trang thơ luu- chuyển nick

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 359 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 20.01.2012 14:07:08
0
 
Xuân ru con
 
Ầu…ơi!!!
 
Đời cha nặng gánh  phong trần
Thân con nhớ giữ  trọn phần phong…lưu.
 
Ầu …ơi!!!
 
Cha thời lạc mấy mùa thu
 Con nâng phím nhạc khải ru thâm …tình.
 
Ầu …ơi!!!
 
Con là sắc ánh bình minh
Mẹ cha hãnh diện ngẩng nhìn thế…nhân.
 
Ầu …ơi!!!
 
Cuộc đời lắm nổi gian truân
Con đi vững bước  cho thân nhẹ… nhàng!
12.01.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tết ru con
 
Ầu ..o…ơ!
Sơn hà, gia tộc khắc sâu
Tâm lành trí thiện…
 
Ầu ..o…ơ!
Tâm lành trí thiện nhịp cầu yêu …thương
 
Ầu ..o…ơ!
Tình làng nghĩa xóm tơ vương
Vun nhân tưới lễ…
 
Ầu ..o…ơ!
Vun nhân tưới lễ rộng đường tín…trung.
 
Ầu ..o…ơ!
Kính thầy yêu bạn thủy chung
Gìn lời giữ tiếng…
 
Ầu ..o…ơ!
Gìn lời giữ tiếng rạng cùng tháng …năm.
 
Ầu ..o…ơ!
Ở đời hai chữ tình thâm
Trao dồi đạo hiếu…
 
Ầu ..o…ơ!
Trao dồi đạo hiếu vàng cầm trong …tay!
 
12.01.12
 
Vôi thắm trầu cau

Trầu nhờ ai lá mơn dây tốt
Khoe bốn mùa nhặt đốt xinh tươi?
Đung đưa gió giỡn sương cười…
Cội nguồn hạnh phúc – bến đời thâm giao!

Giữa trời đất thân cau vời vợi
Quả mập tròn khơi gợi tình chung
Canh dài kén hạt ung dung
Đợi trầu xanh thắm mộng cùng sánh đôi.

Thời khắc đến làn vôi xuất hiện
Đượm nồng nàn ước quyện trầu cau
Trung trinh vẹn giữ sắc màu
Nên mùa đỏ thắm - kính chào thế nhân!
29.12.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 20:57:07 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 04.02.2012 20:55:03
0
SE LẠNH

Đêm se lạnh giật mình con thức giấc
Tiếng oa oa nhè nhẹ mỗi lúc cao
Cất lời ru theo giọt ngọc tuôn trào
Đôi tay múa mẹ cha nào thấu hiểu?!

Về nửa đêm ôi một kiểu chu trình
Ôm con trẻ mắt nhìn chan chứa dạ
Thay nhau bế-nấc thêm dường khôn hạ
Khấn bề trên mong phép lạ nhiệm mầu.

Trời trở lạnh gió thì thào khung cửa
Mẹ vô tư lần lữa đắp thêm mềm
Vẫn oa oa nghe buốt cả con tim
Rồi cha bế con vùi tìm giấc mộng.
30.01.12

 
 

Hoài Niệm Xuân
 
Xuân rộn rã hấp anh linh trời đất
Quốc anh hùng hào khí bốc mây xanh
Lịch sử vàng ghi tạc những tài danh
Lưu hậu thế trở thành trang huyền thoại.
 
Xuân đượm sắc hướng ta về nguồn cội
Kính tiền nhân vang dội quả địa cầu
Đưa dân tộc thoát bể sầu nô lệ
Dựng nước non bao thế hệ giữ gìn.
 
Xuân Đại Việt thắm sâu tình nghĩa lớn
Dậy tâm hồn vươn khát vọng cao xa
Xuân đất trời xuân của vạn loài hoa
Và con trẻ cũng là mùa xuân đó!!!
01,02,12
 
 
 
Dáng Phúc Lộc
 
Bờ môi rạng rỡ chân đình rộng
Ánh mắt long lanh sóng mũi dài
tóc mượt mày ngài trông Vệ Nữ
Uy nghi dáng vẻ - bậc kì tài!!!
02.02.12
sd

 
Dáng kiêu sa
 
Hương xuân ấm dịu xanh màu mắt
Vị hạ oi nồng đỏ sắc da
Bế trẻ đùa vui đầu sóng biếc
Thân hình tiểu nữ tuyệt kiêu sa.
02.02.12
 
Dáng ngọc ngà
 
Xuân nồng ướp sửa da tơ lụa
Hạ thắm pha chanh dáng ngọc ngà
Mắt biếc thu nền sông núi Việt
Môi cười lưỡi uốn  ngắm nhìn cha.
02.02.12
 
 
HungPhu

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 16.02.2012 19:49:42
0
Bên em

Bên em nguyệt tỏ lung linh

Bên dòng suối mật hòa mình sóng reo
Nét sầu nương gió bay vèo
Cung trầm nốt bổng buông neo dạo đầu.

Bên em xây đắp nhịp cầu

Xe tơ thắt chỉ đêm thâu nhịp nhàng
Bờ môi ánh mắt hân hoan
Điểm tô cuộc sống ca vang đất trời.

Bên em hạnh phúc tuyệt vời

Sóng chồng lên sóng khôn lơi mộng tình
Ngày đêm khắng khít dáng hình
Vòng tay rộng mở trở mình có nhau.

Bên em chăm chút cành đào

Nâng chồi vuốt nụ khơi mào hương trinh
Lần trong cánh mỏng lung linh
Chiết dòng thương nhớ nếm tình thiên thai!
16.02.12


 
Tìm quên
 
“ Cớ gì tình phụ người ơi…!”
Để con đò nhỏ chơi vơi tháng ngày
Hững hờ với ánh sao mai
Lênh đênh con nước níu hoài sóng xanh
 
Thẹn thùng cánh gió vờn quanh
Sầu vương ánh mắt đọng thành hồ thu
Vẳng đưa khúc hát lời ru
Hồn đau tím tái ngục tù vì yêu.
 
Ngậm ngùi tắm giọt sương chiều
Tìm về dĩ vãng lắm điều hằn sâu
Cớ sao đếm bước u sầu
Con chim én- nhạn cúi đầu xoay lưng?
 
Nghẹn ngào thương nhớ người dưng
Cầu duyên lỡ nhịp đò dừng nơi nao!!!
Bao lần đội ánh trăng sao
Mà hồn phiêu bạt chốn nào ai hay???
 
Cớ đâu giọt vắn giọt dài…!!!
15.02.12
 
Sẽ có đôi lần
 
Sẽ có đôi lần tìm về dĩ vãng
Kỉ niệm xưa một mảng chứa duyên nồng
Cung trầm lắng cuộn dòng tâm tưởng
Đẹp nên thơ âm hưởng giao hòa.
 
Sẽ có đôi lần tim ta giận tủi
Lệ chực trào thui thủi bước đi
Lòng vương vấn khắc ghi lối rẽ
Dỗi tình đời bởi lẻ ngu ngơ.
 
Sẽ có đôi lần cơn mơ trở giấc
Gọi hương xuân gió bấc sang mùa
Vươn vai thở gió lùa tóc rối
Tiếp đường đời kết nối tình thương
14.02.12
 
Cảm hứng mùa xuân
 
Tâm hồn rộn rã giữa ban mai
Nếm vị men xuân huýt sáo dài
Vuốt nụ nâng niu lan huệ cúc
Nghe lòng trỗi dậy khúc mê say
 
Ngửa mặt nhìn trời đếm ánh sao
Nhiêu khê một thuở cúi đầu chào
Nhường thanh nốt bổng vang âm điệu
Réo rắc lưng đồi phả sóng xao.
14.02.12
 
 
Một ngày không em

Một ngày không em hoa sầu muôn lối

Gió trở mùa hờn dỗi cuộn phong ba

Trăng lơ đễnh phương xa buồn ẩn dật

Sóng hùng hồ rung bật thét gào to


Một ngày không em bến đò hiu quạnh

Sương ngậm ngùi phủ kín cảnh đồi xanh

Đôi chân bước lệ tuôn thành băng ngọc

Gói ân tình suốt dọc mảng trời tây.


Một ngày không em rừng cây chuyển lá

Nước sục sùi sỏi đá chẳng buồn lăn

Nơi sâu thẳm băn khoăn dường khó tả

Giọt vắn dài nhuộm cả ánh hoàng hôn.


Một ngày không em dập dồn hơi thở

Xếp thơ tình chất chứa ở buồng tim

Đông giá lạnh sẽ xới tìm hơi ấm

Vị men nồng đượm thắm mảnh hồn anh!!!

14.02.11


 
Một ngày không em

Một ngày không em rã rời ý chí
Góc hiên nhà bút kí dệt thành thơ
Trên gác nhỏ sương mờ giăng mắt biếc
Tiếng côn trùng da diết điệu buồn tênh
 
Một ngày không em nắng lên chợt tắt
Bức màn đêm hiu hắt vụt bao trùm
Chim dáo dác bên lùm cây gọi bạn
Khúc nhạc sầu hữu hạn phải không em?
15.02.12
 
 
Lời Thu…
 
Thu sầu nhuộm ánh vàng rơi
Buồn cho nhân thế chuyển dời trắng đen
Hoàng hôn giọt nắng đua chen
Níu vầng mây tím trườn lên lá cành.
 
Thu sang duyên phận sẳn dành
Bởi cơn nắng hạ đoạn đành tình chung
Gió gào chao lượn ung dung
Nỗi sầu vương đọng trải cùng non xanh.
 
Thu về điểm ánh trăng thanh
Lung linh sóng biếc dệt thành áng thơ
Cho người mãi ước hoài mơ
Cho người nuối tiếc mộng hờ bay xa
 
Thu đi giữ nét đậm đà
Lắng sâu tâm tưởng quyện hòa núi sông
Bồi hồi muôn nỗi chờ mong
Tần ngần đếm bước ngẩng trông đất trời!!!
13.02.12
 
Chờ Thu
 
Cúc tàn nắng trải ngậm ngùi
Sương buồn giăng mắc nguyệt lùi ngàn mây
Gió sầu lầm lủi đó đây
Sen hòa tiết lạnh vui vầy nước non
Bâng khuâng trên những lối mòn
Ân tình trĩu nặng mãi còn đa mang?!
13.02.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 19:51:09 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 25.02.2012 16:43:22
0
Hỏi sao…?
 
Duyên đời trắc trở
Kẻ ở người đi
Sân si bất chợt

Hời hợt sông tình.
 
Chiều nhìn non xanh
Long lanh ngọc lệ
Ước thề về đầu
Vương sầu chất ngất!!!
 
 
Hỡi đất, ơi trời!
Rối bời tâm tưởng
Ngất ngưởng men cay
Tìm hoài kí ức.
 
Nợ bứt trôi xa
Hồn đà chết lịm
Kỉ niệm dày cao
Hỏi sao…Sao hỏi…???
25.02.12


Tạ  từ
 
Tạ từ khó thốt nên câu
Cầu duyên lỗi nhịp nhuốm màu sân si
Đò ngang chở  khối thương bi
Sóng xô gió giật khôn bì thời gian.
 
Tạ từ thanh điệu nhẹ nhàng
Mà môi mặn đắng giữa làn châu rơi!
Người về tâm trạng thảnh thơi
Riêng ta ở lại hỏi trời cớ sao???
 
Tạ từ sắc ấn hôm nao
Vết son còn đọng yếm đào còn lay
Nụ hồng ngan ngát hương bay
Phả trang tình sử mộng hoài dấu yêu.
 
Tạ từ chân bước liêu xiêu
Lạc niềm hoang vắng sớm chiều đầy vơi
Ngẩn ngơ nhặt lá vàng rơi
Rửa bằng ngọc lệ khắc lời nhớ thương…
 
Gửi người muôn nỗi tơ vương
Trăm năm khắc khoải đoạn trường ai hay???
 
 
23.02.12
 
 
 
Tan thề
 
Em về phố nhỏ
Lạc bến sông xưa
Trăng vừa rạng tỏa
Nhớ lời ai thưa…
 
Duyên chưa nồng đượm
Nợ khó vuông tròn
Tơ hồng chửa nhuộm
Giấc mộng héo hon.

Đồi non ai nhớ?       
Nguyện ước ai trao?
Sao giờ cắc cớ?
Rắt khổ cho nhau?
 
Trầu cau rẽ phận
Chớ giận hay hờn
Duyên tình lận đận
Chẳng bận là hơn!!!
 
22.02.12


 
Duyên số
 
Ôi phần duyên số!!!
Bão tố ai gieo?
Tình nghèo khôn vẹn
Lỡ hẹn đành cam.
 
Chiều lam vọng tưởng
Âm hưởng du dương
Nẻo đường xa vắng
Lệ đắng bao lần
 
Số phần thương cảm
Can đảm mĩm cười
Đời người là thế
Chẳng thể u sầu
 
Ngẩng đầu bước lên
Chông chênh - thước ngọc
Xuôi dọc - khuông vàng
Mơ màng khổ lụy!!!
22.02.11



Đời lữ thứ

Bước chân hồ hải sớm trưa
Ơn nhà nợ nước quyện vừa thân trai
Duyên tình trĩu cả bờ vai
Dệt khung trời mộng ước hoài thanh xuân.
Dòng đời xuôi ngược gian truân
Bao lần gió tẩy tính thuần trong tim!
Nhớ lời mật rót ngọt êm
Lật trang tình ái lặng chìm suy tư
Nhịp nhàng nhấp nếm cung ru
Ngẩn ngơ chiếc lá mùa Thu xa cành
Nợ xưa Nguyệt lão đoạn đành
Trăm năm lỗi hẹn khất dành lai sinh!!!
22.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 12:04:11 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 08.03.2012 12:04:53
0
Ngất ngây…
 
Choàng vai tô điểm nụ cười
Trăng sao bẽn lẽn giữa trời mênh mông.
Yêu chìu vóc ngọc trắng trong
Làn sương ngưng tụ gió lồng tóc mây!
Ngọt ngào tay nắm lấy tay
Sóng lòng thiên biến ngất ngây mộng tình!
Hoa cười hé nhụy xinh xinh
Bướm vờn nếm mật lung linh nắng hồng.
Bờ thương trải dọc tây đông
Đong đầy nỗi nhớ giữa dòng sông Tương.
05.03.12

Trong tim

Rõ là liên khúc hoài mơ
Chứa chan tình đọng giữa bờ nghĩa nhân
Điểm tô tín lễ ân cần
Xây nền đức hạnh đắp dần thâm giao.

Bắc Nam chung một cờ đào
Trung trinh tiết liệt vẹn màu sắt son
Dẫu cho bến lỡ non mòn
Trăm năm tình thấm mãi còn trong tim!
13.02.12
 
Đáy tim
 
Tương phùng thỏa sức mộng mơ
Xây cầu bắt nhịp nối bờ lễ nhân
Hong nghiên, nắn bút chuyên cần
Vẽ vầng trăng rạng thanh ngần sóng giao
 
Hằng đêm ta ngắm trúc đào
Nâng bầu rượu nhạt ướp vào tâm son
Dẫu cho sao lặn- mỏi mòn
Hồn thơ lai láng đọng tồn đáy tim!
05.03.12
 
Mơ màng viễn cảnh ngắm đồi non
Kỉ niệm xa xưa hiện vẫn còn
Níu mảnh trăng vàng soi kí ức
Hôn
 
 
05.03.12
Nối nhịp cầu

Nối nhịp cầu thỏa sức mơ
Gieo xướng họa để đôi bờ nhớ nhau
Vui thi phú nhãng cơ cầu
Thêm nồng thắm khắc đậm sâu nghĩa tình

Thuở xưa mộng ước- bất lành
Ta đã đoạn đành hội lễ kết thân
Đào Viên điểm hẹn xa- gần
Thấu hiểu muôn phần- thắt chặt thâm giao!
06/03/12
 
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 13.03.2012 21:34:05
0
Vọng lời mẹ ru
 
Kẻo cà…
 tiếng võng đung đưa
Lời ru của Mẹ xa xưa
vọng về
Bờ tre khóm trúc sông quê
Theo chân xuôi ngượi
Nhiêu khê sóng đời
 
Bao năm dâu bể chuyển dời
Câu thơ ngày ấy
đầy vơi
 nỗi niềm
Những chiều cánh gió nhẹ êm
Khung trời kỉ niệm
bay tìm tuổi thơ
 
Miên man chìm giấc mộng mơ
Vùi vòng tay Mẹ
ấm bờ sông thương
Kẻo cà…
tấc dạ vấn vương
Long lanh ngọc lệ canh trường…
Mẹ ơi!!!
28.02.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 22.03.2012 22:28:52
0
 
Song tứ lục bát
 
Bên em
 
Những lúc bên em
Hạnh phúc êm đềm
Sương rơi lác đác bên thềm
Thuyền về bến mộng môi mềm gửi trao.
 
Ngọn gió hanh hao
Lá khẽ thì thào
Cung tình vẳng khúc thanh tao
Ôm hương ắp ngọc đếm sao giữa trời.
19.03.12
 
Nhớ Mẹ
 
Kính mẹ yêu Cha
Vẳng điệu gần xa
Long lanh ngọc lệ tuôn sà
Trăm năm dệt bản tình ca ngọt ngào!
 
Nhớ thuở hôm nao
Lửa loạn sôi trào
Ôm con nép tựa thành hào
Cha che Mẹ chở dạt dào niềm thương!
 
Cuộc sống thê lương
Bỏ xứ lên đường
Trời cao có thấu tận tường?
Gieo chi binh lửa – má hường lẻ loi!!!
19.03.12
 
 
Trân quý song thân

Mẹ là điểm tựa
Chỗ dựa ấm êm
Trao con giấc mộng ngọt mềm
Xua tan bão tố bên thềm hát ca.

Cha chòm Bắc Đẩu
Phụ mẫu thôn nghèo
Giúp người vượt cảnh gieo neo
Nghĩa nhân làm trọng mang theo cuối đời!

Lời Người nồng ấm
Đức thấm ngàn non
Mẹ Cha khuất bóng- héo mòn
Bước chân hụt hẫng - lệ còn tuôn rơi.
20.03.12

Sóng vọng

Thâu canh sóng vọng
Lồng lộng hư thinh
lặng nghe cung bậc trữ tình
Bổng trầm muôn thuở lung linh ánh hồng.

Nồng nàn vị ái
Gặt hái hoa mơ
Tô vần chuốt chữ nên thơ
Hóa con bướm trắng lượn lờ gió xuân.

Luân hồi nhân quả
Rộn rã bước chân
Yêu thương sánh bước châu trần
Chữ chung vẹn giữ tròn ân nghĩa dày.
20.03.12
 
 
Diều đứt dây
 
Diều đứt dây tơ
Lửng lờ vách đá
Buồn trông chiếc lá trên cành
Dõi cơn gió tạt hóa thành cánh chim
 
Lác đác sương đêm
Lặng chìm yên tĩnh
Tiếng kêu vọng đỉnh non ngàn
Xác thân tiều tụy trăng vàng mờ xa
 
Đất nổi phong ba
Hồn ta tím tái
Ra khơi đẩy mái thuyền nan
Lướt cơn sóng dữ miên man tình sầu!
22.03.12
 
 
 
Diều giấy
 
Đó giấy, đây tre…
Trưa hè thao thức
Khai nhanh kí ức trẻ thơ
Tung bay phất phới lượn lờ ngàn mây.
 
Má ửng hây hây
Đong đầy ý tưởng
Giao thoa cộng hưởng ngân trào
Uốn mình bật dậy khơi màu ước mơ!
 
Tuổi mộng nên thơ
Bên tờ giấy trắng
Mồ hôi giọt vắn giọt dài
Vuốt nan định dáng…chẳng nài thời gian
 
Vệt nắng dần tan
Tâm càng háo hức
Căng dây, dốc sức tung diều
Nương cơn gió đẩy phiêu diêu giữa trời
 
Nghèn nghẹn thốt lời
Đầy vơi hạnh phúc!
Khôn ngờ phải lúc bay xa
Đứt dây chới với diều sà ngọn cây.
22.03.12
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 21:05:55 bởi Lạc Loài >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 27.03.2012 07:43:43
0




Dang dở
 
Em tìm bến mộng
Lắng đọng hồn ta
Lội nhanh giọt nắng chiều tà
Khắc tim tưởng niệm tình là vực sâu!
 
Nhịp cầu dang dở
Kẻ ở người đi
Thuyền trôi con sóng say ghì
Ngày quên nắng đỗ đêm thì ngoảnh trăng!!!
26.03.12








Sao rơi
 
Sao rơi vực thẳm
Hơi ẩm giăng đầy
Bện thân sỏi cát sình lầy
Âm u ngột ngạt tháng ngày quạnh hiu
 
Sớm chiều tăm tối
Bối rối tơ lòng
Canh khuya lệ nhỏ đôi dòng
Gói ôm khoảnh khắc ánh hồng chói chan!
 
Miên man trầm lắng
Chát đắng duyên đời
Ngàn năm chẳng thốt nên lời
Thay hình đổi dạng vẫn ngời tâm son.
26.03.12
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 27.03.2012 21:07:30
0
Ai giết

Bến đục nguồn trong
Trưa mong sớm ước
Tim son rách xước bao lần
Ai giết nửa phần đức hạnh đời ta?!
27.03.12

 
 
 

Kiếu biệt
 
Giậu đổ bìm leo
Ơi  mèo hỡi chuột
Tơ tình khó buộc vào nhau
Huyết chuyển sắc màu kiếu biệt từ đây!
27.03.12

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 11.04.2012 13:56:25
0
Tình Xuân


Cánh én mùa xuân

Én chỡ mùa xuân trăm hoa đua nở
Gió thoảng rì rào ấm vị quê hương
Ta đã nghe từng nhịp thở đêm trường
Đoàn quân Việt lướt nẻo đường chinh chiến

Chuỗi oanh liệt đã qua thời” Nam Tiến”
Khắc cõi lòng muôn bóng dáng khôn phai!
Trước bình minh đôi mắt ánh sông dài
Bao tâm sự chảy hoài miền kí ức.

Làn hương dịu nhẹ đưa dường đánh thức
Thắp nén nhang lòng tưởng niệm đồng bào
Khẩn ông bà phò hộ tận ngày sau
Vui con trẻ nguyện cùng dân tộc bước!
 
Xuân và tết


Mùa xuân đến tim hồng rạo rực
Tết Nhâm Thìn hừng hực bốc cao
Ân tình rạng tỏ trăng sao
Nghĩa nhân thấm đượm sắc đào dáng mai.

Ba mươi tết gió lay vẫy gọi
Phút giao thời mộng toại đường mơ
Thắp nén hương trước vị thờ,
Bàn Thiên… khẩn nguyện ước bờ thanh an.

Vui con trẻ đêm tàn ngày mới
Đón nụ xuân hòa với quê mình
Yêu thương điểm tựa gia đình
Cội nguồn hạnh phúc – niềm tin đong đầy.
 
Xuân đời

Mầm tươi xanh nụ thắm hồng
Sông tình bến mộng khơi dòng nghĩa nhân
Con thơ vợ trẻ ân cần
Dong thuyền lướt sóng song thân mĩm cười!

Xuân đất trời
Đời hạnh phúc
Đúc tâm hồn
Dồn nhịp bước.

Ước vọng hai ta đồng giấc điệp
Nên thành hiện thực hóa vần ca
Giăng tay dẫn dắt đường trung nghĩa
Mỗi chặng đời con lộng ánh ngà.

Dẫu là gian khó
Mưa gió khôn lường
Trăm đường lắt léo
Cùng khéo dạy con.

Gắng chăm sóc khi trẻ còn quá nhỏ
Hãy nâng niu như những cánh hoa mềm
Giọng hồn nhiên ôi hạnh phúc êm đềm
Lời thánh thót quyện lòng ta ngây ngất!
 
 
Nợ phong trần

Nghe vẽ nghe ve
Nghe vè ngày Tết
Heo gà sạch hết
Bởi dịch tai xanh.

Vách lá nhà tranh
Chơ vơ trước gió
Trăng vàng lấp ló
Chỉ làn sương che.

Nghe vẽ nghe ve
Sau hè hái củi
Thương con tháng tuổi
Khấn trời ngủ ngoan…!

Cuộc sống đa đoan
Của tiền trống rỗng
Quá nhiều lổ hổng
Trên búa dưới đe.

Nghe vẽ nghe ve
Đâu dè nghịch cảnh
Thiếu thời kiêu hãnh
Nhân nghĩa đong đầy!

Duyên phận trật trầy
Tuổi già con mọn
Thôi đành thức trọn
Gánh nợ phong trần.
 
Tình ru

Sông thương chở nặng ân tình
Đò nan lướt sóng trân mình nắng mưa
Chóng chèo giữa ánh sao thưa
Cưỡi làn sương mỏng lúc vừa mắc giăng.
Chập chùng bão tố hung hăng
Cát cồn chắn lối cầm bằng thả neo!
Chữ tình nào phải rêu bèo
Đôi vai nặng gánh vượt trèo núi sông...
Trao ai khúc hát bên dòng
Lời ru chan chứa đượm nồng hương say
Men tình những ngọt khi cay
Ướp thời gian tẩm tháng ngày gian nan
Điệu nhạc lồng tiếng hát vang
Bổng trầm cung bậc gió ngàn vẳng đưa
Í... à... chẳng nệ sớm trưa
Nhuốm màu sương tuyết thuở vừa bốn mươi.
Tình ru chan chứa mơ đời
Chở dòng suối ngọt tưới bồi nghĩa nhân
Bốn mùa trổi khúc thâm ân
Thêu nền dệt thảm muôn phần thắm tươi.
Xuân sang rạng rỡ nụ cười
Chung trà nhấp nhẹ giữa trời đầy sao
Gửi cho nhân thế ngọt ngào
Riêng mình giữ lại ánh hào- đón đưa!!!
 
Xuân Đào Viên

Đào Viên Các Vọng Nguyệt đài
Lưu dấu hài khắc dáng mai
Kiếp đời trai đoan nghĩa ái
Duyên phận gái chính đức tài
Với niên dài vươn khát vọng
Cùng năm rộng gặt mê say
Mở tương lai vùi dĩ vãng
Tâm thỏa mãn dạ khôn nài!!!
 
Xuân viếng Mẹ

Đường về quê Mẹ chập chùng mây khói tỏa
Gió se lạnh ngập tràn từng lối ngõ
Bờ tre vẫy lũy trúc chào
Dư âm tiếng Mẹ bên rào hát ru.
Đong kí ức bổng chực trào lay láng
Nụ cười tươi đôi mắt ánh sao trời
Lời ấm dịu chứa chan tình mẫu tử
Tiếp niềm tin chân vững bước vào đời.

Xuân đã về trỗi khúc nhịp yêu thương
Lòng khắc khoải dạ vấn vương
Mơ gặp mẹ sa vào lòng nức nỡ…
Lệ nhạt nhòa bởi cách trở âm dương.
Vẳng đưa tiếng gió bên đường
Bước chân của Mẹ như dường bên con.
Nén hương trầm đỏ hon âm ỉ
Hồn linh thiêng- yên nghỉ -độ trì…!
Kính yêu nén chặc thương bi
Noi gương đức hạnh khắc ghi tâm hồn.


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 22.04.2012 18:13:49
0
Dệt
Vần thơ
Tặng bạn hiền
Trên khắp trăm miền
Chỉ nàng Pha tuyệt mỹ
Ôi kỉ niệm khó quên!!!
Gọi tên đêm trường
Nhớ bóng hường
Thân thương
Vương!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 22:47:59 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 05.05.2012 18:49:41
0
Hạ Ly Hương


Hạ níu chiều tà
Ly biệt bạn- ta
Hương nhà ngan ngát tim son
Nàng hỡi! Lối mòn bên cạnh vườn hoa?
29.04.12
 
 

Hạ Ly Hương

Hạ
đỗ còn vương giọt nắng tà
Ly
tràn ngọc lệ đắng hồn ta
Hương
yêu đậm nét mùa thương nhớ
Nàng
hỡi! niên dài khắc dáng hoa!!!
29.04.12
 
 
 
Hạ Ly Hương
A-À!

Hạ
nồng đốt ánh dương
Ly
chan nỗi nhớ sơn trong ta
Hương
thơm dìu dịu gần xa
Nàng
về chốn ấy- mặn đời hoa!?
29.04.12

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 07.05.2012 23:04:11
0
Hạ níu mùa thương

À- A!

Hạ say sưa giữa chiều
Níu cành mơ thắm phả ra ngọc ngà
Mùa chan chứa rộn hồn ta
Thương nguồn nhớ cội âu tinh hoa
07.05.12  
  

Hạ đong duyên ái

Hạ
níu tình ai giữa ánh tà
Đong
đầy mắt biếc ủ mi ta?
Duyên
lành mở lối dâng miền nhớ
Ái mộ vườn tình bởi nhụy hoa!

07.05.12 
  



Hạ vẫy ve sầu

Hạ
đủ kiên trung
Vẫy
Phượng đỏ hồng
Ve
lồng cánh gió ngân vang
Sầu lên ánh mắt chứa chan sóng tình!
07.05.12 



Tan vỡ tình đầu

Tan
hạnh phúc đắm mình dĩ vãng
Vỡ
hôn nhân bất mãn dòng đời
Tình
ơi! Sao nỡ chuyển dời?
Đầu nam cuối bắc vẹn lời thủy chung?!

29.04.12 

 
Tan vỡ tình đầu

Tan
dạ hội gió lay chợt tỉnh
Vỡ
cung sầu thanh tịnh còn chăng?
Tình
ai điểm tựa mơ màng
Đầu ghềnh cuối bãi lòng càng sắt son!!!

07.05.12 

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 20.05.2012 11:02:42
0
Dấu ấn thời gian

Tô vần chuốt nét thỏa niềm say
Kiếp sống là bao giữa tháng ngày!
Lướt phím yêu người đong vị ngọt
Nâng đàn quý bạn dốc men cay!
Tình xưa lạc phách đau tâm nọ
Nghĩa cũ nhòe thanh xé dạ này!
Ngọc chửa giồi mài dâng bậc trí
Nghiêng mình gác bút nhẹ lòng thay!

 
Nghiêng mình gác bút nhẹ lòng thay!
Giảm mục phiền ưu tự buổi này
Xén bớt đam mê dầm mật ngọt
Chôn vùi sở thích lọc chua cay
Bình tâm tháo gỡ năm canh tối
Định trí cân đo sáu khắc ngày
Nuối tiếc thêm đau hồn khắc khoải
Tim hồng một thuở đắm dòng say!
11.05.12

 
 
 
 
Bạt gió
 
Ai xua cánh nhạn bạt lưng trời?
Cách biệt đôi đàng mộng hỡi ơi!
Kẻ vẫy mưa phùn tê nửa kiếp
Người giăng gió chướng lạnh muôn đời!
Canh khuya dựng mái luồn sông cạn
Khắc sớm giương buồm vượt bể khơi!
Nghịch cảnh chào thua sầu với hận
Ngày sau hạnh ngộ cảm bao lời…!
12.05.12
 
 
Vở kịch đời
 
Tạo hóa trêu chi vở kịch đời?
Thăng trầm kiếp sống cuộn chơi vơi!
Buồn tình đổi phận gieo phần số
Tủi mộng thay duyên đỗ mệnh trời!
Hữu dịp nồng hương giương mắt quát
Vô kì nhạt sắc bắt tay chơi.
Khôn màng dị nghị vòng nhân nghĩa
Cập bến bình an đấy lãi lời!!!
15.05.12
 
 
Ngẫm
 
Vận kiếp lầm than vỡ mộng lành
Tâm hồn luống thẹn chửa đua tranh
Sầu dâng mắt biếc tàn duyên trẻ
Tủi đọng môi hồng rũ nợ xanh
Khát vọng nung tài cầu thiện phước
Mê say tích nghĩa mộng an lành
Thương mình kém phúc rơi dâu bể
Cải phận từ đây quyết đạt thành.

19.03.12
 
Nợ vợ
 
Nửa kiếp bần cư chẳng tách rời
Nghe hồn mặn đắng lắm chơi vơi
Duyên trời gạt chốt rơi hồ thẳm
Phận vợ thay dòng lội bể khơi
Những lúc mưa cuồng thần trí rũ
Bao lần gió nộ xác thân tơi
Ôi sao thống khổ hằng đeo bám
Biết tới khi nao rạng rỡ đời!?

12.03.12
 
Chữ nợ
 
Gánh nợ ân tình trả dứt không?
Duyên xưa kí gửi đượm hương nồng!
Tơ hồng điểm sắc mùa thu đợi
Chỉ thắm khơi màu gió hạ trông.
Dệt bản chờ mong tròn ý thép
Hòa câu thệ ước vẹn tâm đồng
Ai người trở bước xuân tàn rũ?
Một kiếp thăng trầm ngụp cảnh đông!
25.04.12


Đinh Bộ Lĩnh-1
 
Vang danh bốn rạng muôn thời
Một tá phiên thần nuốt chửng chơi!
Quất ngựa anh hùng nên nghiệp nước
Khua chiêng kẽ sĩ hóa con trời
Dân Nam thịnh trị lồng trăm họ
Đất Việt yên bình trải vạn nơi
Nuối tiếc thân rồng vương hệ lụy
Thiên niên khó tẩy vết thâm đời!
18.04.2012
 
Đinh Bộ Lĩnh-2
 
Khí phách oai hùng tự tuổi thơ
Phân chia hiệu lệnh dưới Lau- cờ
Tình nhà nợ nước nung tâm nguyện
Nghĩa bạn duyên đời thắp dạ mơ
Đức rộng dân an thần thánh giúp
Tài cao sứ phục nước non nhờ
Ngàn hoa rộ nở hòa nhân thế
Một mảng chân trời quyện sắc lơ.
19.04.12
 
Nắng hạ
 
Thấm thoát xuân tàn cánh phượng rơi
Ve ngân rả rít vọng lưng trời
Trầm ngâm tuổi trẻ ra đề học
Lặng lẽ xuân thì dạo cảnh chơi
Nhịp sống xoay dòng chìm bể mộng
Cung duyên chuyển hướng dạt sông đời
Bâng khuâng điểm bước tà dương vẫy
Lác đác sương chiều quyện dáng tơi!

19.03.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 11:07:57 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 24.05.2012 09:34:18
0
Tinh đan DL
 
Đêm ngày chuốt chữ tựa tơ đan
Phối nét pha âm lọc cả ngàn
Vận bổng phơi bày ôi phận Điệp
Cung trầm lắng đọng hỡi tình Lan!
Trong đời ý ngọt hòa thanh điệu
Giữa kiếp lời thơm quyện tiếng đàn
Ấy vậy vương mang nhiều trắc ẩn
Ơi lòng! Dũng cảm vượt thời gian!!!
22.02.12




Một tấm chân tình


Xé mảnh chân tình bức tử đan
Tơ thương sắc nhớ điểm mai ngàn
Bền tâm lọc chỉ thêu sen cúc
Vững chí pha màu vẽ điệp lan
Khúc lộng loa kèn  nồng tiếng gió
Lời ru chuổi ngọc ấm cung đàn
về gõ cửa hồn thanh tịnh
Mật sứ bên lòng chẳng dối gian!

20.05.12

 
 
 
Nát mảnh chân tình
 
Một thuở chân tình chắt lọc đan
Hòa bao nắng gió lẫn mưa ngàn
Lời bàn ý tưởng du dương đọng
Tiếng vọng tâm hồn réo rắc lan
Khải khúc Cầu Hoàng rơi phím nhạc
Ngâm câu Dạ Cổ lạc tơ đàn
Dần tan kỉ niệm vây phiền nảo
Thực ảo hay nào giữa thế gian?!
21.05.12
 
 
 
Xé vụn chân tình
 
Đêm trường cặm cụi xỏ kim đan
Dệt gấm thêu hoa bạn gió ngàn
Nắn nót đường tơ mơ giấc điệp
Cần cù mối chỉ nghĩ tình lan
Vần yêu trải dọc trên bàn phím
Nét nhớ đâm xuyên giữa bản đàn
Lệ đẫm nên dòng loang vũ trụ
Mây trời chuyển sắc tím không gian!
21.05.12
 
 
 
Gãy đỗ chân tình
 
Ân tình vạn thuở kén màu đan
Cuốn đáy trùng dương giật sóng ngàn
Dạ nén lời than trao ý điệp
Thân kìm tiếng nấc gọi hồn lan
Năm canh háo hức chim về tổ
Sáu khắc bâng khuâng cánh lạc đàn
Thổn thức đêm trường đau xé dạ
Ta nào có phải kẻ tham gian?!
21.05.12
 
 
 
Tình tri kỉ
 
Tâm hồn bích ngọc mộng cầu đan
Thẩm thấu tinh vi giữa suối ngàn
Lộng lẫy chân trời mây ửng chiếu
Huy hoàng mặt nước sóng đưa lan
Vầng dương nhả lụa tô mành sáo
Ánh nguyệt buông đệm nốt đàn
Gió quyện hồn ai dường bất tử
tình tri kỉ chốn trần gian.
22.05.12
 
 
 

Nghĩa tri âm
 
Giữ nét ân tình thuộc chỉ đan
Hồng tơ điểm sắc thắm niên ngàn
Đê mê gió lộng ghìm chân bước
Ảo não mây sà cưỡi sóng lan
Gói mảng hồn đau hòa tiếng hát
Gom khung biển nhớ tấu cung đàn
Vui buồn thế sự cùng chia sẻ
Thỏa dạ bên đời chẳng nói gian!!!
23.05/12
 


Tình thâm giao
 
Ân tình kí gởi thuở thêu đan
Chắt  lọc đường kim với chỉ ngàn
Giữ ý gìn tâm nồng vị thảo
Thương tài chuộng đức thắm hương lan
Sông đời uốn khúc hòa thanh nhạc
Lối mộng quanh co phối nhịp đàn
Cấy nghĩa thâm giao ngời vũ trụ
Ru lòng ấm áp há điêu gian.
23.05.12
 
 

Nghĩa kim bằng
 
Kim bằng tựa thể thuốc tiên đan
Lửa mấy tuần trăng quý bạc ngàn
Sóng bể nào tan bờ mộng điệp
Mưa nguồn há đỗ khối tình lan
Niềm đau chóng lướt vầy ân tổ
Nỗi nhớ dần trôi tụ nghĩa đàn
Lật đáy sông đời khôn cách biệt
Dong buồm cưỡi sóng chẳng hề gian.
23.05.12
 
 
Bán rẻ chân tình
 
Ta về địa phủ khóc tình đan
Cửa Đại vừa qua khép mộng ngàn
Thổn thức sông đời còn cuộn chảy
Bồi hồi gió núi vẫn đua lan
Dằn tâm mệt mỏi vì chiêu hát
Ngẩng mặt nôn nao bởi ngón đàn
Điệu lí phương Nam đầy xúc cảm
Ai người cạn nghĩ mớm lời gian!
25.05.12
 
Nhớ mảnh chân tình
 
Nhớ mảnh chân tình vạn buổi đan
Đường kim mối chỉ lọc trăm ngàn
Thêu nền điểm sắc khôn thay đổi
Nhuộm nét pha màu khó chuyển lan
Thả cánh hồn thơ hòa khúc nhạc
Buông chân suối mộng quyện tơ đàn
Ngày mong tối ước vui trời bể
Há thẹn làm người – mặc kẻ gian!!!
25.05.12
 
Khóc bởi chân tình
 
Khóc bởi chân tình nửa kiếp đan
Ai ơi chớ để bể dâu ngàn
Thương chân lạc bến đau hồn điệp
Mỏi mắt trông bờ thắt dạ lan
Tiếng hát ngày xuân lồng suối nhạc
Lời ru tối hạ đoạn cung đàn
Tìm về dĩ vãng gom hơi ấm
Kính tặng cho nàng chẳng phải gian!
25.05.12
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 23:13:30 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 30.05.2012 21:54:01
0
Mở lòng
 
Chiều nghiêng lá rụng bên đàng
Mượn đôi vai nhỏ khẽ khàng cung thu
Tang tình sớm khắc chiều lưu
Mộng xuân vừa chớm khúc ru nghẹn ngào!
 
Tròng trành nhịp sóng nghiêng chao
Bờ thương dịu vợi mưa rào mắc giăng
Tìm đâu vóc dáng chị Hằng
Nỗi niềm tâm sự dềnh dàng cuốn trôi.
 
Khép mi cánh gió bồi hồi
Lay hồn mặc khách tim côi trở mình
Vén mây ngắm cảnh bình minh
Mở toang lồng ngực đong tình thế nhân!
25.05.12
 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 04.06.2012 13:33:18
0
Tiếng lòng
 
Bâng khuâng nửa bản tình ca
Đẹp mùa xuân hạ-  thu qua chuyển màu!
Cung thương một thuở dâng trào
Đồng thanh tương khí xuyến xao tơ lòng!
Vì đâu nắng đỗ mênh mông
Bạc đầu con sóng xanh trong dịu hiền?
Ngập ngừng cánh én chao nghiêng
Nhỏ dòng châu ngọc nỗi niềm vương mang.
Lặng nghe dăm tiếng tơ đàn
Hồn đi muôn dặm dạ càng xót xa!!!
 
Bâng khuâng nửa bản tình ca
Còn chăng thệ ước đậm đà nghĩa ân?
Xạc xào lá rụng thềm sân
Ngẩn ngơ cánh bướm bần thần bay xa.
Chiều nghiêng sắc tím nhạt nhòa
Cuốn dòng tâm sự chan hòa nước non
Tung tăng trên những lối mòn
Hồn thơ trổi dậy sống còn vì ai!?
Vội vàng hít thở gió lay
Nâng bầu rượu nhạt canh dài ngâm nga…!
 
Bâng khuâng nửa bản tình ca
Dư âm điệp khúc vang xa nghìn trùng!!!
02.06.12
 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 09.06.2012 10:35:53
0
Thập khúc liên hoàn





Kiếp tương tư
1

Bồi hồi điểm bước hỏi trăng thanh
Trải mấy lần yêu – giấc điệp lành?
Noãn mộng chầm thương dồi sáu khắc
Tơ lòng buộc nhớ nhịp năm canh.
Mây giăng Ô Thước nào sum hợp
Nước xiết Tương Giang khó tựu thành
Sóng nhạc ngân dài nơi bãi vắng
Se đời thổn thức giọt long lanh!!!
24.05.12


2
Long lanh ánh mắt đượm u sầu
Bởi nợ phong trần lắm bể dâu!
Gió chuyển bờ thương rời lối mộng
Mưa tuôn bến đợi rã tình đầu!
Đôi mùa nghĩa thắm sa hồ rộng
Một gánh ân nồng trượt dốc sâu.
Lặng lẽ nhìn đời tim khắc khoải
Còn chi phận nợ để mơ cầu???
24.05.12


3

Mơ cầu trọn kiếp vẹn tình chung
Tọa giữa cao xanh luận chí hùng!
Chải tóc trâm anh lời nhã nhặn
Tô mày nữ kiệt dạ ung dung
Xông pha trận tuyến nào căng thẳng
Đột phá biên quan há chịu chùng
Ấy vậy duyên trời đành xoay chuyển
Gieo hồn mặn đắng nghĩ mông lung!!!
24.05.12


4
Mông lung nhẹ bước mỗi chiều tà
Thất thểu lưng đồi gợi nhớ xa
Cánh gió đưa thương làn tóc rối
Cành mua níu giữ giọt châu sà
Người đi cuối bãi sầu dai dẳng
Kẻ ở đầu ghềnh tủi thiết tha
Sóng vỗ Tương giang tràn khát vọng
Chim Quyên gọi bạn nước non nhà!
26.05.12



5
Non nhà dấu ấn điểm tình sâu
Nặng gánh tương tư khúc dạo đầu
Lối mộng phân luồng đong mạch huyết
Cung đời lỗi nhịp rớt dòng châu
Vườn hoang sắc nhạt khờ chân bước
Ngỏ lạnh hương tan rũ dáng sầu
Kỉ niệm gom về kê giấc ngủ
Đêm trường thổn thức giữa ngàn dâu.
26.05.12


6
Đêm trường thổn thức giữa ngàn dâu
Gió lạnh từng cơn tím dạ sầu
Áo nảo tơ đàn vương mắt phụng
Ê chề nốt nhạc đọng hàng châu
Trông về bể hẹn cay vành mắt
Ngoảnh lại nguồn mơ bạc mái đầu
Bấc lụn canh tàn vương chiết bóng
Đong đầy kỉ niệm khó vùi sâu!
27.05.12


7
Vùi sâu đáy huyệt khúc cung chờ
Bảy kiếp thay màu nắn phím tơ
Nạo vét sông tình chôn nghĩa tạm
Khai thông bể mộng cuốn duyên hờ
Trầm tư dạo nốt câu thề nguyện
Tĩnh lặng so đàn tứ ước mơ
Gõ cửa tâm hồn cầu phúc thái
Trăm năm hạnh phúc trẻ nương nhờ!.
28.05.12


8
Nương nhờ phật pháp giữ tâm thanh
Dõi bước người xưa hái mộng lành
Lặng lẽ cầu Trời duyên với phận
Âm thầm khấn Tổ nợ cùng danh
Lời kinh tải rộng theo mây gió
Tiếng mõ ngân xa phủ trấn thành
Trọn kiếp tình riêng xin gát lại
Mà hồn nức nỡ trống từng canh!!!
30.05.12


9
Từng canh thảm nhớ phủ lưng trời
Điểm giọt châu hồng nhuộm sóng khơi!
Mượn gió trao tình cầu phúc phận
Gom sương cuốn ái mộng duyên đời.
Chân đi mấy nẽo lòng khôn cạn
Mắt hướng bao miền ý chửa vơi!
Nửa kiếp phong trần sầu với tủi
Tương tư một gánh khó nên lời!!!
30.05.12


10

Nên lời đặng tiếng sẽ về đâu?
Khép chặt rèm mi khóa chuỗi sầu.
Chốt cửa vô tình môi nhợt tái
Chôn đời bất hạnh mắt thâm sâu
Nhân từ hỉ xả hồng duyên mới
Bác ái từ bi thắm mộng đầu
Gửi chốn dương trần bao khắc khoải
Mong rằng hóa giải bãi nương dâu!!!
30.05.12

 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 15.06.2012 14:03:33
0
Chữ tâm

Chốn ảo ân nồng nhặt mũi đan
Tình kia ví tựa ánh sao ngàn
Tâm bình chốt chặt lời cay thả
Trí vững ngăn rào khí độc lan
Dạo khúc mùa xuân reo suối nhạc
Rao cung tiết hạ nắn dây đàn
Đong đầy nghĩa khí câu duyên nợ
Hạnh phúc dâng đời há xảo gian!!!
28.05.12

 
Mộng đỗ
 
Mộng đỗ khôn nài ý tưởng đan
Trầm tư gió núi lẫnmưa ngàn
Tình nồng buổi nọ vừa tan biến
Nghĩa thắm đêm này mới triệt lan
Mệt mỏi lòng người che khuất bến
Thân thương cánh nhạn lạc xa đàn
Phương nao kí gởi trời mơ ước
Khỏi thẹn sông hồ há điểu gian!
03.06.12
 
 
Mối tơ hồng
 
Mơ đời diễm phúc mộng hồn đan
Thắt chặt hồng duyên vượt bể ngàn
Bọc thảm dương ngời pha ý điệp
Bao nền nguyệt rạng điểm tâm lan
Trăm năm nợ thắm bên vườn nhạc
Một kiếp tình xanh giữa suối đàn
Ước trải đơn sơ nào thỏa đạt???
Canh tàn lủi thủi chái ba gian!!!
03.06.12
 
 
Đoạn tình
 
Khung tình rạn nứt giữa thời đan
Gãy cánh cung thơ khó vượt ngàn
Vạn nẻo đường dài xa khóm trúc
Muôn mùa nắng ấm khuất vườn lan
Người yêu xóm nhỏ nâng nghề hát
Kẻ thích đồi cao dứt nghiệp đàn
Phận đã an bài chia tứ xứ
Thôi đành bái biệt kẻo tà gian.
04.06.12
 
Nuối tiếc
 
Nuối tiếc xuân tình thuở mộng đan
Mờ xa sắc thắm nụ hôn ngàn
Đầu non thổn thức hương đời tỏa
Cuối bể bồn chồn vị ái lan
Lẩn thẩn lui về bên góc trại
Ngây ngơ chết lịm giữa chân đàn
Bao mùa nắng hạ vây thương nhớ
Những lúc đông dày lạnh mấy gian!
05.06.12
 
 
 
Ố mảnh tình đan
 
Châu hờn thánh thót nhỏ mành đan
Luyến tiếc khi xưa nắn sợi ngàn
Gió lộng non xanh dìm ước tỏa
Trăng lồng sóng biếc duỗi mơ lan
Tơ ngày đính ngọc ngời mi mắt
Chỉ tối chèn nhung nhám vỏ đàn
Ngẫm nghĩ dòng đời bao độc tố
Cam lòng trở gót lánh người gian
08.06.12
 
Sao đan
 
Tơ hồng cháy rụi lấy gì đan?
Rát mảnh tim son bước dặm ngàn.
Vẩy nhị hoa tình chờ phát tán
Chăm đài nụ ái dõi bay lan.
Mùa xuân lá trúc reo cung nhạc
Tiết hạ lòng ta dạo khúc đàn.
Thắp lửa thu đông dầm gió tạt
Ôi đời lẩn lộn giữa khôn- gian!!!
08.06.12
 
Ôi tình!
 
Mơ tình vững chắc quyết lòng đan
Trải dọc đông tây lẫn chốn ngàn
Lót thảm nhung xanh hào hứng bước
Thêu nhành lộc biếc dịu dàng lan
Trăng lên đỉnh núi hòa khung cảnh
Gió lộng bờ tre quyện sáo đàn
Mở cánh chim bằng ôm vũ trụ
Tơ hồng một gánh buộc nhầm gian!!!
09/06/12
 
Mơ tàn

Bao giờ nhặt lại chiếc giày đan
Ngọc cẩn nhung tơ rớt núi ngàn
Khói trắng giăng ngang mờ cánh điệp
Nụ hồng mắc dọc rạng nhành lan

Vòi rồng uốn lượn phun làn nước
Vuốt cọp vồ bay gọi lớp đàn
Vật vã duyên đời cầu tĩnh lặng
thời vụn nát bởi ai gian!?
10.06.12
 
Dứt tình
 
Đau lòng một thuở miệt mài đan
Ngũ sắc vừa pha lấp lánh ngàn
Gió nộ tơ mềm màu nhũng nhão
Mưa cuồng lụa ướt mực lây lan
Ngày xuân đẫm lệ rời bến cảng
Tối hạ chia tay rã cánh đàn
Khát vọng chôn vùi ôi mặn đắng
Cao đầu sải bước lánh tình gian!!!
11.06.12
 
Đan tình
 
Chiếc áo bao ngày tỉ mỉ đan
Cho ai giữ ấm trải biên ngàn
Đông về chửa vẹn tra khuy cúc
Xuân đến khôn tròn điểm nhụy lan
Tiếng vọng buồng tim lồng dải nắng
Lời ru khối óc đệm cung đàn
Trời thương cánh gió truyền hơi lạnh
Khoát vội lên người sưởi tứ gian.
12.06.12
 
ĐỊNH MỆNH

Một mảnh duyên hồng cặm cụi đan
Màu tươi sắc thắm tỏa non ngàn
Tình trao tận ải không lay chuyển
Nghĩa giữ bên lòng chẳng đỗ lan
Dõi buổi tương phùng vui cháu lũ
Mong đêm hạnh ngộ ấm con đàn
Nào ngờ ước vọng phai năm tháng
Định mệnh trêu đời phủ sắc gian!
13.06.12

 
 
Về quê
 
Há ngại quay về chẻ trúc đan
Năm ba rỗ rá kiếm mươi ngàn
Mua con ít bánh cùng lê bưởi
Tặng vợ dăm hào với cúc lan
Dưới mái tranh nghèo ươm nét chữ
Trên hiên gác nhỏ dạo tơ đàn
Ngô khoai tạm bợ duyên cầm sắt
Rộn rã sân nhà chẳng mánh gian!
14.06.12
 
 
Dừng bước

Nắng trải tơ hồng gọi đác đan
Nhòm qua cửa sổ rợp tre ngàn
Con ôm nứa mỏng ngầm bồn nước
Vợ vác nan mềm kết giỏ lan
Tiếng gió vu vi dường khúc nhạc
Lời ong ríu rít tựa thanh đàn
Hồn nghe tiếng vọng từ muôn kiếp
Vội vả quay về giẫm điệu gian.
15.06.12


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 25.06.2012 21:57:54
0
Từ thiện
 
Học hỏi người đời phá cách đan
Cài xen bát cú khoảng dư ngàn
Tình nồng chẳng kém anh chàng Điệp
Nghĩa thắm khôn bì sư nữ Lan
Của biếu gièm pha lời quỷ rống
Hàng cho chế giễu giọng ma đàn
Ta đành gác bút xem bầy khỉ
Giải trí hơn là tiếp Việt gian!!!
18.06.12
 
 
 
 
Tâm hồn
 
Tâm hồn rạo rực những mùa đan
Đội gió phơi sương chặt nứa ngàn
Chẳng ngại mưa nguồn tuôn xối xả
Không nề sóng bể vỗ tràn lan
Trời thương nguyệt tỏa lung linh cảnh
Bạn mến đèn khơi rộn rã đàn
Mộng ước dung hòa vui kiếp tục
Làm người há thẹn giữa nhân gian!!!
18.06.12
 
 
 
Thờ ơ
 
Xuân nồng hạ nóng mặc xen đan
Phóng bút bay xuyên điểm nụ ngàn
Ghép chữ khi mờ hình cánh điệp
Gieo dòng lúc tỏ dáng nhành lan
Tình xưa gió cuốn rời thân cội
Nghĩa mới mưa sa lạc dấu đàn
Mệt mỏi ăn mòn tâm trí sáng
Cam đành nín lặng đếm thời gian.
20.06.12
 
 
Hiếu nghĩa

Lặng lẽ khom người gấp giấy đan
Lồng câu hiếu nghĩa thả xuôi ngàn
Chiều đong kí ức thơm hoàng cúc
Sớm điểm tâm hồn thắm bạch lan
Mọng trúc tung trời xây cánh lũy
Chồi mai choải đất dựng khung đàn
Trông về chốn cũ dòng châu nóng
Đếm giọt sương buồn giận kế gian!
25.06.12


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 09.07.2012 20:56:36
0
Tình chung
 
Dồi mài phẩm giá vẹn niềm đan
Trọn giữ tình chung dẫu nắng ngàn
Đức hạnh nâng cao nồng huệ cúc
Nhân từ trải rộng thắm sen lan
Khơi nguồn hạnh phúc hòa cung nhạc
Đáp bến bình yên khải phím đàn
Ngắm ánh trăng tà đong kỉ niệm
Ơi lòng chẳng thẹn kiếp dương gian!
30.06.12
 
 
 
Hướng thiện
 
Cảm kích lòng người vạn kiểu đan
Chầm thương điểm sắc tỏa tia ngàn
Mang niềm hạnh phúc gieo tình đọng
Giãi nỗi ưu phiền xén đốt lan
Đất rộ hương nồng trên nét chữ
Trời xông vị ngọt giữa tim đàn
Thanh ngần bể nghĩa khơi dòng chảy
Chở ánh trăng ngà lộng mấy gian!!!
02.07.12
 
Chân thiện mỹ

Thiện mỹ- đêm ngày tất bật đan
Lung linh tuyệt diệu hỏi bao ngàn?
Tình sâu chất chứa tươi màu điệp
Nghĩa rộng đong đầy rạng sắc lan
Nắng hạ mầm xanh da diết hát
Mưa đông lộc chín thảnh thơi đàn
Xuân thu hoán chuyển nồng nàn mãi
Hạnh phúc dồi dào khỏa ý gian!!!
03.07.12

 
Nhớ Quê
 
Mưa vừa nắng nhẹ gió hong đan
Nấm mối ung dung nở bạt ngàn
Tấp nập đầu thôn người khuấy đổ
Tưng bừng cuối ngõ bánh bay lan
Trên nền đất thịt cha khơi bếp
Giữa mái nhà tranh mẹ khải đàn
Cuộc sống thanh nhàn hòa cảnh vật
Hơn là tất bật níu thời gian!
08.07.12
 
Tôi- Bạn
 
Đôi bồ chữ nghĩa hợp vào đan
Tẩm rượu hồn say ngược dốc ngàn
Lững thững đầu non trông rặng trúc
Ơ hờ đáy vực dõi bồn lan
Khơi dòng kí ức yêu thương cội
Thắt mối tình chung quý trọng đàn
Nửa gánh sông đời âu trĩu nặng
Bao giờ cạn tỏ thoát nghi gian?!
09.07.12

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 13.07.2012 22:47:29
0
Chiều quê
 
Mây trời trắng đỏ lẫn chàm đan
Lục, tím vờn bay tỏa ngút ngàn
Lúa trải tơ vàng màu thọ, cúc
Trăng choàng yếm bạc sắc mai, lan
Trên đầu sóng biếc muôn sao cưỡi
Dưới gốc rêu xanh vạn dế đàn
Sáo trúc khi trầm cam não ruột
Tim hồng  chửa nhiễm bảo rằng gian!
10.07.12
 
Đam mê
 
Nhật nguyệt bừng soi ánh sáng đan
Xuyên qua vạn lý tỏa muôn ngàn
Vần khơi nửa chữ - vô tình điệp
Tứ dụng đôi dòng – hữu ý lan
Xếp vở dằn tâm vì độc tấu
Ôm con xé dạ bởi song đàn
Đam mê giữa buổi đầy sinh lực
Vấp phải đông về gió tróc gian!
11.07.12
 
Đôi mình
 
Đôi mình mỗi nẻo nhọc nhằn đan
Biết tỏ cùng ai giữa đại ngàn
Bạn đến biên quan rừng núi gọi
Ta về hải đảo gió mây lan
Anh hùng há ngại rời xa tổ
Tuấn kiệt nào e sưởi ấm đàn
Phận số an bày đành chấp nhận
Vui đời lặng lẽ kẻo hàm gian!
13.07.12
 
 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 26.07.2012 22:18:32
0
Tôi- Bạn
Chờ ngày pháo nổ nhịp nhàng đan
Ướp ngọt chia cay dệt gấm ngàn
Một gánh sông tình hương thắm tỏa
Đôi bờ bể ái vị nồng lan
Lời cầu hạnh phúc len hơi thở
Tiếng khẩn bình yên ẩn lối đàn
Ước nguyện tơ hồng xe xoắn chỉ
Chu tròn phận nợ thoát lời gian.
14.07.12
 
 


Kính Mẹ
 
Thương người mẹ trẻ mặn nồng đan
Vẹn nghĩa phu thê vượt đảo ngàn
Ý chuộng gia đình tim đỏ thấm
Lòng dành tổ quốc  máu hồng lan
Ôm dòng sóng vỗ dâng lời hát
Cưỡi áng mây bay tặng tiếng đàn
Nữ kiệt anh tài vang hậu thế
Cho đời hạnh phúc chẳng lần gian!
18.07.12
 
 
Tình ca
 
Thánh thót đông về lặng lẽ đan
Trầm tư giữa chiếu nắng xuyên ngàn
Đường kim nghĩa thắm hoà thu rụng
Mối chỉ ân nồng níu lệ lan
Khắc đậm tình thơ trên chiếc áo
In sâu ý nhạc trước tơ đàn
Bồi hồi kỉ niệm bao xuân trỗi
Hạ bút tâm đề ở chính gian.
23.07.12
 
 
Dốc cạn men tình
 
Lác đác sương chiều tựa lưới đan
Đâm xuyên xé toạc vết thương ngàn
Buông lơi ý nghĩ chờ trăng tỏa
Nén chặt tâm hồn ngắm huyết lan
Hạnh phúc trao người ngân chính dạ
Bình yên gửi bạn vọng tâm đàn
Men tình dốc đáy ơn tri ngộ
Lắng đọng bên lòng nép chái gian.
26.07.12
 
  
 Hoa tình
 
Lên rừng bới rễ tước mây đan
Tạo dáng trăm hoa chịu vắt ngàn
Lội suối ôm mang dầu nước cuộn
Trèo đèo gánh vác mặc dây lan
Chờ mong thắm đượm lời oanh yến
Ước nguyện nồng say tiếng nguyệt đàn
Giữa cánh màn đêm bừng rực rỡ
Dâng người tiếng hát lộng không gian!
26.07.12
 
Phúc – lộc- thọ
 
Vạn thọ trường tồn bởi nghĩa đan
Trồng vun chuỗi ngọc tỏa trên ngàn
Chăm từng khắc buổi xanh mầm trúc
Tưới mỗi ngày giờ thắm nụ lan
Đức rộng rồng chầu quy đất tổ
Tình sâu cọp tản rã bầy đàn
Ân dầy phúc lộc sinh nguyên mảng
Trang trải cho đời chẳng khuất gian!
26.07.12
 

Nhớ về  thương binh liệt sĩ
27.07

Đạn xé lưng trời tựa mắc đan
Bơi trong bể lửa nỗi đau ngàn
Trườn trèo nữ kiệt băng hào đánh
Lăn xả anh tài vượt khói lan
Đất nước quằn mình vì nghịch cảnh
Quê hương ngẩng mặt bởi con đàn
Hy sinh tính mạng đền ơn nước
Đánh đuổi quân thù loại ác gian.
26.07.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 21:40:36 bởi Lạc Loài >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 06.08.2012 22:06:31
0
Ngôi nhà mới
Niên trường sóng gió chập chùng đan
Cập bến rừng sao lấp lánh ngàn
Chúc khách gieo câu lồng cánh điệp
Mừng người họa khúc điểm cành lan
Chân tình trải rộng hòa chung nhóm
Chính nghĩa nêu cao hợp nhất đàn
Rộn rã chia vui đầy ý nhị
Ngôi nhà ấm áp dẫu đôi gian.
03.08.12
 
Tâm hồn
 
Sắc nét mây chiều uyển chuyển đan
Tim ta rạo rực gió thu ngàn
Thời gian vội vã khơi hồn dậy
Kỉ niệm vơi đầy vẫy mộng lan
Kết đậm tình thơ thanh nghệ sĩ
Khai sâu ý nhạc thắm thi đàn
Hoan ca tiến bước hòa giai điệu
Hạnh phúc dâng đời tuyệt thế gian!
04.08.12

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 16.09.2012 10:25:07
0
Tơ tình
  
Trăng thanh gió lộng bên thềm
Cành hoa điểm trắng dịu êm cõi lòng
Băng trinh lấp lánh mơ hồng
Nâng đôi cánh nhỏ lướt dòng sương sa!!!

Tơ lòng

 
Trăng treo dải lụa sân thềm
Phất phơ sợi nhớ ấm êm tơ lòng
Nào hay gió chuyển sắc hồng
Mưa bay xối xả tuôn dòng châu sa!
06.08.12
 
Tơ tưởng
 
Quỳnh hương phảng phất ven thềm
Sương rơi lác đác ta thêm mủi lòng
Sao xanh nhả sợi tơ hồng
Duyên phần đã định nhuộm dòng tuyết sa
16.08.12
 

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 07.10.2012 08:49:13
0
Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa.
02.10.12
Đan áo

Ngọn gió đông về áo chửa xong
Đôi tay thoăn thoắt gửi tình nồng
Đường kim sắc nét nghìn trông đợi
Mối chỉ tươi màu vạn ước mong...
Nỗi nhớ trào dâng đầu sóng bạc
Niềm thương tích tụ đáy tim hồng
Người ơi thấu hiểu tơ lòng thiếp
Ngọn gió đông về áo chửa xong.
25.09.2012

Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12

HungPhu

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 08.10.2012 01:36:09
0
Đan áo

Ngọn gió đông về áo chửa xong
Đôi tay thoăn thoắt gửi tình nồng
Đường kim sắc nét nghìn trông đợi
Mối chỉ tươi màu vạn ước mong...
Nỗi nhớ trào dâng đầu sóng bạc
Niềm thương tích tụ đáy tim hồng
Người ơi thấu hiểu tơ lòng thiếp
Ngọn gió đông về áo chửa xong.
25.09.2012
Hưng Phú

Đan Áo

Chiếc áo mùa đông biết có xong
Nàng đan bằng chỉ rối tơ lòng
Từ mùa hạ ấm chia tay nhớ
Đến lúc thu gầy quét lá mong
Mắt dõi chân trời miền mây trắng
Lòng trông cuối bể cõi hoang hồng
Khói sương lạnh vắng bờ heo hút
Chiếc áo nàng đan biết có xong
Hương Quế
07/10/12


Cám ơn HP để lại bài thơ gợi ý cho HQ!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 13.10.2012 07:14:55
0
Phượng Vĩ

Phượng vĩ sân trường vẫn dáng xưa
Hương thanh sắc lịch nhẩm mươi mùa
Yêu thời ép bướm say trong nắng
Nhớ thuở trao tình nép dưới mưa
Quyển sách lưu đầy hoa tuyết nở
Trang thơ khắc đậm nét ai đùa
Thương về dĩ vãng hồn xao xuyến
Phượng vĩ sân trường vẫn dáng xưa.
12.10.12

 

Tình xưa
 
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12
 
Hi ! Hôm nay mới thấy có dongsuoingot chảy về đây. Sory nhé! SD sẽ tri ân sau.
Trân trọng chúc nàng thơ sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2012 12:33:26 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 15.10.2012 05:20:17
0
Anh Sĩ Đoan.. nhiều cái topic của anh làm em bắt đầu lộn vào nhau. Không hiểu phải mang bài thơ đi post chỗ nào. Và hình như MT cũng vậy! đang lúng túng chưa biết đi đâu mới đúng hay là HQ đang đi sai đường rùi há!? Chúc vui!

Hương Quế

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: trang thơ luu- chuyển nick - 17.10.2012 09:50:42
0
Đan áo

Ngọn gió đông về áo chửa xong
Đôi tay thoăn thoắt gửi tình nồng
Đường kim sắc nét nghìn trông đợi
Mối chỉ tươi màu vạn ước mong...
Nỗi nhớ trào dâng đầu sóng bạc
Niềm thương tích tụ đáy tim hồng
Người ơi thấu hiểu tơ lòng thiếp
Ngọn gió đông về áo chửa xong.
25.09.2012
Hưng Phú

Đan Áo

Chiếc áo mùa đông biết có xong
Nàng đan bằng chỉ rối tơ lòng
Từ mùa hạ ấm chia tay nhớ
Đến lúc thu gầy quét lá mong
Mắt dõi chân trời miền mây trắng
Lòng trông cuối bể cõi hoang hồng
Khói sương lạnh vắng bờ heo hút
Chiếc áo nàng đan biết có xong
Hương Quế
07/10/12


Cám ơn HP để lại bài thơ gợi ý cho HQ!
 

Đan áo
 
Mơ chờ tấm áo chửa đan xong
Tuyết đổ non cao gió biển nồng
Khói lửa nung lòng dâng nỗi nhớ
Quê nhà thắp mộng dậy niềm mong
Đông tràn bút kí dòng thư bạc
Xuân trỗi tin bay đoạn kiếp hồng
Lệ tẩm trời xanh nhòa sóng biếc
Mơ chờ tấm áo chửa đan xong
16.10.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 359 bài trong đề mục