Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 244 bài trong đề mục
ngoncogiodua 01.11.2009 20:26:40 (permalink)
0

CHUYỆN BA NGƯỜI
 
Một người...đi với một người...
Một người đi với nụ cười hắt hiu...
Hai người vui biết` bao nhiêu...
Một người lặng lẽ... buồn thiu đứng nhìn 
 
              "bài hát chuyện ba người"
 
Đứng nơi cuối phố một mình,
Nhìn hai người họ ân tình thắm trao
Cớ sao nghe chút nghẹn ngào
Chút cô đơn..,lén luồn vào con tim.
 
Biển lòng ngỡ đã lặng im,
Ai đem giông tố nhấn chìm đò duyên ,
Lênh đênh chút phận thuyền quyên ,
Chìm sâu đáy nước thệ nguyền vỡ tan!
 
Nghe như đau xé tâm can,
Tim dường quặn thắt ,dở dang thật rồi!
Đường trần _lê gót đơn côi,
Hành trang nặng bước giữa trời quạnh hiu....
 
 
 
#91
    Trần Trung Dũng 03.11.2009 13:16:20 (permalink)
    0
    Chúc Vui Lên
     
    Gió ơi gió hãy động lay hồn cỏ
    Màn sương buông từng giọt nhớ long lanh.
    Cho lòng em sáng mãi ánh trăng thanh
    Và xuân đến đón gió lành cuối phố.
     
    Vui mừng với những đóa hoa hồng nở
    Được vô tư như em nhỏ ngây thơ.
    Được nôn nao bên cảm giác đợi chờ
    Rồi ngày mới  như giấc mơ toại nguyện.
     
    Trung Dũng
    #92
      dinhphuong 05.11.2009 00:56:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ngoncogiodua



      CHƯA ĐỦ

      Anh sợ không dám nói điều muốn nói
      Sợ em khổ khi đã nói lời yêu
      Vì yêu rồi, thêm nữa, yêu chưa đủ
      Và tình yêu chẳng thể đủ bao giờ…

      Nên đã yêu nhưng anh thiếu đủ điều.

      Đinh Phương


      ĐỦ CHƯA?
      Không biết làm sao...tính thiếu thừa !
      Chân tình đong đếm được hay chưa?
      Đong hoài, đếm mãi...bao ngày tháng ,
      Tình vẫn vô hình trong gió mưa!

      Loay hoay,trăn trở đả bao mùa
      Dám nào vọng tưởng chữ hơn thua !
      Gối rơm cam phận,thân rơm gối ,
      Aỏ mộng làm chi?_thêm thẹn thùa.

      Phận cỏ mọn đành lòng cỏ mọn,
      Vói quá tay_hụt hẫng ,héo mòn  !
      Bọt bèo một kíếp ! đành một kiếp
      Tính mãi thiếu hoài...còn tính chi?

      Bao nhiêu cũng không hề thấy đủ
      Nên buồn _buồn mãi...buồn thiên thu!
      Con tim bé tẹo nào vô cảm,
      Sao lảnh chung thân_chốn ngục tù...!

      Cảm ơn  ĐINH PHƯƠNG  đả tặng cỏ bài thơ chưa đủ... cỏ xin mượn lại tựa bài  thơ hoán đổi...họa lại cái  ý  thơ  của  ĐP...chúc bạn hạnh phúc mãi  dư thừa chứ  không có thiếu  như cỏ



      CÓ NGHĨA GÌ ?!


      Mộng ước này đây có nghiã gì

      Khi tình ẩn hiện giữa si mê

      Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

      Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


      Đinh Phương

      "Thấy thế chứ không phải thế" phảo không ngoncogiodua? Vui lên nhé và hẹn gặp lại
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 01:19:33 bởi dinhphuong >
      #93
        ngoncogiodua 06.11.2009 22:06:06 (permalink)
        0
        TỰ RĂN !
         
        Bàn tay như  một cội _chia năm cành,
        Này ngắn kia dài,ngón này nhìn thanh mảnh,
        Trên cũng thịt _ dưới thì cũng thịt,
        Chung cội nguồn, này chị , kia đệ ,huynh !
         
        Tay cắt tay bao nở !
        Ruột cắt ruột bao đành!...
        Đừng_ đừng làm cho CHÂN TÂM CUỒNG NỘ !
        Gío hiền hoà _hoá bão tố phong ba !
         
        Hãy ngủ yên đi _ hãy chết hẳn đi !
        Cái tôi trong ta _ thói tự ti, mặc cãm
        Chết đi! đừng tranh nhau sống lại.
        Cho tâm ta dịu hiền _như bóng nguyệt đêm mười lăm !
         
        Đừng nổi lên ngọn lửa sân hiếu thắng
        Dập tắt cho mau lòng oán hận nhân tình!
        Đời vẫn đẹp, và  người người vẫn đẹp
        Có  lẻ tại lòng ta ích kỷ nhõ nhen !
         
        Ta oán thân _ khóc than nhìn thê thảm
        Mãi ngước nhìn lên _ lòng  ai oán ngậm ngùi!
        Nhưng khi ta cúi đầu nhìn xuống thấp
        Than ôi ! ta vẫn còn đầy ắp những niềm vui
         
        Ta  vẫn còn đây _chút ước vọng tương lai,
        Vẫn còn  đây chút hoài thương kỷ niệm
        Vẫn còn  bên ta những vòng tay thân ái
        May mắn trên đời _ chưa hoá bóng u linh !
         
        Thì  hãy nghẹn ngào đi
        Thì hãy đau lòng _ tỉ tê khóc mãi đi 
        Ít ra  _ biết đây là  thế gian trần tục  
        Cho lệ cứ xuôi nguồn ..giấc ngủ cứ đi hoang !
         
        Ta đọc lại những dòng thơ  ngây ngô
        Lau nước mắt, khẽ mĩm cười lặng lẻ
        Cứ thế nhé !bon chen cùng  cuộc sống
        Chớ buông bỏ cuôc đời _ HÃY NHỚ  biết hay không...!
         



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 22:26:31 bởi ngoncogiodua >
        #94
          ngoncogiodua 08.11.2009 20:26:20 (permalink)
          0

          THOÁNG BUỒN...
           
          Anh đem cái nhớ cái thương,
          Trao thêm một chút đoạn trường làm duyên!
          Âm ti, thế tục _ đôi miền ,
          Làm sao phu phụ phỉ nguyền ba sinh...?
           
          Thương anh trong cỏi vô hình
          Hồn hoang lạnh lẻo, một mình cô đơn.
          Ta còn hạnh phúc bên con
          Thương anh chốn ấy héo hon u sầu !
           
          Thời gian sao mãi trôi mau ,
          Tình anh sao mãi đậm sâu không nhoà !
          Con tim đôi lúc mù loà,
          Mộng mơ cuộc sống an hoà bình an.
           
          Mộng nhiều nên lắm trái oan
          Trái sầu chín rộ , níếm càng thêm đau!
          Niếm rồi giờ biết làm  sao?
          Nhả ra không nở, nuốt vào :đắng cay!
           
          Mịt mù vọng hướng tương lai,
          Tương lai mù mịt, trần ai lạc loài
          Năm năm. tháng tháng ,ngày ngày,
          Đường trần lê gót, miệt mài... mãi đi.
           
          Đời buồn đời có vui chi...?



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 20:27:50 bởi ngoncogiodua >
          #95
            Trần Trung Dũng 09.11.2009 07:48:38 (permalink)
            0
            GIÓ ĐÙA NGỌN CỎ
             
            Gío nhìn cỏ úa  u sầu
            Nên gió bay đến ví  dầu hời  ru
            Hốn thơ bay giữa trời thu
            Gíúp cỏ thoát chốn  ngục tù ưu tư
             
            Tình huynh đầm ấm hiền từ
            Trời khô huynh kéo mây mù về  đây
            Cho mưa rơi xuống trần ai
            Cho cỏ nhẹ nhõm ngủ  say yên bình...
             
            Cãm  ơn huynh  TTD  nhiều ...mong cỏ  sẻ  có  một  người  anh là ngọn gió  hiền  từ  nhá  anh  DŨNG < không có  hoá   bão  tố  đây nhé  huynh  >
             




            Cuối Chiều Góp Vui
             
            Chẳng biết có giúp được không
            Nhưng anh luôn vẫn chỉ mong em cười.
            Hoa sim nở tím lưng đồi
            Sẻ chia chân bước nhịp đời lẻ loi.
            Hạ tuần trăng khuyết đơn côi
            Cuối chiều em có bồi hồi nhớ ai?
            Hoàng hôn tím nỗi nguôi ngoai
            Tóc em trong gió bóng dài như mây.
            Đường xa mỏi cánh chim bay
            Làm sao tay nắm được tay bây giờ.
            Gió êm nước chảy lững lờ
            Thuyền thơ chở nặng đợi chờ bến xưa.
            Về đi kẻo lỡ trời mưa
            Anh không đến kịp đón đưa lại buồn.
             
            Trung Dũng

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 17:50:08 bởi Trần Trung Dũng >
            #96
              ngoncogiodua 13.11.2009 20:44:26 (permalink)
              0


              TIẾNG LÒNG
               
              Ai đem khúc PHƯỢNG CẦU HOÀNG,
              Mà than thở giữa canh tàn cô miên ?
              Đàn chi điệu KHÓC HOÀNG THIÊN 
              Thãm thương nhân_ loại hoạ liền với tai...
               
              Còn đây cái giọng NAM AI
              Như than trách ,giữa canh dài thê lương
              Buông lơi nhịp VĂN THIÊN TƯỜNG
              Bổng trầm dây oán...đêm trường thở than
               
              SÁU LẦU : DẠ CỔ HOÀI LANG,
              Dầu hao, bấc lụn ,mong chàng hồi hương. 
              NẶNG TÌNH XƯA...thương mãi thương
              NAM XUÂN  réo  rắt :hà phương  mau về 
               
              Lời MẪU TẦM TỬ...nảo nề
              SƯƠNG CHIỀU...man  mác trời  quê thanh bình
              TỨ ĐẠI OÁN...tũi phận mình
              Dây chùn, phím mất...ân tình vỡ tan...
               

               
               
               
              #97
                dinhphuong 13.11.2009 21:37:00 (permalink)
                0
                Trích đoạn:dinhphuong

                CÓ NGHĨA GÌ ?!


                Mộng ước này đây có nghiã gì

                Khi tình ẩn hiện giữa si mê

                Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

                Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


                Đinh Phương
                __________________________

                Trích đoạn: ngoncogiodua



                HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

                Mơ làm TỪ THỨC lạc non tiên
                Hanh phúc trăm năm chẵng muộn phiền
                Sao còn vương vấn trần miền !
                Trở về cỏi tục đảo điên làm gì ?

                Bừng tỉnh mộng, tiên nào đâu thấy
                Chỉ mình ai canh vắng đắng cay
                Tiên nào ghé chốn trần ai?
                Nên tình TỪ THỨC đêm nay...ảo hình..

                ĐP ơi...cỏ hoạ lại bài thơ..không hay ĐP thông củm nha....chúc bạn và gđ an lành hạnh phúc nha




                _________________________________



                ***
                quên lãng

                thảo mộc âm thầm trút lá thu mình vào trong thân

                chim muông lần lượt rủ nhau về tổ tìm hơi ấm

                còn lại mình ta leo từng con dốc ngã xa gần

                theo từng cánh tuyết lang thang giữa mùa đông gió bấc

                sục sạo bới tìm nhân ngãi nổi chìm ở thế trần

                mê mải quên lãng đời người nhất nhật độ trăm năm


                Đinh Phương


                Ngoncogiodua ơi! ai mà chẳng thích Hồn Bướm Mơ Tiên?! Chúc Bạn cuối tuần vui vẻ!

                #98
                  dinhphuong 11.12.2009 23:36:13 (permalink)
                  0
                  ***

                  TIN SÁNG 2009

                  (Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

                  Một vì sao sáng chiếu lung linh
                  Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
                  Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
                  Vui con nước Việt được ơn lành.

                  Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
                  Chúc mọi người vui hưởng thái bình
                  Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
                  Chúc người trí thức rộng tâm tình.

                  Đinh Phương

                  #99
                    ngoncogiodua 15.01.2010 22:32:45 (permalink)
                    0
                    THẦM THÌ VỚI ANH.

                    Trong nổi nhớ_ mơ hồ ta khẻ gọi,
                    Giọng thầm thì_nhớ anh quá anh ơi,
                    Cắn nhẹ môi! nuốt ngược vào tâm khãm,
                    Sợ gió nghe...mách lẻo vơí mây trời !

                    Nhớ thật nhiều, không đong,đo cho được,
                    Như nước biển đông_ hết lớn lại ròng,
                    Nước luân lưu theo trăm sông, nghìn suối,
                    Cũng quay về...đoàn tụ cội nguồn thôi!

                    Em như nước_ hờn giận lớn rồi ròng,
                    Nhưng tình nước ...mênh mông không hề cạn,
                    Anh trong lòng em,không hề phai nhạt
                    Như máu ngàn đời_ trong huyết quản nuôi thân!

                    Làm tính cộng_cộng niềm thương , nổi nhớ
                    Làm tính trừ_ trừ bớt giận cùng hờn
                    Nhân tình em _ gấp đôi lần anh nhé
                    Không chia phần_ anh là của em thôi...

                    Anh bảo rằng:tính em sao ích kỷ,
                    Cứ bắt anh chung thủy với mình em,
                    '' Anh là gió vô hình... ai nhốt được
                    Khéo than van_ em ức...khóc bây giờ!!!
                    Trần Trung Dũng 29.01.2010 08:48:51 (permalink)
                    0
                    Nghe Gió
                     
                    Chỉ buồn lâu lắm vắng em
                    Vậy là anh thiếu bạn quen nữa rồi.
                    Chiều buông nhìn lá thu rơi
                    Lắng nghe xem gió nói lời gì không.
                    Thả hồn theo sóng dòng sông
                    Rì rào bờ cát nắng hồng treo nghiêng.
                    Bâng khuâng gió vẫn lặng im
                    Tiếng đêm một bóng trăng in mỗi mình.
                     
                    Trung Dũng 
                     
                    ngoncogiodua 04.02.2010 01:09:49 (permalink)
                    0
                                                   MÙA XUÂN TRỐN NƠI ĐÂU?
                     
                     
                    Đông đã  tàn, gió bấc không còn nửa,
                    Xuân nơi nao`? nàng  đã đến đây chưa?
                    Nàng chỉ đến _vui  cùng trời và đất !
                    bò mặc ta thương nhớ đã bao mùa!
                     
                    Tim nhỏ bé chỉ đón nắng hanh vàng
                    Thu ủ rủ nhẹ nhàng len lén bước!
                    Đông lạnh giá thổi từng cơn gió ngược
                    Tê tái sầu trong rét mướt hoàng  hôn!
                     
                    XUÂN ƠI...
                    Xuân bỏ ta _rong chơi  biến biệt mãi
                    Rượu đắng cay _ta nhâp' chén  đoạ đày
                    Bao giờ  xuân dang vòng  tay thân ái?
                    Len vào hồn...ta  chút nắng ban mai?
                     
                    Ta  cứ  chờ...ròng  rã mười hai năm
                    Mong cây khô,nẩy lộc xanh lá thắm
                    Xuân đừng trốn _ mau về cùng ta  nhé
                    Cho mắt già bừng  tia sáng tuơng lai...
                     
                    Trần Trung Dũng 06.02.2010 16:02:31 (permalink)
                    0

                                                      CUÔC SỐNG THƯỜNG NGÀY
                     

                    Mãi chạy theo miếng cơm_ manh áo
                    Thơ rong chơi , ở chốn  xa nào?
                    VIET NAM THƯ QUÁN không vào ,
                    Tháng ngày xuôi ngươc, quơ quào vi`con.
                     
                    Quẵng nàng thơ nằm im trong xó,
                    Không chạnh lòng, cũng chẵng so đo
                    Ngại thân con trẻ ốm o
                    Tim`phuơng sinh kế...không lo thi từ...
                     
                    Nào quên bạn hoạ thơ TRUNG DŨNG,
                    Dù chúng ta  bình thuỷ tương phùng!
                    Cỏ quên tâm sự nảo nùng,
                    Vui  đùa xướng hoạ ta  cùng làm  thơ...
                     
                     
                    Hi hi  hi ..anh  TTD  khoẻ  không?  ngọn cỏ chúc  anh chị  và  các cháu tân  xuân hạnh phúc   vạn  sự  an khang    nha
                     
                     




                    Vui Buồn San Sẻ
                     
                    Chỉ là bớt chút thời gian
                    Ghé vườn xuân thắm hoa Lan hoa Đào.
                    Sẻ chia hương vị ngọt ngào
                    Vui buồn câu chữ gửi vào trang thơ.
                    Ít nhiều vơi bớt nỗi lo
                    Để quên đi lúc đói no nhọc nhằn.
                    Đời người con tạo xoay vần
                    Có ai tránh được vài lần khổ đau.
                    Ở hiền gặt hái về sau
                    Giàu sang phú quý báo câu cùng mừng.
                     
                    Trung Dũng : Đầu xuân năm mới xin chúc Ngọn Cỏ cùng gia đình luôn khỏe vạn sự như ý, gia đình Dũng mọi người đều khỏe.
                    ngoncogiodua 08.02.2010 23:05:20 (permalink)
                    0
                                          CÂY XƯƠNG RỒNG TRÊN SA MẠC
                     
                     
                    Trong sa mạc_  trời xót xa nhìn xuống,
                    Đất mênh mông...sự sống chẵng sinh tồn!
                    Đâu màu  lá? đâu mùi hương hoa dại...?
                    Chỉ lạc loài_ trơ trọi một loài cây!
                     
                    Thân gai góc _ khẵng khiu...cam hứng chịu,
                    Ngày nắng oi...đêm giá lạnh thịt da ,
                    Bám víu từng chiếc rể buồn cô độc!
                    Trời có thương...ban bố giọt mưa lành...
                     
                    Không tàn lụi  giữa trăm ngàn gian khó,
                    Không ngại giông, ngại bão đến trêu đùa
                    Mặc nắng khô _  xương rồng thân vẫn đứng
                    Ngẩn cao đầu...dù nước mắt nhẹ rơi...
                     
                     
                    lelong54 09.02.2010 06:30:56 (permalink)
                    0
                    CÂY XƯƠNG RỒNG TRÊN SA MẠC
                     
                     
                    Trong sa mạc_  trời xót xa nhìn xuống,
                    Đất mênh mông...sự sống chẵng sinh tồn!
                    Đâu màu  lá? đâu mùi hương hoa dại...?
                    Chỉ lạc loài_ trơ trọi một loài cây!
                     
                    Thân gai góc _ khẵng khiu...cam hứng chịu,
                    Ngày nắng oi...đêm giá lạnh thịt da ,
                    Bám víu từng chiếc rể buồn cô độc!
                    Trời có thương...ban bố giọt mưa lành...
                     
                    Không tàn lụi  giữa trăm ngàn gian khó,
                    Không ngại giông, ngại bão đến trêu đùa
                    Mặc nắng khô _  xương rồng thân vẫn đứng
                    Ngẩn cao đầu...dù nước mắt nhẹ rơi...

                     
                     
                    Ngày xuân nói chuyện xương rồng xa mạc
                    Thân vẫn xanh chíu chít mọc chồi non
                    Trời sinh voi ngày xưa cỏ mới còn
                    Xương rồng mãi với trời son tha thiết !
                     
                    Giữa hoang vắng vùi hanh khô khắc nghiệt
                    Âm thầm vui thắm thiết ngẩn trời xanh
                    Hoa vẫn đơm mùa xuân ngát yên lành
                    Thân mọng nước lòng xuân xanh bất tận !
                     
                    Cỏ như thế gió làm sao quấy giận
                    Bão cát cho chân bám tận vào thêm
                    Qua nắng gai và đêm giá hàn tim
                    Xương rồng khẻ luồn kim may áo mới !
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9