Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 10.02.2010 13:06:52 (permalink)
0

                             NHÂN QUẢ
 
Gieo nhân đắng tiền khiên đả  lở,
Qủa  làm  sao ngọt lịm  bao giờ?
Đời như trăng khuyết lu mờ
Trong đêm cuối tháng mệt phờ  gia` nua
 
Thôi cắm cúi trả xong nợ cũ!
Nợ trả xong...mới thoát ngục tù
Mong tâm xua áng mây mù
Trái oan dẹp bỏ, hận thù buông xuôi...
 
Trái dù đắng, gắng công chăm bón
Qủa không chua , vị đắng không còn
Sau lúc khuyết trăng lại tròn
Mùa  xuân đến muộn vẫn còn hơn không....
 
 .Ngọn cỏ gió đùa

r



 
Quy Luật 
 
Mùa đông lạnh lẽo rồi cũng qua
Xuân đến trăm hoa thắm vườn nhà
Chịu thương chịu khó mình chăm bón
Trái ngọt đầy cành chim hót ca.
 
Đức năng mà có luôn thắng số
Hạt tốt ươm mầm đất phù sa
Mai sau gặt hái mừng vui nhé
Phú quý sang giàu mãi vươn xa.
 
TrungDũng 
  
r

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 15:51:40 bởi Huyền Băng >
ngoncogiodua 11.02.2010 01:23:41 (permalink)
0
                 BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI.
 
 
Đại vận *tóc tang  khóc âm thầm ,
Thêm hai tiểu vận**đời tối tăm!
Oan trái _vinh, nhục bao năm...
Gót hồng lem luốc, thăng, trầm vì  đâu?
 
Trước ăn mặn , kiếp này khát nước ,
Phận bèo trôi nhu nhược tháng ngày !
Lênh đênh sông nước miệt mài...
Đắng cay cam phận _đoạ đày  vướng thân.
 
Bước ngoặc cuộc đời ta đã qua,
Như lục bình trôi...giữa giang hà,
Mong nắng  xuân ấm chan hoà ,
Xua tan bóng tối nhạt nhoà mùa đông...
 
Đường đi qua...đi đà quá nửa ,
Đón xuân này lại nhớ xuân xưa!
Bão đời tỉnh lặng  hay chưa?
Yêu thương  xin đến DƯ, THỪA cùng  ta...
 
                 * Đại vận=10 năm
               **tiểu vận=1 năm
 
Ngọn cỏ xin cảm ơn anh LELONG54    _  anh TRẦNTRUNGDŨNG đã ghé vào nhà và tặng cỏ bài thơ hay , rất vui được các anh chị vào thăm , chúc anh LELONG_ anhTRANTRUNGDUNG thơ hay càng hay thêm nha
                     
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 01:33:07 bởi ngoncogiodua >
ngoncogiodua 12.02.2010 15:48:05 (permalink)
0


                                    QUÊN !
 
Ta chờ mãi _ bao ngày dài tháng rộng
Đêm âm thầm...nổi nhớ  cứ mênh mông!
Từng đợt sóng, bủa vây từng đợt sóng...
Xô đẩy nhau_ làm xao động biển lòng !
 
Biển hiền hoà, nào độc ác chi đâu?
Luôn ôm ấp...chở che thuyền tri kỷ ,
Tại cơn gió  bạo tàn gieo oan nghiệt
Biển  đớn đau...dìm chết bạn chung tình !
 
Thuyền bạc mệnh, cam vùi thân đáy vực
Biển  thét gào...sóng bổng hoá bac đầu !
Thuyền đã đắm_biển khg còn ca hát...
Tiếng chung tình :thôi hẹn lại kiếp sau!
 
Tiếc thương nhiều , nào có được chi đâu?
Chỉ còn lại quá khứ sầu vạn thuở,
Chết hẳn đi _ đừng hồi sinh thêm khổ !
Thà ôm hoài  kỷ niệm nhớ tình  nhau...
 
Làm u linh...hồn phách mãi lạc loài
Nương theo mây...gửi hồn bay theo gió,
Năm tháng dài lãng quên bao hận oán,
Trã tình người về cát bụi thời gian...
 
Nhớ...nhớ hoài thêm tan nát  tâm can...
 
lelong54 12.02.2010 20:56:21 (permalink)
0
Chúc nhau !
 
Tặng nhau chữ phúc thế này
Cầu mong năm mới chói người tương lai
Bút vàng múa lượn rồng bay
Ý tình tinh tế thơ hay say nồng...
Trọn năm diện sáng như bông
Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
 
Trần Trung Dũng 13.02.2010 12:54:42 (permalink)
0

                    CHÚC....
 
 
Chúc  đi chợ tết sắm thật nhiều ,
Chúc tiền đầy túi , mặc sức tiêu ,
Mái  ấm rộn tiếng cười con trẻ,
Zdù quá đẹp giai  <  trai>...chớ ....yêu liều !
 
Chúc anh chị vẹn nghĩa ba sinh,
Tóc  dù  bạc  trắng...vẫn thắm tình
Cây liền cành _yên ương liền cánh
Chúc trọn đời loan phụng hoà minh !
 
Chúc tiền  là  chín...tình  là mười
Phu thê đi trọn  quảng đường đời
An cư , lạc nghiệp...mừng  xuân mới ,
CANH DẦN..hạnh  phúc ...xuân thêm tươi...
 
 
Ngọn cỏ xin chúc  gia đình anh chị và  các cháu xuân  CANH DẦN ...van  sự như ý  nhé
 
 




CHÚC MỪNG
 
Chúc em năm mới thật hồn nhiên
Cuộc sống qua đi những ưu phiền
Con ngoan học giỏi nhà hạnh phúc
Vợ đảm lộc tài mãi đến thêm.
Canh dần muôn sắc hoa đua nở
Tân mão chan hòa tiếng cười duyên
An khang thịnh vượng nhiều công đức
Phú quý sang giàu tới bách niên.
 
Trung Dũng
 
xin chúc Ngọn cỏ và gia đình dồi dào sức khỏe vạn sự như ý.
 
 

(
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 11:25:25 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 17.02.2010 15:12:10 (permalink)
0
Tiếng Gió
 
Xuân về gió đến xôn xao
Long lanh ngọn cỏ ngọt ngào giọt sương.
Lên chùa thắp một nén hương
Cầu xin năm mới tình thương chan hòa
Lộc tài xông đất mọi nhà
Ấm no hạnh phúc vậy là yên vui.
 
Trung Dũng
 
Tiếng Gió Xôn Xao 
 

  
 
 

ngoncogiodua 17.02.2010 23:20:55 (permalink)
0





                 ĐÓN XUÂN NÀY_ NHỚ XUÂN XƯA.
 
 
Đón  xuân này _ Nhớ  xuân  xưa ,
Mai vàng, đào  thắm , thẹn thùa  làm  duyên ,
Xuân xưa chẵng  biết chi phiền ,
Đón  xuân hạnh  phúc, tay liền  vòng  tay!
 
Nhớ  xuân xưa ,đón  xuân nay,
Xuân nay hạnh  phúc  nồng  say...đâu còn  !
Xuân  nay thần  trí mõi  mòn
Nhìn  xuân dạ thấy tủi  hờn làm  sao !
 
Hoa  xuân  khoe  sắc ngọt ngào
Gío  xuân  nhè nhẹ  vẫy  chào  ban mai
Nắng  xuân  khắp  chốn trần  ai
Hương xuân thoang thoãng nồng  say gọi  mời
 
Xuân đem vui đến  cho đời  !
Xuân  gợi  ta nhớ đến  người ...người  ơi ,
Mùng  một , lệ đả nhẹ  rơi 
Hương trầm  lan toả...bồi  hồi nhớ  anh...
 
Mùng  hai. mùng  ba qua nhanh 
Mong tâm bình  lặng  an lành  từ  nay
Tân niên...mong  hết  đắng  cay
Xua  tan  u  ám ...  trần  ai bẻ  bàng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 23:22:02 bởi ngoncogiodua >
lanh.ktq 18.02.2010 01:58:42 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua



 
Xuân đem vui đến  cho đời  !
Xuân  gợi  ta nhớ đến  người ...người  ơi ,
Mùng  một , lệ đả nhẹ  rơi 
Hương trầm  lan toả...bồi  hồi nhớ  anh...
... 



 
 
 
Xuân lạnh...
 
Xuân về thoảng lạnh chút tình
Đào hồng dẫu thắm, mai xinh dẫu vàng
Nhớ anh..., xuân lại hợp - tan...
Ai người lạc bước lỡ làng duyên em
 
Dẫu đời vẫn đục..., trắng đen
Anh ơi nao trách, hờn ghen cuộc đời
Xuân về gợi nhớ..., lệ rơi
Trầm hương lan tỏa..., một trời..., vắng anh
 
Ba ngày xuân..., bỗng qua nhanh
Mong sao thức giấc an lành sớm mai
Không anh, nên sẽ đêm dài...
Mình em lẻ bóng một hai đợi chờ
 
Đời người lẫn thực và mơ
Thôi em gắng lại..., con thơ ở đời
Nhớ anh..., xuân đến bồi hồi
Lòng riêng em nguyện một trời..., nhớ anh...
 
01h36, 18/02/2010
lanh.ktq 18.02.2010 02:03:01 (permalink)
0
Xin phép được đồng cảm về cuộc đời cùng ngoncogiodua, có gì không phải mong chị lượng thứ... Chúc Xuân mới an lành với ngoncogiodua...
Trần Trung Dũng 24.02.2010 09:46:20 (permalink)
0
                  LỜI  CỦA  MÙA  XUÂN
 
Xuân sang  lá hát , hoa  cười ,
Gío  reo vi vút  gọi  mời  nhân gian
Trời  Nam nhuộm  sắc  hoa vàng
Đào tươi  đất  Bắc nhẹ  nhàng cười  duyên ,
 
Chúc trai  hùng gặp thuyền  quyên
Chúc gia  trung  gặp  vợ  hiền đãm  đang
Chúc câu  thịnh  vượng, an khang,
Mừng nhau câu chúc xuân càng  thêm  xuân....
 
 
Ngọn cỏ gió đùa




Xuân Đến
 
Xuân ơi đến thật ngọt ngào
Cho tôi như thể lạc vào gió mây.
Để thêm ngây ngất nơi này
Long lanh nắng sớm nồng say hương đời.
Đào mai khoe sắc rạng ngời
Đón xuân sao giống đợi người vẫn mong.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng 26.02.2010 15:03:37 (permalink)
0
Chia Sẻ
 
Sao chỉ thấy một màu hoàng hôn thế?
Vui lên đi không lẽ mãi vậy sao?
Cuộc đời này có ai thoát khổ đau
Được may mắn đi từ đầu tới cuối.
 
Vững bước tiến kẻo để rồi tiếc nuối
Thời gian trôi mình chậm, đuổi kịp ai
Mặt trời hồng luôn mọc mỗi sớm mai
Theo ngày tháng trái đất quay, quay mãi.
 
Sẽ tụt hậu nếu như ta dừng lại
Rồi đổ thừa  bởi gặp phải đau thương
Hãy tạm quên gạt bỏ những vấn vương
Vì phía trước vẫn có đường rộng mở.
 
Hãy vươn tới và giang tay nắm giữ
Không thời cơ lại bỏ lỡ buồn thêm
Quá  khứ mà đừng nghĩ mãi nhé em
Dù trắc trở cứ hết đêm trời sáng.
 
Có ai sống và làm bằng dĩ vãng?
 
Trung Dũng
ngoncogiodua 02.03.2010 15:32:50 (permalink)
0
                                     KHÚC TỰ TÌNH ĐẦU XUÂN.
 
 
 
Gío len lén nghịch tóc thề lơi lã,
Tóc bồng bềnh trong bóng nắng nhạt nhoà,
Gío hôn nhẹ vào bờ môi khô héo?
Môi hé cười, trong gió nét  kiêu  sa!
 
Mùa xuân qua, mùa xuân đã đi qua ,
Dư âm đọng , hương xuân nồng ấm lạ ,
Mai tàn  rồi ,đào cũng phai sắc thắm !
Ta yêu đời ,cây tình  ái  trổ  hoa.
 
Ta  hoan hỉ hoà  hồn vào tiếng  gió,
Tim reo vui, bến  vắng  hết  đợi đò,
Hoa yêu thương , thơm nồng hương ân ái ,
Trái chung tình chín  đỏ...tặng  người thương...
   
 
                ox  ui...nhớ  ox  quá  xá...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 15:34:26 bởi ngoncogiodua >
Trần Trung Dũng 03.03.2010 13:10:21 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                                     KHÚC TỰ TÌNH ĐẦU XUÂN.
 
 
 
Gío len lén nghịch tóc thề lơi lã,
Tóc bồng bềnh trong bóng nắng nhạt nhoà,
Gío hôn nhẹ vào bờ môi khô héo?
Môi hé cười, trong gió nét  kiêu  sa!
 
Mùa xuân qua, mùa xuân đã đi qua ,
Dư âm đọng , hương xuân nồng ấm lạ ,
Mai tàn  rồi ,đào cũng phai sắc thắm !
Ta yêu đời ,cây tình  ái  trổ  hoa.
 
Ta  hoan hỉ hoà  hồn vào tiếng  gió,
Tim reo vui, bến  vắng  hết  đợi đò,
Hoa yêu thương , thơm nồng hương ân ái ,
Trái chung tình chín  đỏ...tặng  người thương...
   
 
                ox  ui...nhớ  ox  quá  xá...
 
 

 
Cười Rồi
 
Hôm nay đã thấy em cười
Nắng xuân ấm áp rạng ngời mắt anh
Vậy là đông đã qua nhanh
Mang về hương vị ngọt lành của xuân.
 
Trung Dũng

 
 
Mừng ngày 8 tháng 3
 
Trần Trung Dũng 04.03.2010 13:14:49 (permalink)
0
                                            XUÂN ĐI
 
Xuân đến rồi đi , đã bao lần ,
Xuân về..trong gió nhẹ lâng lâng...
Mai vàng hé nụ , đào tươi thắm
Vạn vật say nồng  men ái  ân.
 
Rồi xuân len lén...nhón  chân tiên,
Lại  lo bương chãi , kiếm  gạo , tiền ,
Từ giã nàng xuân...nào  tiến  tới ,
Xuân mới  ta mừng...đón  chữ  duyên...
 
        hihihih  ..anh TTD  xuân mới  phát  tài  chưa  nè




Chu Kỳ
 
Xuân đến, xuân đi chuyện thường ngày
Nhưng anh chỉ nhớ mỗi xuân này
Được thấy em vui hồng đôi má
Nụ cười xao xuyến cả bóng mây.
Ngắm hoa khoe sắc lòng phơi phới
Nghe gió rì rào dạ đắm say
Tiếng đàn ai khéo hòa chung nhỉ
Cho thế gian thêm khúc nhạc hay.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 10.03.2010 10:01:23 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                                            BẮT  ĐỀN


Hôm nay ngày  tám  tháng  ba ,
<Hoa  hồng  anh có  làm  quà tặng  em?>
Chị  khóc, anh dổ...không thèm,
Anh đừng năn nỉ ,mua  kem bắt  đền.

Ngày  này trọng  đại  lại  quên,
Tối  nay...chị  phạt...chiếu  mền...ngủ  riêng ,
Cho anh vào  mộng  tìm  tiên,
Muỗi  mòng  châm chích...đập  ghiền ...đêm nay...

Chúc  anh chị ngày  8/3 hạnh phúc






Sợ Vợ
 
Vợ phạt mới được gặp em
Ngắm trăng nghe gió cho thêm mặn nồng
Mấy khi mở cũi sổ lồng
Chiếu mền riêng ngủ muỗi mòng sợ chi
Nào em thích nhất hoa gì?
Để anh gửi tặng cây si theo cùng.
Tháng ba giờ đã ngoài mùng
Hết ngày phụ nữ vẫy vùng làm oai.
Chấp nhận trở lại "tay sai"
Để chồng nạt nộ oằn vai sớm chiều.
Riêng anh chẳng dám gì nhiều
Lại luôn bị vợ sớm chiều "bảo sai".
 
Trung Dũng 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9