Em Xạo Còn Anh Là Quỷ Xứ ************************* Chồng: Anh biết em xạo anh vẫn thương, Em xạo với anh lúc anh buồn. Phu thê tình nghĩa là nơi đấy, Em xạo ngàn lần vẫn dễ thương. Vợ: Anh nầy lúc nào cũng hay trớ, Đúng “đồ quỷ xứ” mà em yêu. Phu thê tình nghĩa càng thêm khít, Anh “đồ quỷ xứ!” em phải yêu. Trương Văn Tú (Lãng Nhai) July 27th, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 22:52:53 bởi poisonivy >
Vợ Là Thượng Đế **************** Ván nay đã đóng thành xuồng, Mươi hai bến nước phải đành thân trai. Nước trong thì đỡ thân trai, Nước đục có lóng, nước kia vẫn phèn. Phong lưu cũng phải ráng kèm, Nếu không vợ nhéo bầm mình đấy nhe! Bấy giờ mới biết khổ ơi! Nhìn em chẳng đặng, nhìn trời chẳng xong. Đi ngay, đứng thẳng chẳng cong, Vợ thương nên quá, cầm chân nên xiềng. Quân tử nay cũng phải đành, Vợ là thượng đế, còn mình ra chi? Độc thân vẫn sướng chi chi,
Một mình một ngựa, hái hoa bên đường. Trương Văn Tú (Ngốc Tử) San Jose, CA July 17th, 2009
Đơn Thân Độc Mã
************** Có lẽ lúc nhỏ ham chơi,
Long rong vài cái, về nhà có cơm.
Cơm kia mẹ nấu mình ăn,
Đến khi có vợ, vợ hiền nấu cho.
Lúc khi nó cáu mình lo,
Không cơm thì đói, nằm co một mình.
Bây giờ mới biết tình thâm (?)
Lâu lâu ra quán ngồi ăn một mình!
Cơm hàng, cháo chợ cũng xong,
Đơn thân độc mã, còn hơn nghe đàn.
Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
July 13th, 2009
San Jose, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 09:50:29 bởi poisonivy >
Trích đoạn: poisonivy
Em Xạo Còn Anh Là Quỷ Xứ
*************************
Chồng:
Anh biết em xạo anh vẫn thương,
Em xạo với anh lúc anh buồn.
Phu thê tình nghĩa là nơi đấy,
Em xạo ngàn lần vẫn dễ thương.
Vợ:
Anh nầy lúc nào cũng hay trớ,
Đúng “đồ quỷ xứ” mà em yêu.
Phu thê tình nghĩa càng thêm khít,
Anh “đồ quỷ xứ!” em phải yêu.
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
July 27th, 2009
Bài thơ của Trương Văn Tú thật là dễ thương
Chồng:
Tuy xạo nhưng em rất đáng yêu
Cho nên em nhớ xạo đều đều
Vợ:
Cái gì chớ xạo thì khỏi lo
Tài năng thứ hai là em đó
Còn người bậc nhất? khó có ai
Chiêu Hiền Thê
************* Thằng tôi nghèo mạt rẹp tấm thân,
Rượu chè be bét chẳng nên thân.
Sáng trưa chiều tối ngồi trong quán,
Nhìn thấy cô nào cũng phát ham.
Văn hay chữ giỏi không dùng đặng,
Phong lưu cốt cách lại phi thường.
Tử Nha rồi lúc như cá nước,
Võng trước kiệu sau ắt mấy nàng.
Trương Văn Tú (Ngốc Tử)
San Jose, CA
July 18, 2009
Chồng:
Tuy xạo nhưng em rất đáng yêu
Cho nên em nhớ xạo đều đều
Vợ:
Cái gì chớ xạo thì khỏi lo
Tài năng thứ hai là em đó
Còn người bậc nhất? khó có ai
Thấy cô Yến Trang Châu là chưởng môn của phái "Sư Tử Hà Đông" làm tôi cũng ớn.
Chồng:
Cái xạo số hai thì anh hiểu,
Thế còn số một sẽ là chi?
Chẳng lẽ Hà Đông là em đó?
Cái nầy anh sợ lắm em ơi!
Vợ:
Em không “Sư tử Hà Đông” đâu,
Chỉ hơi chút chút lúc em ngâu.
Em là “Áo lụa Hà Đông” đấy,
Dịu dàng như lụa chính là em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 10:55:54 bởi poisonivy >
Sư Tử Hà Đông
*************
Chồng:
Xưa kia tôi bị ép duyên,
Nên không lấy được mấy nàng tôi yêu.
Bấy giờ tôi tiếc lắm thay,
Phải xưa tôi cải giờ đây an nhàn.
Cũng vì nghe lịnh song thân,
Cưới nhằm “sư tử Hà Đông” đời tàn.
Vợ:
Em nào “sư tử Hà Đông”!
Chỉ hơi một chút “hà đông” thôi mà.
Anh đi đứng phải giữ lề,
Đừng cong đừng quẹo ngõ nào hay chưa!
Bằng không anh sẽ biết tay,
Hồn anh ráng giữ, chén bay thấy liền.
Chồng:
Ối giời! Thôi đúng “Hà Đông”!
Mạng nầy chắc mất đừng trông về nhà.
“Hà Đông” chút chút kiểu nầy,
Cơn điên mà nổi, hồn này tiêu luôn. Trương Văn Tú (Ngốc Tử) San Jose, CA Aug 14th, 2009 _____________________________
Trương Văn Tú
poisonivy ơi, đã mang cho đủ bộ rồi đấy nha
Thấy công tử Lì đang trong đây
Tưởng rằng sắp được xem thơ hay
Ai dè đem xích thêm sư tủ...
Khiến kẻ nhát gan phải chạy ngay...!
Thân anh giám đốc nhà băng
Lăng nhăng thư kí phải chăng chán đời
Liệu hồn không uống rượu mời