Đường đời
Đường trần nào chỉ một đường
Đường lên đường xuống đường mương đường mòn
Đường lên dốc núi chon von
Đường xuống hiểu ý thăm con chó mà
Đường muơng thì lắm ổ gà
Đường mòn cũng tại chân da thiệt dầy
Đường thu vàng lá hết cây
Cho nàng thi sĩ nằm xây mộng ngà
Đường trường cứ phóng hết ga
Rủi mà té ngưa về nhà vợ nuôi
Đoạn trường bởi tại số xui
Đường táng thơm phức cái mùi nghĩa trang
Đường tắt cho kẻ đi ngang
Hoang Đường làm óc bàng hoàng nghỉ suy
Một chiều Đường đến âm ty
Có ai trở lại báo gì hay không?
Đường xưa nổi mốc rêu rong
Đường tình thường có hầm chông phủ rình
Quan đường lắm chuyện bất bình
Sảnh đường là chổ linh tinh luận bàn
Đường lối ý nói làm càn
Tới đâu thì tới trật quàng thuộc viên
Đường phèn cứ bỏ như điên
Cái gì vô miệng đem khiêng trút ào
Đường bay là để bôn đào
Đường biển là để chuyển vào đố gian
Đường đời thiệt lắm gian nan
Cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 10:47:45 bởi so nang >