Thơ Cosiaus
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 25 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 363 bài trong đề mục
nha uyen 02.02.2010 08:26:16 (permalink)
0
UI,cảm ơn tỷ SR,mụi Van , huynh Hàn ,Thanh Huy,Đọan Trường,đã cùng chia sẻ cái dzui với U,chúc mọi ngừ dzui nhìu nhìu Xin lỗi huynh Hàn Phong và mọi ngừ nha,thả bài kiểu rải thảm này sẽ làm huynh và nhìu người bực mình như lúc trước nhìu ngừ lên tiếng chỉ trích rùi,nhưng vì là đáp lễ chứ kg phải thả bài xướng,huynh và mọi ngừ thông cảm tí nha, NU

Vui nha NA

Rải thảm như vầy thiệt Nhuyển A
Không kèm chú thích rỏ ràng ra
thì ta cứ tưởng truyền đơn á
có kẻ huênh hoang quảng cáo à
thục nử kiêu sa chừng mấy ả
thầy tu bậm trợn cũng vài cha
thi văn chớ lộn trong hàng hóa
để mỏi tay người phải lựa a?
cs

XIN LỖI

Thơ bèo chẳng dám nhọc nguời a
Vướng chút ân tình mới chạy ra
Lỗi nhỏ xin qua người chớ á
Tình đầy gởi lại  bạn mau à
Chàng ràng chộn rộn, không đường ả
Hí hửng tưng bừng, đó lối cha
Cũng chỉ vui đâu ngờ lại hóa...
Phiền lòng bạn vậy biết sao a !!!

Nhuyen A
 

nịnh chút 
Thi phú hơn trăm bộ giởn a
Xóm làng có chứng đã trình ra
Công dung mà chấm đâu thèm á
đức hạnh đem cân hỏng nhứt à
dòm ngó để khen ba bốn ả   (sa, van,na...)
lăm le mà tán chín mười cha   ( hỏng biết ai...)
xóm đàng hiu hắt bây giờ hóa
nhộn nhịp tưng bừng bởi Nhuyển a 
  cs


CẢM ƠN  
Phờ râu chứ bộ giỡn sao a

Hay dở trong lòng cứ thả ra
Tốt đẹp nhà người nhìn chút á
Cay chua bếp tớ nếm wài à
Yên bình mấy chỗ,là phần ả
Chộn rộn bao đường,ấy của cha

Cảm chút ơn người lời khéo... nịnh
Cười cho đỡ mệt cũng vui a

                      Nhuyen A







<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 08:28:20 bởi nha uyen >
cosiaus 02.02.2010 15:11:38 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:06:45 bởi cosiaus >
NGUYÊN HẢI 02.02.2010 17:33:48 (permalink)
0
 
Chợ thơ

Chợ chiều đã ế ráng bày thơ
Rao bán không xong lại ỏm ờ
giá cả treo cao lo bị hớ ?
khách mua kéo xuống ở mà mơ
dòm qua thi tứ gi như sớ 
đọc kỷ ý tình thiếu cả tơ ( làm bộ chê để mua giá hời vậy mà)
hỏng phải hàng này tui nói dở
nhưng thôi sập khác cũng đang chờ ..

cs
làm cho vui không ý gi khac xin đừng chap nhất.

KHÁCH THƠ
 
Lại thêm khách nữa muốn mua thơ
Giá cả cạnh tranh đó bạn ờ
Có đủ chim cò hồ thắm mộng
Còn thêm sen súng nước trong mơ
Cũng vì thời thế đang nghèo túng
Đành phải tùy cơ lúc rối tơ
Người có thương tình nên giúp với
Đò nằm dưới bến Lái đang chờ.
 
Nguyên Hải

cosiaus 04.02.2010 09:18:06 (permalink)
0
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

MÃI TÔN THỜ
 
Giang sơn một dải đẹp hoang sơ
Rừng vách cây che dọc bến bờ
Sơn thủy hữu tình bên biển rộng
Non ngàn thơ mộng cõi trần mơ
Mây tơ chiều thả hồn say cảnh
Núi gấm trăng về đá khắc thơ
Hùng vĩ bền tâm lòng ái quốc
Muôn năm dân Việt mãi tôn thờ.
 
Nguyên Hải


Trả nợ mot bài họa cho huynh

Ngu thờ
 
Tám mươi triệu  đếm  được sơ sơ
Cả bắc , trung , nam một biển bờ
Chữ S bắt đầu cho sự sống
Chữ C kết thúc một cơn mơ
Giang san hội nhập cong lưng nợ**
Đất nước chia ra  nặng vỏ thơ  *
Hỡi kẻ có lòng yêu tổ quốc
Cùng nhau thức tỉnh chớ ngu thờ
 
Cs
*Tài nguyên đất nước bán roi chia nhau
** trả nợ chiến tranh cho TQ va Nga sô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 09:22:53 bởi cosiaus >
cosiaus 04.02.2010 09:19:20 (permalink)
0
xxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:08:19 bởi cosiaus >
cosiaus 04.02.2010 11:16:42 (permalink)
0
 xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:09:25 bởi cosiaus >
Liên Hương 04.02.2010 15:25:57 (permalink)
0
đường lậu..
 
Liên Hương đuờng lậu hỏng tha nha
Án phạt dành cho ế tới già
Sắc đẹp mặc dù không thể tả
thuyền duyên có cập  cấm cho qua
cs
lịnh cua HanPhong

MỆT

Cuối năm độ nhậu cứ liên miên
Hết bận tiệc tùng lại tất niên
Cậu Tám kêu qua lo đến lẹ
Anh Tư gọi tới vội đi liền
Thân thương cỡ ấy "chuồn" sao đặng
Nghĩa ngãi như kia tránh cũng phiền
Thôi kệ uống thêm vài bữa nữa
Rồi sau chay tịnh với...ngồi thiền


Tú lòng...thòng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 20:39:29 bởi Liên Hương >
Liên Hương 04.02.2010 16:05:13 (permalink)
0
Nhéo mình

Tốn điện còn thêm tốn phí giờ
tối ngày cứ ngó mó ni tờ
Em không lên mạng : thì thôi nhớ
Anh đứt cầu chì : muốn hóa khờ
Thế giới ảo này sao giống nợ
Hành tinh có thật hay trong mơ?
Nhéo mình một cái coi đang mớ?
Đau điếng quên cha mất ý thơ..
cs


AI BIỂU

Ai biểu ham chi để phí giờ
Người đời không nhớ, nhớ người mơ
Ngày ngay lưng nhắp, vê con chuột
Tối ngỏng cổ dòm, ngó " Mónitor "
Mấy ngày không dạo thì kêu nhớ...
Vài bữa ngồi lâu sợ...hoá khờ
Tự nhéo mình... còn kêu ái ối
 Làm gì đến nỗi tịt ngòi ...thơ       
 
LH
( hi hi !trả thù cái vụ đòi phạt người ta đấy )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 20:44:52 bởi Liên Hương >
trongvan 05.02.2010 04:21:53 (permalink)
0

Trích Cosians
Đọc bài tình già của TV  mình tủi cho cái tình già của mình quá
Mà nó lại là sự thật ở xừ người.
 
Tình già xứ ngoại
 
Này ông già ơi  sao bỏ tôi
Không nhớ ngày nào một gánh xôi
Sáng sớm gánh bưng ra đầu ngỏ
ế chiều rao gọi dập cả môi
 
Này ông già ơi sao chê tôi
Chê là chẳng nước với chẳng nôi
 cứ ngồi trên mạng dê mà chát
xưng là bốn chục lại đơn côi
 
Ông nói: tình ta chỉ thế thôi
Máy bay tôi đã booking rồi
Bái bai chẳng biết này nào gặp
Thôi đừng níu kéo .. ỉ với ôi ..
 
Rồi ông già dong vui lứa đôi
Tháng sau knock…knock…cửa nhà tôi
Ai mà giống ổng … ông đó ôi!!!!
Thôi ông cổng đó … xéo cho rồi.
 
cs

 

 
Chồng cỡ đó!
 
Chồng cỡ đó đuổi đi rảnh nợ
Dặn đi luôn, cấm trở về nhà
Không những thế thủ sẵn chổi chà
Nó léng phéng quét ra lập tức.
 
Chồng cỡ đó ra lệnh nó cút
Mất xác ngay đỡ bực mình nghen
Xiết tiền/của đừng để nó đem
Về bên bển nuôi em thiên hạ.
 
Chồng cỡ đó hay ham của lạ
Khi trắng tay cũng chả ai thương
Tới chừng ấy mỗi lúc ra đường
Biết thân phận luôn luôn ngoan ngoãn
 
Trọng Văn - 20100205
cosiaus 05.02.2010 06:56:50 (permalink)
0
xxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:10:18 bởi cosiaus >
Cá Mặn 05.02.2010 07:33:10 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Vũ Kim Thành đã viết:

Xuân mới đến rồi, câu đối treo
Ta ngồi cắt chữ dán bằng keo
Chũ đậm bè bè to mập ú
Nét gầy thanh mảnh bé khòng kheo
Đài đóm đã truyền ba khúc nhạc
Ti vi vừa phát mấy bài chèo
Xuân về cùng chúc nhau mạnh khoẻ
Năm mới giàu sang chẳng đói nghèo

VKT



Tết này

Không tiền tết đến nồi niêu treo
Chẳng phải vì mình tính kiệt keo
Suốt tháng khật khừ ngồi chữ ngũ
Quanh năm khướt mướt nằm cù khoeo
Thuyền sang sóng cuộn dở tay lái
Nước động dòng trôi vụng mái chèo
Mặc kệ người đời vui sắm tết
Riêng ta lại uống để quên nghèo

Thanh Thanh Khiết
3.2.2010


Cứ đẻo ***
 
Miệng mèo sao dể thịt heo treo
Thử đố người ta dán chặt keo
Quan lớn cũng mò qua thị mẹo
Huyện bà lại tưởng viếng tỳ kheo
Đang thời đảo lộn tha hồ đẻo   ***
Gặp nước giăng ngang cũng ráng chèo
Cái thú của đời đâu để héo
chèo queo biết phận nếu thân  nghèo
 
cs
*** muốn bỏ dấu sắc ghê----


Kiếp nghèo

khổ quá đi thôi thịt mỡ treo
Ra đường tết đến bụng thì keo
Ba đồng xị rượu chơi cho xỉn
Bổn chử mừng xuân đứng thẳng khoeo

Lão đão cơn say ngồi chỉ chỏ
Lù khù tỉnh rượu đứng lái chèo
Ông bà rộng túi cho vài cắc
Một kẻ vô can bởi số nghèo


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 07:35:04 bởi Cá Mặn >
Dang Xuan Linh 05.02.2010 17:16:00 (permalink)
0
Trích đoạn: cosiaus

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Anh hong sợi tóc
 
 
Cho anh hong sợi tóc buồn
Vấn vương nếp áo gởi luồn vào tim
Ai đem dấu nhẹ êm đềm
Để cho ánh mắt soi chìm hồn sâu
 
Anh mơ theo giấc mộng đầu
Nghe dòng nước cuốn qua cầu ngược xuôi
Anh hong sợi tóc mỉm cười
Nghe lòng ấm áp niềm vui trong hồn
 
Đường xa bóng ngã hoàng hôn
Chim kêu rộn rã bồn chồn trong mơ
Tưởng tơ một mối duyên hờ
Đêm thương ngày nhớ cho ngơ ngẩn lòng
 
Bây giờ hết chổ đi rong
Ở nhà hong tóc phiêu bồng mộng du
Nhìn xem cảnh sắc mùa thu
Vàng xanh đỏ tím sương mù vây quanh
 
Anh nhìn dòng suối trong xanh
Một trời thơ ấu thơm lành hương quê
Sáo chiều mục tử trên đê
Một trời thương nhớ trăng thề ngày xưa
 
Nguyễn Gia Linh
29-04-2009

 
 
Hong tóc
 
Tóc rơi anh lấy anh hong
Soi gương anh thấy sạch bong cái đầu
một mai anh trở nên giầu
mướn thợ gắn lại đừng rầu em ơi!
chừng đó mình sẽ đi chơi
miền nam miền bắc đả đời luôn nha
 
giật mình thi thấy ở nhà
tóc hong còn đợi nắng già mới khô
em ơi… em ở nơi mô???
 
Vui chút nha huynh GiaLinh
cs
 



Lá mới ươm Xuân
 
Lấp lánh đèn khuya rọi sáng ngời
Thấy lòng thanh thản trí yên ngơi
Sương cài lặng lẽ trên hoa cỏ
Gió phớt lang thang giữa cõi đời
Dẫu đó xuyên sang ai biếm ý
Rằng đây phó mặc dạ im hơi
Ven rừng rào rạt cây an vị
Vèo phiến lá vàng, lá lại khơi
 
Đặng Xuân Linh

cosiaus 06.02.2010 05:18:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Dang Xuan Linh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:11:41 bởi cosiaus >
tuyen45 06.02.2010 16:13:35 (permalink)
0
Cảm ơn bạn :cosiaus đã có lời khen không biết có quá lời không 
Chúc bạn, gia đình đón xuân vui vẻ hạnh phúc.
Tuyen45 tặng bạn bài thơ:
 
                   CÂY TRE
                -------***-------
          Là măng đứng thẳng chọc trời
Thành tre sao lại đổi đời hóa cong
          Thế thời tre phải uốn vòng
Cạnh tranh tồn tại thẳng cong lẽ thường
          Sinh ra gai góc đa phương
Đương đầu đối mặt môi trường thiên nhiên
          Đất trời dông tố đảo điên
Luyện tôi thân cứng gốc bền lũy xanh
           Kiên cường bám đất nuôi cành
Bao đời đứng giữa trời xanh cùng người.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 16:15:30 bởi tuyen45 >
trongvan 06.02.2010 16:58:26 (permalink)
0
quote:

Trích cosiaus


Thấy mà ham

Người ta tỷ đệ thấy mà ham
xướng họa đi đôi cũng  tưa sam
Trọng đệ nấu ăn nghe muốn hám
Tỷ giang thưởng thức  ngó mà tham
thực đơn biểu diển như đình đám
nước miếng nhỏ ròng thiệt chẳng cam
cái phận của mình sao ảm đạm
tối ngày quanh quẩn chỉ chiên spam*

*thit hộp
 
CS

Tỷ CS à, rảnh mời sang
“Nấu ăn bằng thơ”, quán của Văn
Nhâm nhi vài món khá quen thuộc
Thuở còn bên nhà mình thường ăn
 
Thỉnh thoảng đệ thèm cứ nấu đại
Nên dở hay ngon, xin miễn bàn
Tỷ nào cũng tỷ, mình đều quý
Trước lạ, sau quen… lâu càng thân.

Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 25 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 363 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9