Thơ Cosiaus
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 25 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 363 bài trong đề mục
cosiaus 24.02.2010 10:31:15 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 13:54:46 bởi cosiaus >
tuyen45 24.02.2010 15:07:49 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


Trích đoạn: tuyen45



Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.

NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
 

          CANH DẦN
      TẾT NGUYÊN TIÊU
            -------***-------
(tuyen45 họa cùng Nguyên Hải)
 
Xuân đời đương độ vẫn nguyên trinh
Mặt nguyệt chị Hằng núm má xinh
Bút ngọc Hổ anh chào ý tứ
Lời vàng em Cọp vịnh ân tình
Canh dần tỷ Báo đón mời khách 
Xuân đến muội Beo lịch sự nghinh
Chú cuội cung trăng nhìn hóm hỉnh  
Nguyên tiêu xuân chúc luân hồi sinh .




Đón Nguyên Tiêu

Sương đêm vừa đọng giọt băng trinh
Nặng trĩu cành hoa chớm nở xinh
Mời bạn  tách trà  Thanh Nguyệt kính
Cụng ly chén ruợu  Đáo Ba tình
Vần thơ thi hửu xin xướng lịnh
Y cạn tiểu nhân sẽ họa nghinh
Còn đợi Nguyên Tiêu  trăng bóng tịnh
Trần gian tắm gội ánh hồi sinh.

cs


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 20:48:36 bởi tuyen45 >
cosiaus 24.02.2010 17:49:06 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 13:58:35 bởi cosiaus >
cosiaus 25.02.2010 10:16:33 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 14:01:41 bởi cosiaus >
cosiaus 25.02.2010 11:12:03 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 14:08:04 bởi cosiaus >
Liên Hương 25.02.2010 12:22:17 (permalink)
0

LẠC GIỮA NHÂN SINH

Mây chợt xuống , lòng anh vừa chợt
Rã thành sương mù rớt biển yêu
Giọt cao giọt thấp cũng nhiều
Giọt nào làm tím cả chiều em sang

Gió chợt ru như ngàn câu chúc
Dậy sóng đầu bạc lúc triều dâng
Nhạn kêu xa lắm tiếng ngân
Cuốn đi mất hút môi gần má xưa

Đêm không biết trời vừa chợt sáng
Tưởng người qua dưới dạng mù sương
Mùi hương có phải lạc đường
Sao còn quanh quẩn cạnh giường của ta

Lần tay úp xóa nhòa ý niệm
Nửa cuộc tình đã liệm cho mình
Nữa kia lạc giửa nhân sinh
Trăm năm còn lại nữa hình bóng thôi.

cosiaus

 
 
CHỢT HIỂU
 
Những vần thơ - giọt buồn năm tháng
Khóc cho ai , hay khóc cho mình
Nửa hồn lạc giữa nhân sinh
Vẫn mang một nỗi chung tình không phai
 
Để ta mới hôm nay chợt hiểu
Bao nỗi thơ là bấy nỗi đời
mịt mùng sâu thẳm trùng khơi
sắc không - vô định kiếp người thế gian...
LH
 
( hôm nay muội mới hiểu nỗi lòng huynh, mới biết muội đã vô tình "phá đám" khi Huynh muốn về ĐL để sống lại một thời kỷ niệm với chị ấy. Muội xin lỗi! từ sau không dám thế nữa )
cosiaus 25.02.2010 13:43:45 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 14:10:59 bởi cosiaus >
Nguyệt Ánh 25.02.2010 14:29:36 (permalink)
0
CÁI BỊNH

 
Cái bịnh trầm kha vốn thế mà
Nói nhìu họ wính nát thây a
Chiện mình cứ dziệc cười đi á
Việc họ thôi thì để họ la
Đông lạnh làng yên vui rỉ rả
Lá vàng trỗi dậy réo hi ha
Thế là bổn cũ nhanh tay sọan
Hàng một xung phong bước thẳng à
 
                        Nguyệt Ánh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 14:31:34 bởi Nguyệt Ánh >
#203
    trongvan 26.02.2010 09:58:35 (permalink)
    0

    Trích đoạn: cosiaus

    Song phi
     
    Đệ này gieo tiếng xấu nha
    <thụt két> hai chử nói ra hồi nào
    Chẳng nói tỷ tính bôn đào
    Mà nói Tỷ thích tiêu dao giang hồ
    Để đệ công việc phải thồ
    sợ là mua bán sì  lô thôi mà
    Tỷ  Đệ này thiệt ghê ta
    Lở lời một cái chẳng tha tí tì
    Tỷ đệ cùng đá song phi
    Ai mà có cứng chẳng lì được lâu.
     
    cs
     

     
    Chị em nghèo phải đồng lòng
    Kẻo chúng ăn hiếp, khó hòng có ăn
    Mở quán mua bán không lanh
    Thành ra toàn húp cháo hành đấy thôi!
     
    Ghé chơi huynh đã thấy rồi
    Ế ẩm nên mới rảnh ngồi tám cơ
    Còn huynh con mọn không lo
    Tìm Thương Giang tỷ dệt mơ mộng gì?
     
    Bà xã mà biết lại nguy
    Đừng khoe với đệ, huynh chì lắm nha!
    Hôm nọ bả hét bả la
    Lẹ làng huynh chạy trốn qua bên nầy
     
    Trước mặt thiên hạ huynh hay
    Lúc nào cũng thấy ta đây ngon lành
    Thiệt tình phải bái phục anh
    Chim ngoan nào dám đậu cành của huynh?
     
    Bụt nhà nghe nói không linh
    Vợ nhà, mình chán lén nhìn người ta?

    #204
      cosiaus 26.02.2010 15:53:04 (permalink)
      0
      Anh không phải là chiều  mà Em không là màu tím
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 15:51:27 bởi cosiaus >
      #205
        ThanhThanhKhiet 27.02.2010 09:52:08 (permalink)
        0
        Cai
         

        Chừng nào nhập viện để cai đây

        Cai bỏ làm thơ ở xóm nầy

        Cai dứt thất ngôn hay bát cú

        Cai luôn lục bát với  vần tây

        Cai mò con chuột tay  không cứng

        Cai ngó  khung hình mắt đở quây

        Cai nghỉ trong đầu cho nhẹ óc

        Cai dư tiền điện nhậu dồi cầy

         

        cs


         
        Cai
         
        Chừng nào nhập viện để cai đây (CS)
        Cai tính ham mê trăng gió này
        Cai luyến  dòng thương …nơi biển bắc
        Cai lưu bến nhớ …tận trời tây
         Cai tim loạn nhịp …ai vây kín
        Cai dạ bồi hồi …người đã quây
        Cai nhìn phồn hoa …đầy ánh sáng
        Cai tìm khát vọng …ước  đi cày
         
        Thanh Thanh Khiết
        27.2.2010
         
        Hi...người phố núi hoạ cho vui nè
         
         
        #206
          ThanhThanhKhiet 02.03.2010 02:27:35 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: cosiaus

          Tình có như không

          Mây qua ngang đồi bóng phủ ngàn thông
          Gọi bao muộn phiền gởi gió mênh mông
          Người đi qua đời một lần lồng lộng
          Mưa nắng bên đồi còn đó hay không?

          Trong cơn mơ này trời trở gió đông
          Tóc em che ngang má chẳng được hồng
          Chắc tại mùa đông làm em lạnh cóng
          Hãy vào lòng anh sưỡi ấm tình nồng

          Trong cơn mơ này áo trắng như bông
          Ở  giửa sân trường ai đó ngóng trông
          Người đi qua rồi y như là mộng
          Để một mình tôi….tình có như không.

          Trong cơn mơ này ..tình có như không
          Trái đắng ai rơi lại nhặt đi trồng
          Quả sầu rụng xuống hồ im mặt sóng
          Vậy mà trong tôi sao lắm cuồng giông


          Tình có như không … một nổi nhớ mong


          cosiaus


          Giấc mơ
           
          Đã trải bao ngày giữa gió đông
          Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
          Thông reo khản tiếng trong hiu quạnh
          Vắng lặng hoang vu ai biết không
           
          Biết không ngày ấy má trắng hồng
          Quanh đồi đuổi bướm chạy long nhong
          Mắt ai đăm đắm nhìn tha thiết
          Đâu biết lòng ai đã thắm nồng
           
          Thắm nồng trong dạ chỉ thế thôi
          Ngây thơ có ngỡ cảnh chia phôi
          Thời gian lặng lẽ trôi trôi mãi
          Nỗi nhớ âm thầm giấc mộng khơi
           
          Mộng khơi ai đó trong đêm mơ
          Dệt những vần thơ ý đợi chờ
          Khoảng trống thời gian như hẹp lại
          Tương phùng thắm đẹp mối giây tơ
           
          Giây tơ chỉ mảnh sắc tươi hồng
          Phố núi ngàn hoa ngước ngóng trông
          Sân trường phượng đỏ rung rung cánh
          Gặp lại người xưa cũng nghẹn lòng
          *** 
          Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
          Vắng lặng hoang vu ai biết không……..
           
          Thanh Khiết
          2.3.2010 
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 07:16:05 bởi ThanhThanhKhiet >
          #207
            Cá Mặn 02.03.2010 03:24:14 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            quote:

            Trích đoạn: cosiaus

            Áo trắng Thị Xuân

            Xe lên xe xuống chay qua đèo
            thả dốc nhiều khi lại ráng leo
            giống lúc tan trường chân lẻo đẻo
            mà khi mưa ướt áo bèo nheo
            cái dù trong tay anh kêu réo
            cặp sách trên đầu em hỏng theo
            Áo trắng Thị Xuân sao thiệt khéo
            Làm tim khổ sở bụng buồn teo
            cs 



            Trường Bùi thị Xuân
            Đà lạt ngày ấy
            ***
             
            Nắng chẳng về đây chút tẹo teo
            Nước rơi lộp bộp mãi tuôn theo
            Ô mềm gió cuốn tóc nhoè nhoẹt
            Nón mỏng mưa  bay thân ướt nheo
            Dốc đứng  ra hồ đi gối khuỵ
            Trường cao đến lớp bước chân leo
            Qua bao biến đổi về thăm lại
            Một mái trường xưa giữa đỉnh đèo
             
            Thanh Thanh Khiết
            18.2.2010



            Tình câm

            Lội suối trèo non cách mấy đèo
            Yêu nàng có chết cũng đòi leo
            Nhiều khi lộ liểu theo lẻo đẻo
            Có lúc ngang tàn thích nháy nheo

            Gặp mặt ta còn không dám réo
            Quay lưng dạ cứ mãi đòi theo
            Đôi lần muốn tỏ lời khôn khéo
            Khổ nỗi lòng nầy mãi cứ teo

            Cá Mặn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 07:14:12 bởi Cá Mặn >
            #208
              ThanhThanhKhiet 03.03.2010 22:48:50 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Cá Mặn




              quote:

              Trích đoạn: cosiaus

              Áo trắng Thị Xuân

              Xe lên xe xuống chay qua đèo
              thả dốc nhiều khi lại ráng leo
              giống lúc tan trường chân lẻo đẻo
              mà khi mưa ướt áo bèo nheo
              cái dù trong tay anh kêu réo
              cặp sách trên đầu em hỏng theo
              Áo trắng Thị Xuân sao thiệt khéo
              Làm tim khổ sở bụng buồn teo
              cs 



              Trường Bùi thị Xuân
              Đà lạt ngày ấy
              ***
               
              Nắng chẳng về đây chút tẹo teo
              Nước rơi lộp bộp mãi tuôn theo
              Ô mềm gió cuốn tóc nhoè nhoẹt
              Nón mỏng mưa  bay thân ướt nheo
              Dốc đứng  ra hồ đi gối khuỵ
              Trường cao đến lớp bước chân leo
              Qua bao biến đổi về thăm lại
              Một mái trường xưa giữa đỉnh đèo
               
              Thanh Thanh Khiết
              18.2.2010



              Tình câm

              Lội suối trèo non cách mấy đèo
              Yêu nàng có chết cũng đòi leo
              Nhiều khi lộ liểu theo lẻo đẻo
              Có lúc ngang tàn thích nháy nheo

              Gặp mặt ta còn không dám réo
              Quay lưng dạ cứ mãi đòi theo
              Đôi lần muốn tỏ lời khôn khéo
              Khổ nỗi lòng nầy mãi cứ teo

              Cá Mặn

               
              Trường xưa
               
              Sân trường đẹp tuổi thơ ngây
              Thông già rợp bóng ngập đầy niềm vui
               
              Đồi cao lộng gió lưng trời
              Xa xa dòng thác chẳng ngơi ầm ào
               
              Xuân hương diễm lệ lao xao
              Nghiêng dòng nước biếc tuôn vào suối mơ
               
              Hồ than thở - mối duyên tơ
              Thời gian không xoá đươc mờ nỗi đau
               
              Tuổi thơ ngớ ngẩn gì đâu
              Đem lòng thả những giọt châu bời bời
               
              Chẳng ngờ tích chuyện cũ rồi
              Cũng còn gieo nghiệt để rơi vào mình
               
              Hoàng hôn vó ngựa đăng trình
              Trở về lặng lẽ tìm hình bóng ai
               
              Sân trường như đậm dấu hài
              Còn vương sắc trắng áo dài thoáng bay
               
              Nhìn trời xanh thắm màu mây
              Thấy mình sống lại những ngày …tuổi thơ
               
              Thanh Thanh Khiết
              3.2.2010

              _____________________________
              #209
                hồng tuyên 04.03.2010 11:28:09 (permalink)
                0

                Trích đoạn: cosiaus

                  An Nam  Tiếp thị 
                 
                Mua ghế không anh tui bán cho
                Từ viên chủ tịch tới coi đò
                Đô la du ếch vò dăm bó
                Đồng điếu Viet Nam  bỏ đống tro
                Chi phí xì ra như chả có
                 tiền thu vét lại quá trời to
                Chậm tay thì hết đừng la ó
                Ai đã mua rồi hưởng ấm no
                 
                cosiaus
                 

                Làm Ăn
                Thời nay "quá độ xã hội" ta
                Mà anh còn bán lấy đô la
                Chỉ anh một cách mần ăn khá
                Bán nước mãi dân mới gọi là...(VC)!
                 
                #210
                  Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 25 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 363 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9