Bắt Đầu Từ Em
Tặng cho riêng em
Em là thiên thần cho anh ngời sáng
Là niềm tin cho cuộc sống bừng lên
Ngọn lửa hồng cho đêm đông không lạnh
Em là mặt trời ngời ngợi bao la…
Mỗi một ngày bắt đầu từ buổi sáng
Và một điều: Anh lại muốn gặp em,
Khi nắng hồng rực rỡ thắp bừng lên
Anh vẫn thế ước mong không dang dở…
Anh tưởng như cõi lòng này sắp vỡ
Trái tim hồng em lặng lẽ sao em?
Dấu chấm hỏi theo suốt với hằng đêm
Rồi vẫn thế: “Yêu thương phần em cả”…
Ánh trăng suông ẩn mình trong gốc lá
Tiếng thở dài anh chỉ để mình anh
Còn tất cả giành cho em trọn vẹn
Cả cuộc đời anh thành thật hiến dâng…
Bằng niềm tin anh mong chẳng hư không
Sự đủ đầy sẽ tràn trề cuộc sống
Và tình yêu sẽ chẳng cần hi vọng
Bởi thiên thần, sự thánh thiện là em…
Chẳng thể nào “Ta không trở thành nhau”
Niềm tin ấy sẽ trở thành bất tử
Cùng tình yêu vĩnh cửu đến muôn năm,
Muôn năm đó chẳng bao giờ thay đổi.
Trường Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 16:18:07 bởi truongxuanlenguyen >