TA THƯƠNG MẸ ÂU CƠ
TA THƯƠNG MẸ ÂU CƠ
Ta thương mẹ Âu Cơ
Mang trong lòng trăm trứng
Thành ra ta bây giờ
Bốn ngàn năm về trước
Huyền thoại thật hay mơ
Mang nửa bầy xuống biển
Khi con còn ngây thơ
Đời chưa quen lặn ngụp
Biển mênh mông mịt mờ
Người vùi trong sóng giữ
giờ thành hồn bơ vơ
Người dạt nơi xứ lạ
thành bác sỹ , nhà thơ
Thành ô sin ,cữu vạn
Mẹ Âu Cơ đâu ngờ
ghi chú theo truyền thuyết còn 50 người con lên rừng bây giờ họ làm gì ở đâu
thực tinh tôi không rõ .Ai biết chỉ dùm tôi cám ơn
Là dân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 15:33:00 bởi Là Dân >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: