Thơ Cosiaus
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến chúc bạn mọi sự bình an
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế... giận à... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 18:43:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
quote:
Trích đoạn: cosiaus
Bình yên
Hôm nay có phải ngày bình yên
những cánh chim non nhảy muá chuyền
trên khóm hoa mai vừa mới nở
dưới hàng trúc dại chợt nằm ngiêng
ban bè không đến nên im tiếng
khách khứa chẳng qua lai đở phiền
nhân ngãi đâu mà ăn lể bạn
thì thôi chúc tết một mình ên
cs
Bình yên Lâu rồi mới được ngày bình yên Vắng mẹ chim non bay tập chuyền Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng Ngu ngơ thích phú đâu cần luỵ Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền Giữa cảnh xuân về ta mượn bút Khai dòng xướng hoạ chỉ mình ên Thanh Thanh Khiết 15.2.2010
thời tiết gì đâu khiến phải lười cs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 15:56:17 bởi cosiaus >
Chào cosiaus
tuyen45 ( HAN SI TUYEN ) Đầu xuân năm mới chúc đệ cùng gia quyến vui khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, mọi sự như ý. Huynh tặng đệ bài thơ XUÂN VỀ ---*--- Chúc đệ đầu xuân vui hạnh phúc Kế thừa hưởng lộc tổ tiên ban Vui cùng ngày hội non sông Việt Con cháu Hùng Vương sáng nước Nam.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 21:18:13 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
tuyen45 ( HAN SI TUYEN )
Đầu xuân năm mới chúc đệ cùng gia quyến vui khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, mọi sự như ý.
Huynh tặng đệ bài thơ
XUÂN VỀ
---*---
Chúc đệ đầu xuân vui hạnh phúc
Kế thừa hưởng lộc tổ tiên ban
Vui cùng ngày hội non sông Việt
Con cháu hùng vương sáng nước Nam.
Chời ơi Huynh à
Nóng quá , không thấy đệ gần giong con đười ươi hả
Mà sao cứ chử Sĩ là đi với hàn vậy (nghèo)
hết Hàn sỉ nguyên , nay huynh nửa
vậy đệ cứ mạt rệp hoai là vậy.
Chuc huynh vui , còn thơ chở thời tiet mát chut nha.
cs
Bà mai khéo
Gái ế mà thân hỏng có nghèo
bà mai chỉ tốn cặp đầu heo
da sần mụn cóc đầy đầy thẹo
mặt rổ lưng cong ỏng ỏng eo
lùn tịt ba phân chân cẳng béo
lều khều bốn thước thịt mông teo
mụ đây làm láng hàng reo khéo
bảo đảm năm sau xịt cái phèo.
Có hoạ coi chừng đụng hàng nha,
8 bài hoạ bên xóm Đường đó, mang qua cho LH thử tài chơi chut. .
cs NÓI THẬT
Còn ế chẳng qua bởi tội nghèo
Ba gian nhà rách chả gà heo
Ruộng đồng một vụ lo vàng mắt
Chợ búa quanh năm chạy sút eo
Anh nọ ngại nhà không lánh héo
Ông kia chán cảnh tự phăng teo
Dù em có ế xin tình thật
Nói bậy người ta uýnh lộn phèo
LH
Hay hay lắm LH
nhất là cau chot.
Vậy nhận làm em nha , rồi anh lo kiếm thằng cha nào gả em.
Em khỏi lo ế. chiu hông?
Chiu thì làm bài thơ ra mắt anh này nha
cs
Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
CHỈ HỒNG
Anh với em người dưng khác họ.
Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
Anh với em nhân tình hạnh ngộ
Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
Đường trần hai đứa mơ chung bước.
Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
Trước, chúc anh Cosiaus mạnh, sau, nhờ anh sữa bài Yêu tôi họa trong trang anh TMHùng mà anh đã Post, Vì chữ Ngươi mà tôi tưởng chữ Người nên họa sai, xin lỗi anh TMH, tôi sữa phần tôi rồi, chúi mũi làm vỡ lẽ mới biết quấy, xin thông cảm. Cám ơn. TTH.
Valentine
Tình yêu như thể bóng bay
Buôn tay gió cuốn vào mây khó tìm
Nên em buột chặt vào tim
Bằng giây chỉ thắm vạn niềm ước mơ
Vancali 2.16.10
Valentine Đầu năm mùng một với tình yêu Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều Má đỏ tươi màu duyên thục nữ Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự Ánh nắng ban mai ước vạn điều Tết lễ Canh Dần chung một chổ Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu Vancali 2.16.10
Thân chuc tỷ NU ngày valentine như ý hì hì ...
Kiếm người yêu
Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu
cs
KIẾM EM YÊU Lang thang giữa phố kiếm em yêu Đông đúc người xe khói bụi nhiều Vào quán tìm người người lẩn tránh Về nhà nhìn bóng bóng đăm chiêu Duyên mơ duyên ước xây đời ấm Tình nhớ tình thương gởi mộng điều Có lẽ ông trời xe chỉ thắm Mai tình vọng đẹp tiếng ngân tiêu Thanh Huy Cám ơn cs, chúc vui. TTH.
Valentine
Tình yêu như thể bóng bay
Buôn tay gió cuốn vào mây khó tìm
Nên em buột chặt vào tim
Bằng giây chỉ thắm vạn niềm ước mơ
Vancali 2.16.10
Valentine Đầu năm mùng một với tình yêu Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều Má đỏ tươi màu duyên thục nữ Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự Ánh nắng ban mai ước vạn điều Tết lễ Canh Dần chung một chổ Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu Vancali 2.16.10
Thân chuc tỷ NU ngày valentine như ý hì hì ...
Kiếm người yêu
Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu
cs
KIẾM EM YÊU
Lang thang giữa phố kiếm em yêu
Đông đúc người xe khói bụi nhiều
Vào quán tìm người người lẩn tránh
Về nhà nhìn bóng bóng đăm chiêu
Duyên mơ duyên ước xây đời ấm
Tình nhớ tình thương gởi mộng điều
Có lẽ ông trời xe chỉ thắm
Mai tình vọng đẹp tiếng ngân tiêu
Thanh Huy
Valentin...Buồn!
Tưởng rằng chắc chắn...nào ngờ
Gió đưa mạnh quá chỉ tơ đứt rồi
Bóng tình theo đám mây trôi
Bay đi biền biệt...biết nơi mô tìm?!
Sương Anh
*****
Lễ Tình Nhân...Triste!
Lận đận gian nan với tiếng yêu
Đôi khi chẳng muốn nhớ nhung nhiều
Nhưng mà chữ ái hoài trêu dạ
Bởi thế nằm mơ thấy...tuyệt chiêu
Tối đến cầu mong cho gặp mặt
Ngày chưa kịp đến ước bao điều
Tình nhân lễ đúng đầu năm mới
Nhắn gởi về ai mấy khúc tiêu
Sương Anh
Kiếm người yêu
Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu
cs
NHÂN DUYÊN
Nhân thế luân hồi một chữ yêu
Vui đâu chưa thấy, thấy buồn nhiều
Thề non chóp lưỡi trăm phương sách
Hẹn biển đầu môi vạn tuyệt chiêu
Kẻ rủi duyên eo vào bãi rác
Người may phận ấm ngự giường điều
Mười hai bến nước trong hay đục
Lỡ vụng tu nhầm - một kiếp ...tiêu!
đại ca ơi, em làm bài thơ ra mắt đại ca mà cứ viết xong lại bỏ vì chưa ưng ý. Thôi xin đại ca thể tình cho muội khất nợ vụ ra mắt. Cảm ơn đại ca vì đã không chê đưa em nghèo nàn, dốt nát ( câu chữ ) này mà nhận em làm tiểu muội. còn vụ kiếm người để em khỏi ế thì ...em hổng dám đâu , vì sợ đại ca mất công thôi. Hì hì!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 15:30:54 bởi Liên Hương >
da sần mụn cóc đầy đầy thẹo
mặt rổ lưng cong ỏng ỏng eo
lùn tịt ba phân chân cẳng béo
lều khều bốn thước thịt mông teo
Ok Nhận em LH làm em nha, dù em có lọt vô 4 người đẹp trong bài thơ của anh ở trên cũng hỏng sao.
Vậy bửa nào mình vô Lăng Ông Bà chiểu làm lể anh em nha.
cs
[sm=welcome.gif][sm=wakka-wakka.gif]
Gửi huynh hình lễ ra mắt nhận huynh muội tại Lăng ông,hihi!
quote:
Trích đoạn: cosiaus
Áo trắng Thị Xuân
Xe lên xe xuống chay qua đèo
thả dốc nhiều khi lại ráng leo
giống lúc tan trường chân lẻo đẻo
mà khi mưa ướt áo bèo nheo
cái dù trong tay anh kêu réo
cặp sách trên đầu em hỏng theo
Áo trắng Thị Xuân sao thiệt khéo
Làm tim khổ sở bụng buồn teo
cs
Trường Bùi thị Xuân
Đà lạt ngày ấy
***
Nắng chẳng về đây chút tẹo teo
Nước rơi lộp bộp mãi tuôn theo
Ô mềm gió cuốn tóc nhoè nhoẹt
Nón mỏng mưa bay thân ướt nheo
Dốc đứng ra hồ đi gối khuỵ
Trường cao đến lớp bước chân leo
Qua bao biến đổi về thăm lại
Một mái trường xưa giữa đỉnh đèo
Thanh Thanh Khiết
18.2.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: