trang thơ luu- chuyển nick
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 359 bài trong đề mục
HƯNG PHÚ 06.11.2012 12:43:07 (permalink)
0
Đan áo
Ngọn nến vừa tàn áo mới xong
Trao nhanh đảo vắng sưởi tình nồng
Trường Sa gió lộng nung lòng ước
Hà Nội thuyền chờ chỡ ý mong
Trống giục con nòi gìn sóng biếc
Kèn vang cháu giống trải tim hồng
Toàn dân Bách Việt vì non nước
Ngọn nến vừa tàn áo mới xong
25.10.12
HƯNG PHÚ 11.11.2012 14:38:33 (permalink)
0
Trao Duyên

Nửa gánh tơ hồng biết gửi đâu?
Nhờ em giữ hộ ước mơ đầu
Trai tài xứng lứa vui trời mộng
Gái sắc vừa đôi lướt bể sầu
Nghĩa thắm đền cha tròn nghĩa cả
Ân nồng đáp mẹ vẹn ân sâu
Trung trinh tấc dạ cùng tâm nguyện
Lộng sắc hương tình bóng Nguyệt Lâu

01.11.12



Hương Tình
Hương tình tỏa ngát những canh thâu
Sưởi ấm hồn thơ tự buổi đầu
Vị trải bờ môi nồng giấy bút
Men tràn ánh mắt đượm vần câu
Ngày xuân mỗi khắc ươm niềm ước
Tiết hạ bao đêm gột nỗi sầu
Ngắm cảnh thu vàng dâng tiếng hát
Đông về hạnh phúc ngấm dài lâu.

03.11.12


Uống ánh trăng tà
Nâng bầu rượu đắng chỉ mình ta
Uống cạn vầng trăng hết ánh ngà
Thổn thức mây ngàn dằn sóng cuộn
Bần thần gió núi gội sương sa
Tìm về dỉ vãng bao rèm cửa
Hướng tới tương lai lắm mảng đà
Đối diện đêm tàn tâm khắc khoải
Tuôn dòng lệ nóng dậy bi ca.
08.11.12
DongSuoiNgot 12.11.2012 06:23:35 (permalink)
0
Trích đoạn: HƯNG PHÚ

Trao Duyên

Nửa gánh tơ hồng biết gửi đâu?
Nhờ em giữ hộ ước mơ đầu
Trai tài xứng lứa vui trời mộng
Gái sắc vừa đôi lướt bể sầu
Nghĩa thắm đền cha tròn nghĩa cả
Ân nồng đáp mẹ vẹn ân sâu
Trung trinh tấc dạ cùng tâm nguyện
Lộng sắc hương tình bóng Nguyệt Lâu

HP



Hoài Duyên

Xuân ấy bây giờ đã về đâu?
Giùm em tìm hộ phút giây đầu
Xa xưa trở lại ươm vần mộng
Cổ tích quay về vứt bút sầu
Gió hát quê hương đời chất ngất
Mây hò thôn dã khúc thâm sâu
Gái trai hiền hậu tình mưa nắng
Mẹ đợi cha chờ đã bấy lâu...

Hương Quế


Xin cám ơn bài "Trao Duyên" quá là hay của Hưng Phú nhé! Bài họa của HQ chỉ tạm tạm thui ha... Xin không buồn nó nha!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2012 06:25:38 bởi DongSuoiNgot >
HƯNG PHÚ 13.11.2012 21:31:11 (permalink)
0

Hoài Duyên

Xuân ấy bây giờ đã về đâu?
Giùm em tìm hộ phút giây đầu
Xa xưa trở lại ươm vần mộng
Cổ tích quay về vứt bút sầu
Gió hát quê hương đời chất ngất
Mây hò thôn dã khúc thâm sâu
Gái trai hiền hậu tình mưa nắng
Mẹ đợi cha chờ đã bấy lâu...

Hương Quế


Mộng ước

Cái thuở xuân nồng thoắt ẩn đâu
Tình xưa mãi đọng phút ban đầu
Bên dòng suối bạc vòng tay chặt
Dưới ánh trăng ngà nụ ái sâu
Kỉ niệm gom về đong vị nhớ
Thời gian phát tán khỏa men sầu
Người ơi bến mộng dầu hoang vắng
Vẫn gọi đêm ngày gọi rất lâu.
13.11.12
HƯNG PHÚ 22.11.2012 21:48:14 (permalink)
0
Tình Thu

Tơ lòng trỗi sóng giữa chiều thu
Dõi ánh sao trời thả mộng thu
Đếm giọt sương rơi lùa chiếc lá
Hòa dòng gió thoảng đón mưa thu
Trầu xanh nghĩa thắm xanh duyên phận
Pháo đỏ tình nồng đỏ giấc thu
Kỉ niệm gieo đầy trên lối nhỏ
Tâm hồn rạo rực níu hương thu.
21.11.12
sd

Tình thơ

Tơ lòng rộng mở dạ hoài vương
Ấp ủ tim son khuấy điệp thường
Nửa giấc mơ về tròn nỗi đợi
Đôi dòng nhắn gửi vẹn niềm thương
Đời ta khát vọng ta tìm phố...
Ý bạn cầu mong bạn đến phường...
Nắn bút gieo câu hòa nhịp điệu
Tâm hồn tỏa ngát vượt trùng dương.
15.11.12


Bão

Bão dậy mây đua xám đất trời
Bên thềm ngói đỏ vụt tuôn rơi
Bùn đen lướt dọc nghênh ngông vẫy
Liễu biếc giăng ngang ủ rũ mời
Chuyển tiết sông đời chàm tím trộn
Thay mùa bến mộng lục cam khơi
Lam chiều giá lạnh thương hoa, lúa…
Héo nụ xuân xanh úa giữa vời!
12.11.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2012 12:04:11 bởi HƯNG PHÚ >
HƯNG PHÚ 09.12.2012 12:04:39 (permalink)
0
Tình thi hữu

Trăng lồng cánh gió vội vàng đan
Thắt chặt tình quê ấm áp ngàn
Hái ánh sao trời soi ánh mộng
Gom dòng sóng bể rẽ dòng lan
Hồn trinh mãi bạch trên âm sáo
Ý khiết càng tinh giữa mạch đàn
Tiếng gọi con tim đầy háo hức
Gieo lòng lữ thứ lọc ngay- gian!
08.12.12
SĨ ĐOAN 22.12.2012 20:34:52 (permalink)
0
Liên hoàn thuận nghịch vận

( Nẻo đường thi ca)

Đầy vơi miền kí ức
1

Sông dài bể rộng sóng chồm nhanh
Bão giật mây tuôn khuất dáng thành
Lặng lẻ bên dòng cầu mộng thắm
Bồi hồi giữa bến nhớ tình xanh
Đường xưa diệu vợi mưa sương phủ
Nẻo mới mù khơi gió bụi hành
Kỉ niệm đầy vơi miền kí ức
Tim sầu lữ thứ vọng trường canh

2
Tim sầu lữ thứ vọng trường canh

Dõi ánh sao đêm bước độc hành
Kỉ niệm đua về bao sắc thắm
Thời gian đánh vật những ngày xanh
Sông sâu bể lớn soi tâm thiện
Vực thẳm non cao chứng ý thành
Giữa buổi kim tiền gìn bản tính
Ưu phiền trỗi dậy vụt trôi nhanh

3
Ưu phiền trỗi dậy vụt trôi nhanh

Nỗi nhớ cuồng quay giữa thị thành
Tánh bạn chân tình nên nghĩa thắm
Lòng người cởi mở vọng trời xanh
Đê mê luyện tứ dồn tâm học
Rộn rã gìn niêm dốc sức hành
Luyến mến ân nồng duyên hạnh ngộ
Khơi hồng ý nguyện suốt thâu canh.
17.12.12

 
4
Khơi hồng ý nguyện suốt thâu canh
Đúc kết niềm tin thực tiễn hành

Quý bởi thương yêu lòng tỏa sáng
Vương vì khiển trách trí bừng xanh
Chim bay vạn nẻo đo trời đất
Cá lội muôn phương ngắm lũy thành
Sải bước dòng đời vui kiếp tục
Trông vầng Bắc Đẩu tiếp thu nhanh
 
5
Trông vầng Bắc Đẩu tiếp thu nhanh
Lấp bể dời non quyết toại thành
Tuổi trẻ nào quên giờ khắc đẹp
Xuân hồng há lỡ mộng thời xanh
Tình thâm đính dạ luôn minh chứng
Nghĩa trọng ghi tâm mãi thực hành
Sóng vỗ sông đời ngân điệp khúc
Hòa cùng tuế nguyệt trọn năm canh.
6
Hòa cùng tuế nguyệt trọn năm canh
Há ngại đời ta – khách bộ hành!
Gánh nợ ba duyên vàng mắt biếc
Ru hồn nửa kiếp bạc đầu xanh
Trên sông quạnh quẽ cầu khôn toại
Trước bến trầm ngâm thệ chửa thành
Uống mấy chung trà nâng phím nhạc
Trăng lồng khúc hát mộng vờn nhanh.
19.12.12
 
7
Trăng lồng khúc hát mộng vờn nhanh.
Gõ nhịp cuồng say át trống thành
Luyến thuở chim non vùi tổ ấm
Đau mùa nước lớn giập mầm xanh
Ba lần vượt thác tầm thi sĩ
Tứ bận trườn non xước lữ hành
Trĩu gánh vai gầy ôi nặng nợ!
Bao giờ trả hết ngủ tròn canh.
 
8
Bao giờ trả hết ngủ tròn canh
Giúp vợ nom con bạn mướp hành
Phá rẫy ươm cây bồi nụ thắm
Chăm vườn dẫn nước phủ màu xanh
Tình làng nghĩa xóm xây đền miễu
Phận nước duyên quê giữ trấn thành
Thoáng chốc quay về miền đất lạnh
Cho lòng trút nhẹ dẫu đi nhanh
20.12.12
9
Cho lòng trút nhẹ dẫu đi nhanh
Trách nhiệm từ đây ước nguyện thành
Trọng nghĩa phu thê lồng địa phủ
Thâm tình phụ tử vọng cao xanh
Khuyên răn cháu dại siêng đền đáp
Giáo dưỡng con thơ hiếu học hành
Phẩm hạnh nung rèn theo cửa Khổng
Ôn hòa đẫy giấc đến tàn canh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 12:27:19 bởi SĨ ĐOAN >
DongSuoiNgot 24.12.2012 06:16:35 (permalink)
0
Nối

Nối dài điệp khúc thương yêu
Tình anh tha thiết muôn chiều còn nghe
Nối dài thêm sợi đam mê
Anh nối cho chặt đường về em theo

Hương Quế


Chúc anh giáng sinh an lành..nồng ấm yêu thương hạnh phúc với thân yêu...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2012 07:02:57 bởi DongSuoiNgot >
THƯƠNG GIANG 31.12.2012 17:55:28 (permalink)
0
Chúc anh cùng quí quyến đón một Năm mới dồi dào sức khoẻ ,Hạnh Phúc và nhiều niềm vui!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/570585351A8646A88FF22950B928FEFC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 19:43:54 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 01.01.2013 20:26:52 (permalink)
0
Nối

Nối dài điệp khúc thương yêu
Tình anh tha thiết muôn chiều còn nghe
Nối dài thêm sợi đam mê
Anh nối cho chặt đường về em theo

Hương Quế


Chúc anh giáng sinh an lành..nồng ấm yêu thương hạnh phúc với thân yêu...!!

Ướp
 
Ướp tình trên đỉnh cheo leo
Hương nồng phảng phất trườn trèo không em?
Ướp đam mê thả gác, thềm
Vầng trăng nghiêng bóng lần tìm giấc mơ.
01/01/13
SĨ ĐOAN 01.02.2013 05:45:06 (permalink)
0
Xuân chờ

Tâm chờ cánh én báo mùa xuân
Tâm ước cùng người điểm nụ xuân
Tâm rạng tình thơ hòa giọt nắng
Tâm nồng ý mộng xướng vần xuân
Tâm dâng chén rượu bên thềm nắng
Tâm kính chung trà trước cửa xuân
Tâm sự đong đầy lùa bóng nắng
Tâm hồn sảng khoái giữa trời xuân!
24.01.13

sd

Xuân đợi

Tâm những thương chờ sắc nắng xuân
Tâm hồng ngọt đượm ánh thơ xuân
Tâm ươm hạnh phúc ru niềm mộng
Tâm dệt thanh bình dỗ giấc xuân
Tâm vẫn an nhàn trong cảnh mộng
Tâm thường khoái lạc giữa vườn xuân
Tâm vì cuộc sống trao hương mộng
Tâm gởi cho đời ngọn gió xuân.
BMT

Xuân mộng



Ý nẩy duyên tình giữa tiết xuân
Ý lồng nẻo phận ướp hương xuân
Ý mình dệt thảm khung trời mộng
Ý bạn tô màu cảnh nắng xuân
Ý thắm hồn thơ tràn giấc mộng
Ý nồng phím nhạc đọng men xuân
Ý hòa lễ nghĩa xanh vườn mộng
Ý tưởng ươm đầy ngọn gió xuân
24/01/13
sd
 
Nắng xuân
 
Nắng gởi thương chờ đẹp sắc xuân
Nắng ngời cảm xúc đón chào xuân
Nắng duyên diễm lệ khoe nhành lộc
Nắng mộng yêu kiều lộng dáng xuân
Nắng ướp hương nồng mai nẩy lộc
Nắng đơm mật ngọt cúc chào xuân
Nắng xinh hạnh phúc tươi vườn lộc
Nắng gửi thương chờ đẹp sắc xuân.
 
BMT
 

 
Xuân Phúc Lộc
( Tặng con gái rượu Phúc Lộc tròn 1 tuổi )
 
Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
Con giáng dương hồng thuở chớm xuân
Con nói bi bô nồng vị lộc
Con cười nhỏ nhẹ ấm hương xuân
Con nguồn hạnh phúc gieo mầm lộc
Con gốc yên bình nở nụ xuân
Con trẻ nhân từ hơn hẳn lộc
Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
 
Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
Con đến trong đời dậy ý xuân
Con vẫy Tất Niên đầy phúc lộc
Con chào Quý Tỵ rạng tình xuân
Con ngoan tập múa đơm cành lộc
Con khỏe ưa cười điểm nhụy xuân
Con gái cho cha nguồn thọ lộc
Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
25/01/13
sd
 
 
Xuân Phúc Lộc
 
(Tặng bé Lộc)
 
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc nhuận tâm hồn ấm vẻ xuân
Phúc mãi thiên niên nguồn thịnh lộc
Phúc hoài vạn kỷ gốc trường xuân
Phúc tô má thắm tươi nhuần lộc
Phúc điểm môi hồng ngọt dịu xuân
Phúc vĩnh viễn bền trao bé Lộc
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
 
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc rạng muôn màu điểm dáng xuân
Phúc đến thanh bình đơm trí lộc
Phúc về an lạc ướp hồn xuân
Phúc thường chất chứa nhân từ lộc
Phúc vẫn đong đầy trí tuệ xuân
Phúc ngạt ngào hương nồng đóa lộc
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân.
 
 
Cô Minh Trang
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2013 05:47:30 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.03.2013 18:31:29 (permalink)
0
Điên

Điên đời hai chữ xót xa thay!
Điên tiết vô nhân tự đọa đày!
Điên vị hư danh vùi lẻ phải(!)
Điên mùi ảo vọng phủ lời hay.
Điên choàng ánh nguyệt hân hoan mãi(!)
Điên ngửi vần thơ tấm tức hoài.
Điên tận tâm hồn không thuốc giải...
Điên đầu lắm kẻ tưởng mình oai!
21/02/13


 
Chúc mừng 8/3

Giao lưu bạn hữu trọng tôn thờ

Hưởng
phút say nồng nhả ý thơ
Ngày tám
gieo vần trên gác nhỏ
Tháng ba
chuốc chữ giữa trăng mờ
Mừng em
hạnh phúc tròn duyên nợ
Chúc chị
yên bình vẹn giấc mơ
Mạnh khỏe
hồn nhiên vui nội trợ
Xinh tươi
điểm bước gặt mong chờ!
07/03/2013

DL TNBC 4 vần


Mừng xuân

Mừng xuân Quý Tỵ khai ngòi bút
Tiễn tết Nhâm Thìn giữ chất thơ
Nhật nguyệt đôi vầng luôn kính mến
Non sông một dải mãi tôn thờ
Thương con trọn nghĩa khơi đầm mộng
Quý vợ chung tình dệt giấc mơ
Thắp nén hương thơm cầu cửu tổ
Gia an quốc thịnh bách dân nhờ!
05/02/13

 
 
Đường luật trốn vận
( Mến tặng Minh Trang)


Gia đình hạnh phúc

Gió thoảng ngàn phương bừng cảnh sắc
Mưa tung tứ hướng dậy hoa màu
Con hiền thích học tâm cầu tiến
Vợ thảo chăm làm dạ đổi trao
Nợ nước tròn ân nên dũng sĩ
Đời trai vẹn nghĩa rõ anh hào
Gia đình bậc nhất trong thiên hạ
Mẫu mực ai bì luận trước sau.
2/2/13

 
Suy tư
( Họa nguyên đề- đối luật)

Bão cuộn duyên đời thân chửa ráo
Mưa vây số phận mắt luôn nhèm!
Sông tình cát dậy ngăn dòng nước
Bến mộng rêu tràn nghẽn mạch tim!
Bước dõi tương lai hồn giảm bớt…
Lùi về quá khứ dạ chùng thêm…
Tần ngần hướng tới thua hay được?
Kiếp nợ đành buông chẳng bới tìm.
02/3/13

 
Lệ Xuân
(Họa đối luật)

Gió lộng hương xuân đầy nắng ấm
Tim vương sắc hạ tái môi hồng
Niềm đau khách trải chan mơ ước
Nỗi hận ai đùa hết đợi mong!
Tận cõi tâm hồn thơm vị ngọt
Từ nơi kí ức đượm men nồng
Nhân gian hiểm độc tràn khu phố
Thế sự hung tàn nhuộm cảnh đông.
02/03/13

SĨ ĐOAN 19.03.2013 22:12:48 (permalink)
0
Chúc mừng 8/3
( Khoán thủ)
Giao thoa ý tưởng vẹn tâm thờ
Hưởng khắc yên bình trổi áng thơ
Ngày tám chờ ai trên phố mới
Tháng ba đón bạn giữa đèn mờ
Mừng em hạnh ngộ nồng duyên lứa
Chúc chị tương phùng đẹp ước mơ
Mạnh khỏe dâng đời bầu nhiệt huyết
Xinh tươi tỏa mãi bến sông chờ!
08/03/2013
Tình Xuân
 
Mai vàng rạng rỡ quyện hương xuân
Lữ khách vô ưu thả mấy vần
Bướm lượn cành hồng bên cửa ngõ
Ong vờn nhụy cúc trước thềm sân
Lưu li yểu điệu đùa sương mỏng
Chuỗi ngọc kêu sa nghịch gió gần
Bếp lửa thơm lừng mùi bánh nếp
ngày hội ngộ với người thân
18/03/13
 
Quý trọng
( Khoán thủ- trốn vận)
 
{Mến tặng em gái Bảo Minh Trang}
 
 
Yêu thương nữ sĩ dồi kinh sử
Kính trọng giai nhân hiến đức tài
Bạn tỏa ngàn phương nồng huệ cúc
Thơ tràn vạn nẻo thắm đào mai
Tâm thanh hỉ xả trao từng khắc
Ý sáng từ bi chứng mỗi ngày
Nguyện ước sông tình đan ánh đạo
Hòa an nhịp sống sánh thiên thai!
19/03/13
 
Thuyền dạt bến đời duyên phận ngụp chìm
(Dĩ đề vi thủ)
 
Thuyền chao sóng giật giữa mưa chiều
Dạt cuối lưng trời bóng ngã xiêu
Bến khách trông chờ thân yểu điệu
Đời ta níu giữ dáng yêu kiều
Duyên trôi vất vưởng ôm hồn lạnh
Phận nổi bồng bềnh hết ý kiêu
Ngụp lặn sông tình hoen mắt biếc
Chìm trong kỉ niệm đắng cay nhiều!
19/03/13 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2013 22:16:16 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:43:38 (permalink)
0
Đức hạnh
 
Em vừa giỏi đẹp lẩn hiền ngoan
Ngọc quý đồn xa bởi kiện toàn
Lả lướt cung trầm khi hát dặm
Ngọt ngào điệu bổng lúc hò khoan
Người già kính trọng dang tay giúp
Trẻ nhỏ yêu thương mở dạ choàng
Gánh vác ba nhà vui lễ hội
Tâm nàng đức hạnh biết lo toan!
01.04/13
 
 
Tâm sáng
(  Trốn vận)
{ Mến tặng em gái Bảo Minh Trang)
 
Chòm sao rạng rỡ từ phương bắc
Tán sắc huy hoàng tận cõi đông
Gió tẩm hồn thơ nồng mực tím
Sương đan ý nhạc đượm duyên hồng
Tâm người tấu khúc – neo bờ mộng
Chí bạn hòa âm – dậy sóng lòng
Quý mến Minh Trang bồi hỉ xả
Yêu đời kính đạo vẹn niềm trông.
29/03/13
 
 
Chúc em vững bước
( Khoán thủ- Trốn vận)
{ Mến tặng em gái Bảo Minh Trang)
 
Gửi gió vài câu từ cõi mộng
Trao mây mấy ý tận nơi lòng
Em thuần phẩm chất muôn lời vọng
Gái khiết tâm hồn vạn nỗi mong
Đức tỏa lung linh đầy sức ấm
Nhân khơi rực rỡ phủ hương nồng
Trời cao thấu tỏ người dòng dõi
Bể rộng tường minh cháu Lạc Hồng
29/03/13
 
 
Tài sắc vẹn toàn
 
( Khoán thủ- Trốn vận)
{ Quý tặng tỷ Thụy Du}
 
Yêu vì lễ nghĩa cùng âm nhạc
Quý bởi nhân tâm lẩn sắc tài
Nét ngọc lung linh nhành bạch cúc
Thơ ngà rực rỡ cánh hoàng mai
Nồng nàn ý bạn mong từng buổi
Thắm thiết lòng ta nhớ mỗi ngày
Cõi mộng đua về vui xướng họa
Phàm trần vạn thuở một không hai!
28/03/2013
 
 
 
Âm thầm…
 
Âm thầm giữ kín nỗi niềm đau
Kỉ niệm thời yêu vẹn sắc màu
Bến ái rêu đầy trăng lánh vội
Vườn tình gió lạnh tóc phai mau
Tim hồng tặng bạn gìn duyên trước
Phận bạc ôm thân trách mộng đầu
Giữa cảnh sông đời môi mặn đắng
Canh tàn nửa giấc quyện vào nhau.
27/03/13
 
Gọi tên bốn mùa
 
Khát cảnh giàu sang lạc bước đời
Tim sầu gọi bạn chẳng hề vơi
Năm canh lệ đẫm lòng day dứt
Sáu khắc hồn đau mộng rã rời
Trước ánh trăng ngà xâu ước thệ
Bên dòng nước bạc rửa thân tơi
Nguồn thương dậy sóng lồng hơi thở
Vượt thác băng sông thỏa ý trời!
27/03/13
 
Tận đáy tâm hồn
(Thủ vĩ ngâm)
 
Một góc tim hồng chan chứa mơ
Tình yêu đỏ thắm quyện đôi bờ
Trao về chốn ấy bao lời nhạc
Giữ lại phương này những áng thơ
Kỉ niệm nung lòng khơi bể nhớ
Thời gian thắp lửa sưởi tâm chờ
Hương đời dịu ngọt đầy rung cảm
Một góc tâm hồn chan chứa mơ
24/03/13
 
Tha phương
 
Phong trần khuấy đọng mối tình vương
Phố thị phồn hoa níu mộng thường
Nhớ cảng Sài Gòn đầy nghĩa sĩ
Thương cầu Mỹ Thuận đượm quê hương
Nơi người lặng lẽ trông vầng nguyệt
Chốn khách âm thầm gội áng sương
Thổn thức đêm tàn khôn diễn tả
Châu rơi thấm đẫm những canh trường.
21/03/13
sd

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2013 00:19:04 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 15.05.2013 20:33:34 (permalink)
0
Em – hóa thân vườn hồng

Chiều đông ngọn gió dạt xô bờ
Tỉnh giấc – vườn hồng- tựa cõi mơ!
Mỗi cánh tươi màu thơm nắng nhạt
Từng hoa nhuận sắc đượm sương mờ
Người đi cuối ngõ tình tha thiết
Kẻ dõi bên đường dạ ngẩn ngơ
Chếnh choáng trăng ngà buông dải lụa
Tâm hồn cảm kích dệt vần thơ
15/05/13

Tiên nữ lòng tôi

Gió lộng trăng ngà rạng rỡ thay
Nàng tiên giáng hạ ngự tim này
Hương tình ấm áp hồn mê tỉnh
Giấc mộng nồng nàn dạ đắm say
Nhịp sóng thời gian hòa thanh điệu
Vần thơ kỉ niệm quyện đêm ngày
Niềm thương nỗi nhớ đầy tâm khảm
Ước buổi tương phùng thỏa kiếp nay!
15/05/13
sd
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 359 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9