốn nao, trong nhân gian yên lặng
Những phận người..., vẫn quanh quẩn chị thôi

Chị hãy tin, ở cơn gió giữa đời
Vẫn thổi lên một tình khao khát sống
Dẫu chiều nao, cơn dông không biển động...?
Chốn sau cùng, sẽ một thuở ước mong...

13h20/12/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 13.03.2010 21:59:26
0

                QUA RỒI........
 
Qua  rồi ngày tám  tháng  ba
Biển  tình tỉnh  lặng , sóng  đà ngủ  ngoan
Sớm chiều  tần tảo lo toan,
Mèo mong hoá  cọp. nay  hoàn  mèo  thôi...
 
Trở  về  cái  thưở xa  xôi
Oằn  vai  gánh  cái  nợ  đời  trả  vay
Ngày  qua  , ngày lại  qua ngày
Buông xuôi  cai' gánh  đoạ  đày được  đâu?...
 
Dòng đời...bể  hoá  cồn  dâu ,
Nhân tình ấm lạnh ,màu  sầu quẩn quanh
Thời  gian vùn  vụt  trôi nhanh
Tuổi  xuân đi mất thôi đành...xót  xa..... 
  
Trường giang sao  nổi  can qua 
Thuyền tình  bé  nhỏ nay đà chìm  sâu
Duyên ai chưa vội  thắm màu
Trầu  cay héo  úa , bạc  đầu  thân vôi.
 
Đời  buồn ...đời  cứ  lặng  trôi................
 

HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 15.03.2010 21:19:29
0
Ta làm  thơ...than  thở
Thơ lạc  loài  bơ  vơ
Lời miên man thương nhớ
ý cạn dần  ước  mơ

 
ncgd
 
 
 
Đừng trách...
 
Một năm biết bấy nhiêu ngày
Chênh vênh nặng nợ đắng cay phận người
Đêm mơ, xao xác nụ cười
Trần gian vắng lặng ngược xuôi cuộc đời
 
Ngỏ lòng ngó ánh sao rơi
Nhân sinh cũng một đôi lời trả vay
Đêm qua sao chẳng sáng ngày
Hồng trần em vẫn đọa đày tấm thân...?
 
Vụt trôi..., lạc bước xa gần
Thời gian ai đợi..., thế nhân một mình
Tuổi xuân..., nợ mãi chữ tình
Xót xa thôi cũng..., phận mình lẻ loi
 
Chị ơi, cũng lẽ tình đời
Còn bao nặng nợ..., dẫu rơi lệ sầu
Ngày về úa lắm trầu cau
Thân vôi dù bạc, cũng màu duyên xưa...
 
12h45/14/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 16.03.2010 13:17:31
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                QUA RỒI........
 
Qua  rồi ngày tám  tháng  ba
Biển  tình tỉnh  lặng , sóng  đà ngủ  ngoan
Sớm chiều  tần tảo lo toan,
Mèo mong hoá  cọp. nay  hoàn  mèo  thôi...
 
Trở  về  cái  thưở xa  xôi
Oằn  vai  gánh  cái  nợ  đời  trả  vay
Ngày  qua  , ngày lại  qua ngày
Buông xuôi  cai' gánh  đoạ  đày được  đâu?...
 
Dòng đời...bể  hoá  cồn  dâu ,
Nhân tình ấm lạnh ,màu  sầu quẩn quanh
Thời  gian vùn  vụt  trôi nhanh
Tuổi  xuân đi mất thôi đành...xót  xa..... 
  
Trường giang sao  nổi  can qua 
Thuyền tình  bé  nhỏ nay đà chìm  sâu
Duyên ai chưa vội  thắm màu
Trầu  cay héo  úa , bạc  đầu  thân vôi.
 
Đời  buồn ...đời  cứ  lặng  trôi................



 
 
 
Duyên Số
 
Em đi mới nửa dốc thôi
Mà sao vội vã nói lời già nua.
Anh đây đứng bóng giữa trưa
Cũng đâu đã ngại nắng mưa cuộc đời.
Bão giông là việc của trời
Đói no là tại do người làm nên.
Ai mà chẳng muốn như tiên
Nhưng đành chấp nhận bởi duyên phận rồi.
Không mong mưa vẫn cứ rơi
Chẳng muốn lại vẫn phải cười nỗi đau
Số rằng khổ trước sướng sau
Đúng như các cụ nói câu dặn lòng.
Mai này đổi vận nắng hồng
Chồi non đua nở ước mong vẹn toàn.
Lúc ấy biệt thự cao sang
Xe hơi lộng lẫy rộn ràng đón đưa.
Cái nghèo cái khó ngày xưa
Thoảng qua như đợt gió mùa cuối đông.
 
Trung Dũng 
  
 


lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 21.03.2010 23:57:00
0
...
Trường giang sao  nổi  can qua 
Thuyền tình  bé  nhỏ nay đà chìm  sâu
Duyên ai chưa vội  thắm màu
Trầu  cay héo  úa , bạc  đầu  thân vôi.
 
Đời  buồn ...đời  cứ  lặng  trôi................


 
ngoncogiodua
 
 
 
Sẽ qua...
 
Lâu rồi chị chẳng làm thơ...
Em mong yên ấm..., một bờ bến xa
Con thơ..., yêu dấu một nhà
Vào ra tiếng mẹ, lân la khỏi buồn
 
Chị ơi..., đêm dẫu lẻ suông
Trăm năm vẫn một ngọn nguồn còn đây
Đêm qua..., sáng sẽ sang ngày
Phương xa mong chị đậm xây cuộc đời
 
Chị ơi, duyên thắm miệng cười
Con thơ bớt tủi được tươi má hồng
Dẫu buồn bởi ngóng xa trông
Cũng xin chị giữ vẹn nồng tình xưa...
 
23h50/21/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

lanh.ktq
  • Số bài : 2447
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 05.04.2010 09:36:59
0
Thanh minh, viết cho chị

 
Trăm năm biết có một ngày...
Cũng vì từ tạ... phút này... đành say
Say người, cái thuở chung tay
Mềm môi quấn gót những ngày còn nhau
 
Chớm mưa, se sắt tim sầu
Người xưa... đã có, ở đâu hỡi người...?
Tim buồn... đã thác..., lệ rơi
Chắp tay, nguyện chút... hương thời đã xa...
 
08h10/05/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 17.06.2010 22:23:49
0
                           SÂN KHẤU VỚI CUỘC ĐỜI
 
 
Tâm  chỉ  ước  mong...được lãng quên,
Thần trí thảnh  thơi...chã muộn phiền,
Aỏ hình sân khấu tham gia  diển,
Thủ trọn vai trò mụ già điên.
 
Ráng  diển cho tròn...diển  cho hay ,
Khán giả vỗ tay...mãi  cười  hoài ,
Ta thích thế nhân cười nghiêng ngã,
Sao chén u hoài...ta nhấp say ?
 
Thói đời hữu  xạ tự nhiên hương,
Thật,giã... thời  gian  sẻ  tỏ  tường
Bùn tanh nuôi dưỡng. sen vẫn mọc,
Man mác  dịu  dàng...hương vấn  vương.
 
Dẹp on lin trở lại  đời thường,
Đêm hiu quạnh. canh trường  quanh quẩn,
Ta  đối  diện...hình vui bên bóng ,
Nhoi nhói  lòng..sầu  thãm  vương vương...
 
                  NGONCOGIODUA
 
 
 
 
 
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 04.08.2010 10:10:42
0
KHUYẾT

Trăng vàng sao khuyết làm đôi,
Biển ròng một nửa , anh tôi bao đành,
Nằm kia say giấc mộng lành,
Mặc cho tiếng khóc quẩn quanh khói mờ.

Mẹ già tâm trí ngẩn ngơ,
Im lìm, câm nín thẩn thờ ngắm con,
Xác thân nguyên vẹn ,khg nhòn,
Thịt da lạnh toát , chẵng còn khí dương*.

Đệ huynh, tỉ muội đoạn trường,
Tỉ tê than oán, tâm dường kim châm,
Anh đi bỏ lại tình thâm,
Bỏ bà mẹ khóc âm thầm đành sao?...

Đời sao tựa giấc chiêm bao,
Mới vừa cất giọng mày tao cợt đùa ,
Chê em nhan sắc nửa mùa,
Hàng tồn kho ...ế ai mua , đừng hòng!

TÂY NINH ,thoả chí tang bồng ,
Giờ đây mẹ tan nát lòng vì anh,
Xứ người hồn phách mong manh,
Gửi thây chốn ấy hoá thành u linh.

Chưa vui trọn chử ba sinh,
Nợ trần chưa vướng ân tình phu thê,
Giờ đây xác đả hồi quê,
Hồn còn mệt mõi nảo nề chốn mô...?

Cháu khờ chít mảnh khăn sô,
Tiển anh về chốn hoang mồ anh ơi,
Cầu hương linh được thảnh thơi,
Suối vàng an nghĩ nghìn đời bình an...


* khí dương=dương khí
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 10:13:00 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 05.08.2010 23:47:24
0
DÒNG SÔNG LỆ.

Dòng sông lệ chứa chan đau cùng hận !
Qúa khứ sầu nhớ đến dạ bâng khuân,
Đông đi qua, thu rụng lá bao lần ,
Cây oan nghiệt lớn dần theo ngày tháng ...

Ta sợ hãi ...sợ chìm trong sông luỵ,
Thích trời xanh ru mây trắng nhẹ nhàng,
Thích bình minh _ chim líu lo cất tiếng ,
Thích hôn hoàng chầm chậm ...lặng lờ buông!

Than ôi !...

Mây xám xịt lúc trời xanh giận dỗi,
Đâu màu lam hạnh phúc của an bình ?
Chỉ còn vang tiếng thét gào , gầm. rú ,
Gío hiền hoà ,hoá bảo tố phong ba.

Chim sợ hãi rút mình sâu trong tổ ,
Giọng oanh vàng câm nín , dáng bơ vơ,
Dòng sông đau quằn quại giữa mong chờ ,
Ta chìm lĩm giữa trăm ngàn nổi nhớ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 15:02:11 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 06.08.2010 11:40:58
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

DÒNG SÔNG LỆ.

Dòng sông lệ chứa chan đau cùng hận !
Qúa khứ sầu nhớ đến dạ bâng khuân,
Đông đi qua, thu rụng lá bao lần ,
Cây oan nghiệt lớn dần theo ngày tháng ...

Ta sợ hãi ...sợ chìm trong sông luỵ,
Thích trời xanh ru mây trắng nhẹ nhảng,
Thích bình minh _ chim líu lo cất tiếng ,
Thích hôn hoàng chầm chậm ...lặng lờ buông!

Than ôi !...

Mây xám xịt lúc trời xanh giận dỗi,
Đâu màu lam hạnh phúc của an bình ?
Chỉ còn vang tiếng thét gào , gầm. rú ,
Gío hiền hoà ,hoá bảo tố phong ba.

Chim sợ hãi rút mình sâu trong tổ ,
Giọng oanh vàng câm nín , dáng bơ vơ,
Dòng sông đau quằn quại giữa mong chờ ,
Ta chìm lĩm giữa trăm ngàn nổi nhớ...


 
 
 
Gặp Lại
 
Tôi vẫn nhớ những ngày xưa thân ái
Ánh nắng vàng qua khe lá lung linh
Tiếng cười đùa dưới mái ấm thân quen
Giờ sao bỗng lặn chìm theo con sóng.
 
Chẳng lẽ hết không còn tia hy vọng
Khi mọi nơi vẫn tràn ngập sắc hoa
Tôi đã từng cũng bão tố phong ba
Cũng chìm nổi cũng xót xa đau đớn.
 
Nhìn phía trước thấy tương lai chờ đón
Chỉ ở mình can đảm chấp nhận không.
Xin đừng buồn khi cách núi ngăn sông
Cứ đi mãi sẽ có ngày đến đích.
 
Tôi chẳng giỏi với mấy lời phân tích
Bởi vì mình cũng có lúc thế thôi.
Gửi vào đây dăm ba chữ xa xôi
Cầu mưa hết ngày mai trời lại nắng.
 
Trung Dũng  Lâu không gặp thấy ngoncogiodua vẫn những dòng thơ thật buồn
TD có mấy lời chia sẻ ,có gì không phải xin đừng chấp nhé.Mong ngày mai trời thật đẹp.
 


ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 07.08.2010 00:43:28
0
NGHẸN LỜI

Lòng nghèn nghẹn ...thơ buồn áo nảo,
Người phiền lòng , thơ cũng nao nao,
Bán sầu _ cất giọng cao cao,
Sầu riêng rao bán , ai nào dám mua .

Bán sầu hơn mười mùa lá đổ,
Sầu còn hoài , đời mãi bơ vơ ,
Thôi thì hoạ mấy vần thơ,
Giúp ta xua bóng mây mờ đơn côi!

Gom góp chút dư âm kỷ niệm
Kể đời mình ...đọc để buồn thêm,
Đêm dài lặng lẻ từng đêm
Dệt hoài giấc mộng êm đềm thửơ xưa .

Mộng khác thực_ mộng sao đẹp lạ ,
Thực tại buồn vây kín tim ta,
Môi cười tươi thắm như hoa ,
Dạ sao đau buốt như là kim châm!

Thôi làm kiếp người trong trần tục ,
Niếm đủ mùi vinh. nhục cho quen ,
Dòng đời thế sự bon chen ,
Ta lùi gót ...chẵng hờn ghen muộn phiền .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 00:44:32 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 07.08.2010 21:46:13
0
HÃY LẮNG NGHE...

Các bạn của tôi ơi !
Hãy cùng tôi lắng nghe lời tình tự ,
lời của gió ...
Lời của hoa ...
Lời thầm thì của bao vì tinh tú ...


Nào
..Cùng nhau nhắm mắt ,
Nghe tiếng gió ...
Xì xào ...xì xào lùa qua luỷ tre xanh ...
Chẳng có âm thanh nào diển cảm bằng lời ...
Chỉ cảm nhận ...
Bằng LỜI con tim dang khe khẻ nhịp
Nghe chút an bình
Len lén bước vào tim...


Bạn hãy nhìn kia ...
Chú bướm xinh trai ...vung vẩy chiếc áo màu ,
Ve vãn nàng hồng đang toả hương ngan ngát ...
Chẳng có âm thanh nào...
Mà sao bọn họ hoà quyện say ân ái ? ...

Hãy ngước nhìn bầu trời !
Đêm ba mươi ....
Trăng gục chết khg còn gieo sức sống
Trời buồn lắm ,
Nên đêm bổng dài thăm thẳm,
Tinh tú thất tình...
Nàng trăng ở nơi đâu?
Chập chờn ...chập chờn...
Bọn sao hoá dại khờ
Lủ côn trùng cũng sầu ,
Rên rỉ suốt canh thâu...

Ôi...cùng hít hương hoa,
Cùng say lời tre hát...
thật là nhẹ nhàng
Thật là thư giãn
Tâm trí quên dần bao quá khứ tang thương...


< Do NCGD khg biết cách làm thơ tự do ...chỉ làm theo cảm nhận ...Mong các anh chi em xem thơ thông cảm ...cười nho nhỏ thôi nhá ..đừng cưởi to , ngọn cỏ sẻ mắc cở đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 21:52:38 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 08.08.2010 21:48:32
0
LỔI HẸN.

Sáng nay chủ nhật hồng tươi ,
Chim cao giọng hót _ đất trời hanh khô ,
Chiều nay trời giận bất ngờ !
Trút mưa tầm tả...mịt mờ nhân gian !

Hẹn nhau đi xem nhạc vàng,
Tình khúc bất tử của chàng CÔN SƠN ,
Sao giờ để bé cô đơn?
Anh đâu không thấy , chiếc phone nằm chờ ! < hic ..hic ...>

Mưa len lén góp bơ vơ ,
Giận rồi_ bé chẳng thèm chờ nửa đâu< phải không đó ? >
Ghét rồi_ mà dạ nao nao ,
Khóc rồi _nước mắt nhạt màu phấn son!...

Dế cao giọng gáy _CÓ PHONE,
Bé không bắt máy _ vẫn còn giận sao ?
Chờ anh... giọng bé nghẹn ngào ,
Ngoan nào...đừng khóc...ngoan nào ..đừng than !

Hết mưa nhất định anh sang,
Đến em_ đền nhé...nhẹ nhàng nụ hôn ,
Mơn man..môi kề môi son ,
Nhịp tim rộn rả...hết còn giận anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 21:50:35 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 08.08.2010 22:46:35
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

LỔI HẸN.

Sáng nay chủ nhật hồng tươi ,
Chim cao giọng hót _ đất trời hanh khô ,
Chiều nay trời giận bất ngờ !
Trút mưa tầm tả...mịt mờ nhân gian !

Hẹn nhau đi xem nhạc vàng,
Tình khúc bất tử của chàng CÔN SƠN ,
Sao giờ để bé cô đơn?
Anh đâu không thấy , chiếc phone nằm chờ ! < hic ..hic ...>

Mưa len lén góp bơ vơ ,
Giận rồi_ bé chẳng thèm chờ nửa đâu< phải không đó ? >
Ghét rồi_ mà dạ nao nao ,
Khóc rồi _nước mắt nhạt màu phấn son!...

Dế cao giọng gáy _CÓ PHONE,
Bé không bắt máy _ vẫn còn giận sao ?
Chờ anh... giọng bé nghẹn ngào ,
Ngoan nào...đừng khóc...ngoan nào ..đừng than !

Hết mưa nhất định anh sang,
Đến em_ đền nhé...nhẹ nhàng nụ hôn ,
Mơn man..môi kề môi son ,
Nhịp tim rộn rả...hết còn giận anh...


 
 
Vui Một Tý
 
Người ta đã ngại không sang
Thì viện ra đấy cả ngàn lý do
Hẹn thề cao giọng rõ to
Yêu nhau chẳng ngại ngăn đò cách sông.
Vậy mà mới chút bão giông
Đã vội lỡ hẹn còn trông nỗi gì.  hì hì
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 10.08.2010 19:30:24
0
NGHẸN LỜI

Lòng nghèn nghẹn ...thơ buồn áo nảo,
Người phiền lòng , thơ cũng nao nao,
Bán sầu _ cất giọng cao cao,
Sầu riêng rao bán , ai nào dám mua .

Bán sầu hơn mười mùa lá đổ,
Sầu còn hoài , đời mãi bơ vơ ,
Thôi thì hoạ mấy vần thơ,
Giúp ta xua bóng mây mờ đơn côi!

Gom góp chút dư âm kỷ niệm
Kể đời mình ...đọc để buồn thêm,
Đêm dài lặng lẻ từng đêm
Dệt hoài giấc mộng êm đềm thửơ xưa .

Mộng khác thực_ mộng sao đẹp lạ ,
Thực tại buồn vây kín tim ta,
Môi cười tươi thắm như hoa ,
Dạ sao đau buốt như là kim châm!

Thôi làm kiếp người trong trần tục ,
Niếm đủ mùi vinh. nhục cho quen ,
Dòng đời thế sự bon chen ,
Ta lùi gót ...chẵng hờn ghen muộn phiền .

Chào anh TRUNG DŨNG ,
Cũng khá lâu ..NCGD khg vô VNTQ lam thơ .Thì bây giờ ..lại xuất hiện rồi đây a ...Chúc anh chị va gd bình an _ hạnh phúc nha


Vấn Vương Còn Đó 
 
Bao năm tháng không hề gặp gỡ
Dòng sông xưa bến cũ mờ sương.
Lòng người còn đó vấn vương
Hoa thơm trong gió ngát hương nồng nàn.
Tinh mơ ngắm mây ngàn đỉnh núi
Ánh nắng hồng theo với chân quen
Niềm vui như đã cùng em
Vầng trăng ấm áp ở trên mái đầu.
Lại tiếp nối nhịp cầu chung lối
Rộng thênh thang đường mới ta đi.
Lúa xanh đang tuổi xuân thì
Nụ cười rạng rỡ từ khi em về.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 11:28:19 bởi Trần Trung Dũng >

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 10.08.2010 22:04:13
0
Vấn Vương Còn Đó

Bao năm tháng không hề gặp gỡ
Dòng sông xưa bến cũ mờ sương.
Lòng người còn đó vấn vương
Hoa thơm trong gió ngát hương nồng nàn.
Tinh mơ ngắm mây ngàn đỉnh núi
Ánh nắng hồng theo với chân quen
Niềm vui như đã cùng em
Vầng trăng ấm áp ở trên mái đầu.
Lại tiếp nối nhịp cầu chung lối
Rộng mênh mông đường mới ta đi.
Lúa xanh đang tuổi xuân thì
Nụ cười rạng rỡ từ khi em về.

Trung Dũng


Em về nón lá che nghiêng ,
Aó bà ba tím dịu hiền làm sao ,
Nhìn anh_ Ánh mắt ngọt ngào ,
Môi son tựa đoá hoa đào thắm tươi .

Qua rồi cái thưở đôi mươi ,
Sao tim vẩn rộn rả cưởi hở anh ?,
Màu thời gian có qua nhanh ,
Tình em vẫn mãi chân thành _ Anh ơi ...

hihihihihhihi ..chết anh TTD chưa ....
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 11.08.2010 09:37:50
0

Em về nón lá che nghiêng ,
Aó bà ba tím dịu hiền làm sao ,
Nhìn anh_ Ánh mắt ngọt ngào ,
Môi son tựa đoá hoa đào thắm tươi .

Qua rồi cái thưở đôi mươi ,
Sao tim vẩn rộn rả cưởi hở anh ?,
Màu thời gian có qua nhanh ,
Tình em vẫn mãi chân thành _ Anh ơi ...

hihihihihhihi ..chết anh TTD chưa ....

_____________________________

HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du


Giống Như Người Ấy
 
"Em về nón lá che nghiêng
Áo bà ba tím dịu hiền làm sao" (ngoncogiodua)
Lưng ong thắt đáy yếm đào
Vòng tay ai đã xiết vào hay chưa?
Ngắm mà anh thấy say xưa
Tuổi băm mới chớm ngỡ vừa đôi mươi.
Mặt hoa da phấn thắm tươi
Cười lòng xao xuyến giống người của anh.
 hì hì không sợ đâu
 
Trung Dũng

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 11.08.2010 22:14:19
0
"Em về nón lá che nghiêng
Áo bà ba tím dịu hiền làm sao" (ngoncogiodua)
Lưng ong thắt đáy yếm đào
Vòng tay ai đã xiết vào hay chưa?
Ngắm mà anh thấy say xưa
Tuổi băm mới chớm ngỡ vừa đôi mươi.
Mặt hoa da phấn thắm tươi
Cười lòng xao xuyến giống người của anh. <thơ TTD>

HOẠ TIẾP VẦN THƠ ...ZDÍ ZDỎM

Trên trời có đám mây xanh,
Ở dưới mây trắng_ Chung quanh mây vàng < ca dao>
Nghe lời tán tỉnh của chàng ,
Cỏ nghe xao xuyến...tim nàng bâng khuân!

Tuổi anh có phải tuổi dần?
Sơn lâm một cỏi xa gần kinh oai...
Cỏ khg phải tưổi con...nai ,
Mà là tuổi nhím _mọc gai khắp mình

Tình cỏ...như đám lục bình
Anh _ Con nước...chảy hửu hình trôi xuôi...
Thơ tình ta hoạ vui chơi ,
Gia trung nội tướng muôn đời _ HIỀN THÊ...

hihihihihi < vui nha anh TRUNG DUNG khg buồn NCGD nè>
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 13.08.2010 09:58:44
0
Trên trời có đám mây xanh,
Ở dưới mây trắng_ Chung quanh mây vàng < ca dao>
Nghe lời tán tỉnh của chàng ,
Cỏ nghe xao xuyến...tim nàng bâng khuân!

Tuổi anh có phải tuổi dần?
Sơn lâm một cỏi xa gần kinh oai...
Cỏ khg phải tưổi con...nai ,
Mà là tuổi nhím _mọc gai khắp mình

Tình cỏ...như đám lục bình
Anh _ Con nước...chảy hửu hình trôi xuôi...
Thơ tình ta hoạ vui chơi ,
Gia trung nội tướng muôn đời _ HIỀN THÊ...

hihihihihi < vui nha anh TRUNG DUNG khg buồn NCGD nè>

_____________________________



Tiếp Theo
 
Vậy là em đã không chê
Một mai ngày tốt hãy về bên nhau.
Chắc rằng thỏa nỗi khát khao
Mà mình xa cách đã bao nhiêu ngày.
Tuổi dần sức vẫn dẻo dai (u60)
Với em tuổi tuất năm hai cũng vừa.
Cho dù cái cảnh già nua
Tằng tằng cứ tốc độ rùa cũng xong.
Biết đâu qua tiết mùa đông
Cũng có con bế con bồng thăm quê.  sợ chưa
 
Trung Dũng

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 14.08.2010 22:14:08
0
LÃNG MẠN CÙNG NÀNG THU

Hôm nay!
Trời khoác chiếc áo mây trắng nhạt,
Đâu mất rồi ?
Tia nắng mặt trời rạng rở giữa không gian...
Gío từng cơn lướ t nhẹ...
Từng cơn lướt nhẹ !
Bàn tay gió dịu dàng
Nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm,
Làm cây cỏ mát lòng -
Cười nghiêng ngã đưa duyên...
Nàng thu là thế đó !
Không rạng rở
Sáng ngời như mặt của nàng xuân,
Không nhíu mặt cau mày
Như là nàng hạ,
Cũng không giá rét lạnh lùng như tình của nàng đông ...
Thu lãng mạn làm không gian dìu dịu
Làm lá xanh hoá vàng _ lìa cội khóc cành khô ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 22:22:15 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 15.08.2010 09:36:06
0
HẾT HỒN

Lời chàng nói tim tái tê ...
Nghe ôm con trẻ < mà> ủ ê muộn phiền ,
Chúng ta mây _ Nước ..hai miền ,
Gối không chung , Giường cũng riêng chổ nằm,
Làm zdì có chiện ...trăm năm ,
Con thơ cùng ẵm cùng nằm chung chăn ? < hihihihi>
Zdợ chàng biết chàng lăng nhăn ,
Bả phơ một nhát _ Hết cần đến em hihihihihiihhi
Chàng đừng iu thiếp ...buồn thêm ..

Hết hồn < mà không có sợ hihiiihihi>

ncgd


 
Hoàn Hồn
 
Em không có sợ hi hi...
Thì anh cứ tiếp bước đi đến cùng.
Chân trời góc biển vẫy vùng
Biết đâu em cũng thích cùng phu thê.
Cảnh già vẫn nón nghiêng che
Vẫn đôi má thắm chiều hè liếc ngang.
Ngắm nhìn anh những xốn xang
Con tim mách bảo có nàng năm mươi.
Thì thầm nói muốn chung đôi
Chung chăn, chung gối, chung nơi ruột mềm.
Nghe lòng xao xuyến nỗi niềm
Lửa hồng cháy đỏ con tim nồng nàn. hì hì
 
Trung Dũng


ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 17.08.2010 00:51:45
0
HỢP HAY TAN

Ông bà ngoại sớm biệt dương trần ,
Mẹ , dì côi cút _ Mất người thân,
Mẹ đi lấy chồng em thơ dại
Dì út bé ti ...khóc lạc loài !

Bồng em theo chồng ,lo dưởng nuôi ,
Thời gian trôi _ Dì đả nên người ,
Lấy chồng lập nghiệp phương xa ấy ,
Tỉ ,muội hai đàng _ ngựợc với xuôi!

Dì năm xứ BÌNH KHÁNH nổi trôi ,
Mẹ nơi CHỢ LỚN chốn đông người,
Út dì lận đận thặng trầm mãi ,
DƯƠNG MINH CHÂU buồn...lệ mãi rơi.

Kẻ bắc người đông bặt âm hao ,
Ít dịp trùng quang...nén nghẹn ngào ,
Thăm hỏi qua phone _khg tương ngộ
Vẫn nhớ thương nhiều...thương biết bao!

Chiều qua , dì về thăm chốn xưa ,
Bênh tật bủa vây, dáng già nua,
Mắt chẳng còn thần _ nhìn chua xót ,
Mẹ,dì lên viếng lúc trời mưa

Mấy chục năm trời cách biệt nhau,
Tóc huyền thửở xưa _ Nay trắng màu !
Tỉ , muội đoàn viên nhìn nhau khóc ...
Chụm ba mái đầu ... bao đớn đau !

Tương ngộ hôm này rồi chia tay ,
Kẻ còn lưu lạc chốn trần ai !
Kẻ đà mản hạn _ lìa cỏi thế !
Nhìn _ cứ nhìn nhau..khẻ thở dài...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 00:54:37 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 19.08.2010 14:50:42
0
Thơ Xạo
 
Mấy vần thơ xạo để cười
Ít nhiều được bữa vui rồi đúng không?
Thế là nay đã có chồng
Không lo sợ phải đèo bòng đa mang.
Hết luôn cái sự dở dang
Lều tranh hai trái tim vàng từ đây.
Môi hồng má thắm hây hây
Mới ngắm một chút đã xây xẩm người.
Lao đao đứng chán lại ngồi
Không rượu như đã thấy đời ngất ngây.
Tâm hồn treo ngược cành cây
Tuổi năm mươi vẫn đắm say nồng nàn.
Phen này thiếp sánh duyên chàng
Chung nồi chung bếp chung màn chung chăn.
Vai mềm gối má nóng ran
Vòng tay nóng bỏng lò than rực hồng.
Mồ hôi tuôn chảy ròng ròng
Than thân trách phận có chồng khổ ghê.
Vậy mà lại chẳng thấy chê
Hai ngày không gặp đã đe liệu hồn. (hết cựa quậy nhé hì hì)
 
Trung Dũng 

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 21.08.2010 23:40:55
0
TÌNH YÊU VÀ NỔI NHỚ.

Em vẫn chờ anh_ Em mãi chờ !
Tháng bảy gặp chàng_ Trong giấc mơ!
Anh về_ em hết bơ vơ,
Ôm nhau_ giấc mộng ảo mờ khói sương!

Đêm trăn trở _Hồn bâng khuân nhớ`!
Tim quặn đau, chờ vẫn cứ chờ!
Nương theo mây gió vật vờ ...
Mau về_ Đừng có hửng hờ anh ơi !

Bao mùa thu lá vàng rơi rụng,
Mười mấy năm_ nổi nhớ tận cùng,
Mong chàng từ cỏi mông lung,
Phu thê một thoáng tương phùng _ Trùng quang!

Tháng bảy_ Mùa vu lan đại hội,
Chốn âm tào _ xá tội vong nhân ,
Hồn anh về cỏi dương trần ,
Yêu thương thắm thiết _ Hãy gần ...đừng xa!!!

Trong tim em_ Anh là tất cả!
Dù sâm_ thương cách biệt quan hà,
Trời buồn gieo cảnh can qua,
Phu thê hai lối, cửa nhà nát tan!

Em vẫn ở trần gian khổ ải,
Tim vẫn dành...trân trọng tình ai ,
Nhớ anh tủi phận đắng cay,
Không ai thế dược tình này cho em!!!

Đau mãi đau anh nào có thấu,
Nhớ thêm buồn _Có được gì đâu,
Đêm này tháng bảy mưa ngâu,
Thơ ray rứt nhớ_Hòa màu ...xót xa!
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 22.08.2010 14:21:19
0
THẾ THÌ !

Thế thì đủa sẻ đủ đôi,
Nhà thêm cửa nửa_ lược cười với gương ,
Ghép vần hai chử: iu sương *< hi hi hi >
Trầu, cau quấn quýt _ Chiếu zường hoan ca < ha ha ha >,

Thế thì mình đả gặp ta ? < gặp chưa ? hu hu hu ..chưa >
Hai hoà lại một _ Tình xa hoá gần !
Tơ lòng thòng TỐNG hoà TẦN,
PHONG_ VÂN khắng khít ...duyên trần ...trời se < đả nghe>

Như mùa hè PHƯỢNG iu VE,
HOA MAI tháng chạp , hẹn thề NÀNG XUÂN,
Phen nì CỎ hoá ZDAI NHÂN ...< mừng wá ..noi` ngọng luôn>
Tuốt lại nhan sắc ...nhạt dần màu tươi ,

Mấy lời ...chàng biết tay tôi ,,,
QUĂNG KHĂN_ XÉ ÁO **hết đời DŨNG TRUNG

buồn ..làm thơ phá anh DỦNG < chít anh chưa ..chuẩn bị ..mà chờ quý cô nương của anh ...xữ tội nghen ...>


*yêu thương
**nâng khăn, sửa áo ...



 
 
Xạo nhiều quá cũng nhàm TD thay bằng
 
Suối róc rách ban mai.
Bình minh con chim hót
Nắng nô đùa bờ vai
Nước trong xanh dịu ngọt.
Yên bình tấm lòng ai.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 11:35:09 bởi Trần Trung Dũng >

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 26.08.2010 01:02:34
0
THÁNG BẢY _ MƯA NGÂU.

Mưa rả rích trong đêm dài , quạnh quẻ ,
Giọt mưa sầu nghe tê tái _ tái tê ,
Mỗi một năm NGƯU _ CHỨC vẹn câu thề,
Trút lệ thảm tràn về nơi nhân thế !

Mưa tí tách nghe nao lòng cô phụ ,
Thổn thức thầm …thương tiếc …tình nàng thu ,
Trăng mười sáu không soi trần tăm tối ,
Chạnh niềm riêng thơ ghi vội dăm dòng
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 30.08.2010 14:50:40
0
XIN ĐƯỢC MỘT LẦN

Xin được một lần mở rộng cửa con tim ,
Đón gió xuân lành ngập tràn niềm hạnh phúc
Xin được một lần làm loài chim tung cánh ,
Bay giữa bầu trời rạng ánh nắng ban mai.!

Xin một lần thôi_ ao ước một lần thôi
Trở lại ngày xưa _ lúc sầu chưa vương mắt,
Trái tim ngu ngơ _ lần đầu sao nhịp vội
Khi anh ngắm nhìn ... sao má đỏ hây hây !

Xin chỉ một lần ! quên hẳn chuyện đau thương,
Sống như trẻ thơ trong vòng tay từ mẩu,
Được mẹ chở che _giấc mơ hoa nồng ấm,
XIN ĐƯỢC MỘT LẦN _ mà có được gì đâu
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 31.08.2010 23:28:08
0

TRĂNG CUỐI THÁNG !

Trăng hôm nay_sao già nua mệt mỏi ,
Mỏn hơi tàn _ thoi thóp giữa trần gian ,
Đêm tăm tối _ dù vạn vì tinh tú ,
Soi trần gian …trần tăm tối mịt mù ? !

Trăng yếu ớt gượng tàn hơi toả sáng ,
Đâu hào quang rang rở lúc đương thời ?
Le lói thôi …hằng kiệt sức thật rồi ,
Nên chị gió biếng lười không trêu ghẹo !

Trăng ngây thơ_ hiền ngoan treo giá ngọc,
Thanh thoát dịu dàng hoàn hảo đêm mười lăm ,
Cắc cớ chi ? chị ghen ghét tình hằng ,
Xúi mây trắng che mờ đi ánh sáng ?

Giờ nguyệt nương lụi tàn không đẹp nửa ,
Chị giã vờ thương xót …giọng phân ưu
Cứ trêu đi _ che mờ thêm tí nửa
Cho đêm đen đùa nghịch chốn dương trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 23:34:56 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 09.09.2010 15:11:57
0
GÓT BÙN !

Gót chân ngày nao !
Màu đỏ son _đả chìm vào dỉ vảng ,
Gót chân bây giờ ,
Trong bụi trần lem luốc ,
Lấm thật rồi …
Đâu sắc thắm hồng tươi !
Bùn khắp chốn ….
Chân không giày,
Gót hồng buồn ai oán ,
Lắm nẻo lọc lừa ,
Nhiều đường gian trá !
Trong bụi cát ta bà …lê bước chậm xót xa !
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Tình yêu và nỗi nhớ - 13.09.2010 08:45:29
0



Mịt Mù
 
Nhìn về phía cuối chân trời
Mịt mờ sương phủ biết đời về đâu.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Thân già lưu lạc ôm sầu đợi ai.?
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 09:01:31 bởi Trần Trung Dũng >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 244 bài trong đề mục