Những linh hồn bất tử - TRANG THƠ BÙI MẠNH HẢO

Tác giả Bài
hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Những linh hồn bất tử - TRANG THƠ BÙI MẠNH HẢO - 01.08.2009 15:15:42
Sưu tầm : Thơ Bùi Mạnh Hảo

NHỮNG LINH HỒN BẤT TỬ

Thuở xưa,
Mẹ ÂU CƠ chia ly với chồng đi giữ nước,
Dắt đàn con biền biệt mãi không về.
Bao thế hệ nối tiếp nhau
                 MỘT LỜI THỀ:
Vang danh trần thế,
Muôn đời hai tiếng
         TỰ DO.
Nhật nguyệt sáng tỏ,
Mãi mãi một câu
     ĐỘC LẬP.


Thương những người con trai con gái,
Nắm đất nghèo xếp lớp những tuổi xuân.
Một dân tộc xây nền TỔ QUỐC
                         bằng xác thân,
Là hạnh nguyện cho
             non sông bất tử.
Một đất nước trong từng chiều mây phủ,
Văng vẳng tiếng người còn,người mất ấp ủ nhau:

"Em ơi!
"Chiến tranh
   đã trở thành huyền thoại.
"Tổ Quốc thương đau
               đã yên hàn trong một giải.
"Non nửa các anh còn mãi xa quê,
"Nhúm Cốt đây, vẫn chưa hẹn ngày về
"Lại lần nữa ,lỗi này anh xin chịu...
"Như suối tóc xưa,gió mê lần say trong mưa dịu,
''Anh vuốt mãi chẳng khô,em đâu giận...
                                  thôi mà!

"Nhưng em ơi!
''Đất nước
còn là nơi
            dương trần
                           âm ẩn,
"Dưới lòng sâu,các anh vẫn hành quân.
''Giữa liệt tông,liệt tổ
               sau là các cô hỏa tuyến,
"Cùng các vong linh
             phía bên kia chiến tuyến,
"Buồn vui làm việc có nhau
"Thắt nỗi đau xưa,
"Chung hòa một chiều máu đỏ...

"Thịt xương các anh trên mây,trong gió,
"Lõng đõng chiều xương ,mục nắng theo mưa.
"Lận những khúc đường lưa tưa sọ đá.
"Thẳm cuối triền sâu vắng lạ.
"Thả lũ cuốn lăn ,sấm dập đùng đùng.
"Vô tận, kỳ cùng...
"Chung hình,bám cảnh.
"Quanh quánh đền đài ,trải ngất lầu cao.
"'Màu cánh sao,
"Ánh sâu mắt người rõi tỏ.

"Ngổn ngang xác rừng loang sầu nhựa đỏ,
"Là các anh nằm đó,đứng lên!
"Trùng trùng thẫm lá
"Tươi máu hồn hoang
"Mênh mang...mênh mang...
"Trời,khí...

"Có đất nước nào nặng hành trang vạn lý,
"Ăm ắp những mối tình giữa kẻ ở người đi.
"Có đất nước nào với từng lối nghĩ,
"Suốt ngàn năm vẫn chỉ biết hy sinh?!
"Có đất nước nào khi ngân lên một tiếng "Mình",
"Là sâu thẳm một tình yêu muôn thuở.
"Dầu khổ đau chất chồng trong nỗi nhớ,
"Vẫn một niềm sống gửi ,thác về nhau.

"Khao khát tận cuối đời,người vợ tóc trắng phau,
"Ôm di ảnh người chồng mãi đầu xanh rưng rức
"Dội vào trời,đất quặn lên tiếng nấc
"Động sao khuya,nghiêng xuống mãi màn mưa.
"Thì em hỡi , nín đi...đừng khóc nữa!
"Để triền đêm đau đớn một vong linh.

"Mình... ơi...!...Mình...!
"Em có nghe những linh hồn réo gọi,
"Sống thủy chung giữa lòng đất không em?
"Chen đêm lạnh ,anh về nguyên -phi -ảnh,
"Ngắm nhìn em nông giấc ngủ vô thường.
"Chôn mắt buồn ,bảng lảng dấu chân sương.
"Thương em lắm,biết làm sao cho được.
"Da diết lòng,anh hôn mi mắt ướt,
"Nức nở tim em,nhói buốt tận tim anh.

"Như ngày xưa em vấn búi tóc xanh,
"Đã trót vận cả tình anh bên đó.
"Để hôm nay chỉ còn trong mơ gió,
"Thật sâu lòng mới thấm được Hồn yêu.
"Tình anh đây,vẫn biết lỗi thật nhiều,
"Mấy cuộc đời chông chênh trên đầu vợ.
"Một chữ hiếu,chữ tình còn dang dở,
"Biết làm gì vơi gánh nặng vai em.

"Em thắp nhang trước bàn thờ tổ,
"Khấn giùm anh đứa cháu nội không về
"Rồi em ra mộ mẹ cuối chân đê,
"Tạ lỗi mẹ ngàn lần cho anh nhé.
"Nhớ ngày xưa lúc anh còn bé,
"Mẹ gánh anh dọc lũy tre làng.
"Một bên phân bón lúa lúc xuân sang,
"Mẹ cứ bảo:
   con lớn lên
                 có còn ra trận...!...!...!

"Thật lận đận ,ngoảnh đi...anh hỏi tý:
"Chiếc áo em mang lạ...sao chẳng thấy ngực đâu!
"...Lính các anh lấy môi mép làm đầu,
"Nếu mà giận,giận cả đời...vẫn vậy!

"Em ơi!
"Đất nước mình hình người con gái,
"Cơ cực nuôi con ,tang trở thờ chồng.
"Đất nước này dầy hình con gái,
"Ngằn ngặt chiến tranh,dằng dặc một thân.
"Đất nước còn,mòn hình vô ngại,
"Sống để cho là Phật đó em!

"Đất nước
còn là nơi
            khí thiêng trú mật
"Trường tồn tụ,phát âm dương.
"Ngày đêm các anh vẫn mải miết thông đường,
"Buộc lại từng lạc khí,
"Đã đứt thoát,thuộc ngàn năm Bắc lý.
"Trệ, ngưng di - bí chiến tranh.
"Khởi nguồn mạch an lành
"Dọc từ Nam ra Bắc,
"Chắp độn chiều Tây,chạy suốt đảo xa.
"Xạ,kết mới nơi dương giao âm thụ (1).

"Nước là máu mủ
"Đất đá là thịt xương
"Không thể thường-là của!

"Không có gì bằng cỏ cây và đất.
''Không có gì bằng nước lã đâu em.

"Chiếc mũ ta mang sáng hình cánh sen
"Tự ngàn xưa nhân ái,
"Hiền hòa sóng nước biển đông.
"Chiếc mũ ta mang rạng hình tia chớp,
"Gồ ghề sừng nhọn những gai,
"Như lưỡi mác ,dáo dài,
"Giáp trụ cha ông để lại.

"Những tiền án (2) biển khơi ,
"Nơi miếu địa (3) của hùng thiêng TỔ QUỐC
'"Một giải giang sơn quyết không thể cắt chia.
"Như tình đôi ta ,cái chết cũng không thể chia lìa.
"Dẫu cách biệt âm dương ,
                      vẫn nặng lòng về TỔ QUỐC...!"

Tiếng chuông thỉnh thinh không như vô tận...
Phát nguyện gió mây động niệm cầu hồn.
Hồn tử sĩ ánh soi hình Tổ quốc,
Hiển hiênTòa sen linh tỏa đất trời Nam.
Chân tâm là tịnh hóa với giang san,
Thân tứ đại (4) bay về miền Cực Lạc (5).
Tình bi mẫn gia trì không đổi khác,
Tấm lòng thành thọ kính những vì sao.
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI GHI MUÔN THỦA.
SIÊU THOÁT PHÙ NHÂN NHỚ NGÀN NĂM.

Bùi Mạnh Hảo

------------------------------------------------------------------
(1)Dương giao ,âm thụ:Long huyệt của núi sông
(2)Tiền án:Những hải đảo tiền tiêu biển đông.
(3)Miếu địa:Cuộc đất kết phát tốt đẹp.
(4)Thân tứ đại:Theo quan niệm nhà Phật,con người ta do 4 yếu tố kết hợp lại:đất nước lửa khí.
(5)Cực Lạc:Cõi cực lạc do phật A DI ĐÀ làm chủ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 14:22:29 bởi hoaphuong >

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: Những linh hồn bất tử - 03.08.2009 12:53:47
Đây là đường link vào Mục Lục những bài viết của Hoaphuong
 
http://diendan.vnthuquan.net/searchpro.aspx?author=hoaphuong&top=100

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
Em đi tìm anh - 03.08.2009 19:29:23
Thơ sưu tầm:
EM ĐI TÌM ANH

Em đi tìm anh
  
                   Đã nửa vòng trái đất

Nửa bầu trời kia
                    Vời vợi ánh sao khuya
Em lạnh lắm,
               Cuối trời TÂY thăm thẳm
Mong tìm về
               Bên hơi ấm ngày xưa. 
Cây vô vọng
                 Mọc chót đồi hy vọng!
 Biết không anh?
                       Cành lá cứ xum xuê!
Biết không anh?

                      Con tim dại tái tê!
Phải chăng anh?

                      Em đã lạc đường về?
Gió cứ gọi,

                Suốt ngàn năm vẫn thế!
Mây cứ bay,

                Bay trắng nửa vùng trời,
Sóng cứ dội,

                Biển ầm ào xa mãi!
Bên bờ đời,
        
                Em mãi đợi-tìm anh!

Bùi Mạnh Hảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 19:00:51 bởi hoaphuong >

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
DÁNG ĐÊM (Thơ BÙI MẠNH HẢO) - 06.08.2009 21:30:39
DÁNG ĐÊM
Lửng lơ sương phủ khe bờ,
Cánh buồm lấp ló hé chờ trăng lên.
Dịu dàng gió gợi êm êm,
Mạn thuyền sóng sánh nguyệt nêm giọt trào.
Dậy lòng sóng duỗi thì thào,
Dáng mây khe khẽ chìm vào cõi mơ.
 

BÙI MẠNH HẢO


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 16:38:52 bởi hoaphuong >

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
NƯỚC(thơ BÙI MẠNH HẢO) - 08.08.2009 16:42:14
          NƯỚC
 
Nước đi, nước lại, nước đêm rằm.
 
Nước đến, nước về, nước ghé thăm.
 
Nước theo con nước nên hò hẹn.
 
Nước vào trong nước, nước trăm năm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 20:57:56 bởi hoaphuong >

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
QUÊ XƯA (Thơ BÙI MẠNH HẢO) - 09.08.2009 11:59:44
QUÊ XƯA
Đường trời nẻ bóng chân mây,
Mảng đêm trút sáng tre gầy cuối thôn.
Chim sa vẫy bạn xuống dồn,
Đồng sâu lựng cá bồn chồn lên tăm.
Cây mang nhành gió về nằm,
Chèo dâng duỗi mái mạn đằm đầu mơ.
Ễnh lên thoi thóp bơ vơ,
Bờ tre cóc đứng thõng thờ như không.
Đêm quê một cõi mênh mông,
Để cho con đóm phập phồng đến nhau.
Lòng quê mỗi bước mỗi đau,
Đường xa cho tận biết sau thế nào.
Ai về hỏi ngọn dầu hao,
Tình quê cho đến bao giờ như xưa.
Vốn quê mịch lặng như tờ,
Hồn quê thổn thức mịt mờ là đâu,
Sông buông một dáng bóng cầu,
Vịn cây lắt lẻo đẫm màu nhớ thương.
Dù ai sương gió chín phương,
Con đây một chốn quê hương là mình.
 
 BÙI MẠNH HẢO
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 11:35:29 bởi hoaphuong >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22734/C9F4F6536B00467D835578F9B2729A91.jpg[/image]
Em lại về đây với đất này
Với mùa hoa bưởi ngát hương say,
Với bao năm - tháng thời thơ dại,
Với những ân tình, những đắng cay...

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
NGƯỜI XƯA (Thơ BÙI MẠNH HẢO) - 09.08.2009 12:17:29
NGƯỜI XƯA
Lúa đồng bén ngọn chân đê,
Mảng vui đã thắt thì về người ơi!
Về đây còn đất với trời,
Còn nơi rũ áo, phơi lời thở than.
Vì đâu trăng ngậm mây ngàn,
Để chim vỗ cánh về đàn phân vân.
Gió lùa cành mía qua sân,
Cứa lòng em xót mỗi lần nhớ ai.
Người ơi! Tình thức đêm dài,
Tay đưa cái ngủ nấc bài trăm năm.
Ai mong rước bóng về nằm,
Năm canh ủ bóng khóc thầm ai vay.
Mới đêm đã ngẫm đến ngày,
Đồng chua lả bước đường cày đi đâu?!
Bởi ai cay mái rải sầu,
Để mang, để nhớ, để cầu ,để thương.
Trách mình cuối gió đầu sương,
Thân đưa cánh vạc dạ vương vấn lòng.
Phu thê nghĩa vận tròn nong,
Dẫu trăm năm vẫn còn mong đợi người!
 
 
BÙI MẠNH HẢO
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 21:10:33 bởi hoaphuong >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22734/C9F4F6536B00467D835578F9B2729A91.jpg[/image]
Em lại về đây với đất này
Với mùa hoa bưởi ngát hương say,
Với bao năm - tháng thời thơ dại,
Với những ân tình, những đắng cay...

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
TẾT (Thơ BÙI MẠNH HẢO) - 09.08.2009 13:12:15
TẾT
 
Tết đi, tết lại, lại tết đây.
 
Nhớ tết khi xưa, tết đỏ đầy.
 
Tết Tâm, tết Phúc còn đâu nữa.
 
Tết về, tết đứng tít trên mây.
 
 
Bùi Mạnh Hảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 20:56:36 bởi hoaphuong >

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
Mười Bông hoa trinh liệt NGÃ BA ĐỒNG LỘC - 10.08.2009 21:42:21
Mười Bông hoa trinh liệt
NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Lời thơ : Bùi Mạnh Hảo
Nhạc : Nguyễn Văn Tý

 


Có thể nhấp vào đây nếu trên không nghe được

Chúc mừng bài thơ hay và ý nghĩa của anh Bùi Mạnh Hảo viết về Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc
đã được Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phổ thành bản trường ca "Mười Bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc" 
 

Địa chỉ bài ca
 
10 BÔNG HOA TRINH LIỆT
Bùi Mạnh Hảo
Kính tặng hương hồn 10 cô gái thanh niên xung phong
hy sinh ngày 24.7.1968 tại ngã ba Đồng Lộc
 
Các chị nằm lại đây
Phong sương cùng cây cỏ
Dưới từng nấm mồ nhỏ
E ấp một tâm linh
Trinh liệt !
 
Các chị nằm lại đây
Cánh hoa dẻ, hoa chạc chìu líu ríu
Hàng thông xanh lúng liếng mắt thời gian
Gió vẫy gọi, lòng ta dào dạt quá
Nhóm mây kia sao ửng đỏ một khuông trời
 
Các chị nằm lại đây
Vẫn thẳng hàng như thời xông trận
Đạn cao nòng, cuốc xẻng chắc trong tay
Bay trong mưa bom bão lửa
Cánh tóc mây rợp mát những cung đường
 
Các chị nằm lại đây
Thắt mở sơn hà, ngã ba Đồng Lộc
Dòng quân reo cuồn cuộn hướng trời nam
Mười bông hoa trinh nữ giữa quan san
Tử tận lai sinh hạ ngàn phát lộc
 
Các chị nằm lại đây
Không gian yên, thời gian tịnh
Vạn vật nhòa, sâu mày suy tưởng
Dáng nhang lay ngút ngát bóng thiên thanh
Kỳ diệu thay, hóa tạo bậc sinh thành !
 
Các chị nằm lại đây
Nàng Kiều buông giọt lòng trong tay ngọc
Tỳ bà rung, đứt đọan một cung thương
Hồn Nguyễn Du phiêu bồng trên Hồng Lĩnh (1)
Gọi ngàn thu chín chín đỉnh sương gieo
 
Các chị nằm lại đây
Lũ trẻ vẫn quầy vây bên mộ
Dòng sữa thơm còn ứ nghẹn ở khe tim
Các con ơi ! Có người mẹ nào không thể
Ẩn mình đi để thắp sáng cho đời.
 
Các chị nằm lại đây
Bàn chân tiên (2) lướt trong gió muối
Sẻ gánh lưng ong, đỡ vai mẹ nhọc nhằn
Trai gái quê ta nắng dày rét sậm
Ấp củ khoai nồng, che áo để cho nhau
 
Các chị nằm lại đây
Người xứ mình từ tâm thành Thiên Nhẫn(3)
Thấu nỗi khổ đau, nên trải bến Tam Soa (4)
Đắc tứ linh, khí tụ về Cồn Hội (5)
Giáng thế Chùa Hương(6) để Linh Cảm (7) muôn đời
 
Các chị nằm lại đây
Mạch suối nguồn
mãi trào tuôn về với biển
Những cánh chim trời
mãi say đắm bởi ngàn tây
 
Các chị nằm lại đây
Tuổi xuân trinh lung linh huyền diệu
Bầu máu đào ánh rạng nước sông La (
Ngàn Sâu ơi (9) ! sâu hồn người đến lạ
Ngàn Phố ơi (10) ! phố dựng những vì sao.
 
Bùi Mạnh Hảo
(1) Núi Hồng Lĩnh có 99 đỉnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh – Quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du
(2) Bàn Chân Tiên trên núi Chân Tiên ở huyện Can lộc
(3) Núi Thiên Nhẫn ở huyện Đức Thọ
(4);(7) Bến tam Soa, phá Linh Cảm ở đầu nguồn sông La là nơi vận chuyển bộ đội qua sông
(5) Đồi Cồn Hội ở huyện Đức Thọ, nơi an táng mộ đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư Đảng CSVN đầu tiên
(6) Chùa Hương Tích ở đỉnh núi cao nhất của núi Hồng Lĩnh
( Sông La là con sông lớn chảy qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh
(9);(10) Sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố là 2 sông nguồn tạo thành sông La.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/216E7FE6DF5B4CC9AEB6A2B49178034E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 10:50:17 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

hoaphuong
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2006
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
THƠ CỦA TÁC GIẢ BÙI MẠNH HẢO - 19.02.2010 20:24:49
         RÉT

                Rét ngọt rét cay lại rét chay
                Rét hại rét dài rét quắt quay
                Rét lòng buốt tận trời hay biết?
                Bể khổ vô thường rét lắm thay!


                            HOA

                Hoa đêm hoa sáng cũng là hoa
                Hoa đậu hoa bay nức mọi nhà
                Hoa buồn hoa khóc nên hoa héo
                Hoa khổ vì hoa hoa cứ hoa!

               
                          HOA TẾT

                Tết xưa hoa ít lại hoa hoa
                Nay tết chật hoa lại nhạt nhòa
                Hoa lòng xinh thắm xuân xuân mãi
                Biết đến bao giờ hoa lại hoa!


                          CÔ ĐƠN

                Đêm ấp xuống những hồn nhiên hoang dại
                Phủ kín trời khúc giao hưởng quần hôn
                Tay bươn bải đắm đôi bờ sông lệ
                Thánh thót khát khao sương trắng nhạt nhòa.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22734/C9F4F6536B00467D835578F9B2729A91.jpg[/image]
Em lại về đây với đất này
Với mùa hoa bưởi ngát hương say,
Với bao năm - tháng thời thơ dại,
Với những ân tình, những đắng cay...