ĐƯỜNG THI XƯỚNG HOẠ - Trang Chung
huynh ui, dzìa nấu Đường chứ lị

VẮNG ANH
(gửi người tự biết)
Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !
Lá chờ rơi 01/02/10
VẮNG ANH
(gửi người tự biết)
Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !
Lá chờ rơi 01/02/10
THOẢI MÁI
Bởi vợ về quê tự hổm rày
Nhà neo mỗi tớ mút mùa say
Kèo tre cũ kỹ con ong lượn
Mái lá tềnh toàng ngọn gió lay
Chẳng dễ hả hê năm bảy bữa
Hiếm khi tuý luý một đôi ngày
Thành ra tranh thủ mà làm tới
Rượu đế, gà giò quất thẳng tay
Tú lòng...thòng
vì chủ để của bác Lá tương đối thoải mái nên cháu xin hoạ theo kiểu tự do. Chúc bác Lá và mọi người nhiều thi hứng nhé.
Trích đoạn: Đuyên Hồng
VẮNG ANH
(gửi người tự biết)
Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !
Lá chờ rơi 01/02/10
HẾT CHỊU
Vợ cũ thôi qua mấy bữa rày
Bồ non gắng sức phải đâu say
Tuồng đời một lỗ đong chưa đủ
Miệng thế đôi bờ đậy khó lay
Ươm nhụy già dây hờn dãi mép
Bón tơ non ngãi ngứa ban ngày
Ba chân chụm cẳng đi khôn lẹ
Hết chịu thôi đành mượn cả tay!
February 1, 2010
Đuyên Hồng
Thú Không Em
Cái thú không em mấy bữa rày
Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
Gió thổi rung nhà mặc gió lay
Khoái chí tự do chơi mấy bữa
Vung tay xả láng quậy đôi ngày
Không thôi chờ lúc em về đến
Hết bị cùm chân lại trói tay
Đồng Lão
H1N1
Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
Vãt vã mồ hôi đầy khỏang khắc
Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
Người héo khô và qúyu cả tay
Trần Mạnh Hùng
TÌNH THƯƠNG MẾN
Cơm ngon canh ngọt có xưa rày
Hạnh phúc đong đầy sướng tựa say
Em mến đời trao không ái ngại
Anh yêu tình giữ chẳng lung lay
Đôi đường hòa thuận vui bao lúc
Một chốn thân thương đẹp những ngày
Tình ngát hương thơm như hoa nở
Thiết tha ôm chặt giữa vòng tay...
Thanh Huy
Tin vịt
Bị cúm Hùng huynh liệt hổm rày
Thế mà Bác nói bệnh vì say
Ham đời tửu sắc đời mây nổi
Khoái cảnh đa tình cảnh bóng lay
Nhớ bạn văn đàn thăm mỗi bữa
Chờ tin mạng ảo viếng hằng ngày
Cầu mong thoát khỏi EN NỜ MỘT(H1N1)
Quán rượu tưng bừng nhậu đủ tay
Vancali2.1.10
CŨNG BÓ TAY
Tin vịt tùm lum tự bấy rày
Cúm mèo cúm chuột núp người say
Nhìn qua nét bút men nồng nặc
Nghe lại lời thơ giọng lá lay
‘Thở dốc’* bởi tu luôn nửa lít
‘Mồ hôi’* vì nhậu suốt ba ngày
Hát En bè lũ mà xông đến
Trúng phải hũ chìm cũng bó tay.
Lá chờ rơi 02/02/10
* lời tự thú của đ/s
Xin vui ké cùng liệt vị: Phải Chi Có Vợ Đâu Nên Nỗi Ghé lại thăm qua thử độ rày Đang hồi gặp bác mút mùa say Đôi câu muốn hỏi… thôi đành xẹp Mấy chỗ chưa tin… thiệt khó lay Định nán ngồi chờ chừng nửa buổi Đâm lo ở đợi tới nguyên ngày Xem sau ngó trước suy ra lẽ Vắng Bả hèn chi xỉn quá tay NhàQuê Feb 02, 2010
VẮNG ANH
(gửi người tự biết)
Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !
Lá chờ rơi 01/02/10
HẾT CHỊU
Vợ cũ thôi qua mấy bữa rày
Bồ non gắng sức phải đâu say
Tuồng đời một lỗ đong chưa đủ
Miệng thế đôi bờ đậy khó lay
Ươm nhụy già dây hờn dãi mép
Bón tơ non ngãi ngứa ban ngày
Ba chân chụm cẳng đi khôn lẹ
Hết chịu thôi đành mượn cả tay!
February 1, 2010
Đuyên Hồng
Thú Không Em
Cái thú không em mấy bữa rày
Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
Gió thổi rung nhà mặc gió lay
Khoái chí tự do chơi mấy bữa
Vung tay xả láng quậy đôi ngày
Không thôi chờ lúc em về đến
Hết bị cùm chân lại trói tay
Đồng Lão
H1N1
Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
Vãt vã mồ hôi đầy khỏang khắc
Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
Người héo khô và qúyu cả tay
Trần Mạnh Hùng
TÌNH THƯƠNG MẾN
Cơm ngon canh ngọt có xưa rày
Hạnh phúc đong đầy sướng tựa say
Em mến đời trao không ái ngại
Anh yêu tình giữ chẳng lung lay
Đôi đường hòa thuận vui bao lúc
Một chốn thân thương đẹp những ngày
Tình ngát hương thơm như hoa nở
Thiết tha ôm chặt giữa vòng tay...
Thanh Huy
Tin vịt
Bị cúm Hùng huynh liệt hổm rày
Thế mà Bác nói bệnh vì say
Ham đời tửu sắc đời mây nổi
Khoái cảnh đa tình cảnh bóng lay
Nhớ bạn văn đàn thăm mỗi bữa
Chờ tin mạng ảo viếng hằng ngày
Cầu mong thoát khỏi EN NỜ MỘT(H1N1)
Quán rượu tưng bừng nhậu đủ tay
Vancali2.1.10
CŨNG BÓ TAY
Tin vịt tùm lum tự bấy rày
Cúm mèo cúm chuột núp người say
Nhìn qua nét bút men nồng nặc
Nghe lại lời thơ giọng lá lay
‘Thở dốc’* bởi tu luôn nửa lít
‘Mồ hôi’* vì nhậu suốt ba ngày
Hát En bè lũ mà xông đến
Trúng phải hũ chìm cũng bó tay.
Lá chờ rơi 02/02/10
* lời tự thú của đ/s
Xin vui ké cùng liệt vị: Phải Chi Có Vợ Đâu Nên Nỗi Ghé lại thăm qua thử độ rày Đang hồi gặp bác mút mùa say Đôi câu muốn hỏi… thôi đành xẹp Mấy chỗ chưa tin… thiệt khó lay Định nán ngồi chờ chừng nửa buổi Đâm lo ở đợi tới nguyên ngày Xem sau ngó trước suy ra lẽ Vắng Bả hèn chi xỉn quá tay NhàQuê Feb 02, 2010
Chào huynh Nhà Quê lâu rùi không được đọc thơ hay, tiếu của huynh nên nhớ lém lém hì hì ...mong huynh phá lệ năm mới phóng bút cho em út thưởng thức hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ năm Canh Dần vạn an ...
Tin đồn hại bạn Quán cóc thường lui tới dạo rày Đa tình lãng tữ mắt mờ say Hồi xuân tóc láng mê bay nhảy Phục sức chân cường thích lắc lay Kiếm phở gà tươi ăn đổi bữa Quên cơm cá mặn nếm bao ngày Tin đồn khắp phố chàng bay bướm Vợ gã đi tìm véo đỏ tay
Vancali 2.2.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 04:37:17 bởi vancali96 >
MỪNG XUÂN CANH DẦN
Chào năm Kỷ Sửu! Hẹn Canh Dần
Giã biệt mùa Đông vui đón Xuân
Chúc chị, chúc anh đầy hạnh phúc
Mong cô, mong bác thắm tình thân
Văn mình rượu quý trao thi hữu
Vợ bạn chè thơm dắt mỹ nhân
Đây đó dưới trên đều thỏa mộng
Nơi nào nước Việt cũng là Xuân
February 3, 2010
20 tháng Chạp – Kỷ Sửu
Đuyên Hồng
ĐÓN NĂM DẦN
Đuôi trâu đầu cọp đón năm Dần
Giữa lạnh Đông tàn dạo bước Xuân
Lá biếc tô xanh rừng lộc mới
Pháo hồng nhuộm đỏ gót người thân
Cất bút mừng xuân trao mặc khách
Gieo vần đợi Tết gửi tao nhân
Vườn thơ thư quán hoa muôn sắc
Tựa cảnh Bồng Lai dưới cõi trần.
Lá chờ rơi 03/02/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 07:35:40 bởi lá chờ rơi >
Trước & Nay (Thơ Vui) Trâu chưa… ổng tới mặt chần dần Chễnh chệ trang bìa mấy báo Xuân Chọn vợ chầu xưa thường khúc mắc Coi dâu độ trước né trần thân *** Đâu cần… cái rụp liền tuyên bố Khỏi phải cù cưa đợi cộng… nhân Bố mẹ ông bà giờ chỉ có O K thượng sách chớ phân trần NhàQuê Feb 03, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:38:22 bởi NhàQuê >
Kính gởi bác Lá Chờ Rơi,
Bằng tất cả chân thành của lòng tôi, lợi ích của độc giả, tình nghĩa với Quý Thi Hữu xướng hoạ.
Tôi kính mời bác trở lại sinh hoạt với Diễn Đàn/VNTQ
Xin cảm nhận thiện chí và lời khuyên của anh Nguyên Hải trước sự việc. Tôi sẽ làm những việc đã tự hứa có post trong trang thơ của anh Nguyên Hải
Kính thư,
NhàQuê Feb 23, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 16:59:27 bởi NhàQuê >
xxxxxxxxxxxxx. cs -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 04:27:16 bởi cosiaus >
Kính tặng Bác
vancali96
Vấn vương Bác Lá từ nay biệt hí trường Cho đời lưu luyến vạn ngày thương Vườn dừa một bóng câu chờ cá Cầu khỉ mình ên gậy kiếm đường Tết đến không quà lòng lạnh giá Xuân về thiếu bạn mắt sầu vương Nhờ ơn Phật Chúa gìn thân hạc Mãi mãi nghe tin lão khỏe thường Vancali2.9.10
CHÚC
CÁT TƯỜNG Sắp tết hoa đăng rộn phố phường Rồng bay thư pháp níu người thương Thẩn thờ Tiên-Cụ mơ xa vắng Đưa đẩy nghiêng son chuốt "mật đường" Trưởng giả nặng lòng mâm nịnh hót Thanh nhàn nhẹ bút tiệc hoa hương Nàng xuân phơi phới hài nhung dạo Vui chúc người thơ chữ cát tường. Nguyên Hải XÓM EM Xóm nhỏ nhà em tận cuối phường Hiền hòa chất phát lắm yêu thương Con trai sáng sáng đi trồng mía Con gái đêm đêm nấu lậu đường Cũng muốn cuộc đời mau chóng đổi