Thơ Cosiaus
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 363 bài trong đề mục
cosiaus 27.01.2010 06:00:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Tráng Lệ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:13:19 bởi cosiaus >
cosiaus 27.01.2010 06:04:41 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:14:46 bởi cosiaus >
cosiaus 27.01.2010 13:16:56 (permalink)
0
xxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:17:24 bởi cosiaus >
cosiaus 27.01.2010 18:27:49 (permalink)
0
 
  EM BÉ ĐÁNH BOM
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:23:30 bởi cosiaus >
cosiaus 27.01.2010 19:09:59 (permalink)
0
 
 Ăn cắp nổi buồn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:25:57 bởi cosiaus >
cosiaus 28.01.2010 12:43:42 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:28:48 bởi cosiaus >
lelong54 28.01.2010 13:51:25 (permalink)
0
 
 
Ăn cắp nổi buồn
 
Tôi đi ăn cắp nổi buồn
Bi cảnh sát bắt cuống cuồng xin tha
Ông tòa nào dể bỏ qua
Bị tống vô khám ở ba năm tù
Phen này quyết chí đi tu
Ra khám thì sẽ đền bù lại  nha
Nổi buồn gieo lại người ta
Để mà chuộc tội lúc ta chôm buồn
cs


 
 
Xin buồn...!
 
Xin buồn.... người cũng không cho
Nên ta mới cắp, nằm co nhà tù
Sướng thật ! Mà khóc hu hu
Lột lịch ba lóc rồi tu để buồn !
 
Xin buồn mà cũng ghen tuông
Chộp vui chết chắc là.... buồn muôn năm
Trời cao ơi ! Quá oái oăm !
Đời vui cũng ghét, buồn  bằm lại ganh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 20:29:05 bởi lelong54 >
cosiaus 28.01.2010 15:02:18 (permalink)
0
Chào ngươí bạn củ.
Rất dể chịu khi không còn thấy cái avatar củ của bạn.
cũng như mình thiệt khó chịu khi dòm qua cái nick có tên là   pé..an..cuoi
Hy vong pe an cuoi đừng vao đây haha
cs
lelong54 28.01.2010 15:55:57 (permalink)
0
Chào ngươí bạn củ.
Rất dể chịu khi không còn thấy cái avatar củ của bạn.
cũng như mình thiệt khó chịu khi dòm qua cái nick có tên là   pé..an..cuoi
Hy vong pe an cuoi đừng vao đây haha
cs
 
 
Sao vậy...!
 
Avatar...chỉ là avatar
Cái hình thôi....! Có cảm giác đâu mà
Hết hồn gặp gỡ.....vùi khó chịu
Hãy nhớ nhé...mình không là avatar !
 
Nick CS ghét mình khá cách xa
Không quen không biết thật đó mà
Nhưng thôi để ý chi điều khó
Có bạn cũ này... mặc sức la....!
 
 
 
 
 
kimrbl 28.01.2010 18:28:16 (permalink)
0
Trích đoạn: cosiaus

 
 Ăn cắp nổi buồn
 
Tôi đi ăn cắp nổi buồn
Bi cảnh sát bắt cuống cuồng xin tha
Ông tòa nào dể bỏ qua
Bị tống vô khám ở ba năm tù
Phen này quyết chí đi tu
Ra khám thì sẽ đền bù lại  nha
Nổi buồn gieo lại người ta
Để mà chuộc tội lúc ta chôm buồn
cs

Thiếu gì thứ đáng giá hơn
Lại đi ăn cắp lại chôm nỗi buồn
Chắc là đời sướng luôn luôn
Chưa nếm nỗi khổ chưa ôm hận tình
Cũ người nhưng lại mới mình
Để xem buồn có dáng hình ra sao
 
kimrbl
Uat Kim Hương 28.01.2010 18:45:20 (permalink)
0
Buồn sao,

Buồn sao ăn cắp biết thiện lương,
Dặm ngó trăng sao trách mảng tường,
Kim rơi bóng lệ khâu không khéo,
Chỉ rớt màn lông vá chẳng tương,
Cổ sĩ a ư sờ soạng khắp,
Đại nhân í é vuốt ve thuờng,
Lẻ lòng ngũ tứ, tâm tơ tưởng,
Buồn sao ăn cắp chẳng biết thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 18:53:21 bởi Uat Kim Hương >
cosiaus 29.01.2010 11:11:38 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:30:29 bởi cosiaus >
Trần Trung Dũng 29.01.2010 13:37:09 (permalink)
0
 
Trái Mùa
 
Bất ngờ mưa đổ trái mùa
Lạnh lùng buồn quá khách thưa quán nghèo.
Đầu tư vốn liếng cũng nhiều
Bán buôn ế ẩm cuối chiều rồi chăng.?
Tuổi già đổi việc khó khăn
Làm quan không được công danh mịt mù
Nửa đời mãi chỉ những lo
Lại vào thư quán viết cho khỏi sầu.
Thơ buồn chẳng giống ai đâu
Hay ho thì ít toàn câu đời thường.
Đọc xong như đứng cuối đường
Trái mùa mưa đổ vấn vương nỗi lòng.
 
Trung Dũng
 


kiếm buồn để chôm

Vô nhà mà hỏng bấm chuông
mới biết ông bạn đang buồn chèo queo
nghe than trách phận quá nghèo
mua bán ế ẩm nợ đeo cùng mình
thiệt là giờ lưa hỏng linh
đi ăn trộm miểu đầu đình còn hơn
mà nè ông bạn làm ơn
cho không tôi hết mấy cơn buồn rầu
tôi  về giao lại KIM RÂU (kimrbl)
cs


Gánh Đỡ
 
Tại tôi sinh phải giờ nghèo
Thế nên buồn khổ cứ theo cùng mình.
Sẻ chia không được buồn tình
Ghi dăm ba chữ đem trình quan trên.
Lần này lại được gặp hên
Có anh hàng xóm đến xin vài phần.
Sẵn sàng trao chẳng ngại ngần
Ghé vai gánh đỡ ngàn lần rất vui.
 
Trung Dũng   Làm ăn khó quá buồn , ghi dăm ba dòng giải sầu lại có bạn sẻ chia
mình rất vui có lẽ sẽ bán được hàng nhiều hơn, Cảm ơn bạn. 
 
cosiaus 29.01.2010 19:49:42 (permalink)
0
………..
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:32:52 bởi cosiaus >
cosiaus 31.01.2010 08:05:38 (permalink)
0
Lá rơi
 
cs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:17:22 bởi cosiaus >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 363 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9