Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 244 bài trong đề mục
dinhphuong 12.10.2009 19:15:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua




DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.


Đinh Phương




CHỈ LÀ...MƠ
Đời là thế,thường sống với mộng mơ
Thực là hình_mộng mơ :đây chiếc bóng
Hình niếm trãi trăm nghìn cay lẩn đắng
Bóng âm thầm chung bước, chẵng thở than!
Ôi !thế thái _ ôi !nhân tình nhợt nhạt,
Ôi dòng đời ,mãi phiêu bạt nổi trôi!
Chút mộng mơ ,gói ghém làm hành lý
Vác trên vai ảo ảnh _có vui gì!

Ngọn cỏ cảm ơn bạn DINHPHUONG đả ghé vào thăm ,tặng cho ngọn cỏ bài thơ hay ,rất mong bạn ghé vào thăm , chúc bạn an lành.



***
THỨC và TĨNH

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường

Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?

Đinh Phương


Thân chào ngoncogiodua,
Mãi hôm nay ĐP mới trở lại thăm NGONCO được đây, cám ơn NCGĐ đã để lại...tâm hồn. Chúc Bạn vui nhé và hẹn gặp lại!
Thân

ĐP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 22:35:34 bởi dinhphuong >
#76
    Trần Trung Dũng 13.10.2009 10:56:29 (permalink)
    0
                           MÂY_GIÓ & NGỌN CỎ
     
    Nếu huynh làm làn gió,
    Đùa ngọn cỏ yếu mềm,
    Nàng mây LAM HỒNG đó
    Hờn chàng quá vô tâm.
     
    Gío hảy nhẹ nhàng ru,
    Cho mây hồng say ngủ
    Nhớ ru mâythật khẻ,
    Đừng tạo cơn phong ba
     
    Mong tình đẹp thiên thu
    Mây hiền lành trìu mến
    Gío nhẹ nhàng nhân ái
    Hạnh phúc trong tầm tay.
     
    Cỏ sung sướng vẩy tay,
    Lá xanh non tinh nghịch
    Chúc chàng, nàng quấn quýt
    Hòa quyện lấy đời nhau...
     
                 Gío ui...cỏ cám ơn mây với  gió  nha...mong  là  cỏ  sẻ  có   hai người bạn chung  đường..chung  phố. chung mái  trường ..cho cỏ mần bà mai ...dùng thơ  làm  mối ...kiếm  cái  đầu...gà  nghen....hi hi hi
     



    Chiều Nhớ
     
    Chiều chiều vương đầu ngõ
    Với ngọn cỏ dịu dàng
    Vi vu theo làn gió
    Làm ai lòng xốn xang.
     
    Cỏ hãy trách giận mây
    Dỗi hờn cùng với gió
    Cả ngày nhởn nhơ bay
    Quên rồi đâu nhòm ngó.
     
    Đường thênh thang lá đỏ
    Bầu trời cao mênh mông
    Mây đứng im không gió
    Hỏi rằng có buồn không.
     
    Cỏ ngơ ngác đứng trông
    Gió đi đâu không biết
    Để cỏ đây buồn lòng
    Đợi chờ trong chiều biếc.
     
    Gió rì rào khúc hát
    Cỏ thân ái vẫy chào
    Cánh đồng xanh bát ngát
    Đón gió chiều xôn xao.
     
    Trung Dũng
    #77
      Trần Trung Dũng 13.10.2009 14:01:46 (permalink)
      0
      Gần
       
      Chiều nay về cắt cỏ
      Làm một tấm nệm êm
      Tối ngủ ngon trên đó
      Thế là được gần em. 
       
      Trung Dũng  hãi chưa?

      #78
        ngoncogiodua 13.10.2009 22:11:40 (permalink)
        0
                       Ứ  CÓ  LO !
         
        Người còn sống_ biết yêu thương, hờn oán!
        Đau lòng khi chia biệt khóc ly tan.
        Lúc mạng sống không còn trên dương thế...
        Xác nằm im...lạnh giá chỉ vô hồn !
         
        Cỏ tồn tại giữa đất trời...thanh thản
        Bám víu vào tình đất để tồn  sinh !
        Vòng tay đất luôn hiền hòa nuôi dưởng
        nương tựa người_hồn nhẹ nhõm bình yên.
         
        Không sợ bão_ không ngại ngần nắng hạ!
        Thì sợ chi chàng gió thích trêu đùa... 
        Chỉ sợ đất buồn lòng không yêu mến !
        Chia đôi đường, cho cỏ khóc đau thương!
         
        Cắt cỏ đi _làm niệm khô nằm ngủ
        Gốc cỏ còn_sự sống vẫn tồn sinh
        Lại xanh tươi_ cười mĩm lại trêu đùa...
        Lêu lêu gió _có chào thua...ngọn cỏ?
         
        Xác cỏ khô _êm ái lại vô hồn
        Cỏ bên đất, hương đời luôn ngây ngất
        Gío trêu đùa_ thử lòng mây có giận...
        Sao lúc hờn _  tình mây gió gần hơn...
         
                         Không có sợ hải đâu gió ui... mây sẻ hóa thành  đám mưa lành tưới  xuống trần gian...cỏ vẫn đâm chồi...nảy lộc <  sợ  không> 1_1  nhé
         
                      Bài thơ này ví  ox  là  mặt đất...ox  có  vui không? mây với gió một  đôi..bềnh bồng trên trời cao.cỏ thì  phải bám vào lòng đất mới có thể bình an hạnh phúc chứ...
         
         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 22:16:51 bởi ngoncogiodua >
        #79
          tay thi 14.10.2009 08:46:10 (permalink)
          0
          TÌNH MẸ
          Một bông hồng trên ngực con thắm đỏ
          Là đoá hoa con dâng tặng mẹ yêu
          Giải giầu vì con không quản sớm chiều
          Mặc mưa gió bạc sờn vai áo mẹ
          Gánh chồng con nặng oằn lưng tuổi trẻ
          Giờ thảnh thơi tóc đã ngả màu sương
          khúc khuỷu quanh co biết mấy chặng đường
          Mẹ tần tảo như thân cò lặn lội
          #80
            Trần Trung Dũng 14.10.2009 09:37:19 (permalink)
            0
                 Ứ  CÓ  LO !
             
            Người còn sống_ biết yêu thương, hờn oán!
            Đau lòng khi chia biệt khóc ly tan.
            Lúc mạng sống không còn trên dương thế...
            Xác nằm im...lạnh giá chỉ vô hồn !
             
            Cỏ tồn tại giữa đất trời...thanh thản
            Bám víu vào tình đất để tồn  sinh !
            Vòng tay đất luôn hiền hòa nuôi dưởng
            nương tựa người_hồn nhẹ nhõm bình yên.
             
            Không sợ bão_ không ngại ngần nắng hạ!
            Thì sợ chi chàng gió thích trêu đùa... 
            Chỉ sợ đất buồn lòng không yêu mến !
            Chia đôi đường, cho cỏ khóc đau thương!
             
            Cắt cỏ đi _làm niệm khô nằm ngủ
            Gốc cỏ còn_sự sống vẫn tồn sinh
            Lại xanh tươi_ cười mĩm lại trêu đùa...
            Lêu lêu gió _có chào thua...ngọn cỏ?
             
            Xác cỏ khô _êm ái lại vô hồn
            Cỏ bên đất, hương đời luôn ngây ngất
            Gío trêu đùa_ thử lòng mây có giận...
            Sao lúc hờn _  tình mây gió gần hơn...
             
                             Không có sợ hải đâu gió ui... mây sẻ hóa thành  đám mưa lành tưới  xuống trần gian...cỏ vẫn đâm chồi...nảy lộc <  sợ  không> 1_1  nhé
             
                          Bài thơ này ví  ox  là  mặt đất...ox  có  vui không? mây với gió một  đôi..bềnh bồng trên trời cao.cỏ thì  phải bám vào lòng đất mới có thể bình an hạnh phúc chứ...
             
             
             
             
             
             

            < Sửa đổi bởi: ngoncogiodua -- 13.10.2009 21:16:51 >


            _____________________________

            Hoài Thương



            Gió Về
             
            Kệ cho cỏ hiên ngang
            Gió cứ đùa cứ thổi
            Phải nằm rạp bên đàng
            Thế là thành một lối.
             
            Dù cỏ không có gọi
            Gió cũng chẳng ngại gì
            Rì rào thì thầm nói
            Khiến cỏ vui cười khì.
             
            Trời hôm nay rực nắng
            Chẳng có sợi mây nào
            Cỏ nhà mình khô trắng
            Gió nhìn buồn nôn nao.
             
            Mây ở tít nơi đâu
            Sao không về thăm cỏ?
            Gió sẽ tìm lại mau
            Để từ đây mà nhớ.
             
            Nệm cỏ thơm vừa thửa
            Cỏ không sợ,kiên cường
            Lần này mình cắt nữa
            Hết long lanh giọt sương.
             
            Chuẩn bị liềm trong tay
            Chuẩn bị cây đào gốc
            Chờ để cỏ ngủ say
            Không bị đau mà khóc.
             
            Gió nhà ai cũng bướng
            Cứ trêu cỏ cả ngày
            Ngả nghiêng khi chiều xuống
            Không rượu mà như say.
             
            Trung Dũng 
             
            #81
              ngoncogiodua 15.10.2009 04:16:23 (permalink)
              0
                              MÂY ƠI! CỨU CỎ
               
              Mây LAM HỒNG ngủ say
              Thả lõng anh chàng gió,
              Cỏ chờ mây khắc khoải,
              Lòng sao thấy ...lo lo
               
              Gío tung hoành muôn phương
              Trêu đùa cỏ không buông,
              Gío vui cười sung sướng ,
              Cỏ hết  dám xem thường!
               
              Mây ơi mau cứu cỏ
              Đừng giận dổi vu vơ,
              Để chàng gàn nhung nhớ
              Trêu đùa cỏ hổm giờ
               
              Mây thức dậy cho mau,
              Cỏ đang khóc nghẹn ngào
              Sợ gió_  cỏ úa  màu ,
              Mây lam hồng nơi đâu...?
               
              Gío cứ thích đùa dai
              Cỏ trả đủa lai rai,
              Chẵng đụng chạm đến ai
              Mong vui, xóa u hoài !
               
              Ráng mà níu anh chàng
              Làm của riêng LAM nhé
              Đừng để chàng lãng mạn
              Trêu hoài...nói chả nghe...
               
                 Mây LAM HONG ui....cúu cỏ...Gío đòi cắtđầu cỏ wài  kà *hổng chịu đâu...hu  hu hu...baaaắt đền mây đó.Nhốt gió laị giúp cỏ nhé mây  
               
                                *wài kà=hoài kìa
               
              chít  DŨNG chưa ... cỏ  cầu  cứu  với nàng  mây của  dũng rồi đó sợ chưa  hã
              #82
                Trần Trung Dũng 15.10.2009 13:54:26 (permalink)
                0
                MÂY ƠI! CỨU CỎ
                 
                Mây LAM HỒNG ngủ say
                Thả lõng anh chàng gió,
                Cỏ chờ mây khắc khoải,
                Lòng sao thấy ...lo lo
                 
                Gío tung hoành muôn phương
                Trêu đùa cỏ không buông,
                Gío vui cười sung sướng ,
                Cỏ hết  dám xem thường!
                 
                Mây ơi mau cứu cỏ
                Đừng giận dổi vu vơ,
                Để chàng gàn nhung nhớ
                Trêu đùa cỏ hổm giờ
                 
                Mây thức dậy cho mau,
                Cỏ đang khóc nghẹn ngào
                Sợ gió_  cỏ úa  màu ,
                Mây lam hồng nơi đâu...?
                 
                Gío cứ thích đùa dai
                Cỏ trả đủa lai rai,
                Chẵng đụng chạm đến ai
                Mong vui, xóa u hoài !
                 
                Ráng mà níu anh chàng
                Làm của riêng LAM nhé
                Đừng để chàng lãng mạn
                Trêu hoài...nói chả nghe...
                 
                   Mây LAM HONG ui....cúu cỏ...Gío đòi cắtđầu cỏ wài  kà *hổng chịu đâu...hu  hu hu...baaaắt đền mây đó.Nhốt gió laị giúp cỏ nhé mây  
                 
                                  *wài kà=hoài kìa
                 
                chít  DŨNG chưa ... cỏ  cầu  cứu  với nàng  mây của  dũng



                Dọa
                 
                Gió biết điểm yếu rồi
                Vì mây say rượu ngủ
                Nên thoải mái núi đồi
                Vui đùa chơi với cỏ.
                 
                Rượu ly to ly nhỏ
                Mây cứ uống lan tràn
                Xỉn say quên cả gió
                Trách sao chẳng lang thang.
                 
                Dù cỏ có hiên ngang
                Đứng nơi đầu ngọn gió
                Thì cũng phải hiền ngoan
                Để oai hùng chứng tỏ.
                 
                Kệ mây đâu không rõ
                Gió cũng chẳng kiếm tìm
                Phen này "hành hạ" cỏ
                Cho ngấm dần vào tim.
                 
                Trung Dũng  vui để cười liệu mãi có nhàm không cỏ? 3-0 nhé

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 14:00:30 bởi Trần Trung Dũng >
                #83
                  ngoncogiodua 17.10.2009 20:04:06 (permalink)
                  0
                                        CỎ ÚA .
                   
                  Thân hèn mọn, chỉ là ngọn cỏ,
                  Mặc phong ba,bão tố trêu đùa!
                  Khi vui, e lệ_ thẹn thùa,
                  Khi buồn_trách gió buông thùa, lả lơi.
                   
                  Đời bạc mệnh!trầm nhiều,thăng ít  *
                  Đường tương lai mù mịt, xa vời,
                  Làm thân cỏ _dưới chân người,
                  Thãm xanh êm ái cho đời  thêm tươi.
                   
                  Cỏ rên rỉ, khi đời cắt xén,
                  Oằn oại thân,khóc phận kém hèn,
                  Mặc đời danh lợi, bon chen,
                  Thân bạc, phận mõng bao phen dập bầm.
                   
                  Này kiếp cỏ may, níu chân người,
                  Làm thân cỏ cú , giúp cho đời!
                  Trinh nử**, gai góc nghẹn lời...
                  Đuôi gà xơ xác giữa trời hoang vu...
                   
                  Thân thảo mộc, cam thân thảo mộc
                  Kiếp phong ba_ xoáy lốc ngàn phương
                  Hửu duyên gặp gỡ bên đường
                  Trêu mây, đùa cỏ chán chường hay chưa?
                   
                  Không trách đời, dù đời lợt lạt
                  Không trách người đen bạc, đắng cay!
                  Úa vàng_ đón gió heo may
                  Giữa dòng ô trọc, tháng ngày phất phơ...
                   
                                      Cỏ cảm ơn DŨNG đã cho cỏ những nụ cười vui...Cỏ  thì  không có ý kiến! chúng ta đều là bạn...chung sở thích làm thơ zdí zdõm cho vui thôi ạ, cỏ chịu  thua  ...không zdám  múa  rìu  qua  mắt thợ nưả  đâu  à  hi hi hi 
                   
                   
                  *trầm=chìm.thăng=nổi
                  **  trinh nử=cỏ mắc cở                         
                                                                                                                                                                          
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2009 20:10:06 bởi ngoncogiodua >
                  #84
                    Trần Trung Dũng 18.10.2009 08:46:34 (permalink)
                    0
                      CỎ ÚA .
                     
                    Thân hèn mọn, chỉ là ngọn cỏ,
                    Mặc phong ba,bão tố trêu đùa!
                    Khi vui, e lệ_ thẹn thùa,
                    Khi buồn_trách gió buông thùa, lả lơi.
                     
                    Đời bạc mệnh!trầm nhiều,thăng ít  *
                    Đường tương lai mù mịt, xa vời,
                    Làm thân cỏ _dưới chân người,
                    Thãm xanh êm ái cho đời  thêm tươi.
                     
                    Cỏ rên rỉ, khi đời cắt xén,
                    Oằn oại thân,khóc phận kém hèn,
                    Mặc đời danh lợi, bon chen,
                    Thân bạc, phận mõng bao phen dập bầm.
                     
                    Này kiếp cỏ may, níu chân người,
                    Làm thân cỏ cú , giúp cho đời!
                    Trinh nử**, gai góc nghẹn lời...
                    Đuôi gà xơ xác giữa trời hoang vu...
                     
                    Thân thảo mộc, cam thân thảo mộc
                    Kiếp phong ba_ xoáy lốc ngàn phương
                    Hửu duyên gặp gỡ bên đường
                    Trêu mây, đùa cỏ chán chường hay chưa?
                     
                    Không trách đời, dù đời lợt lạt
                    Không trách người đen bạc, đắng cay!
                    Úa vàng_ đón gió heo may
                    Giữa dòng ô trọc, tháng ngày phất phơ...
                     
                                        Cỏ cảm ơn DŨNG đã cho cỏ những nụ cười vui...Cỏ  thì  không có ý kiến! chúng ta đều là bạn...chung sở thích làm thơ zdí zdõm cho vui thôi ạ, cỏ chịu  thua  ...không zdám  múa  rìu  qua  mắt thợ nưả  đâu  à  hi hi hi 
                     
                     
                    *trầm=chìm.thăng=nổi
                    **  trinh nử=cỏ mắc cở                         
                                                                                                                                                                  



                    Đố
                     
                    Cỏ đừng có đợi mây
                    Vì mây bay cao tít
                    Làm sao mà với tay
                    Gió là gần hơn hết.
                     
                    Chỉ một cơn nhẹ thôi
                    Đã động lay hồn cỏ
                    Dù ở tận chân trời
                    Không trốn đâu được gió.
                     
                    Cỏ có chạy đi đâu
                    Gió cứ mãi theo sau
                    Đố tìm nơi ẩn nấp
                    Thế là lại gần nhau.(đúng không?)
                     
                    Trung Dũng 
                    #85
                      Trần Trung Dũng 18.10.2009 13:44:22 (permalink)
                      0
                       CỎ ÚA .
                       
                      Thân hèn mọn, chỉ là ngọn cỏ,
                      Mặc phong ba,bão tố trêu đùa!
                      Khi vui, e lệ_ thẹn thùa,
                      Khi buồn_trách gió buông thùa, lả lơi.
                       
                      Đời bạc mệnh!trầm nhiều,thăng ít  *
                      Đường tương lai mù mịt, xa vời,
                      Làm thân cỏ _dưới chân người,
                      Thãm xanh êm ái cho đời  thêm tươi.
                       
                      Cỏ rên rỉ, khi đời cắt xén,
                      Oằn oại thân,khóc phận kém hèn,
                      Mặc đời danh lợi, bon chen,
                      Thân bạc, phận mõng bao phen dập bầm.
                       
                      Này kiếp cỏ may, níu chân người,
                      Làm thân cỏ cú , giúp cho đời!
                      Trinh nử**, gai góc nghẹn lời...
                      Đuôi gà xơ xác giữa trời hoang vu...
                       
                      Thân thảo mộc, cam thân thảo mộc
                      Kiếp phong ba_ xoáy lốc ngàn phương
                      Hửu duyên gặp gỡ bên đường
                      Trêu mây, đùa cỏ chán chường hay chưa?
                       
                      Không trách đời, dù đời lợt lạt
                      Không trách người đen bạc, đắng cay!
                      Úa vàng_ đón gió heo may
                      Giữa dòng ô trọc, tháng ngày phất phơ...
                       
                                          Cỏ cảm ơn DŨNG đã cho cỏ những nụ cười vui...Cỏ  thì  không có ý kiến! chúng ta đều là bạn...chung sở thích làm thơ zdí zdõm cho vui thôi ạ, cỏ chịu  thua  ...không zdám  múa  rìu  qua  mắt thợ nưả  đâu  à  hi hi hi 
                       
                       
                      *trầm=chìm.thăng=nổi
                      **  trinh nử=cỏ mắc cở                         
                                                                                                                                                                    



                      Đôi Lời Chia sẻ
                       
                      Đọc câu chữ đượm buồn rơi lệ
                      Con người ta đâu kể sang hèn.
                      Gắng công quyết trí thì nên
                      Làm sao biết được trăng đèn ai hơn.
                       
                      Sông đầy nước do nguồn của suối
                      Phượng thắm cây có buổi trưa hè.
                      Rộn vui thêm khúc nhạc ve
                      Người vui khi có bạn bè tới thăm.
                       
                      Đời sao thoát thăng trầm chìm nổi
                      Hỏi thử ai tránh khỏi đớn đau.
                      Em ơi khổ trước sướng sau
                      Số trời đã định chán sầu làm chi.
                       
                      Trung Dũng
                       
                       

                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 13:50:14 bởi Trần Trung Dũng >
                      #86
                        Lam Hồng Minh 21.10.2009 14:23:02 (permalink)
                        0

                        THẾ NHÉ!
                        Chàng chê bạn? hay chàng đang mê bạn?
                        Hổng dzám* đâu_cỏ hổng thích chen vào,
                        Chuyện hai người _ tình nồng ấm biết bao,
                        Thêm một kẻ, lọt vào_ ôi phiền phức!
                        Hai người thôi_ thầm thì mí **nhau thôi
                        Tình đồng hương_ chung mái trường, con phố,
                        Chung mơ ước từ cái thời áo trắng,
                        Mong hai người_ chung bước đến tương lai !
                        Hân hạnh gọi quý nương là thi hữu,
                        Cỏ mĩm cười, vui sướng được làm quen,
                        Mong góp vào_dăm bài thơ dí dõm
                        Tâm hân hoan_ lấn át chuyện ưu phiền


                        Rất vui, khi có thêm một bạn gái vào kết bạn với cỏ...Ai bảo hai anh chi mần thơ tình tứ wá xá mần chi...cho cỏ nhìn vô, rồi cỏ nghịch , làm thơ trêu ghẹo...hi hi hi ,mong được đón bạn gái dể mến vào nhà của cỏ nha
                        *dzám=dám
                        **mí=với


                        Bài thơ trêu bạn của Cỏ rất dễ thương. Rất vui khi thấy Cỏ đến thăm Lam.

                        Nhưng Mà...

                        Chỉ là một chút hương thơ
                        Hồng Minh tô vẽ bơ phờ cho vui
                        Đời nhau còn lắm ngược xuôi
                        Điểm trang cuộc sống những lời mộng mơ

                        Thơ có khi cũng bâng quơ
                        Mời Cỏ mạnh dạn ghép mơ đi nào
                        Thơ thôi chẳng có làm sao
                        Không phiền phức chỉ trăng sao thôi hà

                        Nắm tay kết bạn gần xa...

                        Lam Hồng Minh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 14:28:53 bởi Lam Hồng Minh >
                        #87
                          ngoncogiodua 22.10.2009 21:51:40 (permalink)
                          0
                                              TÌNH MẸ
                          Một bông hồng trên ngực con thắm đỏ
                          Là đoá hoa con dâng tặng mẹ yêu
                          Giải giầu vì con không quản sớm chiều
                          Mặc mưa gió bạc sờn vai áo mẹ
                          Gánh chồng con nặng oằn lưng tuổi trẻ
                          Giờ thảnh thơi tóc đã ngả màu sương
                          khúc khuỷu quanh co biết mấy chặng đường
                          Mẹ tần tảo như thân cò lặn lội







                                                 THÂN CÒ!

                          Mẹ tẩn tảo như thân cò lặn lội *
                          Không nhuộm màu,sao tóc hóa bạc phơ?
                          Mệt  hay chưa?_ sao cứ mãi mong chờ?
                          Cánh cò lạc _ không quay về tổ ấm...

                          Con bây giờ cũng thân cò lặn lội!
                          Cũng tảo tần như mẹ thưở xưa thôi !
                          Trời định sẵn_ nước mắt chỉ chảy xuôi.
                          Xin mẹ hiểu_ tha dùm con bất hiếu!...

                                   TÂY THI  ơi...cỏ cám ơn bạn ghé vào tặng cỏ bài thơ về mẹ..cỏ tìm  không ra topic của TTnên cỏ đành gữi bài thơ này tặng  bạn trong nhà của cỏ nha  ....mong bạn vào thăm cỏ nhé..

                                           * Thơ  của bạn  TT
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 21:54:18 bởi ngoncogiodua >
                          #88
                            dinhphuong 22.10.2009 21:54:28 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: ngoncogiodua

                            Anh Nợ Em
                             
                             
                            Anh nợ em !_nợ nhiều lắm biết không !
                            Anh nợ em, nỗi sầu cao chất ngất
                            Anh nợ em, một tình yêu chân thật
                            Nợ con mình, hai tiếng gọi "ba ơi".!
                             
                            Gánh nợ tình anh để lại cho em
                            Đây bàn thờ thoang thoảng mùi hương khói
                            Khăn tang đốt từ lâu không chờ đợi
                            Sao lòng này tang tóc mãi vây quanh.!
                             
                            Cũng có lúc bon chen tìm duyên mới
                            Chẳng có người, thay thế được anh đâu !
                            Em muốn quên, quên hẳn anh trọn đời
                            Cho tim nhỏ đêm dài không thổn thức.
                             
                            Đã nhiều năm, nhiều năm đã trôi qua
                            Tiếng ba ơi... con mình quên cách gọi !
                            Lời âu yếm em nghe xa vời vợi
                            Lúc đêm về, hoang vắng một vòng tay.
                             
                            Bờ môi khô không còn mềm mại nửa
                            Khúc tri âm đàn mãi chỉ thêm thừa
                            Anh là anh, không ai thay thế được
                            Nên đường trần lạc lõng mãi _buồn chưa...!
                             
                             
                             
                             



                            CHƯA ĐỦ

                            Anh sợ không dám nói điều muốn nói
                            Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
                            Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
                            Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

                            Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.

                            Đinh Phương


                            Chúc Ngọn Cỏ vẫn lay bay trong gió... cuối tuần! Hì...Hì...!
                            Mến
                            ĐP
                            #89
                              ngoncogiodua 31.10.2009 21:50:58 (permalink)
                              0

                              CHƯA ĐỦ

                              Anh sợ không dám nói điều muốn nói
                              Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
                              Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
                              Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

                              Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.

                              Đinh Phương





                                              ĐỦ CHƯA?
                               
                              Không biết làm sao...tính thiếu thừa !
                              Chân tình đong đếm được hay chưa?
                              Đong hoài, đếm mãi...bao ngày tháng ,
                              Tình vẫn vô hình trong gió mưa!
                               
                              Loay hoay,trăn trở đả bao mùa
                              Dám nào vọng tưởng chữ hơn thua ! 
                              Gối rơm cam phận,thân rơm gối ,
                              Aỏ mộng làm chi?_thêm thẹn thùa.
                               
                              Phận cỏ mọn đành lòng cỏ mọn,
                              Vói quá tay_hụt hẫng ,héo mòn  !
                              Bọt bèo một kíếp ! đành một kiếp ,
                              Tính mãi thiếu hoài...còn tính chi?
                               
                              Bao nhiêu cũng không hề thấy đủ
                              Nên buồn _buồn mãi...buồn thiên thu!
                              Con tim bé tẹo nào vô cảm,
                              Sao lảnh chung thân_chốn ngục tù...!
                               
                              Cảm ơn  ĐINH PHƯƠNG  đả tặng cỏ bài thơ chưa đủ... cỏ xin mượn lại tựa bài  thơ hoán đổi...họa lại cái  ý  thơ  của  ĐP...chúc bạn hạnh phúc mãi  dư thừa chứ  không có thiếu  như cỏ
                               
                               
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9